Điều điên rồ ý nghĩa nhất bạn đã làm trong đời là gì?

Tuổi trẻ mà, mỗi sự lựa chọn đều để lại những trải nghiệm đáng nhớ. Đó có thể là những trải nghiệm vui, cũng có thể là buồn, nhưng có một điều chắc chắn là, nó khiến ta mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những thử thách trong đời, để thoát mình ra khỏi tổ kén êm ái và đầy lo sợ, làm nên những con người mới, nhiều khao khát và hi vọng hơn.

Sun* News đã làm một chuyến khảo sát nho nhỏ về câu chuyện cuộc đời của một số Sunners và vô cùng bất ngờ với kết quả nhận được. Họ là những người từ trẻ đến rất trẻ, với vô số những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe ngay sau đây!

"Năm ngoái mình đã leo núi đấy!

Một "chiếc núi" cao 2800m ở vùng đất Lào Cai - cũng là một trong 15 đỉnh núi phía Bắc dành cho dân trek - và mình là 1 tay mơ, chạy 2 km còn phải thở bằng tai. Vậy mà sau những ngày tập luyện, mình đã chinh phục được chiếc núi với 2 ngày 1 đêm chỉ đi và đi. Những khoảnh khắc giữa rừng không sóng điện thoại, hoàn toàn tách biệt với xã hội. Những lúc sốc độ cao và trúng gió ko biết mình có thể về nhà với thân thể trọn vẹn. Khoảnh khắc nhìn thấy có người ngã sưng chân, ngồi im giữa rừng. Không ít lần đi bằng mông và tay vì đường quá trơn trượt. Rồi từng nhịp thở cũng khô khốc vì quá lạnh. 1 chặng đường dài, 1 nhóm người xa lạ chỉ có chung mục tiêu là chinh phục. Tất cả sự sợ hãi được gạt bỏ, đưa đến một thành quả 'awesome'. Đi lên đến đỉnh cao nhất, tất cả chúng mình đã hưởng trọn không khí núi rừng, những đám mây xếp chồng dày đặc trắng như bông, những ánh mặt trời le lói đầy ảo diệu. Một bức tranh hoàn hảo có thể nhìn ngắm, hít hà, chạm và nghe. Ngày đó không 'get risky', có lẽ sẽ chẳng có một Thảo Đào đầy bạo dạn, lúc nào cũng hào hứng với những thử thách mới lạ và tận hưởng các trải nghiệm một cách trọn vẹn như ngày hôm nay." - Thảo Đào (HRV)

"Mình đã chơi game rất nhiều và ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp ^^. 

Giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân lúc ấy thật điên rồ và ngốc ngếch. Mỗi ngày thay vì đến trường thì mình lại tụ tập ở quán nét, ngồi chơi đến hết thời gian học rồi về nhà, ngày ngày cày game quên quên ăn, quên ngủ, từ một đứa học không đến nỗi nào, mình biến thành 1 thành phần bất hảo, cũng may còn quay đầu kịp, không có lẽ bây giờ đã không có thằng Quang như hiện tại rồi. 

Nhưng cũng chính từ điều điên rồ đó mà mình tìm ra được cái mình thích. Trước khi đầu tư quá nhiều công sức vào một trò chơi nào đó, mình thường dạo quanh các diễn đàn, những nơi mà các game thủ hay tập trung, từ đó mà tìm nguồn cảm hứng về nghề IT. Mình bắt đầu mày mò biết thêm một số thứ về code rồi biết tạo một số trang web cơ bản. Chính từ những trải nghiệm đó mà giúp mình tìm và xác định được hướng đi trong tương lai, trở thành một kĩ sư IT như hiện tại.

Hóa ra điều điên rồ cũng có ý nghĩa đấy chứ!" - Minh Quang (CEV14)

"Mình đã bỏ lại gia đình, người thân, bạn bè, vùng an toàn, sự ổn định để từ Nha Trang ra Đà Nẵng sinh sống và làm việc. 

Dù mình không quen biết ai tại Đà Nẵng nhưng vì muốn được reset bản thân, mình đã đưa ra quyết định "điên rồ" đó. Mình làm việc trong môi trường mới, gặp gỡ những người trước giờ không quen biết, nhưng điều này đã giúp mình nhận thấy những điều mới mẻ sẽ tạo ra nhiều niềm cảm hứng hơn, giúp mình tăng khả năng giao tiếp, tự tin hơn.

Khi thoát khỏi vùng an toàn, mình thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Dù đâu đó vẫn gặp nhiều khó khăn như tìm trọ, tìm xe khách, vận chuyển đồ đạc nhưng hiện tại mình thấy nhiều dấu hiệu tích cực và đang rất 'enjoy cái moment' này. Và dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mọi thứ trong cuộc sống đều đáng được đón nhận!" - Văn Hoàng (CEV11)

"Hồi tháng 6 năm ngoái, mình nghỉ việc và lao vào thứ mình thích. 

Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, mình đã bỏ đi cái gọi là 2 năm kinh nghiệm Test Automotive để chấp nhận 1 mức lương thấp hơn nhiều so với trước đây, lao vào Test Web/App cũng như Automation Test.

