Ngọc Huyền - "mọt sách" ở Sun* và những tựa sách nhất định bạn nên đọc 1 lần trong đời!

Khi người trẻ hiện đại dễ bị cuốn theo các phương tiện giải trí trực tuyến, thì tại Sun*, vẫn có những “mọt sách” chính hiệu với niềm đam mê thư giãn, tích lũy tri thức, tăng cường khả năng tư duy qua những trang sách thú vị “gối đầu giường”. Câu chuyện hôm nay kể về Ngọc Huyền (CEV10), cô gái với niềm đam mê đọc sách lớn lao, cùng loạt tựa sách hay mà Huyền sẽ gợi ý cho độc giả Sun* News.

Trong kí ức của tôi, tuổi thơ đẹp nhất là thời đạp xe chục cây số đến thư viện mượn về từng bộ truyện kinh điển rồi chong đèn (giấu mẹ) đọc thâu đêm. Thế hệ 8X, 9X chúng tôi đã lớn lên từ những trang truyện tranh xem cọp ở nhà sách, những lần mừng như bắt được vàng khi vớ được quyển báo cũ ở gánh hàng rong. 

Chúng tôi đã “khát” đọc suốt những ngày thơ ấu, và nhung nhớ mãi cảm giác tự hào khi có trong tay gia tài là vài đầu sách mới thơm tho giữa bối cảnh khốn khó đủ bề. Có lẽ những ngày tháng thú vị đó đã dần bồi đắp nên tình yêu sách cho chúng tôi. 

Câu chuyện hôm nay là dành cho Ngọc Huyền (CEV10), cô gái với niềm say mê với những trang sách, gìn giữ sở thích đọc từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. 

Chào Huyền, Huyền có thể giới thiệu đôi chút về bản thân với độc giả không?

Mình là Ngọc Huyền, hiện đang là QA ở CEV10. Xin chào độc giả Sun* News.

Huyền bắt đầu thói quen đọc sách từ khi nào? 

Không biết đọc truyện thì có được coi là khởi nguồn không nhỉ (cười). Nếu câu trả lời là có, thì chắc là mình bắt đầu đọc từ những ngày còn rất nhỏ. Những hôm trốn ngủ trưa ra cửa hàng ở đầu khu tập thể thuê trộm những quyển truyện tranh về đọc. Lên cấp 2, ngoài truyện tranh thì có thêm loạt báo báo Thiếu niên, báo Hoa học trò mượn từ anh chị hàng xóm do mẹ không đủ kinh phí để mua cho. Lớn hơn chút nữa thì bắt đầu biết đọc các truyện dài, nhiều chữ ít hình hơn và cả báo An Ninh Thế Giới của ông ngoại (cười).

Bản thân mình thì thích đọc truyện, nhất là mấy truyện kiểu hơi ly kỳ, hơi viễn tưởng, ảo diệu chút. Mình tưởng tượng rất giỏi, mỗi một khung cảnh, nhân vật, mình đều tự xây dựng thành hình ảnh sống động trong đầu mình. 

Mình tích cực đọc sách hay nghe sách nói một cách nghiêm túc thực sự và xây dựng thành 1 thói quen tốt từ khoảng cuối năm 2018 cho tới giờ.

Huyền thường đọc những thể loại sách gì?

Trên giá sách của mình có cả những quyển ở tuổi mới lớn như kiểu Nhật ký công chúa từ hồi cấp II, rồi Harry Potter... Trong đó cuốn đầu tiên là từ năm 2007, giờ các trang sách đều ngả vàng hết và có mùi của thời gian. Mình cũng thích các thể loại ly kỳ tâm linh như kiểu Ma thổi đèn, Mật mã Tây Tạng, Mật Mã Da vinci... Không biết bạn có tin điều này không nhưng có dạo làm cùng dự án với 1 em đồng nghiệp, mình bị lây cái thói quen nghe truyện trong khi làm, nhất là mấy cái truyện ma mị, kinh dị 1 tý, nó khiến mình làm việc rất tập trung luôn (ngại).

Cho đến khi mình thực sự nghiêm túc với thói quen đọc sách thì trên giá của mình lại xuất hiện nhiều quyển self-help hơn. Đó là những quyển mình được nghe giới thiệu/review trên các trang mạng hoặc đơn giản là đọc phần giới thiệu thấy có cảm xúc. 

