Hải Ngân - Cô gái bé nhỏ dành cả thanh xuân để...Jobfair

"Người ta dành cả thanh xuân để yêu, cô ấy lại dành cả thanh xuân để làm Jobfair!" - Một người biết Ngân lắc đầu cho hay!

***Jobfair tại Sun* là "Ngày hội việc làm cho sinh viên IT biết tiếng Nhật"

Sun* không chỉ có Dev, có QA... như nhiều người nghĩ đâu! Ở Sun* có cả một bộ phận giáo dục “siêu to khổng lồ” thuộc Global Education Unit (GEU), hợp tác với với các Trường Đại học công nghệ lớn để đào tạo và giới thiệu nhân sự kỹ sư công nghệ thông tin biết tiếng Nhật của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản nữa đấy!

Và ở GEU, có rất nhiều cô gái “đẹp” và “độc” đang hoạt động rất sôi nổi trong sự nghiệp trồng người ấy. Nói đến đây, có lẽ không thể không nhắc đến cô gái "nhỏ nhưng có võ"  - Hải Ngân. Cũng có thể tạm gọi, Hải Ngân chính là "bà trùm" của mỗi sự kiện Jobfair tại Sun*. 

Chào Hải Ngân, bạn có thể giới thiệu một vài thông tin về bản thân được không?

Mình là Hải Ngân, 9x đời đầu, nếu không nói là 1990 (nhắc đến tuổi thấy số to sợ quá haha). Mình thuộc team Talent Consulting của GEU. Công việc của mình là Talent Management, phụ trách tổ chức Jobfair tuyển dụng sinh viên công nghệ thông tin biết tiếng Nhật cho các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Lý do gì khiến Ngân chọn công việc hiện tại và gắn bó với nó lâu thế?

Mình chọn công ty trước vì đứa bạn thân ra sức giới thiệu (sau này mới biết mục đích thật sự của nó haha), và lúc đó apply vào thì chỉ có mỗi vị trí này là phù hợp với năng lực và nguyện vọng lúc đó. Thế rồi cứ làm đến bây giờ thôi, càng làm càng thích, kiểu bị cuốn vào không dứt ra được :))

Chào các bạn! Mình là Hải Ngân

Ngân có thể kể một chút thành tựu sau 5 năm làm Jobfair ko?

Tính đến bây giờ thì đã tổ chức khoảng gần 50 Jobfair, trung bình cứ 1-2 tháng sẽ có 1 cái, có những tháng tổ chức đến 2 lần. Trong gần 5 năm đó số lượng sinh viên mà mình đã cùng làm việc cũng cỡ 700- 800 bạn, và khoảng 300 bạn đã tìm được bến đỗ ở đất nước Nhật Bản với mức lương (mà mình cũng luôn) ao ước.

Ngân có gặp khó khăn gì trong công việc hiện tại không và bạn đã làm thế nào để giải quyết nó?

Chắc số mình hơi đen là cứ lúc nào chuẩn bị tổ chức Jobfair kiểu mới so với các Jobfair trước (ví dụ như làm Jobfair quy mô siêu to khổng lồ, gấp đôi bình thường, hay Jobfair online toàn tập trong thời covid) thì member cùng team lại nghỉ hoặc có việc, để mình ngơ ngác bơ vơ với đống task ngồn ngộn và không ít những lần mình đã thức khuya, OT nhiều để hoàn thành công việc. Nhưng mình cũng rất may mắn là lần nào cũng được các chị em trong cùng team san sẻ, đỡ đần nên cuối cùng là cũng sống sót qua các mùa Jobfair đó (biết ơn chị em vô hạn!)

Động lực nào khiến Ngân vượt qua được những áp lực trong công việc và đạt được những thành quả nhất định trong suốt hành trình của mình tại Sun*?

Động lực lớn nhất chính là niềm vui của các bạn sinh viên khi nhận được thư mời tuyển dụng từ công ty mà các bạn ấy mong muốn. Nhiều khi chỉ một tin nhắn cảm ơn từ 1 bạn nào đó, hay những câu nói rất bình thường nhưng đúng lúc, như là "các chị vất vả rồi, chị nghỉ ngơi nhé" cũng đủ làm mình rung rinh và bao nhiêu mệt mỏi biến mất ngay lập tức, lại tràn trề hứng khởi, động lực ngút ngàn (Cười)

Mình thích nhất là sau mỗi lần Jobfair sẽ đi stalk facebook của sinh viên, đọc những status, xem những story khoe "chiến tích" của các bạn, vừa vui vừa có chút tự hào.

Chỉ cần các bạn sinh viên vui là mình cũng vui rồi!

Kỷ lục làm việc của Ngân là có thể làm việc liên tục trong thời gian bao lâu? 