Vì mình cảm thấy có được cơ hội phát triển ở mảng này, và nhận thấy rằng với những kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực test nói chung thì sẽ giúp mình học hỏi và làm quen nhanh hơn, đến hiện tại mình thấy đó là một quyết định đúng đắn khi mình đã theo đuổi mục tiêu xa hơn. Đó cũng là cơ hội phát triển, học hỏi, chứ không dừng lại ở mức lương hiện tại, rồi vào được Sun* cũng là một thành quả cho quyết định đó. Mình nghĩ là vì mình cũng đã tìm hiểu nhiều về xu hướng, và thấy rằng mình cần phải thay đổi, hơn nữa là mình biết khả năng của bản thân và tin vào khả năng của bản thân nên dù biết đó là quyết định mạo hiểm nhưng mình vẫn quyết tâm làm. - Văn Sơn (CEV05)

"Mình đã đi ngược lại với số đông và mình đã đúng!

Trước đây, trong một lần mình làm đồ án có yêu cầu open về công nghệ nên ai cũng chọn công nghệ mới và framework hỗ trợ nhiều để code nhanh hơn. Đi ngược lại với mọi người, mình dùng Java thuần để build web, làm chức năng order, thanh toán, ghép map đủ thể loại. Mặc dù xử lý nhọc hơn, khổ hơn nhưng đó lại là một trải nghiệm tốt cho bản thân. Thay vì cứ chạy theo công nghệ mới thì mình cảm thấy việc hiểu được bản chất code, nắm được nền tảng là một điều cần thiết và quan trọng nhất lúc đó. Nỗ lực đã được đền đáp, đồ án của mình nhận được điểm cao và đánh giá tốt." - Tiến Phát (CEV11)

"Từ một người không dám đi phượt, giờ mình đã trở thành dân phượt rồi! 

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu nên khi thích làm cái gì thì cũng phải xin phép phụ huynh trước, chẳng bao giờ được đi chơi xa mà không có ba mẹ bên cạnh. Mình nghĩ trong người mình có sẵn máu điên rồi nhưng mà luôn bị phụ huynh nhốt lại, đến khi lấy chồng thì như 'chim sổ lồng'. 

Mình với chồng quyết định trải nghiệm honeymoon bằng chuyến đi phượt xe máy từ Đà Nẵng vào Đà Lạt, đây cũng là lần đầu tiên mình đi chơi kiểu này! Từ lúc nảy ra ý tưởng đến khi đi vỏn vẹn có 2-3 ngày, chuyến đi như trong mơ luôn, cảm giác như được vũ trụ 'set up' sẵn, mọi thứ trong suốt hành trình đều tuyệt vời. Chuyến đi giúp mình khám phá được cái 'sự điên' của bản thân, khám phá được nhiều điều mới hay ho, gắn bó hơn với bạn đồng hành bởi những kỉ niệm đẹp và cảm giác sẵn sàng đối mặt với thử thách hơn trước rất nhiều." - Bảo Trâm (HRV)

"Mình quyết định từ bỏ việc học Đại học để chuyển sang học nghề. 

Ngày trước mình vốn là sinh viên ngành Thú y - trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội. Suốt quá trình học làm bác sĩ Thú y mình vẫn luôn thích học những thứ liên quan đến máy tính. Và việc từ bỏ học Đại học để chuyển sang học tại Trung tâm dạy lập trình đã khiến người thân và gia đình mình vô cùng bất ngờ và tiếc nuối.

Mình thấy lập trình rất hay. Việc mọi người trên thế giới thảo luận về lập trình trên khắp các diễn đàn khiến mình cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, mình quyết định đi theo tiếng gọi con tim. Mặc dù trước đó nhiều người bảo học lập trình khó và có khi còn khó xin việc, nhưng cho tới bây giờ thì mình hoàn toàn không hối hận vì quyết định điên rồ thời điểm đó." - Văn Quang (CEV05)

"Mình đã đi du lịch nước ngoài đúng thời điểm Covid bùng phát.

Thời điểm ấy, khi cả thế giới bắt đầu đếm từng ca nhiễm mới, dù đường bay quốc tế vẫn chưa bị cấm, nhưng đi du lịch và nhất là du lịch nước ngoài được nhiều người cho là rất "không bình thường". Trước chuyến đi, mình nhẩm tính và tự động viên bản thân rằng tỷ lệ 17 ca nhiễm trên gần 100 triệu dân nước mình lúc đó là "chấp nhận được" và nhờ 5K nên vẫn "dám" tham gia. Cùng với đó, nghĩ lại những "checklist" đầy áp lực đã hoàn thành trong 2019, mình vẫn quyết định "xách ba lô lên và đi". 

Một chuyến đi "crazy" đúng nghĩa, nhóm của mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc và những chuyện dở khóc dở cười khi đi du lịch tại thời điểm ấy. Thật khó để diễn tả sự nhẹ nhõm một cách "thở phào" của chúng mình khi trở về bình an, không phải cách ly vì Covid. Chuyến đi đã giúp mình rất nhiều trong việc cân bằng cảm xúc sau một năm 2019 đầy áp lực và bật chế độ "refresh" tinh thần cho năm 2020.

Sau chuyến đi "thở phào" ấy, mình không cổ vũ đi lại vào lúc dịch bệnh căng thẳng như bây giờ, mà chỉ là một sự hiểu ra của bản thân rằng những điều "điên rồ" thường sẽ đi cùng những trải nghiệm ý nghĩa khó quên. Nếu bạn đã từng "điên rồ" ít nhất một lần trong đời, hãy "enjoy cái moment" đó khi nghĩ lại, còn nếu bạn chưa có, hãy thử "lập kế hoạch" cho một điều "điên rồ trong khuôn khổ an toàn". Hãy để một chút "điên rồ" đem lại cho chúng ta trạng thái "cân bằng mới" về tâm hồn Sunners nhé! - Vân Hạnh (HRV)

Còn bạn, trải nghiệm "điên rồ" của bạn là gì? Hãy chia sẻ cho chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé! 

#Get Risky