Rời xa phố thị, tạm biệt deadline, chẳng cần mệt não với hàng loạt điểm đến "lạ mà quen" gần thành phố

Sunner Đà Nẵng ơi! Dạo này công việc áp lực quá, làm chuyến refresh cuối tuần để kéo lại mood tí nhỉ?

Làng văn hóa Cơ Tu Toom Sara

Địa chỉ: Thôn Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 7h30 – 17h30 (Có thể sử dụng dịch vụ homestay qua đêm)

Giá vé: 100.000 đồng/người

Nếu bạn đang tìm chốn bình yên sau những ngày "điên đảo" vì dự án thì chắc chắn Toom Sara sẽ là điểm đến lý tưởng để Sunners ghé thăm và trải nghiệm không gian đủ đầy từ thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực...

Toom Sara nổi bật với: suối đầu nguồn 3 tầng, làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, vườn hoa cải, vườn hoa bươm bướm, vườn hoa hồng, còn có rất nhiều cây Rì Rừng đang rộ bông bên bờ suối toả hương ngào ngạt. Hãy đến làng, đứng dưới hoa Rì Rừng đang nở rộ kia, hít một hơi thật căng và cảm nhận nhịp sống đang bình ổn trở lại nhé!

Ngôi làng thơ mộng (Nguồn hình: Fanpage Làng Văn Hóa Cơ Tu Toom Sara - Đà Nẵng)
Con đường Hoa Rì Rừng nổi bật góc trời (Nguồn hình: Fanpage Làng Văn Hóa Cơ Tu Toom Sara - Đà Nẵng)
Toom Sara vào buổi tối
Những món ăn bạn sẽ được trải nghiệm khi tới Toom Sara

Một trong những hoạt động nổi bật của Toom Sara  chính là các trò chơi Kết Duyên độc quyền chỉ có tại đây: Kén Chồng - Bắt Vợ - Mũi Tên Tình Duyên. Rủ ngay lũ bạn hoặc thậm chí là crush đến với không gian tràn ngập bản sắc văn hóa Cơ Tu và biết đâu được, lúc đi là Crush, lúc về là người yêu thì quá tuyệt nhỉ?

 

Hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ

Địa chỉ: Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (Chia cách bởi Khe Ngang: từ Khe Ngang trở xuống gọi là Đồng Nghệ, từ Khe Ngang trở lên là Đồng Xanh)

Giờ mở cửa: 07h30 - 18h00

Giá vé: 30.000 đồng/người để được đi thuyền du ngoạn quanh hồ, vào thượng nguồn thì giá vé sẽ là 50.000 đồng/người

Nếu bạn muốn đến một nơi thiên nhiên hoang sơ, chưa nhiều người biết đến thì hãy đến Đồng Xanh – Đồng Nghệ - Nơi vẫn giữ được nét đẹp vốn có của thiên nhiên. Hồ nước với diện tích mặt nước rộng 2,4km2, gây ấn tượng bởi sở hữu đập ngăn nước cao vững chãi xanh ngắt, bao quanh là những thảm cỏ tươi mát, quanh lòng hồ là những đồi cây đẹp mắt nối dài in hằn mặt nước.

"Đồng xanh hát rì rào - Nắng thắm tô má em ửng hồng" (Nguồn ảnh: Internet)
Nhiều hoạt động thú vị tại đây (Nguồn ảnh: Internet)

Ngoài thưởng ngoạn thiên nhiên, bạn sẽ được thăm các trang trại, chăn nuôi gia súc, trồng rừng. Trải nghiệm những điều mới mẻ chốn làng quê, cảm nhận sự gần gũi thiên nhiên sau những xô bồ của cuộc sống như: đạp xe quanh bờ hồ, chèo thuyền Kayak, tổ chức cắm trại, dã ngoại (ở đây cho thuê lều với giá 60.000 - 80.000đ/đêm), ngắm hoàng hôn, bình minh trên hồ.…

Bình minh trên hồ, cũng lãng mạn phết Sunner nhỉ? (Nguồn ảnh: Internet)

Yên Retreat

Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 

Giờ mở cửa: 10h00 AM – 11h00 PM

Giá vé: 500.000đ vé người lớn/trẻ em trên 5 tuổi, 300.000đ vé trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, dưới 3 tuổi free (giá vé đã bao gồm lều cắm trại 1 đêm cho 5 – 8 người, 2 bữa ăn sáng và tối)

