Lê Nguyễn: "Những cái mới ở đâu ra nếu mình không có kiến thức ở bên ngoài, nếu mình chỉ sống trong một cái khung, lặp đi lặp lại?”

Tác phong điềm đạm, nụ cười rạng rỡ, và đặc biệt là sở hữu một đời sống nhiều màu sắc có lẽ là những đặc điểm không lẫn vào đâu được của người anh Lê Nguyễn trong mắt mọi người.

Là PM kiêm BrSE, khỏi nói cũng biết cuộc sống, công việc của anh Lê Nguyễn bận rộn như thế nào. Tuy vậy, cái cách mà người chiến binh lão luyện này đối mặt với mọi việc lại khiến chúng ta cảm thấy mọi thứ cứ thật nhẹ tênh và thú vị. 

Bất cứ lúc nào, trong công việc, sở thích hay cuộc sống, ta đều cảm nhận được sự say mê, nhiệt huyết của anh Nguyễn, hay cả việc luôn kiếm tìm những điều thú vị trong những thứ tưởng như nặng nề, căng thẳng nhất, khiến anh trở nên thật đặc biệt. 

Trong bài viết này, Sun* News sẽ giúp các “fan” của người anh tài năng này giải mã nguồn năng lượng tích cực đã trở thành thương hiệu của anh nhé!

Anh Lê Nguyễn - CEV04

Anh Lê Nguyễn, với thâm niên hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề IT, bên cạnh sự cần mẫn, trách nhiệm thường thấy, ở anh còn có một nguồn năng lượng tích cực mà bất cứ ai làm việc hay trò chuyện với anh đều có thể cảm nhận được. 

Anh luôn nghĩ mình đi làm, mọi người cũng đi làm. Mình cố gắng, mọi người cũng cố gắng. Sức bền của con người thực chất cũng là thứ có thể tôi luyện dần theo thời gian, khi đã nỗ lực nâng cao giá trị bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên đỡ áp lực hơn”. 

“Khó khăn hay đơn giản cũng một phần là do góc nhìn của mỗi người.” - Anh Nguyễn nói, 

Nhận định này đúng, tuy vậy, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đối với người trẻ ở thời điểm hiện tại, khi guồng quay cuộc sống và những áp lực liên tục bủa vây. Việc tìm thấy chính mình và vượt qua những áp lực của cuộc sống là điều khiến chúng ta loay hoay. 

Đối với anh Nguyễn, việc đơn giản nhất là quay về với chính mình, tìm thấy niềm vui ở chính mình. 

"Đừng quên sở thích nhé!" - Anh Nguyễn nói.

“Đối với anh, sở thích chính là thứ quan trọng không kém bất cứ điều gì, là chìa khóa giúp chúng ta nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi những áp lực trong cuộc sống.”

Anh tìm đến võ thuật, lịch sử, thơ ca...những thú vị giản dị vốn đã nuôi dưỡng tâm hồn anh từ khi còn nhỏ, nay lại tiếp thêm cho anh nhiều động lực hơn trong công việc, cuộc sống. 

“Lịch sử, võ thuật, làm thơ, tất cả đều là những sở thích giúp anh tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống, và cân bằng lại những bộn bề, căng thẳng.”

Khi chúng tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về những sở thích ấy, anh Nguyễn chẳng ngần ngại kể về "thế giới riêng" một cách rõ nét nhất. 

Là một 8x đời đầu, lớn lên với những bộ phim kungfu Hồng Kông, dã sử Trung Quốc, càng xem nhiều, tình yêu với võ thuật và lịch sử trong anh Nguyễn càng thêm mạnh mẽ. Chẳng những tự mày mò tập luyện theo phim, ngay từ hồi lớp 7 anh Nguyễn đã tham gia đủ các câu lạc bộ võ thuật, với nhiều “môn phái” từ như Taekwondo, Vovinam và duy trì thói quen này tới tận bây giờ như một cách rèn luyện sức khỏe. 

Cũng trong khoảng thời gian này, tình yêu với lịch sử và thơ văn trong anh Nguyễn cũng bắt đầu nhen nhóm những hạt giống đầu tiên. 

“Hồi xưa bố anh mang về cho anh rất nhiều sách hay như Tủ sách vàng, Tuổi thơ dữ dội, Hai vạn dặm dưới đáy biển, rồi các tập thơ của các đại thi hào cả Việt Nam và Trung Quốc, v.v.  Vì đọc nhiều nên kiến thức và tình yêu dành cho văn thơ và cả lịch sử dần ngấm vào trong anh.” 

“Nhờ tìm hiểu về lịch sử, anh thấy nhân sinh quan được mở rộng ra rất nhiều. Thêm nữa, lịch sử sẽ luôn lặp lại, nên học lịch sử cũng giúp ta có thể phán đoán được tương lai. Bây giờ internet phát triển, anh cũng bắt đầu tìm hiểu lịch sử của nhiều quốc gia khác như lịch sử của dân tộc Do Thái. Anh luôn muốn tìm hiểu về lịch sử của tất cả các quốc gia, rất hữu ích trong các cuộc 'trà dư tửu hậu', và thậm chí kể cả khi trò chuyện cùng đối tác, khách hàng.”

Vì đọc nhiều nên kiến thức và tình yêu dành cho văn thơ, lịch sử dần ngấm vào trong anh.

