Corner of Sun*: Soái ca Ngoại thương "hóa" lập trình viên, tìm bến đỗ tại Sun Asterisk

Người ta vẫn thường cho rằng, người làm IT chắc chắn sẽ xuất thân từ những trường đại học đào tạo chuyên về IT. Quả thật điều đó không sai nhưng không có nghĩa là không có những ngoại lệ. Và ở Sun*, chúng ta không khó để bắt gặp những ngoại lệ đó. Chàng trai Tuấn Thịnh (EUV1) dưới đây là một ví dụ thú vị trong số đó.

Là một thành viên chỉ mới gia nhập vào Sun* được gần 4 tháng nhưng Thịnh đã được nhiều anh em trong dự án lẫn leaders của mình đánh giá là một dev tương đối cứng tay khi code. Tuy nhiên, điều làm nhiều người bất ngờ hơn có lẽ chính là trước đây, Thịnh chưa từng code. Phải kể thêm rằng, Thịnh chưa từng là một sinh viên được đào tạo chính quy và bài bản về code, về công nghệ nói chung hay nói tóm gọn, Thịnh chưa từng thuộc về ngành IT.

Được biết, Thịnh là cử nhân tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Ngoại thương - một trong những ngôi trường danh giá top đầu về lĩnh vực kinh tế. Trước đây, vốn theo ngành kinh tế với thế mạnh về ngôn ngữ, Thịnh đã từng thử qua nhiều công việc khác nhau từ dạy học, sale bất động sản, dịch thuật, đến cả đọc audio truyện ma trên radio. Không tìm ra đam mê thực sự của bản thân cũng như không biết bản thân mình hợp với công việc gì nên cuối cùng, Thịnh đã quyết định thử hết. 

Thịnh là cử nhân tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Ngoại thương, không có gì liên quan đến IT

Bạn biết đấy, làm đa nghề có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái hại là cứ đi ngang nên không thể thăng tiến. Nhưng với Thịnh, qua mỗi công việc như vậy, Thịnh lại hiểu bản thân hơn một chút, biết đâu mới là điều quan trọng với mình. Thịnh kể, có những thời điểm, cậu có công việc cũng đang tiến triển tốt, nguồn thu nhập ổn định đủ để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, nhưng mỗi sáng mở mắt ra, Thịnh đều cảm thấy chán nản, không muốn đi làm.

Sau rồi, chàng sinh viên Ngoại thương lúc đó bắt đầu mơ về một công việc khiến cậu có thể làm cả ngày mà không thấy chán. Thịnh kể: "Lúc ấy, mình nhớ ra rằng hồi cấp 3 mình rất thích học môn tin học, cụ thể là lập trình pascal, thích đến nỗi đến lúc về nhà cũng tự mày mò thêm dù không biết để làm gì". Và đó cũng là lúc cậu nhận ra sợi dây duyên số của mình với lập trình.

Thịnh là người thích làm việc theo quy tắc, và thích việc suy luận logic, nên đối với cậu mà nói, việc học ngôn ngữ lập trình khá dễ và vui hơn nhiều so với ngôn ngữ giao tiếp thông thường. "Các ngôn ngữ lập trình có quy tắc đúng sai chặt chẽ, trong khi ngôn ngữ giao tiếp thì tốt nhất là không nên thắc mắc về các loại quy tắc nhiều" - Thịnh cười

Thịnh bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất về lập trình cũng như tham gia các khóa học trên Udemy, rồi dần đắm mình trong những bài giảng được thiết kế khi vừa học vừa làm, sau đó vận dụng những kiến thức được học để code. Chính vì thế nên mỗi sản phẩm đều để lại cho Thịnh một cảm giác sung sướng khó tả. Và cứ thế, khi kiến thức và tay nghề đã cứng cáp hơn nhiều, Thịnh bắt đầu tìm cho mình hướng đi mới trên con đường trở thành một lập trình viên ưu tú.

Thịnh chia sẻ: "Mình nhận thấy cảm giác quên giờ quên giấc khi ngồi code và việc nhìn sản phẩm của mình dần hình thành cực kì thoả mãn và kích thích luôn. Code từ sáng đến tối, thứ 7 chủ nhật hay qua đêm luôn cũng vẫn thấy sung sức. Thế là mình quyết định nghỉ hẳn công việc cũ và chuyển sang làm developer để mỗi ngày đều được hưởng thụ cái cảm giác ấy."

"...mình quyết định nghỉ hẳn công việc cũ và chuyển sang làm developer để mỗi ngày đều được hưởng thụ cái cảm giác ấy."