Nếu Sunner yêu thích điểm sống ảo hoàn hảo với cung đường cong cong, nằm giữa những ngọn đồi cỏ xanh mướt, thung lũng yên bình với dòng sông thơ mộng đậm màu “ngôn tình Hàn Quốc” thì Yên Retreat là sự lựa chọn tuyệt vời! Cắm trại tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm trở về tuổi thơ thần tiên và ngả lưng dưới thảm cỏ ngắm bầu đêm rộng lớn lấp lánh ánh sao đấy ạ!

"Sáng tỉnh dậy ở một nơi....không xa" (Nguồn ảnh: Internet)
Check-in ngay tại Yên Retreat nào! (Nguồn ảnh: Internet)
Tối ấm áp bên bạn bè (Nguồn ảnh: Internet)

Tại Yên Retreat, bạn sẽ được thử cảm giác chèo thuyền gỗ xuôi dòng sông Cu Đê ngắm hoàng hôn buông. Cùng với đó có thể tập Yoga, thiền định thiên nhiên trong lành và ánh nắng sớm ấm áp. Chưa hết, Sunners sẽ được thưởng thức những món ăn đậm chất ẩm thực xứ Quảng nữa nhé!

Ngày yên bình bên con suối nhỏ (Nguồn ảnh: Internet)

Sơn Trà Tịnh Viên

Địa chỉ: Tiểu khu 64, đường Lê Văn Lương, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 6h30 – 18h00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Giá vé: được tính bằng những lời khen ngợi và thường sẽ là công đức tùy tâm từ du khách

Nơi đây đã có hơn 100 loài trên tổng số gần 300 loài tre trúc ở Việt Nam, trong đó có nhiều loại quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Sơn Trà Tịnh Viên, tên khác là “Khu bảo tồn tre Đà Nẵng” là khu vườn tre, trúc vô cùng yên tĩnh, thanh tịnh và mát xanh quanh năm, suối chảy róc rách, chim ca líu lo, gió thổi rì rào, hòa quyện lại thành một bức tranh đẹp đẽ, nên thơ và sống động.

An tịnh tại tâm (Nguồn ảnh: báo Đà Nẵng)
Ngồi xuống đây, làm chén trà, bạn hỡi! (Nguồn ảnh: internet)

Xung quanh vườn tre có nhiều võng và ghế đá được bố trí để du khách có thể nghỉ chân, lặng ngắm và đắm mình trong khung cảnh thơ mộng với rừng tre trúc, hồ nước, hồ cá, hoa phong lan.... Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình..... đến đây, mình ngắm cá và sống an yên, bao nhiêu áp lực "vứt hết tất cả", đúng không Sunners?

Cảng Chân Mây

Địa chỉ: Mỹ An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Giờ mở cửa: tự do

Giá vé: free

Xa xa Đà Nẵng một tẹo là khu vực Lăng Cô (Huế) nổi tiếng với Cảng Chân Mây. Theo lời chia sẻ của Sunner N.Mỹ (Group 2/EUV4) thì: “Cắm trại ở đây rất vui! Có biển, có cát, có con còng chạy lăn tăn, chúng ta có thể cùng gia đình và bạn bè cắm lều, đốt lửa trại qua đêm, biển cũng vắng người thôi! Gần đó có nhà hàng bán đồ biển nên ăn uống ở đó, sử dụng nhà vệ sinh, phòng tắm của nhà hàng luôn nè!”

Vắng vẻ, tự do (Ảnh do Sunner N.Mỹ cung cấp)
Đơn giản thế mà lại vui (Nguồn ảnh: Sunner N.Mỹ)

Nếu Sunners muốn trải nghiệm theo phong cách tự do hơn thì có thể tự tay chuẩn bị thức ăn nước uống nhé! Đặc biệt, gần Cảng Chân Mây có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế mà Sunners nên “tiện thể” ghé thăm như: Đầm Lập An, Làng Cổ Phước Tích, Chùa Thiên Mụ, Suối Voi…..

Còn chần chừ gì nữa, xách ba lô lên và đi thôi!