Đang stress mà gặp được những Sunners này, đảm bảo "tươi không cần tưới"!

"Stress là một cuộn len bị một chú mèo nghịch ngợm nên dẫn đến rối tung, nếu như mình càng cố kéo thì các nút thắt sẽ càng chặt...". Vì thế, hãy tìm đến những Sunner này, để xem họ đã "đánh bay" cảm xúc tiêu cực bằng cách nào nhé!

Khi cảm thấy mệt mỏi, mình thường tìm gặp những người bạn, đồng nghiệp nào mình cảm thấy thường ngày họ vui vẻ, tích cực nhất để bắt chuyện. Mà nếu có thời gian thì mình sẽ rủ bạn nào đấy đi dạo phố rồi buôn chuyện phiếm, như thế cũng thấy nhẹ nhàng hơn. 

Thực sự thì cảm thấy rất vui vì mình có thể truyền một chút sự tích cực của mình cho đồng nghiệp, để ngày nào đi làm cũng vui và ý nghĩa. 

(Trương Nhi - EUV2)

Khi buồn, em làm đủ thứ chuyện, chẳng hạn như đến mấy chỗ đông đúc nhộn nhịp để tìm kiếm niềm vui, xem phim Hàn Quốc đến khi thuộc thoại...hihi. Đôi lúc em sẽ gọi cho mẹ để kể lể, tâm sự. 

Buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi! Em mong là năng lượng em mang đến sẽ làm mọi người vui vẻ, vì em thích nhìn thấy mọi người hạnh phúc hơn.

(Ngọc Ánh - HRV)

 

Em quan niệm “Bất cứ chuyện gì xảy ra, chính là chuyện nên xảy ra”, cho nên em sẽ cố gắng tìm cách để vượt qua và học hỏi từ mọi chuyện thay vì suy nghĩ quá nhiều về nó. Em may mắn được ở trong một Group ai cũng đều vui vẻ, chia sẻ và giúp đỡ em rất nhiều. Phải cảm ơn cả anh chị em MOOOS với nguồn năng lượng tích cực dồi dào nữa. Chính điều đó làm em cảm thấy mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui!

(Xuân Huy - EUV1)

Thật tích cực khi những người xung quanh cảm thấy mình tích cực *cười*. 

Khi gặp mấy điều tiêu cực, em thường nghĩ là trường hợp này có thể còn có thể tiêu cực hơn nữa, mình còn may chán! Với cả, đừng ở một mình khi buồn nhé! Như em là lúc nào cũng có mấy em cún ở nhà chờ mình, về đến nhà chỉ cần thấy nó đang ngồi ngóng mình là mood lại lên luôn và ngay. Nói chung, hãy nuôi thú cưng nếu bạn dễ bị stress nhé. 
 

(Minh Chiến - R&D Unit)

Khi gặp gì đó không vui lắm, chị luôn cố gắng hết mức có thể, kiểu nghĩ "ồi ui, chuyện chi rồi cũng có cách giải quyết, không cách này cách kia"  - luôn luôn thế. Nhưng cố quá mà vẫn chưa ra thì... thôi! Chị sẽ đi ngủ, đi xem phim, đi ôm hun trai đẹp cute phô mai que nhà chị,... làm gì cũng được chỉ cần có thể lấy lại năng lượng. Đó là cách chị ấn nút reset cho tất cả rồi bình tĩnh tiếp tục tìm hướng xử lý. Mà một khi tìm được hướng xử lý rồi thì... easy game! 

(Lời Võ- VEU)

Thực ra mình chỉ là 1 "cây xàm" trong làng diễn viên hài quần chúng thôi. Nhưng vẫn đưa ra chút lời khuyên: Đừng nhìn mọi vật mọi việc bằng cái nhìn tiêu cực cho dù nó có tiêu cực tới đâu. Đâu đó trong nhìn tình huống xấu vẫn "điểm xuyết " 1 vài tình tiết hài hước. Hãy lấy đó mà khiến cho tâm trạng vui vẻ hơn bạn nhé! (haha)

(Thanh Nguyện - EUV4)

Với em thì stress là 1 một cuộn len bị một chú mèo nghịch ngợm nên dẫn đến rối tung, nếu như mình càng cố kéo thì các nút thắt sẽ càng chặt. Vậy nên khi bị stress, em sẽ tạo ra một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, xách xe ra ngoài, ngồi cafe tại 1 quán quen cùng những người bạn... vừa giúp giải toả, vừa có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè. Thực chất tích cực luôn ở trong mọi sự vật, sự việc mà mình gặp hằng ngày, mọi người chỉ cần thay đổi cách nhìn một chút để khiến cho điều đó trở nên tích hơn thôi... 

May mắn của em là được nhận vào Sun*, được làm việc cùng những đồng nghiệp luôn tạo sự tích cực cho mình. Nhờ mọi người cùng bầu không khí tích cực trong team/tim đã khiến em luôn vui vẻ, tích cực. Mình có vui thì mới có động lực mà đi làm, gặp đồng nghiệp, tích luỹ kinh nghiệm từ họ chứ, phải không chị? 

(Công Minh - EUV1)

Khi gặp stress hoặc dính issue gì đó trong công việc thì đầu tiên anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc cho đến hết ngày dù có kết quả như thế nào, rồi sau đó bay về nhà bật nhạc thư giãn lên và "đánh" 1 giấc ngon lành cho đến sáng mai (... rồi lại tiếp tục đi làm, hehe).

(Duy Khánh C- EUV4)

Chẳng hiểu sao, mình cảm thấy bản thân ít khi stress lắm. Mà nếu có thì mình sẽ tìm đến với đam mê của bản thân là ăn uống. Đi ăn xong về lướt dọc facebook ngắm DBSK, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,... túm lại cứ trai đẹp là được, thế là lại tiếp tục vui vẻ thôi! 

(Bảo Ngân - EUV2)

Thường thì chị sẽ tạm quên đi những chuyện tiêu cực đó và sẽ suy nghĩ đến những điều tích cực, tự tìm niềm vui và cân bằng lại cảm xúc của mình. Đến khi cảm xúc được cân bằng lại thì mình sẽ đối diện với những điều tiêu cực/stress trước đó và tìm cách giải quyết, triệt tiêu nó.  

Thật hạnh phúc khi bản thân có thể lan tỏa được năng lượng tích cực của mình cho mọi người. Những lúc tiêu cực, năng lượng tích cực bị tiêu hao mà connect được với bình sạc năng lượng thì cũng ok lắm chứ, phải không mọi người? 

(Hoàng Điệp- EUV3)

... Và còn rất nhiều Sunner khác với tinh thần luôn luôn vui tươi, đem lại nguồn năng lượng tích cực cho đồng nghiệp mà Sun* News không thể kể hết trong khuôn khổ bài viết này. Hy vọng rằng, giống như họ, chúng ta sẽ luôn giữ được sự lạc quan, vui vẻ trong công việc, lẫn cuộc sống, để mỗi ngày trôi qua thật tuyệt vời và ý nghĩa nhé!