Kết quả Minigame "Dự đoán tỉ số Euro 2020": Bán kết Anh - Đan Mạch (8/7)

Trận bán kết thứ 2 diễn ra giữa Anh - Đan Mạch trong khuôn khổ Vòng Chung kết Euro 2020 đã khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Anh. Như vậy, Anh chính thức bước chân vào trận Chung kết Euro 2020 cùng đội tuyển Italia.

LUẬT CHƠI

Nội dung dự đoán: Người chơi bình luận "Đội bóng chiến thắng và Tỉ số cuối cùng của trận đấu" (tính cả thời gian hiệp phụ và Penalty - nếu có) tại bài viết này. Ví dụ: Anh thắng - Tỉ số 2-0.

Đối tượng tham dự: Người chơi là Sunner, đăng nhập bằng G-suite để bình luận dưới bài viết, hệ thống không ghi nhận người bình luận ẩn danh. Hệ thống chỉ ghi nhận 1 lượt dự đoán duy nhất (ở mốc thời gian sớm nhất) của bạn. Không được thay đổi kết quả dự đoán.

Thời gian dự đoán: Từ 16h ngày 7/7 đến 2h ngày 8/7 - Trước khi trận cầu diễn ra. 

Giải thưởng: Do trận Bán kết 1 chỉ có 1 Sunner được giải, nên 2 phần thưởng trị giá 100.000 đồng sẽ được cộng dồn sang trận Bán kết 2. Nâng tổng giá trị của Bán kết 2 lên 500.000 đồng. 

Do đó, 03 Sunners trả lời nhanh nhất và chính xác nhất trận Bán kết 2, mỗi người sẽ nhận được combo thẻ điện thoại với trị giá 170.000 đồng/người. 

Nếu sau trận đấu không có Sunner nào trả lời đúng, hoặc không đủ số lượng 3 người trả lời chính xác, BTC sẽ tiếp tục cộng dồn phần thưởng sang trận Chung Kết, nâng giá trị giải thưởng lên mức cao hơn. 

Thời gian công bố giải: 8h30 sáng ngày 8/7/2021

Trong mọi trường hợp tranh chấp, BTC là người quyết định cuối cùng.

BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT ANH - ĐAN MẠCH

Chí Nhật: "Sư tử gầm vang trong giấc mơ cổ tích"

Mang một đội hình toàn sao đến Euro 2020, thế hệ hiện tại của tuyển Anh hiện tại được kì vọng rất nhiều để viết tiếp giấc mơ dang dở mà các tiền bối đi trước đã ngậm ngùi để lại. 

Thật khó để phản bác việc các cầu thủ của Tam Sư đang được xem như thế hệ vàng tiếp theo, nơi mà những người hâm mộ có thể một lần nữa nghĩ về việc "mang bóng đá về nhà" sau biết bao tháng ngày chìm sâu trong thất vọng ở hết giải đấu này đến giải đấu khác. "Quê hương của bóng đá" chỉ mới 1 lần duy nhất lên ngôi ở một giải đấu lớn, đó đã là từ World Cup 1966, thời điểm mà thậm chí HLV của họ hiện tại - G.Southgate còn chưa ra đời. Còn Euro, đơn giản với những người hâm mộ đội tuyển Anh - đó là niềm đau, là nỗi tiếc nuối, là cơn mơ mà bao lần họ đã tự thuyết phục mình phải quên đi. 

Nhưng Euro năm nay có thể đem đến một câu chuyện hoàn toàn khác, Chilwell - James - Mount vừa cùng Chelsea vô địch Champion League, H.Kane đơn giản là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại, Sancho - Saka - Sterling hay Rashford đều là những cầu thủ có thể khiến mọi hàng phòng ngự khóc thét, Maguire - Declan Rice có thừa đẳng cấp để tạo nên sự vững vàng cho trục giữa. Nếu chẳng ai đánh thuế giấc mơ, thì tại sao không mơ một lần nữa; và nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ? 

Tập thể được định giá lên 1,27 tỷ euro - cao nhất trong tất cả các đội bóng góp mặt tại vòng chung kết lần này thể hiện một bộ mặt thiếu thuyết phục trong những trận đấu đầu tiên khi chỉ ghi được duy nhất 2 bàn thắng nhờ công của R.Sterling trong suốt hành trình ở vòng bảng. Những nghi ngại về phong độ của trung phong H.Kane, chiến thuật và ý đồ thay người có phần khó hiểu và gây ức chế cho người hâm mộ của G.Southgate dần khiến niềm tin về việc tuyển Anh có thể tiến xa ở Euro lần này ngày càng giảm đi. Tuy nhiên, như một công thức mà mọi nhà vô địch đều mang trong mình - Tam Sư càng đá càng hay, và khi gặp những đối thủ khó thì lối chơi của họ lại dần trở nên biến ảo và tạo ra sự thuyết phục cao hơn với người hâm mộ. 