Nói về sở thích làm thơ, anh Nguyễn tâm sự: “Hồi bé không được tiếp cận nhiều với truyền hình, cũng không Internet nên “người bạn” duy nhất mà anh có là sách vở. Anh đọc rất nhiều sách truyện và thơ, đặc biệt anh rất thích thể thơ lục bát của các cụ ngày xưa. Thể thơ lục bát có luật và quy tắc rất chặt, nên để làm được một bài thơ chuẩn không hề đơn giản. Phải mất khá nhiều thời gian anh mới bắt đầu sáng tác được những bài thơ lục bát “đúng”, chứ không phải thích cái là làm được ngay.”

Việc sáng tác thơ đối với anh Nguyễn không chỉ là sở thích giúp anh giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn đong đầy trong đó cảm xúc, tình yêu và thể hiện chính tâm hồn anh với những chủ đề mà anh tâm đắc, mà trong đó có lẽ đề tài về “quê hương” luôn có sức nặng hơn cả. “Những bài thơ anh làm về quê hương chính là những mảnh ký ức, là tuyển tập hình ảnh về tuổi thơ mà anh diễn đạt lại bằng những con chữ.” - Anh Nguyễn nói.

Anh Nguyễn tâm niệm, sở thích không chỉ là thứ để vui, mà còn có ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Nếu không có sở thích, rất có thể chúng ta sẽ giống như những con robot, không thể trả lời được những câu hỏi như “làm việc để làm gì?” mà chỉ trả lời được về cách làm thôi. Nếu có kiến thức xã hội, có sở thích cá nhân thì ta sẽ hiểu hơn về công việc, cuộc sống, được kích thích sự sáng tạo, giúp mình bản thân có động lực để làm mọi thứ khác đi. Những cái mới ở đâu ra nếu mình không có kiến thức ở bên ngoài, nếu mình chỉ sống trong một cái khung, lặp đi lặp lại?”

“Từ những thú vui trong cuộc sống, chúng ta sẽ tìm được lời giải cho rất nhiều câu hỏi.”

Trước khi tạm biệt người anh Lê Nguyễn sau khi học được từ anh rất nhiều bài học quý báu, hãy cùng Sun* News thưởng thức một số bài thơ do anh sáng tác, và cùng chúc anh sẽ luôn kiên định và thành công trên con đường theo đuổi những mục tiêu sống của mình nhé!

Tràng An.

Sóng biếc trong veo rọi đáy sông

Mây trời lơ lửng giữa tầng không

Thuyền ta trôi nhẹ theo làn gió

Mặt hồ xanh thẳm, xa mênh mông

Cỏ lau trắng xóa đôi bờ

Khua theo làn nước, ngẩn ngơ lòng người

Bâng khuâng ở giữa đất trời

Thoáng nghe chim chóc hót lời nỉ non.

Núi cao bốn phía nguy nga

Sâu trong hang đá hùng ca một thời

Non thiêng ẩn bóng giếng trời

Ngàn năm chiến đấu bao đời còn vang.

Cong cong bốn góc mái đình

Chèo khua mái nước in hình bóng trăng

Chốn xưa, vết cũ, tháng năm

Ngàn năm sau, ánh trăng rằm còn soi.

Mùa xuân!

Vườn đào nay đã trổ bông

Theo nàng xuân đến cánh đồng tươi xanh

Chim khuyên cùng đám yến oanh

Rủ nhau ríu rít đầu cành hót vang.

Cây mai đã nở hoa vàng

Vài nhành mơ trắng một hàng đong đưa

Gió lùa qua cửa song thưa

Hỏi rằng xuân đến sao chưa thấy người.

Tay ai chuốt sợi dây giang

Buộc cho vuông vức thành hàng thẳng tưng

Vuông vuông chiếc bánh trưng xanh

Lá dong gạo nếp dưa hành thịt heo.

Bao câu đối đỏ đem treo

Để cho điều xấu bay vèo đi xa

Mong cho điều tốt đến nhà

Gia đình vui vẻ hoan ca sum vầy.

Hà Nội mùa Mưa.

Hà Nội (河内) có nghĩa trong sông

Cho nên mưa xuống là không còn đường

Chỗ thấp thì biến thành mương

Chỗ cao cũng nát như tương lâu ngày.

Football Song.

Anh em đá bóng rộn ràng

Ban lên truyền xuống nhịp nhàng trên sân

Tiền đạo thì rất chuyên cần

Sút lên đá xuống chẳng ngần ngại chi

Tiền vệ thì rất là lì

Đối thủ có bóng anh đì nó ngay

Hậu vệ lại rất thẳng tay

Nếu mà gặp bóng phá bay ra ngoài

Thủ môn rất chi là tài

Bắt trên, ôm dưới, đẩy ngoài, đỡ trong

Khán giả đến xem nhiều vòng

Hò reo cổ vũ trong lòng sướng vui.

Tranh quê.

Dòng sông uốn lượn quanh làng

Hai bên ruộng lúa chín vàng, trĩu bông.

Gió thu thổi lướt qua đồng

Từng đàn chim én trên không bay về.

Đàn bò gặm cỏ triền đê

Vài cô áo tím đi về chợ xa.

Cuối thôn lác đác mấy nhà

Xum xuê cành lá cây đa đầu làng.

Vi vu tiếng sáo rộn ràng

Bao nhiêu em bé hát vang chơi đùa

Rêu phong phủ kín mái chùa

Tiếng chuông chiều vắng báo mùa đã sang.

#gương mặt