Và Sun* chính là bến đỗ mà Thịnh đã lựa chọn để gửi gắm niềm đam mê của mình với code. Thịnh chia sẻ, cậu đến với Sun* cũng là một cái duyên mà cậu không thể ngờ tới. Khi bắt đầu rẽ ngang sang ngành IT, cũng như nhiều người làm trái ngành trái nghề khác, Thịnh cũng có nhiều suy nghĩ băn khoăn, trăn trở trong việc lựa chọn một nơi để có thể giúp cậu vừa học, vừa làm và vừa phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Thế nhưng, "Khi bắt đầu tìm việc ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, có rất nhiều công ty khi ấy đang tuyển vị trí mình làm, nhưng Sun* là công ty khiến mình ấn tượng nhất. Mình nhớ như in tin tuyển dụng của Sun* yêu cầu CV có đủ tiếng anh, tiếng việt và cover letter, và quan trọng nhất là không yêu cầu tốt nghiệp các trường đại học chuyên về lập trình máy tính như các công ty khác. Điều đó khiến mình cảm thấy Sun* có cách đánh giá ứng viên chuyên nghiệp và hiện đại, không cứng nhắc câu nệ những yếu tố không quá quan trọng. Vì là người thích làm việc có quy tắc rõ ràng, nên phong cách chuyên nghiệp của Sun* khiến mình cảm thấy thấy rất phù hợp với bản thân."

Và cho đến giờ, cũng gần 4 tháng gia nhập với đại gia đình Sun*, Thịnh đã học hỏi được nhiều và làm quen dần với môi trường làm việc tại đây, được tham gia vào dự án theo đúng lĩnh vực cậu học cũng như được thử thách với nhiều task khác nhau trong dự án.

"...Vì là người thích làm việc có quy tắc rõ ràng, nên phong cách chuyên nghiệp của Sun* khiến mình cảm thấy thấy rất phù hợp với bản thân."

Hơn 1 năm học và code, với Thịnh, đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đã cho Thịnh đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Như đã nói ở trên, tuy thời gian code chưa nhiều nhưng Thịnh lại được anh em và leaders trong dự án đánh giá là một dev cứng cạ. Nhắc đến đây, Thịnh không cho rằng đó là do sự may mắn hay tài năng thiên phú bẩm sinh của bản thân mà bắt nguồn từ sự tập trung và "mindset" do chính mình tạo ra. 

Việc thử qua nhiều ngành nghề cũng giúp Thịnh có thêm niềm tin vững chắc vào những gì mà cậu đang làm. Cho đến nay, Thịnh không còn bận tâm đến việc mình có đang làm đúng nghề hay không, do đó, cậu có thể tập trung hết mình vào việc nâng cao trình độ dev của bản thân. Mặc dù không phải là người quá cầu toàn nhưng Thịnh luôn mong muốn công việc của mình đạt chất lượng tốt bởi cậu tin chắc rằng, chất lượng công việc phản chiếu chính con người của mình.

Thịnh tấm tắc chia sẻ: "Cũng do là dân trái ngành nên mình biết bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn để đảm bảo chất lượng công việc. Thời gian đầu đi code, bên cạnh việc hoàn thành task ở công ty mình thường dành khá nhiều thời gian để refactor code, đồng thời đọc thêm về các best practices để nâng cao chất lượng code của mình. Thời gian gần đây, mình chủ yếu đọc thêm tài liệu của các công nghệ khác để mở rộng phạm vi kiến thức. Do có một chút nền tảng về tiếng anh nên việc nghiên cứu của mình diễn ra khá thuận lợi. Mỗi ngày mình đều thấy vui khi được biết thêm, được học thêm, và được thấy mình tiến bộ hơn so với ngày hôm trước."

Việc thử qua nhiều ngành nghề cũng giúp Thịnh có thêm niềm tin vững chắc vào những gì mà cậu đang làm

Lựa chọn đi theo code và tìm bến đỗ tại Sun*, với Thịnh, là một lựa chọn đúng và đem lại cho cậu một cảm giác hạnh phúc. Hiện tại, khi đã tìm thấy con đường đi đúng đắn cho bản thân, cậu mong muốn tiếp tục trải nghiệm môi trường làm việc của Sun*, hưởng thụ niềm vui có được khi ngồi code và đặc biệt là cảm giác thích thú khi nhìn thấy đứa con tinh thần của team dự án mình dần hình thành. Bởi với Thịnh, mục tiêu lớn nhất trong thời gian tới của bản thân là cùng anh em trong team dự án hoàn thành sản phẩm với chất lượng tốt và khiến khách hàng cảm thấy thật sự hài lòng với dịch vụ của mình.

Ngoài ra, vốn là người thích đào sâu tìm tòi những thứ mới mẻ trong cuộc sống, Thịnh vẫn dành thời gian trau dồi thêm phần kĩ thuật, nâng cao trình độ của mình để có thể trở thành một anh dev thật sự đáng tin cậy!

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. 

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*