Tuyển Anh hiện đang có nền tảng tốt từ hàng phòng ngự khi chưa để thủng lưới bàn nào, tuyến tiền vệ là sự pha trộn hiệu quả giữa chất thép và nghệ sỹ, trên hàng công H.Kane dần tìm được bản năng của một sát thủ khi kết hợp tốt với các các đòn đánh ở cánh, đặc biệt là từ những cú tạt của L.Shaw. Lối chơi đó đang dần tạo nên một đội tuyển thi đấu thực dụng và hiệu quả bật nhất vòng chung kết Euro 2020 đến thời điểm hiện tại, điều mà rất nhiều thế hệ trước của Tam Sư dù không thiếu ngôi sao nhưng vẫn chưa thể làm được vì nhiều lý do khác nhau. Đấy là còn chưa kể đến chiều sâu đội hình đáng mơ ước, khi mà danh sách dự bị của Tam Sư luôn có những cái tên triệu đô đủ đẳng cấp để góp mặt ở đội hình chính cho bất kì đội tuyển nào tham gia VCK Euro lần này. 

Tất cả mọi thứ hiện tại dường như đều đang đứng về phía G.Southgate cùng các học trò, giấc mơ Euro với người hâm mộ đội tuyển Anh cũng chưa bao giờ gần đến thế, ẩn hiện mập mờ ngay trước tầm mắt và chỉ còn cách họ 2 trận đấu nữa thôi. 

Việt Tuấn: "Những chú lính chì dũng cảm viết tiếp giấc mơ vô địch Euro"

Hành trình EURO 2020 của đội tuyển Đan Mạch đã như một giấc mơ, từ quá trình hồi phục thần kỳ của Eriksen cho đến việc trở lại ngoạn mục của đội bóng sau khi đã thất bại 2 trận liên tục ở vòng bảng. Và hôm nay, Kasper Schmeichel cùng các đồng đội rất muốn viết tiếp giấc mơ bằng chiến thắng trước đội tuyển Anh trên sân Wembley. 

Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Đan Mạch là đội bóng tạo ra nhiều cảm xúc và được nhiều khán giả yêu mến nhất ở EURO lần này. Không chỉ là vấn đề về chuyên môn, mà còn là về tinh thần đoàn kết, và bất khuất những chú lính chì Đan Mạch. Thực sự thì từ đầu giải chẳng ai nghĩ rằng Đan Mạch sẽ trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất trong Euro lần này, đặc biệt là sau chứng kiến Christian Eriksen thoát nạn trên sân khi thi đấu cho tuyển quốc gia ở trận mở màn bảng B trước Phần Lan. Khó có ai có thể lạc quan khi trải qua những khoảnh khắc đó, đặc biệt đối với những cầu thủ Đan Mạch và họ thua Phần Lan. 

Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như cú sốc về giây phút cận kề cái chết của Eriksen đã thổi bùng cho tuyển Đan Mạch hình thành một tập thể ấn tượng. Tinh thần tập thể ấy đã được thể hiện khi tất cả các tuyển thủ Đan Mạch đứng vòng quanh như che chở cho Eriksen trong lúc lực lượng y tế đang cố hết sức để lấy lại sự sống cho anh, cho một người bạn và anh em của mình. Bức ảnh ấy đã gây xúc động trên toàn thế giới, vượt ra ngoài ranh giới của bóng đá. Ở thời điểm Eriksen giành giật lại sự sống, tuyển Đan Mạch dường như đã quyết định rút khỏi EURO 2020. Thế nhưng, một tin nhắn của Eriksen từ bệnh viện sau đó đã thắp cho một nguồn lực vô tận cho “những đôi chân chì” tiếp tục thi đấu dù nỗi ám ảnh vẫn chưa thể xoá nhoà. Eriksen sống sót và tuyển Đan Mạch sau đó thua 2 trận đầu vòng bảng. Trong khoảnh khắc khó khăn ấy, những tuyển thủ Đan Mạch đã trở thành một khối và đá vì Eriksen, luôn tiến về phía trước và đem đến cho chúng ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Nhìn lại quá khứ thì Đan Mạch luôn là một đội tuyển đem đến những bất ngờ thú vị. Năm 1992, Đan Mạch không vượt qua vòng loại Euro 1992. Nhưng họ có suất đến Thụy Điển thi đấu, khi thế chỗ Nam Tư - đội đã vượt qua vòng loại nhưng không thể góp mặt do có nội chiến. Euro 1992 có tám đội tham dự. Ở vòng bảng, Đan Mạch gây bất ngờ khi vượt mặt Anh - đội sở hữu những hảo thủ như David Platt hay vua phá lưới World Cup 1986 Gary Linerker - và Pháp, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Michel Platini, để vào bán kết. Đan Mạch hòa Anh 0-0, thua Thụy Điển 0-1 rồi thắng Pháp 2-1 ở trận hạ màn để đi tiếp với ngôi nhì bảng. Tại bán kết, Đan Mạch tạo nên bất ngờ khác khi hạ Hà Lan, đội sở hữu những cầu thủ xuất chúng như Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp hay Marco Van Basten, trên loạt sút luân lưu. Những chàng lính chì dũng cảm viết nên cái kết thần kỳ hơn chính những câu chuyện của Andersen, khi quật ngã đội tuyển hùng mạnh Đức 2-0 ở Chung kết. Đây cũng là lần duy nhất Đan Mạch vô địch Euro. 

