Hữu Thịnh - Dạy ISTQB vì đam mê, hạnh phúc khi các "trò" thi đậu chứng chỉ

Tài hoa và khiêm nhường là những mỹ từ anh chị em đồng nghiệp dành riêng cho Hữu Thịnh - Chàng QA toàn năng của CEV11. Là một người chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nhưng với niềm đam mê và mong muốn đem đến những kiến thức bổ ích cho đội ngũ QA Sun* Đà Nẵng, Thịnh đã quyết định "đứng lớp", phụ trách hướng dẫn lớp thi chứng chỉ ISTQB. Và tuyệt vời thay, các thành viên trong lớp của Thịnh đang dần gặt hái được những kết quả tích cực sau lớp học này!

Lớp học thi chứng chỉ ISTQB do Hữu Thịnh phụ trách quy tụ 8 học viên QA đến từ CEV11, CEV12 và CEV13. Lớp đã bắt đầu hoạt động từ sau nghỉ lễ 30/4 và kết thúc vào ngày 25/6 (ngày thi của các thành viên trong lớp). Tần suất của lớp là 2 buổi/ tuần sau giờ làm, mỗi buổi kéo dài 2-3 tiếng. Sau khóa học, có 5 thành viên của lớp đã đăng ký thi chứng chỉ ISTQB và tất cả đều thi đậu.

Với châm ngôn sống "Change mindset is change all", Thịnh luôn tâm niệm rằng: 

"Đối với một vấn đề nào đó, khi mindset của chúng ta mặc định đi theo một tư tưởng có sẵn hoặc đó là tư tưởng chung của mọi người thì mình sẽ khó thoát ra được. Vậy nên, luôn thử suy nghĩ khác đi và tích cực lên một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, tươi sáng hơn." 

Hữu Thịnh - Chàng trai luôn tận tâm, đặt trọn tâm huyết cho mỗi việc mình làm

Ban đầu khi nhận được lời kêu gọi hỗ trợ mọi người thi ISTQB của Unit Manager, Thịnh khá bối rối vì nghĩ rằng kiến thức của mình về ISTQB không quá "pro", nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cộng với tâm thế "Get Risky", Thịnh đã quyết định sẽ giúp mọi người hết sức mình có thể. Đây cũng là cách để Thịnh ôn lại kiến thức ISTQB của mình nên sự quyết tâm của Thịnh càng tăng cao. 

Thịnh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình đứng ra support và training mọi người nên cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là về khả năng training chưa có nhiều, chưa biết cách diễn giải làm sao cho mọi người hiểu. Tiếp đến là kiến thức chuyên môn chưa quá vững nên khi dạy cũng phải research nhiều. Tuy nhiên, khi được học chung với mọi người, mình cảm thấy mọi người rất chịu khó, năng nổ. Đôi khi có những câu hỏi khó thì cả team sẽ cùng ngồi tìm hiểu rồi giải thích cho nhau hiểu. Bởi vậy mà lớp học luôn vui và mình cũng đỡ áp lực hơn!" 

Thịnh sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi hóc búa nào từ học viên

Thời điểm bắt đầu lớp học cũng là giai đoạn cao điểm của dự án, không chỉ Thịnh mà các thành viên lớp học cũng đều bận rộn công việc. Chính vì vậy, Thịnh cùng team ISTQB đã phải ngồi thảo luận lại để đưa ra lộ trình học và luyện thi sao cho hiệu quả, phù hợp với thực trạng. Sau khi thống nhất, Thịnh đã đưa bài học lý thuyết để các thành viên tự học tại nhà, tiếp đó sẽ gặp nhau để giải bài tập. Ngoài ra, Thịnh cùng team cũng tranh thủ thời gian buổi tối và thứ 7, Chủ nhật để học thêm. 