Đó là Jobfair đầu tiên khi vừa mới vào công ty, đêm đó mình và 1 bạn nữa chuẩn bị Jobfair đến 2h sáng, rồi mệt quá ngủ lăn lóc ở ngay cái thảm chỗ FS, rồi hơn 5h lại bừng tỉnh dậy chuẩn bị và tiếp tục chinh chiến hết 2 ngày cuối tuần. Sau đó thì...không còn sau đó nữa vì bạn kia sang Nhật làm, còn team mình đã có nhiều thay đổi, sắp xếp lại cơ cấu team cũng như công việc nên không còn những đêm vạ vật công ty nữa.

Công việc này cho Ngân điều gì?

Rất nhiều, mà nhiều nhất là tính kiên nhẫn. Vì làm việc với sinh viên, mỗi bạn một tính cách, một quan điểm, nên nhiều lúc muốn...lật bàn lắm rồi nhưng vẫn phải nhẹ nhàng giải thích, phân tích cho các bạn ấy hiểu. Thực sự là một công việc cần rất nhiều, rất nhiều kiên nhẫn và có thể biến bạn thành bụt đấy! (Cười).

Vậy thì quan điểm trong công việc của Ngân là gì? 

Thay vì cứ cố gắng tìm kiếm công việc mình yêu thích, hãy cố gắng yêu thích công việc hiện tại, để có thể thoải mái làm những điều mình thích.

Ngân làm việc hết mình, chơi cũng hết mình. Làm thế nào để cân bằng được cuộc sống và công việc?

Mình không gặp khó khăn gì mấy trong việc cân bằng, vì lúc nào nó nghiêng về bên nào thì mình cứ để nó nghiêng thôi =)) Công việc bận rộn thì dồn hết thời gian cho công việc, còn rảnh rang hơn thì dành nhiều thời gian cho các sở thích cá nhân, vậy thôi!

Hãy cứ yêu những gì mà bạn đang làm, dù là nhỏ nhất!

20s Q&A  

Khi rảnh Ngân thường làm gì?

Rảnh ít thì tập yoga, thiền, đọc sách, vẽ vời, tập đàn, chơi với cháu, rảnh nhiều thì học cái gì đó tùy hứng (từ học tiếng Thái, tiếng Hàn đến thêu thùa, code củng...)

Thể loại sách mà Ngân thích? 

Sách gì hay đều thích, từ sách kinh điển (tiểu thuyết từ cổ chí kim), sách ngập ngụa kiến thức (kiểu Súng, vi trùng và thép) đến sách chill chill bồng bềnh (kiểu Yêu những điều không hoàn hảo)

Ngân là người sống theo cảm xúc hay lý trí? 

Lý trí, nhưng lý trí lại hay nghe lời cảm xúc hihi

Khác biệt hay theo số đông? 

Theo số đông.

Làm người yêu của Ngân thì nên là người như thế nào?

Không ít nói nhưng vẫn khiến người khác phải tò mò...Âyza

Hải Ngân cùng các đồng đội xinh đẹp, tài năng trong TC Group

Lời nhắn của TC Group dành cho Hải Ngân

“Trong cuộc sống Ngân luôn biết quan tâm đến bạn bè xung quanh. Trong công việc luôn rất cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.  Sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khác khi mọi người cần. Đặc biệt điểm đáng khâm phục là dù công việc bận rộn nhưng Ngân vẫn dành thời gian để tự tìm hiểu những kiến thức mới, học hỏi để phát triển bản thân.”

Hằng TC (Group leader)

"Ngân á? Hm...Làm việc thì “tận tuỵ”, vui chơi thì “hết mình” ^^ 

Chắc Ngân đã từng nghe bài “世界に一つだけの花” rồi nhỉ, hãy luôn là bông hoa xinh đẹp và rực rỡ nhé!"

Thúy TC (Bạn thân kiêm người luôn support công việc cho Ngân)

"Ngân là một người làm việc rất chỉn chu, tỉ mỉ và tận tụy với công việc. Nhìn bề ngoài mọi người thấy Ngân rất nhỏ bé và có phần nhí nhảnh nhưng thực chất trong công việc Ngân là một người rất thông minh, nhanh nhẹn và làm việc nguyên tắc, đôi lúc nguyên tắc đến mức "cứng nhắc" (cười). Mình khâm phục nhất ở Ngân là mặc dù 31 tuổi rồi, nhưng Ngân không có bất cứ tâm lý vội vàng chuyện gia đình, mà vẫn học tập trau dồi bản thân như học đàn piano, học vẽ... và dành thời gian để đi du lịch trong và ngoài nước. Theo mình Ngân là một tấm gương điển hình của việc "làm hết sức, chơi hết mình", luôn tận tụy trong công việc và hưởng thụ cuộc sống đang có. Còn nếu bạn nào muốn làm người yêu Ngân thì cũng xác định tí nhé, Ngân cũng hơi bướng đấy, trán dô thế kia cơ mà.”

Nga TC (Bạn thân chuyên cà khịa)

Nga Nguyen Thi

Nga Ba Phải


7 Bài đăng

#Corner of Sun*