Người Sun* mong muốn điều gì trong năm 2021?

Năm mới đã đến, hẳn ai trong chúng ta đều ấp ủ những dự định, mục tiêu cho riêng mình. Hãy cùng Sun* News trò chuyện với những người đồng nghiệp đáng mến, để tìm hiểu xem mong muốn của họ trong năm 2021 nhé!

Vương Hoa - HRV Unit

"Một năm mới lại bắt đầu, một thập kỷ mới lại đến, mình cũng đặt ra những mục tiêu riêng của bản thân để trở nên tốt hơn so với năm qua.

Trong công việc, mình sẽ tập trung vào chuyên môn để trở thành một Career Advisor chính hiệu, tham gia 1 khoá học năng cao về chuyên môn nhân sự, cụ thể trong mảng tuyển dụng, Stay Focused thật nhiều hơn nữa để đảm bảo mục tiêu tuyển dụng cho các dự án của công ty. 

Về tài chính của bản thân, mình mong sẽ ổn định hơn năm vừa rồi và có thể tiết kiệm được 1 khoản nho nhỏ. Về sức khoẻ, mình chắc chắn sẽ tham gia đầy đủ lớp tập Yoga vào buổi sáng, cố gắng chạy bộ mỗi tuần 10km để rèn luyện sức khoẻ và ''mi nhon" hơn. Về gia đình, mình sẽ sắp xếp thời gian về quê nhiều hơn, đưa gia đình đi du lịch ít nhất được 1 lần, cùng con tham gia 1 hoạt động nào đó như chạy hoặc đua xe cho em bé.

Thời gian 1 năm cũng sẽ trôi rất nhanh nên mình sẽ không tham lam hi vọng nhiều thứ, chỉ mong ước làm sao 4 mục trên của mình được hoàn thành là thực sự vui mừng rồi ." - Vương Hoa - HRV Unit

Như Chính - EUV4

"Năm 2020 vừa qua, mình thay đổi khá nhiều so với năm ngoái, tiếc nuối nhất thì có lẽ là việc bản thân vẫn chưa kiếm được người yêu. Năm 2021 tới, mình sẽ học hỏi và cải thiện bản thân bất cứ khi nào có thể, bởi nếu không cố gắng học hỏi và biết nhiều hơn thì sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ trong khi thế giới thì xoay chuyển không ngừng. 

Ngoài ra, mình sẽ tiếp tục thử thách bản thân nhiều hơn trong công việc, cuộc sống cũng như giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác, vì đây chính là nguồn năng lượng tích cực, giúp bản thân có thể sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng. Và chắc chắn rồi, công cuộc kiếm gấu của mình vẫn sẽ tiếp tục trong năm 2021 tới!" - Như Chính - EUV4

Thế Trịnh - EUV2

"Năm 2020 tuy biến động nhưng cũng đáng nhớ với mình khi được tham gia 3 dự án mới tại Sun*. Không những thế, mình có cơ hội học hỏi thêm được nhiều kiến thức về công nghệ cũng như kỹ năng mềm. Chỉ có điều, mục tiêu học Tiếng Anh của bản thân vẫn chưa đâu vào đâu nên đó là điều mà mình tiếc nuối nhất trong năm vừa qua.

Trong năm 2021, mình vẫn sẽ tiếp tục tham gia đánh các dự án mới, trau dồi các kỹ năng, đồng thời làm việc chăm chỉ hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ chức. Bên cạnh đó, mình vẫn sẽ tiếp tục cày cuốc với mục tiêu học thêm Tiếng Anh của bản thân để đạt được kết quả tốt." - Thế Trịnh - EUV2

Điều mình tâm đắc nhất trong năm 2020 có lẽ là việc lấy được vợ và gia nhập Sun*. Còn nếu nói đến tiếc nuối nhất, đó chính là không thực hiện được mục tiêu chạy bộ mỗi tuần 10km!

Do vậy, trong năm 2021 tới, mình sẽ tiếp tục rèn luyện sức khỏe để chinh chiến tốt hơn trên mọi mặt trận. Với mình, năm 2021 sẽ là năm mục tiêu về đào tạo và thực chiến: Đào tạo thêm các members ở các domain khác nhau sau đó sẽ cùng các bạn thực chiến trong các dự án - Luận Trần - EUV1

Duy Báu - EUV4

 

Năm 2020 vừa qua, với mình, tiếc nuối sẽ nhiều hơn tâm đắc. Bản thân trở nên cố chấp, không nhận sai lầm của bản thân, và tìm lý do cho sai lầm đó, tệ hơn, mình đã xem nhẹ sức khoẻ của bản thân. 

Mình mong rằng, Duy Báu phiên bản 2021 sẽ biết lắng nghe và nhìn nhận lại bản thân đúng đắn hơn, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để học thay vì mải chơi, biết quản lý thời gian cá nhân tốt nhất để hoàn thành công việc ở công ty lẫn cá nhân một cách hiệu quả. - Duy Báu - EUV4

Minh Thái - R&D Unit

Thật vui khi năm 2020 vừa qua, mình đã mang lại nhiều giá trị cho mọi người xung quanh, không chỉ trong dự án mà còn trong những hoạt động văn hóa của R&D, việc nhận được đề cử giải cống hiến tại SAA 2020 là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. 

Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm qua khiến mình không có nhiều thời gian để dành cho gia đình như trước đây. Và đó là điều mình tiếc nuối nhất trong năm 2020.

Trong năm 2021, mình sẽ cố gắng cải thiện trình độ chuyên môn của bản thân bằng cách học/thi một số chứng chỉ IT, chẳng hạn như FE, tiếp tục phát huy những điều mà mình đã/đang làm tốt ở hiện tại cũng như dành nhiều thời gian cho gia đình yêu thương của mình nhiều hơn. - Minh Thái - R&D Unit

Đài Gương - EUV3

Năm 2020, mình đã tìm được Sun* - một môi trường phù hợp để từng bước phát huy bản thân mình và hoàn thành được những thử thách về kiến thức mới trong công việc.

Năm 2021 tới, mình sẽ cố gắng hết sức để lấy được chứng chỉ Azure phục vụ công việc. Bên cạnh đó, bản thân phải phát huy nhiều hơn kỹ năng giao tiếp và sử dụng được tiếng Nhật ở mức độ N3. Không chỉ về mặt phát triển công việc, mình tự nhận thấy bản thân cần hoà đồng với mọi người hơn nữa, tham gia tích cực và có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn trong các hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh. - Đài Gương - EUV3

Kiều Oanh - BAV

Điều tâm đắc nhất trong năm 2020 của mình có lẽ là được đồng hành cùng team PA và hoàn thành nhiều nhiệm vụ "mới toanh" với bản thân trước đó. Nhưng ngược lại, điều nuối tiếc nhất là bỏ lỡ 3 lần team-building với BAV và bộ phận PA do trong thời gian nghỉ sinh.

Trong năm 2021, mình sẽ bám sát OKRs của bản thân được xây dựng trên những mục tiêu chung của bộ phận và Sun* để đạt được kết quả cao trong công việc, cũng như trau dồi bản thân nhiều hơn với nhiệm vụ mới được giao! - Kiều Oanh - BAV

Thế Mạnh - VEU

Nhắc đến 2020, đó là 1 dấu mốc đáng nhớ đối với mình, bản thân mình của 2020 đã khác rất nhiều so với 2019, mình đã theo đuổi thêm 1 mảng mới đó là FE mặc dù cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, mình cảm thấy vô cùng hào hứng và quyết tâm chinh phục nó. 

Là 1 trong những người được đề cử SAA 2020 vừa rồi, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Năm 2021, mình cũng đặt rất nhiều mục tiêu để phát triển bản thân như mở rộng lĩnh vực training, cải thiện ngoại ngữ của bản thân. Bên cạnh công việc, mình đặt mục tiêu quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Sức khỏe luôn là điều đáng giá nhất với con người, mình nghĩ chúng ta đừng vì mải mê công việc mà quên đi chăm sóc bản thân. 2021 sắp tới, mình chúc toàn thể Sunners có thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và đừng quên chinh phục những thử thách mà mình đã đặt ra nhé! - Thế Mạnh - VEU

Hoàng Trung - EUV4

Năm 2020 vừa rồi là một năm cực kỳ đáng nhớ với mình, bởi đây là năm mà mình đón nhận nhiều sự kiện mới trong cuộc sống. Trong đó, tâm đắt nhất phải kể đến việc được trở thành nhân viên chính thức của đại gia đình Sun*, ở đây mình gặp được rất nhiều anh chị em thân tình, được học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn, cho mình cảm giác bản thân đã làm được gì đó có ích. 

Song song với đó, 2020 cũng mang lại cho mình nhiều điều tiếc nuối mà tiếc nhất là vì bận rộn với công việc mới nên chưa quan tâm, chia sẻ với những người trong gia đình được nhiều.

2021 sẽ là một năm mới với các dự định mới, nhưng trước tiên, mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn để không phải nuối tiếc như 2020. Sau đó, mình sẽ cố gắng phát triển bản thân, học thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể hoàn thành tốt công việc, cũng như cố gắng giữ cho mình một tinh thần thoải mái để luôn luôn lan tỏa các điều tích cực cho những người xung quanh nói chung, và các anh chị em ở Sun* nói riêng. 

Xin chúc mọi người một năm 2021 thật AWESOME!!!! - Hoàng Trung - EUV4

Còn bạn, dự định trong năm 2021 của bạn là gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở bình luận bên dưới nhé! 

Sun* News chúc tất cả các bạn một năm mới hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công! 

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Sunners

#2021