Khi được hỏi về các tips học ISTQB, Thịnh cho hay: "Thực ra tips cũng không nhiều, quan trọng cần chịu khó đọc lý thuyết trước, nắm rõ lý thuyết thì mới có thể giải được bài tập. Lúc giải bài tập thì sẽ tìm phương án đúng và hiểu được những đáp án kia tại sao lại sai. Chúng ta cứ giải đi giải lại nhiều lần, sau mỗi lần sai thì tỷ lệ trả lời đúng của mọi người sẽ dần được cải thiện hơn. Khi gặp câu nào khó thì mình nên lưu lại và tìm hiểu tài liệu xem chúng ở phần nào, có được định nghĩa trong sách hay không? Nếu không thì phải tìm hiểu trong những tài liệu khác."

Trông khó tính vậy thôi chứ Thịnh hòa đồng lắm!

Với những nỗ lực hướng dẫn của Thịnh và sự chăm chỉ của các thành viên, 5 Sunners của lớp học đã xuất sắc vượt qua kỳ thi chứng chỉ ISTQB. 

Sunner Diệu Thanh (CEV11) không quên gửi lời nhắn gửi đến Thịnh: 

"Nếu nói về Thịnh thì mình sẽ tóm gọn trong 5 chữ "Trẻ tuổi nhưng... già người". Thịnh tuy là một người bạn tuổi đời còn trẻ nhưng kiến thức uyên sâu, làm việc nghiêm túc hơn cả... số tuổi của mình. Thịnh rất nhiệt tình trong suốt quá trình hỗ trợ team ôn tập ISTQB. Nhiều lúc mọi người lười muốn off học, học trễ 1 phút, hay off không báo là Thịnh nhắc nhở nộp quỹ 50k ngay. Cũng nhờ đó mà lớp nghiêm túc học hơn, có nề nếp hơn." 

Sunner Ngọc Triêm (CEV11) cũng tự hào nói về "người thầy" của mình: 

"Anh Thịnh là người rất hiền lành và nhiệt huyết. Mặc dù nhà rất xa nhưng anh luôn cố gắng ở lại công ty để dạy trực tiếp trong các buổi học, chỉ để cho mọi người có thể hiểu bài dễ dàng hơn. Trong suốt quá trình học, anh rất tận tình chỉ bảo mọi người học tập. Từ cách tìm kiếm tài liệu, phương pháp học, kinh nghiệm bản thân... anh gần như đưa ra hết mọi thứ mà mình biết được. Học lớp chỉ có một vài người, vì thế anh kèm rất kỹ, ai có chỗ nào không hiểu hay còn mơ hồ là anh giảng lại ngay!" 

"Triệu like" cho người thầy toàn năng này

"Anh Thịnh bề ngoài thì có vẻ khó tính nhưng khi tiếp xúc rồi sẽ thấy anh hòa đồng, vui vẻ và khá lầy lội. Trong các buổi học, anh Thịnh sẽ mô tả cho team ma trận đề gồm có những gì. Sau đó tập trung ôn từng phần, phần nào quan trọng thì sẽ nhắc nhở mọi người chú ý hơn. Anh cung cấp cho anh em bí kíp luyện thi lúc trước của mình, bao gồm tài liệu anh tự soạn ra từ sách và những keyword cần thiết lúc thi, luôn nhắc nhở và động viên mọi người chăm làm đề. 2 tuần cuối cùng trong lúc luyện thi thì anh luôn sát cánh chiến đấu từ 8h - 10h tối hàng ngày để cùng đạt kết quả tốt nhất." - Người "học trò" Hà Phong (CEV11) không giấu nổi sự "mến mộ" dành cho anh Thịnh.

"Chúc anh Thịnh mau tìm được tình yêu của đời mình!" 

"Chúc những lớp sau này của thầy Thịnh cũng thành công như lớp đầu tiên này nhé!"

"Cảm ơn thầy giáo nhiều lắm! Chúc thầy nhanh giàu, thăng tiến thật nhanh trong công việc"

....

Rất nhiều lời chúc chân thành từ các bạn học viên lớp ISTQB gửi gắm đến Thịnh - Một "người thầy" tuyệt vời của Sun* Đà Nẵng. 

Hãy tiếp tục vững tin với những gì mình đã và đang làm Thịnh nhé! 

#Corner of Sun*

#Sun* Đà Nẵng