Cá nhân mình nghĩ đọc sách nào, thể loại gì, được nhiều người review tốt, thực sự không quá quan trọng, cái chính là bạn phải cảm nhận được nó, hiểu được nội dung cũng như thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Một quyển sách hay, một quyển sách tốt phải là quyển sách mà bạn cảm thấy nó có giá trị với bản thân bạn.

Sách đã mang lại cho Huyền những “trái ngọt” gì?

Rất nhiều lần mình bị rơi vào tình huống như thế này: mình cảm nhận được 1 sự vật, cảm xúc nào đó nhưng lại không tìm được từ để diễn tả. Mới đây mình có gặp gỡ với 1 cô bạn nối khố, bạn ấy cũng than thở rằng: "Chưa bao giờ mình rơi vào cảm giác bất lực như lúc này. Một đứa từng học chuyên Văn nhưng giờ lại không biết làm sao để lên được content cho trang bán hàng của mình”. 

Rồi có lần mình bị bất ngờ và thấy thích thú, khi cô em đồng nghiệp (nhưng ở ngành Báo chí) sử dụng những cụm từ mà mình rất ít khi nghe thấy. Hay cách cô ấy nói chuyện rất dí dỏm, phản ứng rất nhanh trong khi mình vẫn đang cố tìm cái từ nào cho hợp hoàn cảnh. 

Thế là từ đó mình nghiêm túc với việc bổ sung vốn từ nhiều hơn thông qua việc đọc và đọc ở nhiều thể loại khác nhau.

Nói về thay đổi tư duy thì nghe nó hơi trừu tượng và khá là khó để nhận biết được nếu nhìn từ bên ngoài hoặc trong 1 khoảng thời gian ngắn. Nhưng bất chợt 1 lúc nào đó bạn sẽ ngỡ ngàng và thấy rất tuyệt khi chính mình cảm nhận được những sự biến đổi nhỏ bé trong suy nghĩ. 

Huyền có đặt mục tiêu gì cho việc đọc sách?

Mục tiêu của mình trong năm là đọc ít nhất 12 cuốn và có đủ các thể loại như truyện, self-help, sách tâm lý... Ngoài ra cần đọc nốt các quyển sách mình mua về từ lâu, đọc dang dở được vài trang rồi bỏ đó. Có những quyển rất lạ nhé. Ở thời điểm mình mua, đọc được 20 trang thấy nó kỳ kỳ, không vào nổi. Nhưng sau 3 năm mình mở ra đọc lại thì thấy nó cuốn ghê. Ồ hóa ra sách không chán, chỉ là do tâm trạng, khả năng tư duy của mình khi đó chưa phù hợp để đọc.

Sau mỗi cuốn sách thì mình sẽ đều viết lại review với góc nhìn và cảm xúc cá nhân. Mục đích chính là để tổng hợp lại những gì mình đã đọc cho đỡ .... quên (cười). Hơn nữa việc viết lách là một kỹ năng để luyện sự nhanh nhạy của não bộ trong sử dụng vốn từ, truyền tải từ suy nghĩ thành lời. Và hy vọng những bài review cũng là gợi ý cho các bạn của mình biết thêm 1 vài cuốn sách hay ho.

Ồ hay quá, thế là bạn đã lên cả kế hoạch cho việc rèn luyện thói quen đọc đấy chứ! Bạn đang duy trì việc này như thế nào?

Hiện giờ mình đã hoàn thành 2/3 kế hoạch và cũng chẳng có bí kíp hay lên kế hoạch cụ thể. Cách mình cố gắng duy trì được việc đọc như sau:

  • Đọc xen kẽ: nếu đang đọc 1 cuốn nặng về tư duy suy nghĩ thì cuốn sau sẽ phải nhẹ nhàng, tươi vui
  • Đọc theo tâm trạng, theo nhu cầu: có đợt mình bị stress thì mình tìm những quyển chữa lành. Lúc nào tâm trạng 'bị' bình ổn quá thì mình lại đọc mấy quyển drama, tiết tấu nhanh và ly kỳ hơn.
  • Đọc không phải là bắt buộc: nếu đặt thành quy tắc thì nó cứng nhắc và rất mau chán. Đừng gò ép phải đọc các thể loại mình không thích chỉ vì nó hợp thời, nó đang là xu hướng. Quyển nào đọc không hay thì không phải cố cho hết, cứ bỏ đó rồi khi nào đọc sau.
  • Coi nó như 1 thói quen ru ngủ: trước khi đi ngủ mở ra đọc 1, 2 trang cũng được. Nó vừa là thói quen tốt tránh xa điện thoại, lại vừa dễ đi vào giấc ngủ.

