Những khung hình mùa thu

Vậy là mùa thu đã về, trong tiếng rơi khe khẽ của những chiếc lá vàng cùng những trận mưa đầu mùa không khỏi khiến người ta bồi hồi, thổn thức. Trong những ngày mà mùa thu gõ nhẹ lên cửa, hãy cùng chúng tôi cảm nhận lại một số tác phẩm điện ảnh mang hơi thở mùa thu các bạn nhé!

Mấy ngày nay Hà Nội mưa giông liên tục. Trong cái không khí mát lành mỗi sáng, đã thấy vài ba bạn trẻ đăng status : “Mùa thu sắp về” hay “Trời chuyển thu rồi!”. Sự náo nức ấy có phần dễ cảm thông khi mà Hà Nội có ba tháng nóng đổ lửa, ba tháng lạnh cắt da, một mùa nồm và chỉ xấp xỉ một tháng thời tiết dễ chịu mang tên mùa thu. Cái sự đáng yêu bất ngờ ấy của Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ.

Ở những nước ôn đới, mùa thu còn có phong vị rõ ràng hơn, quyến rũ hơn, và cũng tạo nên cảm hứng cho biết bao tác phẩm huyền thoại.

  1. Huyền thoại mùa thu (Phim Mỹ) 

Với tên gốc là Legends of the fall, bộ phim chính kịch nổi tiếng của Mỹ thường được biết đến tại Việt Nam với cái tên Huyền thoại mùa thu. Nhưng thực ra, chữ “fall” trong tên phim không phải nghĩa “mùa thu”, cũng không phải nghĩa là “thác nước” mà là “sự sụp đổ, ngã xuống”

Thế nhưng tôi vẫn đưa vào danh sách phim này, bởi tôi vô tình xem được bộ phim này vào một ngày mùa thu khi tôi vừa tựu trường. Sự dữ dội pha lẫn lãng mạn của bộ phim đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi.

Phim kể về một gia đình ở vùng quê Montana của nước Mĩ trong khoảng thời gian từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến Thời kì cấm rượu (Những năm 1920). Thượng tá Willilam Ludlow (Anthony Hopkins) vì bất nhẫn trước sự đối đãi tàn tệ của quân đội Mĩ dành cho người da đỏ mà xuất ngũ. Ông dẫn gia đình của mình về vùng quê hẻo lánh xứ Montana. Tại đây, ba người con của ông là Alfred (Aidan Quinn), Tristan (Brad Pitt), Samuel (Henry Thomas) đã sống và “ngã xuống” theo những cách riêng của mình. Ba anh em đã cùng nhau kinh qua sự tàn bạo của chiến tranh, những rung động đầy đau thương của mối tình tay ba giữa Tristan-Samuel-Susannah, và cả những biến động của nước Mĩ trong thời kì cấm rượu. Bộ phim là một bộ sử thi hoành tráng với cái kết là sự chấm dứt cuộc đời của Tristan theo chính cách mà anh muốn:

“Tristan chết trong một đêm trăng sáng khi những ngọn gió thổi qua vùng đồi núi và thung lũng xung quang Wounded Knee Creek. Lần cuối cùng người ta thấy anh là khi anh đang đi săn ở vùng quê phía Bắc. Mộ anh còn không được đánh dấu nhưng cũng chả sao. Anh đã luôn sống ở vùng ráp gianh giữa thế giới này và một thế giới khác. Cái chết của anh là một cái chết đẹp.”

Không chỉ mang về doanh thu gấp 3 lần ngân sách, bộ phim còn giành giải Best Cinematography trong giải Oscar lần thứ 67.  Brad Pitt cũng trở thành một ngôi sao lớn của Hollywood sau khi khắc họa thành công một Tristan mạnh mẽ, can trường và kiên định. Vai diễn của anh có phần nào giống Michael Corleone của Al  Pacino khi họ đều là những người đàn ông cứng cỏi trong hành động nhưng cũng tràn đầy tình cảm dành cho gia đình của mình.

2. Conan: Bản tình ca màu đỏ thẫm (Phim Nhật)

Gần 20 năm theo dõi bộ truyện của độc giả vốn chỉ mới là nửa năm trong timeline của bộ truyện này. Tuy manga gốc đã trở nên rất nhàm chán rồi, nhưng những movie của Conan ra mắt hàng năm chính là át chủ bài để thương hiệu này hút khách trở lại. Kinh khủng nhất có lẽ là doanh thu của bộ phim Conan: Fist of the Blue sapphire ra mắt vào tháng 5 năm 2019 còn lớn hơn cả doanh thu của Avengers: Endgame tại thị trường Nhật Bản (5.3 triệu USD so với 4.8 triệu USD).

