Khoảnh khắc thú vị của Sunner khi trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Vậy là tròn 1 tháng kể từ ngày tuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông được đưa vào vận hành. 1 tháng nhiều hồ hởi và niềm vui với người dân thủ đô khi họ có được những trải nghiệm thú vị nơi đây. Và người Sun* cũng không ngoại lệ, hãy xem các Sunner đã có những giờ phút như thế nào khi trải nghiệm tuyến đường sắt đặc biệt của Hà Nội nhé!

Tiến Đạt: "Bạn sẽ những bức hình đẹp như trong phim!"

"Lần đầu tiên được đi tàu điện trên cao sau 10 năm chờ đợi, mình rất hào hứng, cảm giác mới lạ cứ như là mình được ghé thăm đất nước Nhật Bản hay ở một nước phương Tây nào đó. Khi tàu di chuyển, mọi người sẽ có cảm giác cực thú vị vì được du lịch một vòng thành phố trên cao, từ trên tàu ngắm thành phố nơi mình đang sống ở một góc nhìn khác, thấy Hà Nội vừa thân quen, vừa lạ lẫm. Có một đặc điểm rất hay là ở các ga tàu còn có những góc chụp ảnh sống ảo rất thích hợp cho giới trẻ, mình cũng đã không bỏ qua cơ hội ghi lại những bức hình tại đây. 

Bí quyết để có một bức ảnh đẹp trước hết bạn cần phải có 1 người bạn có đầu óc nghệ thuật một chút để có thể chọn cho bạn một góc chụp ảnh siêu ảo, biết một chút về chụp ảnh và chỉnh ảnh nữa. Thời điểm chụp ảnh tại đây cũng rất quan trọng, bạn không nên đi vào những ngày trời âm u mà nên đi vào ngày có nắng hoặc buổi tối khi nhà ga đã lên đèn, những yếu tố này sẽ tạo cho bạn được những bức ảnh như trong MV ca nhạc hoặc phim điện ảnh vậy!"

 

Kim Anh: "Nhà ga sạch đẹp, tàu rất rộng và chạy siêu êm"

Trước đây mình cũng từng đi tàu điện ở Thái Lan rồi, nhưng khi biết tàu điện Cát Linh khánh thành, mình cũng khá là háo hức được trải nghiệm tàu điện trên cao ngay trong lòng Hà Nội. Và chuyến trải nghiệm này đã không làm cho mình thất vọng. Quá trình lấy vé, di chuyển rất dễ dàng. Nhà ga sạch đẹp, tàu rất rộng và chạy siêu êm.

Trên hành trình với con tàu, mọi người có thể ngắm thủ đô từ trên cao rất chill và lãng mạn. Ngoài ra ở xung quanh các nhà ga, điểm đầu cuối giữa và ngay cả trên tàu đều có vô số các điểm checkin khác nhau cho những bạn có đam mê 'sống ảo' thoải mái tác nghiệp.

Qua trải nghiệm bản thân và đọc review từ các trang mạng xã hội thì mọi người có thể tham khảo 1 số bí kíp chụp hình hay ho nè: 

1. Chọn 1 outfit phù hợp với style của mình và khung cảnh nhà ga 

2. Canh những khung giờ vắng khách để có thể thoải mái chụp hình checkin mà không bị vướng người, nên đi vào những ngày có nhiều nắng.

3. Điều quan trọng nhất là, hãy dắt theo 1 photographer có tâm! 

 

Thùy Linh: "Khung cảnh khiến người ta hoài niệm đến những bộ phim TVB"

Trước đó mình không đọc review gì cả mà cứ đi thôi, nên cảm xúc của mình là bất ngờ vì ga tàu điện phối màu sắc rất đẹp và khác nhau ở các ga. Tàu điện đến rất đúng giờ, di chuyển nhanh chóng và mọi người cũng lịch sự, không gây ầm ĩ gì trên tàu cả.

Trải nghiệm hay ho sẽ đến với mọi người từ việc đi bộ tại các ga tàu và cả đi tàu. Ga tàu thì như mình nói, màu sắc khá đẹp, hơi hướng vintage khiến người ta hoài niệm đến những hình ảnh trong những bộ phim TVB tuổi thơ, đi vào một ngày nắng sẽ có ánh sáng chiếu xuyên qua mái nhà ga nhìn nên thơ lắm. Con về trải nghiệm đi tàu điện thì mình thấy cũng khá là hay ho khi có thể nhìn Hà Nội từ trên cao và mọi thứ lướt qua trước mắt, giống như thấy dòng thời gian đang trôi vậy. Bạn hãy mặc đồ phong cách hơi vintage một chút sẽ rất hợp để chụp hình ở đây nha! 

 

Thùy Dương: "Một Hà Nội rất khác, rất lãng mạn!"