Vậy đâu là những đầu sách bạn đang đọc hiện tại? Hãy cùng giới thiệu để Sunners khám phá thế giới chung lăng kính với Huyền nhé!

Xin giới thiệu đến anh chị em vài đầu sách mình đang tâm đắc nhất ở thời điểm hiện tại nhé!

Wow - là từ mình phải thốt ra khi đọc xong cuốn sách này. Sau rất nhiều năm thì đây là cuốn thứ 2 mình đọc thần tốc trong 2 ngày cuối tuần. Chỉ muốn nhấn mạnh là nó rất CUỐN nhưng vẫn phải cố gắng giãn thời gian đọc ra vì sợ nó… hết.

Câu chuyện kể về hành trình ‘biến đổi’ từ tâm lý, lý tưởng và cả cuộc đời của một lớp thanh niên độ tuổi 14, 15 ở Quân khu Nam Đồng - một địa điểm có thật thời chiến lúc trận rải thảm B52 ở phố Khâm Thiên diễn ra khốc liệt.

Đi qua rất nhiều tuyến nhân vật như Việt “đại ca”, Hòa lãng mạn, Giang Cận chính trực và hơi cứng nhắc, Ngọc, Bích, Quang Anh, Hoàng, Khanh, Hà Tư, Anh Sơn… nhưng mạch truyện không hề bị rối. Mỗi một nhân vật luôn có một dấu ấn rất riêng. Họ tựu lại ở 1 điểm chung là tình yêu nước Tổ quốc. 

Là cuốn tự truyện trong thời chiến nên sẽ luôn có những điều day dứt khó tả, những lúc nghẹn nấc vì một lời hứa sẽ mãi không thực hiện được, 1 câu nói muốn được thốt ra nhưng giờ không còn ai để nghe. Là những bồi hồi và thoáng tiếc nuối trước sự đổi thay ít nhiều của Quân Khu Nam Đồng oanh liệt một thời! 

Bạn có từng tự hỏi:

❓Thế gian này có thực sự vội vã hay chỉ là những dòng suy nghĩ của bạn cứ miết mải chạy mãi không ngừng

❓Cuộc sống này có thực sự phức tạp hay vốn dĩ là do bạn nghĩ ngợi và suy diễn quá nhiều

❓Họ rời xa mình là do mình thương chưa đủ hay cách thương chưa đúng

Nếu điều bạn nghĩ đều là vế thứ nhất thì tôi chỉ muốn nói:

“Bạn hãy ngồi xuống nghỉ một chút. Hãy để cả tâm trí và thể xác được chậm lại một nhịp thôi cũng đủ rồi. Với tay rót cốc trà nhạt, lật giở từng trang sách này, bạn sẽ thấy nhiều thứ được trút bỏ”.

Cuốn sách này không hề giáo điều, sách vở, sử dụng ngôn từ rất đời thường, bạn có thể lật giở bất kỳ trang sách nào, bất kỳ khi nào bạn vẫn có thể cảm nhận được những gì mà Đại đức Hae Min muốn nói. Tuy nhiên chương cuối nói về Tôn giáo thì có hơi làm bạn ngẫm nhiều hơn chút xíu.

Với Happy for No Reason – Khi mọi điểm tựa đều mất, tác giả Marci Shimoff đã có một cuộc cách mạng về quan niệm hạnh phúc. Trong khi phần lớn những quyển sách ở thể loại này hướng vào việc giúp con người tìm kiếm hạnh phúc từ những yếu tố bên ngoài thì Happy for No Reason lại hướng vào những yếu tố nội tâm. Nhờ vậy, bạn sẽ tìm thấy những phương thức tuy đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu giúp bạn trải nghiệm một cảm xúc mới – hạnh phúc tự thân – bất kể mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. Quyển sách sẽ gửi đến bạn nền tảng cơ bản nhất, giúp bạn duy trì một trạng thái hạnh phúc bền vững và trọn vẹn.

