Nhân viên lớn tuổi nhất Sun* và quan điểm "sống một cuộc đời đáng sống"

"Nghỉ hưu, tự do và nghĩ đến tuổi tác cũng không còn nhiều thời gian nữa nên tôi quyết tâm sẽ làm những gì bản thân mình muốn thực hiện."

Chào bác, bác có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?

Tôi tên là Toshikazu Matsunami. Năm nay tôi 62 tuổi. Hiện tại tôi đang dạy tiếng Nhật chuyên ngành tại GEU Unit.

Bác làm công việc này lâu chưa? 

Trước đây tôi từng làm trong lĩnh vực IT và sau khi nghỉ hưu tôi đã dành 1 năm để đi chơi. Tuy nhiên lúc đó tôi chợt nghĩ hay là mình sẽ làm một công việc nào đó khác, cuối cùng tôi chọn công việc dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài. Tôi cũng vốn thích được ra nước ngoài nên đã bắt đầu học về công việc này. Nghỉ hưu, tự do và nghĩ đến tuổi tác cũng không còn nhiều thời gian nữa nên tôi quyết tâm sẽ làm những việc bản thân mình muốn thực hiện. 

Và bác đã đến với Sun* như thế nào?

Sau khi học xong, tôi đã ứng tuyển nhiều nơi, trong đó Sun* đã giới thiệu cho tôi vị trí giáo viên tiếng Nhật chuyên ngành. Tôi tham gia phỏng vấn và được tuyển dụng vào đây. 

Tôi làm công việc này được 5 tháng kể từ khi vào Sun* rồi! 

Bác Matsunami từng là một người làm trong lĩnh vực IT

Điều gì khiến bác vui nhất khi trở thành giáo viên? 

Nghề giáo viên là một nghề nghiệp không hề đơn giản, nhưng là nghề mà tôi cảm thấy bản thân có thể làm vui nhất, phù hợp với tuổi tác và kinh nghiệm của mình. Điều tôi thích nhất trong công việc của mình là các tiết học trên trường. Ngoài các tiết học thì những công việc chuẩn bị cho buổi học như lên kế hoạch, làm slide, chấm điểm học sinh hay xử lý các việc liên quan, tuy vất vả nhưng cũng khá thú vị. 
Trông bác lúc nào cũng bận rộn và tập trung cao độ đấy ạ!
Trông vậy thôi chứ công việc của tôi không nhiều như mọi người đâu. Đến công ty, tôi đã phải vừa học, vừa làm. Đối với tôi, "công việc" là những nghiệp vụ tương xứng với mức lương, các task của tôi thì chưa thể gọi là "công việc" theo quan điểm đó. Bởi vậy, tôi sẽ còn cần phải cố gắng rất nhiều để thứ mình làm trở thành một "công việc" thực thụ. 

Bác dùng máy tính và các công cụ hỗ trợ việc dạy học chuyên nghiệp quá! Bác đã học bằng cách nào thế?
Như tôi đã đề cập bên trên, trước đây tôi từng làm trong lĩnh vực IT. Tuy tôi không phải kỹ sư phát triển nhưng tôi đã bắt đầu dùng máy tính từ thời MS-DOS (không biết các bạn đã từng nghe nói chưa!). Khi còn ở Nhật Bản, tôi đã từng tạo ra một chiếc máy tính cho riêng mình. Bởi vậy tôi nghĩ bản thân có thể sử dụng PC hơn một "người chú bình thường" đấy! 

Vì làm trong ngành nghề mới, tôi phải vừa làm, vừa học mỗi ngày.

Một ngày của bác thường diễn ra như thế nào?
Ngày thường, tôi đi làm như các bạn, khi trở về nhà tôi vừa nhâm nhi rượu, vừa xem truyền hình Nhật Bản. Ngày nghỉ, tôi hay đi thăm thú ở những khu phố cổ. Tôi cũng muốn đi biển, đi lên núi, hoặc đi Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và cả Phú Quốc nữa. 

Ngoài công việc, bác có sở thích gì không?
Câu cá là sở thích của tôi nhưng từ khi đến đây hầu như tôi chưa được thỏa mãn. Nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi đã thử ra câu ở Hồ Tây nhưng do nước hồ nông nên tôi đã từ bỏ. Vì vậy tôi muốn được đi biển. Các bạn hãy giới thiệu cho tôi một vài người bạn Việt Nam cũng thích câu cá nhé!

Đối với bác, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của mình? 
Được sống và làm những gì mình thích là tôi đã thấy đủ rồi. Ví dụ như câu được một con cá to, nấu thành một món ăn ngon, được ngồi cùng bạn bè uống rượu và thưởng thức. Nếu được vậy thì tôi ở bất cứ đâu cũng được.
Tôi cũng là người không thích những thứ lặp đi lặp lại. Làm gì cũng vậy, tôi luôn muốn được trải nghiệm những điều mới, sống như vậy mới "đã". 

Bác sẽ làm giáo viên đến bao giờ?

Tôi sẽ tiếp tục công việc hiện tại cho đến khi cơ thể không còn đủ sức lực, hoặc khi công ty nói "chúng tôi không cần người như bác nữa."  ^^

Bác có kỉ niệm nào đáng nhớ từ khi đến Việt Nam không? 
Do tôi mới đến Việt Nam nên chưa có nhiều kỷ niệm. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ tạo ra kỷ niệm. 

Cảm ơn bác vì cuộc trò chuyện thú vị này! 

Tôi luôn muốn được trải nghiệm những điều mới, sống như vậy mới "đã".

"Thầy Matsunami là người có trách nhiệm và thực sự tâm huyết với công việc. Em nhớ nhất thời gian dạy học online do tình hình dịch bệnh, phải ngồi máy hơn 3 tiếng liên tục để trao đổi, hướng dẫn sinh viên. Suốt buổi học, nghe giọng thầy nói to, rõ và nhìn cách thầy dồn hết tâm sức để truyền đạt cho sinh viên, em được truyền cảm hứng rất lớn. Sau buổi học, thầy chia sẻ đang bị đau lưng do thời gian dài ngồi dạy online, thế mới thấy tinh thần tích cực trong công việc bất chấp mệt mỏi, bất chấp tuổi tác của thầy. Làm việc cùng thầy chính là một trong những động lực lớn để em tiếp tục cố gắng hết mình cho công việc hiện tại."

Hồng Diễm (IT Teacher - GEU)

Nga Nguyen Thi

Nga Ba Phải


7 Bài đăng

#gương mặt Sun*

#TTTH

#Corner of Sun*