Một trong những bộ phim Conan mà tôi khá thích đó là Bản tình ca đỏ thẫm (ra mắt năm 2017). Cũng như đa số các movie khác, bộ phim có nhiều pha hành động hấp dẫn, tiết tấu nhanh và một âm mưu kinh thiên động địa chứ không chỉ là những vụ giết người bí ẩn. 

Điểm đặc biệt của phim này là sự xuất hiện của cô gái bí ẩn Ohka Momiji, người tự nhận là hôn thê của Hattori (anh chàng thám tử da rám nắng xứ Osaka, đối thủ của Conan). Kazuha, bạn gái của Hattori phải tự mình đấu tranh giành lấy tình yêu bằng cách đối đầu với Momiji trong một cuộc thi Karuta (trò chơi đọc tên đoạt thẻ bài truyền thống của Nhật Bản). Không chỉ “tình trường” của Hattori, mà thế giới bên ngoài cũng trở nên ác liệt không kém khi một vụ đánh bom đài truyền hình suýt nữa giết chết cả Hattori lẫn Kazuha. Bên cạnh đó, nhà vô địch cúp Satsuki cũng bị giết một cách bí ẩn. Hiện trường chỉ còn lại những thẻ bài karuta và những chiếc lá phong đỏ thắm như muốn vẽ nên một bức màn bí ẩn diễm lệ và vô cùng hung hiểm.

Liệu bộ đôi Conan và Hattori có thể vén lên bức màn đẫm máu này? Cuộc đối đầu giữa Kazuha và Momiji sẽ có kết cuộc thế nào?

Tất cả sẽ có trong bộ phim Conan: Bản tình ca đỏ thẫm.

3. Trái tim mùa thu (Phim Hàn Quốc) 

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2001, đây là series đình đám khởi đầu cho cơn sóng Hallyu (trào lưu văn hóa Hàn Quốc) đổ bộ vào các nước châu Á khác. 

Trái tim mùa thu kể về câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Eun Suh (Song Hye Kyo) và Joon-suh (Song Seung Heon). Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh mà Eun-suh được sinh ra, cô vốn là con của gia đình Choi nghèo khổ, được đặt tên là Shin Ae và sinh ra cùng ngày với Song Eun Suh, con gái của gia đình họ Sung giàu có. Chỉ vì một phút nghịch ngợm của cậu bé Joon-suh, mà thẻ tên của hai bé gái đã bị đánh tráo. Và thế là Shin Ae mang tên Eun Suh và sống trong gia đình giàu sang hơn 10 năm trời. Một ngày nọ, một tai nạn xảy ra khiến cô cần truyền máu, lúc này thì mọi người mới phát hiện ra Eun Suh không phải là con của gia đình họ Sung. 

Sau sự cố đó Eun Suh đổi vị trí với Shin Ae, sống cuộc đời vất vả cùng người mẹ nghèo khổ họ Choi. Cuộc sống khó khăn không làm cô nản lòng, mà ngược lại còn khiến cô thêm nghị lực và xinh đẹp, thu hút sự chú ý của chàng thiếu gia Han Tae Sok (Won Bin). 

Nhưng định mệnh như muốn trêu đùa khi khiến Eun Suh và “ông anh trai” Joon Suh gặp lại nhau. Tình anh em đổi thành tình yêu trong sự ngăn cấm của gia đình hai bên. Và một cái kết bi kịch khép lại series, lấy đi "hàng triệu lít nước mắt" của khán giả Châu Á.

Có thể thấy bộ phim này là một thành công về doanh thu khi đạt tỉ suất 46.1% người theo dõi trên đài KBS2, trở thành bệ phóng lớn cho Song Hye Kyo (người vừa li dị Song Joong Ki vào tháng 6 /2019 vừa qua) và Won Bin trở thành những “thần tượng quốc dân” và giúp đài KBS2 có điều kiện làm tiếp 3 series khác thuộc chủ đề ‘bốn mùa’: Điệu Waltz mùa xuân, Hương mùa hè, Bản tình ca mùa đông. Trong đó, Bản tình ca mùa đông cũng là một hiện tượng lớn gắn liền với tên tuổi siêu sao Bae Yong Joon.

Đã 18 năm rồi, nhưng tôi tin những fan của Trái tim mùa thu năm đó khi thấy những chiếc lá rụng vào mùa thu, sẽ bất giác nghe thấy giai điệu của Romance de Amour vang lên, và nhớ đến câu nói “Em ước mình đầu thai và trở thành một cái cây” của Eun Suh ngày nào.

Trên đây là một số bộ phim tiêu biểu mà tôi nghĩ đến trong những ngày chớm thu. Còn các bạn thì sao? 

Bạn sẽ chọn bộ phim nào để chui vào chăn, mở tivi lên và thưởng thức khi những cơn gió thu bắt đầu xào xạc bên ngoài hiên nhà?