29 năm sau chức vô địch thần kỳ ở EURO 1992, Đan Mạch lại mơ về một kỳ tích nữa khi chỉ còn cách vinh quang EURO 2020 2 trận đấu nữa. Tuy nhiên, góp mặt tại những trận đấu cuối cùng thì tinh thần thôi là chưa đủ, mà chất lượng đội hình cũng là một yếu tố rất quan trọng. Trong tay HLV Kasper Hjulmand tại VCK EURO lần này có rất nhiều hảo thủ và rải đều các tuyến. Kasper Schmeichel chắc chắn là điểm tựa vững chắc trong khung thành. Ở hàng thủ, Simon Kjaer và Andreas Christensen là những gương mặt đáng tin cậy. Tuyến giữa có sự hiện diện của những Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney có thể "tiếp đạn" cho những tiền đạo tương đối chất lượng như Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite hay tài năng trẻ Mikkel Damsgaard. Mặc dù vắng nhạc trưởng Christian Eriksen, nhưng lối chơi của Đan Mạch thậm chí còn đa dạng, biến hóa hơn rất nhiều. Đan Mạch có tới 7 cầu thủ đã ghi bàn ở EURO 2020. Điều này cho thấy, bất cứ cầu thủ nào của Đan Mạch cũng có thể trừng phạt sai lầm của đối phương. 

Việc có thể ra sân với đội hình mạnh nhất ở trận đấu này, Đan Mạch được dự đoán sẽ gây ra khó khăn cực đại cho tuyển Anh. Nếu như không biết tận dụng lợi thế sân nhà và chơi với trên 100% khả năng, Tam sư hoàn toàn có thể ôm hận.

KẾT QUẢ SUNNER DỰ ĐOÁN ĐÚNG TRẬN BÁN KẾT ANH - ĐAN MẠCH

Như vậy, Anh sẽ là đội bóng thứ 2 bước chân vào trận Chung kết Euro 2020 cùng với Italia, sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đan Mạch ở trận Bán kết diễn ra rạng sáng nay trên sân Wembley. 

Xin chúc mừng các cổ động viên của đội tuyển Anh và xin chia buồn với các cổ động viên của đội tuyển Đan Mạch. Đan Mạch đã có một hành trình xuất sắc tại Vòng Chung kết Euro 2020 và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, họ sẽ tiến xa hơn trong tương lai và đem đến những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ. 

Dưới đây là 3 Sunners trả lời nhanh và đúng nhất kết quả của trận đấu Anh - Đan Mạch

TênNội dung Thời gian
Ngô Thị Thúy Lan (EUV2)Anh thắng. Tỉ số 2-116:27:51
Bùi Thúy Nga (EUV2)Anh thắng. Tỉ số 2-116:28:33
Đoàn Chí Nhật (EUV4)Anh thắng. Tỉ số 2-116:29:00

Mỗi người sẽ nhận được combo thẻ điện thoại trị giá 170.000 đồng/người từ BTC. 

Xin chúc mừng các bạn! 

Các Sunner đừng quên phía trước còn trận đấu quan trọng cuối cùng để tìm ra nhà Vô địch Châu Âu năm nay. Trận Chung kết giữa đội tuyển Italia và Anh sẽ diễn ra vào 2h sáng ngày 12/7/2021. Đừng bỏ lỡ trận cầu đẳng cấp này và cùng Sun* News dự đoán kết quả cũng như rinh về những giải thưởng hấp dẫn. 

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! 

#Dự đoán kết quả Euro 2020

#Chung kết Euro 2020