"Lần đầu tiên đi tàu điện mình thấy khá là thích thú. Được ngắm Hà Nội trên cao, không ồn ào, khói bụi, vừa nhẹ nhàng, vừa lãng mạn. Ngắm Hà Nội qua những ô cửa sổ "chill gì đâu á!". Chưa kể tàu điện có nhiều góc 'sống ảo' đẹp dành cho những đứa thích chụp hình như mình, đi chơi vừa vui, lại vừa có ảnh đẹp mang về. 

Mình đi tàu điện vào buổi sáng nên tiếc là không được ngắm hoàng hôn Hà Nội. Theo mình mọi người nên đi chiều tầm 16-17h  để có thể vừa ngắm hoàng hôn đẹp lung linh và vừa có những bức ảnh 'deep' và nhớ là ga Văn Khê sẽ ngắm hoàng hôn được đẹp nhất nhé!"

 

Anh Thư: "Thấy mình như ở trong phim Hàn luôn!"

Nhớ những ngày học cấp 2, nghỉ hè được lên Hà Nội chơi đã thấy đường sắt trên cao được xây dựng, vẫn hi vọng có thể được đi thử 1 lần, cuối cùng cũng có dịp rồi. Mấy ngày đầu mở đã muốn đi thử lắm rồi nhưng vì sợ đông quá nên thôi để dành, nhân một ngày được nghỉ và trời thì quá đẹp, mình liền rủ bạn đi ngay và luôn thôi, háo hức lắm!

Cảm giác ngồi trên tàu điện y hệt như mấy bộ phim Hàn với Trung mà mình hay xem luôn, xịn xò lắm. Chọn một toa vắng người, ngồi gần cửa sổ và ngắm thành phố từ trên cao, nhất là lúc mặt trời sắp lặn thì tuyệt vời lắm luôn. Tàu điện chạy nhanh lắm, chỉ mất khoảng 30' nếu đi từ ga đầu đến cuối thôi. Mình thấy các nhà ga rất cầu kì ở màu sắc, mỗi nhà ga là một màu luôn: có xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng,... nên mọi người có thể chọn một bộ đồ với màu sắc mà mình ưa thích để có 1 bức ảnh "tông xoẹt tông" nha! Với cả đi vào cuối tuần thì sẽ khá đông đấy, mọi người có thể tranh thủ đi muộn chút hoặc chọn chỗ vắng người để chụp nhé. Cuối cùng, hãy đi với một "thợ chụp ảnh" có tâm để có thể lưu lại những bức ảnh xinh xắn cho bản thân nha!

 

Lương Thùy: "Đi tàu điện với gia đình là một trải nghiệm rất thú vị!"

"Hai vợ chồng đưa ra quyết định cùng các con trải nghiệm cảm giác đi tàu điện trên cao khá ngẫu hứng, nên cảm giác của cả nhà rất háo hức về chuyến đi. Nhất là anh Bo, trên đường từ nhà đến nhà ga là luôn miệng nói chuyện và hỏi về tàu điện: tàu điện trông như nào, nó làm bằng gì, chạy như nào... Vì là lần đầu tiên được đi tàu nên cả nhà rất vui và phấn khởi. Sau một hồi mày mò ở máy bán vé tự động, cầm trên tay 3 tấm vé quyền lực, cả nhà tự tin tiến ra sân ga. 

Và Wow! Tàu đã khởi hành, những con đường quen thuộc đã đi qua nay được nhìn dưới một góc độ khác, lãng mạn hơn hẳn, chill hơn hẳn. Không còn phải chịu cảnh khói bụi, dừng đèn đỏ, tắc đường nữa, anh Bo ngồi trên tàu hết chỉ cái A lại chỉ cái B, mồm mép, chân tay hoạt động hết công suất. Lâu lắm mới được giải ngố nên phấn khởi lắm. Cậu em cũng phấn khích, hết đứng lại ngồi, rồi bế để được ngó nghiêng, sờ nắm những điều mới mẻ. Cả nhà đi 2 vòng từ ga Thái Hà - Yên Nghĩa, tranh thủ ngắm phố phường, tranh thủ sống ảo. Từ người trẻ đến người già ra đây sống ảo rất nhiều luôn. Ảnh lên cũng rất đẹp. Có điều là khoảng cách giữa các ga khá gần nhau nên là đi được một tí là lại dừng, với mình thì về nhà rồi vẫn còn lắc lư 1 chút (Cười). Nhưng rất đáng để trải nghiệm nha!"

Mọi người đều có những trải nghiệm thú vị khi đi tàu điện trên cao, còn bạn, bạn đã thử chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận với Sun* News nhé! 

#trải nghiệm tàu điện trên cao

#tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông