Khi dược sĩ làm IT: "Em đã nghe câu Hải Phòng không lòng vòng bao giờ chưa?"

Nhân vật được nhắc đến hôm nay là anh N.T.Hải, 31 tuổi, quê Hải Phòng, hiện đang là một iOS Developer tài năng của Sun*. Nhân một ngày đẹp trời, nào mình cùng ngồi xuống đây, uống chén trà và nghe anh Hải kể về hành trình đặc biệt đến với ngành IT nhé!

Anh Hải có lẽ không phải là cái tên xa lạ với nhiều Sunner, vì anh đã có hơn 3 năm làm việc và cống hiến tại Sun*, hiện là Team Leader của team iOS (CEV3), gặt hái được những thành công nhất định. Ngoài công việc, anh còn nổi bật bởi tính cách lạc quan và vui vẻ rất đặc trưng. Bên trong vẻ lạnh lùng và trầm tính của anh là một thế giới nhiều màu sắc mà bất cứ ai khi tiếp xúc với anh Hải, đều cảm thấy được lan tỏa niềm vui và truyền cảm hứng từ anh rất nhiều. 

Chân dung anh Hải - iOs Developer của Sun*

Thế nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, trước khi đến với ngành IT, anh Hải từng là sinh viên học ngành Dược thuộc Trường Đại học Y Hải Phòng - một ngôi trường mơ ước của nhiều người. 4 năm rưỡi học tập và rèn luyện tại trường Y, ít ai ngờ được là anh đã quyết định dừng lại ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. Quyết định dứt khoát của anh khiến không ít người thân và bạn bè ngỡ ngàng, ngay cả đối với người viết, khi nghe được câu chuyện này, thực sự cảm thấy rất khó tin. 

Kể về quãng thời gian này, anh Hải tâm sự: "Anh có niềm đam mê với máy tính từ khi học lớp 8. Lên cấp 3 anh hay nghịch ngợm thiết kế web cho lớp và nhà trường, nên ban đầu anh thích học Bách Khoa lắm. Nhưng hồi ấy, Công nghệ thông tin chưa thực sự phát triển, bản thân anh cũng chưa định hướng rõ ràng hướng đi của mình. Trong khi đó, quan điểm của bố mẹ anh thì "Nhất Y - Nhì Dược", nên họ đã hướng anh vào ngành này và anh đồng ý. 

Anh học Dược sĩ được 4,5 năm thì anh bỏ trước khi tốt nghiệp. Sau quyết định này, anh ăn no trận đòn của bố và mẹ anh thì không nói chuyện với anh suốt mấy hôm trời. Người thân, bạn bè chắc cũng ngạc nhiên và tiếc nuối với quyết định của anh, nhưng không hiểu sao lúc ấy anh quyết định dứt khoát lắm. Có lẽ vì anh nhận ra điều mình thực sự muốn là gì, và nếu miễn cưỡng với điều mình không dành nhiều tâm sức, tương lai chắc có lẽ cũng không đem lại được giá trị gì nhiều, vậy nên anh dừng lại. Điều anh tiếc nuối nhất khi ấy là đã để cho bố mẹ mình buồn và thất vọng vì anh." 

Đối với nhiều người, việc đánh đổi cả tuổi thanh xuân theo một ngành học để trở về với vạch xuất phát, đi theo hướng đi mới là điều không mấy dễ dàng. Năm ấy anh Hải đã 23 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã rục rịch đi làm, gây dựng sự nghiệp, thì anh lại bắt đầu lại từ đầu. 

"Thực ra hôm nay anh mới tiết lộ, việc anh chuyển sang ngạch IT chỉ là vấn đề thời gian và thời điểm nào thôi. Trong lúc học Y anh đã lén xin vào một trường Cao đẳng nghề để học ké khoa Công Nghệ Thông Tin, nhưng vì lịch học của Y khá dày nên anh không thể sắp xếp được. Lúc đó anh chỉ còn cách về nhà thỉnh thoảng học cùng với mấy anh em cùng cấp 3 đang theo học Bách Khoa thôi. 

Anh cứ tự học, tự mò để thỏa mãn đam mê. Trong quá trình tìm hiểu về lập trình với ngôn ngữ đầu tiên là PHP vào 2013, anh vô tình được tặng chiếc iPhone 5 và cực kì thích thú với công nghệ của nó. Anh bắt đầu đọc về Apple và Steve Jobs, những thông tin đó khiến anh càng cuồng hơn và quyết định học bằng được cách tạo ra ứng dụng iOS. May mắn thay anh có một người em đang học xong ở Tech Master thì phải và anh quyết định lên Hà Nội để học iOS từ đứa em đó vào 2015."

"Các bạn đã nghe câu Hải Phòng không lòng vòng bao giờ chưa?"

Nhà văn Paulo Coelho trong cuốn sách Nhà giả kim từng nói: "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it” (Tạm dịch: Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó) - thật giống với tình huống của anh Hải. Niềm say mê với ngôn ngữ máy tính ngấm trong anh từ nhỏ, nuôi dưỡng âm ỉ trong suốt những năm học ngành Dược, chỉ đợi đến thời khắc thực sự của cuộc đời mình, để anh đưa ra quyết định. 

"Mới đầu lên học anh không dám đòi hỏi gì ở bố mẹ, anh đập lợn và đầu tư một chiếc macbook đời cũ thôi nhưng vẫn đảm bảo học hành được với giá 12 triệu. Sau đó lên Hà Nội, anh ở cùng người em học iOS và học từ bạn đó. Ngày nào cũng học từ sáng đến đêm, nhiều lúc quên cả ăn vì cuốn quá. Ở phòng trọ không có điều hoà mà nóng Hà Nội 40 độ nhưng cũng kệ. Nhiều lúc nóng đỉnh điểm phải lên sân thượng nhà trọ ngủ ghế đá. Sau 2 tháng học tập, người em đó giới thiệu anh cho một công ty và thử việc 1 tháng không lương trước. Sau 1 tháng đó anh được thử việc 2 tháng có lương tiếp theo và đã nhận được đồng lương đầu tiên, anh nhớ là 4 triệu. Lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc lắm." - Anh Hải kể lại hành trình đi học IT của mình.  

Càng học nhiều, làm nhiều, trải qua nhiều khó khăn, anh Hải càng rút ra cho mình được nhiều bài học hay trong cuộc sống. Anh nói: "Anh thấy học Y hay học IT cũng không khác nhau mấy. Chúng đòi hỏi con người ta phải luôn luôn trau dồi và học hỏi, phải tiến bộ từng ngày, không tiến bộ thì không thể làm được việc. Chúng cũng đều cần sự chính xác đến tuyệt đối dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Nhiều lúc anh cũng tự nghĩ trong đầu, việc 'fix bug' cũng giống như mình chữa bệnh cho một người thôi, cần cực kì cẩn trọng và chính xác." 

Anh thấy vui và không mệt mỏi khi làm IT, khi mệt thì anh đọc sách giải trí!

Đối với anh Hải, thành tựu to lớn của anh trong quá trình theo đuổi ngành IT tính đến thời điểm hiện tại chính là được trở thành thành viên của Sun*

Anh chia sẻ: "Giai đoạn mà anh tâm đắc nhất chính là lúc phỏng vấn vào được Framgia (nay là Sun*). Anh có được vài người bạn review về Sun* và tìm hiểu về sự chuyên nghiệp cả về văn hoá lẫn cách làm việc ở đây. Anh đã tự nhủ rằng, anh sẽ phát triển được hơn nữa khi vào đây. May mắn là anh đã pass và làm việc ở đây đã được 3 năm rồi.

Với anh, 3 năm ở đây là 3 năm trưởng thành thấy rõ của anh trong lĩnh vực IT. Thành tựu mà anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất là khi anh tự làm một ứng dụng về học Tiếng Anh và đẩy lên App Store. Lúc đó đã được hơn 10.000 lượt tải, thời điểm đó cũng có nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ nên có thể coi đó là thành tựu đáng tự hào đầu tiên của mình.

Quan điểm của anh là phải luôn luôn đổi mới để bắt kịp công nghệ. Anh biết là việc đó rất khó vì nhiều lý do khác nhau nhưng anh coi đấy là kim chỉ nam để phấn đấu trong nghề. Ở Sun*, anh được thỏa sức phát triển bản thân và có nhiều cơ hội để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình."

Quay trở lại với câu chuyện chuyển ngạch của mình, may mắn là ở thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như có vẻ rất ổn với anh Hải. Thời điểm công nghệ 4.0, khi người người nhà nhà dùng smartphone thì thật may là mọi người trong gia đình anh đã hiểu được đôi chút về công việc của anh rồi. "Ai hỏi bố mẹ anh thì các cụ cứ tự tin trả lời, Hải nó làm công nghệ thông tin và lương tính bằng đô la thôi!" (Cười). 

Nếu có thể theo đuổi thứ mình thích, hãy cố gắng theo đuổi đến cùng. Mình phải hạnh phúc hằng ngày với nó. Bởi vì nếu sống và làm những điều mình không thoải mái thì đó là một điều đáng tiếc nhất của cuộc đời. Và ai muốn chuyển sang IT thì cũng không nên quan niệm cổ hủ vào điều sau: Phải tinh thông toán học - Phải học Đại học - Phải trở thành người lớn mới có thể học lập trình. Bạn cũng có thể bắt đầu từ ngay hôm nay." 

Anh Hải (iOS Developer - Sun*)

Chúc cho anh Hải sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề và thành công hơn nữa trong tương lai nhé! 

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#gương mặt Sun*

#Corner of Sun*