Đây là 1 cuốn sách của tác giả người HongKong sáng tác năm 2014. Tác phẩm không hề chứa đựng các tình tiết ly kỳ, bí ẩn hay đáng sợ. Đó là câu chuyện về sự thay đổi của 1 xã hội nhưng được lồng ghép từ chuyện đời của 1 người cảnh sát chân chính. Lối kể chuyện khá đặc biệt khi tác giả lại đi từ Hiện tại và đưa người đọc dần trở về Quá khứ. Cuốn sách khá dày, nặng nhưng dưới ngòi bút của Trần Hạo Cơ, người đọc dường như quên cái sự mỏi tay. Khi đọc đến những dòng cuối cùng tất sẽ đều ngỡ ngàng mà thốt lên "Ồ", "À".

Người ta vẫn hay nói đến Tư duy, Nhận thức là điều rất khó để thay đổi hay dạy bảo. Vậy ai hay điều gì đã làm thay đổi hoàn toàn con người Viên cảnh sát này. Người tạo ra ta cũng lại là người đưa ta đến đoạn cuối của con đường. Cuộc sống thật kỳ diệu khi tạo ra những mối "lương duyên kỳ lạ". Từng vụ án với mức độ nghiêm trọng khác nhau được Vị cảnh sát mở dần nút thắt, cho người đọc thấy được sự tỉ mỉ và khả năng định đoán, nắm bắt tâm lý như thần. Và mỗi vụ án chính là đại diện cho sự thay đổi lớn lao của cả một xã hội HongKong mang đầy tính lịch sử.

Các mẹ có con nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ nhạy cảm, thực sự mình rất recommend cuốn sách này. Bạn có đang nghĩ giống tôi rằng đây thực sự là một cuốn sách có chiếc bìa sách quá đỗi "cam" và rất "ngọt". Hình ảnh trong trẻo về 1 cậu bé ngồi dưới gốc cây nhỏ trong khu vườn với thế giới riêng của mình. Có lẽ sau cái tuổi 28 trở đi, cuộc đời va đập cho tơi bời, người ta lại mong mỏi được bình yên trong cái khung cảnh như thế. Và tôi cũng đã nghĩ rằng câu chuyện mà tác giả mang tới có thể khiến mình cảm thấy muốn "sún răng" hay tan chảy.

Rồi còn cả sự day dứt, hay nói đúng hơn là bất lực. Bởi cái đói nghèo về vật chất khiến cuộc sống con người nó bức bối, tù túng và thậm chí trở nên cục súc hơn với cả người thân yêu nhất. Và rồi nó kéo theo đói nghèo cả về tinh thần. Một đứa trẻ không còn tìm thấy sự ấm áp, quan tâm nơi chính gia đình mình. Vì sự "đặc biệt" nơi em mà mọi người đều xa cách và có phần tránh né...

Chưa từng có cuốn sách nào khiến mình có thể giữ trọn cái cảm xúc ngay cả khi gấp trang sách lại. Đèn đã tắt mà nước mắt vẫn rơi trên gối khi nhớ tới cậu bé. Nhớ tới cuộc hội thoại của 2 mẹ con rằng:

  • Zezé: “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.”
  • Mẹ: “Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”

Trong tương lai, Huyền có những dự định gì để phát triển hơn sở thích này không? 

Mình vẫn giữ nó thế thôi nhưng tập trung hơn vào việc nâng cao tốc độ đọc và hiệu quả đọc. Mình cũng não cá lắm, có quyển đọc xong cũng không nhớ gì nhiều chứ đừng nói đến áp dụng được (cười). À ngoài ra mình cũng sẽ làm nhiều hình thức review sách hơn. Như đợt rồi cuốn "Quân khu Nam Đồng" đọc xong mê quá, mình viết review có hơi dài nên anh chị em lười đọc. Thấy tương tác chưa cao nên mình mạnh dạn làm clip review bằng giọng nói. 'Sản phẩm' đầu tay vẫn còn lỗi tùm lum nhưng may quá được rất nhiều anh chị em nghe và đón nhận (thở phào). 

Cảm ơn Huyền vì những chia sẻ thú vị cùng Sun* News. 

Những tín đồ yêu sách quanh ta đang rần rần khơi lên mạch nguồn cảm hứng đọc. Còn bạn, bạn có cuốn sách nào hay muốn chia sẻ không? 

#kinh nghiệm hay