Những OKRs cực kỳ đáng yêu của Sunner

Nhiều người nghĩ đã là OKRs thì phải liên quan đến công việc, phải nghiêm túc, thậm chí là "đao to búa lớn". Thế nhưng, ở Sun*, các Sunner lại có muôn vàn kiểu đặt mục tiêu hết sức đáng yêu, vừa vui mà vừa thiết thực.

Mục tiêu giảm cân

Cô nàng Phương Thảo E mới cho anh em một phen xôn xao, nhộn nhạo hết cả lên với bộ ảnh “nàng thơ” mùa hè vì nụ cười quá rạng rỡ của mình. Ấy thế mà, dạo 1 vòng OKRs của cô nàng, ta bắt gặp ngay 1 chiếc Key Result gây chú ý mang tên: Giảm cân!

Thảo trong bộ ảnh "nàng thơ mùa hè" của Sun* News

Giảm cân để khỏe và đẹp thì rất là đúng đắn thôi, nhưng Thảo hãy cứ tự tin rằng trông bạn rất xinh đẹp và tràn trề năng lượng. Hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan như này nhé.

À mà, con gái hầu hết thích mình mảnh mai, mong manh. Nhưng có vẻ như mấy anh con trai lại ưa những cô nàng mũm mĩm 1 chút. Các anh vào xác nhận giùm tôi nhé.

Mục tiêu: “Tẩy chay” Coca-Cola

Nghe qua thì vô lý mà thực ra lại rất thuyết phục anh em ạ. Vẫn là câu chuyện vóc dáng, sức khỏe, người ta cho rằng việc sử dụng đồ uống có ga thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe và đặc biệt là có thể khiến bạn phát phì.

Nhận thức được về nhan sắc có phần soái ca của mình, cậu bạn Niloy quyết tâm gìn giữ vóc dáng, thanh xuân bằng việc đặt mục tiêu: Say no more CocaCola

Mục tiêu: Sống vui, sống khỏe

Nếu bạn cho rằng “đi cà phê với bạn bè” thì có gì mà phải đặt mục tiêu thì bạn lầm to.

Này nhé:

- Mày ơi, hôm nay tự dưng tao mệt, không đi được nữa

- Chết cha, người yêu tao dỗi, hủy kèo nhé

- Ôi bận lắm, cà phê cà pháo gì tầm này

Muôn vàn lý do để một chiếc kèo bị tan tành. Và nếu cô nàng Minh Huyền muốn đặt mục tiêu là Sống vui, sống khỏe, thì “đi cà phê với bạn tâm giao” thực sự là một Key result cực kỳ hợp lý rồi.

Ngoài ra, để đạt được Objective trên, Huyền còn đặt mục tiêu Chạy bộ hàng tuầnHọc làm 3 món ăn mới. Bật mí cho anh chị em 3 món mà cô đã thực hiện thành công trong giai đoạn vừa qua chính là: Sữa chua - Bánh flan và Cánh gà viên. Chà chà, đồng đội của Huyền đâu rồi, nhân dịp bạn mình học làm được món mới, tội gì không order vài suất ăn thử nhỉ?

Mục tiêu: Chạy bộ

CLB Chạy từ "thời Framgia"

Nếu bạn không muốn chạy bộ một mình, thì đừng lo, ở Sun* có rất nhiều anh chị em đặt mục tiêu về bộ môn này trong OKRs của mình đó.

Ngoài Minh Huyền, nhiều Sunner khác cũng đang tích cực chạy bộ mỗi ngày: như GL Ngọc Thắng với KR chạy được 200km trong quý 2. Theo như anh update trên S*Goal thì mục tiêu này đã được hoàn thành rồi. Xin chúc mừng anh.

Hồng Ngọc cũng kỳ vọng sẽ tham gia một cuộc thi chạy 5km trong quý 2. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khiến cô nàng chưa thể thực hiện mục tiêu này.

Mục tiêu: Ngủ

Mục tiêu bá đạo nhất có lẽ là đây.

Nhưng lại như đã nói: cái gì cũng đều có lý của nó. Là 1 Group Leader, với khối lượng công việc đáng kể của mình, đồng thời cũng là một Gamer, với những sàn đấu sinh tử cùng huynh đệ của mình, ngủ đủ giấc bỗng nhiên trở nên xa xỉ với anh Ngọc Thắng. Nhân tiện có OKRs, anh đặt ngay mục tiêu: Ngủ đều đặn 1 ngày trên 6 tiếng để đảm bảo sức khỏe của bản thân.

Hợp lý quá chứ anh em nhỉ?

Mục tiêu: Đọc sách

Bạn đã set OKR đọc sách chưa? Chưa à? Vậy bạn lại chưa tìm hiểu trend OKRs ở Sun* rồi!

Dạo một vòng OKRs mới thấy: Ồ, nhiều Sunners đọc sách quá!

Hoàng Quang - chàng hot boy của nhà EUV1 kỳ vọng sẽ đọc nốt cuốn sách Steve Jobs. Hàng tuần, cậu lại cập nhật số trang đã đọc được để tạo động lực cho bản thân. Nhìn số liệu update đều đặn, có thể thấy, tuy mục tiêu không quá tham vọng, nhưng việc thực hiện bền bỉ như vậy quả là một điều rất đáng khen ngợi.

Tuấn Anh B - từng gây ấn tượng cho BTC trong cuộc thi review sách trên S*Book với phần review về cuốn sách Đi tìm lẽ sống rất truyền cảm hứng. Đọc sách cũng là mục tiêu mà anh bạn đặt ra trong quý này.

Nhìn vào OKRs của chị Phương Thảo thì có thể thấy những Key result thú vị về chủ đề này:

Mỗi ngày dành 30 phút đọc sách

Nhớ và viết ra khoảng 5 câu tâm đắc trong số các trang sách đã đọc

Chia sẻ nội dung nắm được cho anh bạn cùng giường

Các mục tiêu rất rõ ràng và đặc biệt là đều đang On track rồi.

Hy vọng các Sunner đừng quên lên S*Book để chia sẻ những cuốn sách hay cho anh chị em tham khảo, mượn đọc nhé.

Nhiều người nghĩ rằng OKRs là một hoạt động nghiêm túc đến mức có phần nặng nề và khó triển khai hay theo dõi. Thế nhưng, có rất nhiều Sunner đã khéo léo thêm những mục tiêu cực kỳ thú vị, thiết thực như trên. Và tin tôi đi, sau một tháng, 1 quý, nhìn lại bản thân mình đã đạt được những mục tiêu ấy, thấy mình tốt hơn, vui hơn, khỏe hơn mỗi ngày thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Chúc các Sunner tìm thấy niềm vui, cảm hứng khi triển khai OKRs và gặt hái được nhiều thành tựu nhờ công cụ quản trị mục tiêu đắc lực này.

#Sun* triển khai OKR

#OKR