Say đắm trước những tác phẩm nghệ thuật của các "nữ họa sĩ" nhà Sun*

Không chỉ "giỏi việc nước - đảm việc nhà", các cô gái của Sun* còn sở hữu rất nhiều tài lẻ, trong đó phải kể đến hội họa. Hãy cùng theo chân Sun* News tìm hiểu về "thế giới nhiều màu sắc" này của Sun* nhé!

Ở Sun*, ngoài công việc, chúng ta đã gặp rất nhiều hình ảnh Sunners trong các vai trò khác nhau, từ ca sĩ, dancer, youtuber, đến cả đầu bếp, rồi giờ là...họa sĩ. Nhắc đến hội họa, có vẻ như các cô gái nhà Sun* chiếm ưu thế hơn cả. Hãy cùng tìm hiểu về những cô "họa sĩ" đặc biệt của Sun* nhé! 

Tên: Sao Mai

Cung hoàng đạo: Song Tử

Vị trí - Bộ phận: QA - CEV12

Sở thích: Du lịch, âm nhạc, vẽ tranh

Số hoa tay sở hữu: Chắc là không có cái nào luôn ^^

Màu sắc yêu thích nhất: Trắng, đen và xanh lá

Một cái tên hay cùng một nụ cười tỏa nắng, đó là những nét đặc trưng mà cô nàng Sao Mai (QA) đến từ CEV12 đem đến cho mọi người. Ngoài công việc chính của một QA, Mai - một cô nàng Song Tử chứa trong mình niềm đam mê khám phá những điều mới mẻ, thích nghe những bản nhạc du dương và thích cất giữ hàng tá khoảnh khắc mà cô cho là đẹp nhất vào trong những bức tranh màu nước nhỏ xinh của mình.

Nhìn những bức tranh màu nước của Mai khiến ta liên tưởng đến những tấm photocard. Mỗi bức lại là một khung cảnh nên thơ khác nhau, có khi là tháp Eiffel của thủ đô Paris hoa lệ, có khi là một con đường nhiều cây, mà cũng có khi chỉ là một khung cửa nhỏ với dàn hoa giấy trắng rủ rợp bóng.

Những bức tranh nhỏ xinh của Sao Mai

Đến với hội họa như một cái duyên, cũng chẳng qua bất kì trường lớp đào tạo nào chuyên nghiệp, Mai chủ yếu tự học, tự mày mò tập vẽ qua Youtube hoặc Instagram. Và cứ thế 1 năm trôi qua, những bức tranh xinh xắn lần lượt ra đời và mang theo đó là cả một trái tim đam mê hội họa trong con người cô. 

"Ban đầu mình tô màu sáp dầu. Nhưng xem trên Instagram thấy mấy chị artist vẽ màu nước đã mắt quá và nghĩ chắc mình có thể vẽ được nên đã sắm luôn bộ màu nước với màu acrylic về phá. Mới thế mà cũng đã 1 năm tập vẽ, tự mày mò rồi đấy!" - Mai chia sẻ

Mai thích mày mò phác họa tranh trong những khung photocard nhỏ như vậy, thế nhưng nhiều bức cũng tốn của Mai nhiều thời gian chứ không ít gì. Mai kể rằng, khi vẽ thì quan trọng nhất là cảm xúc bởi nếu 'mood' của mình mà 'down' thì y như rằng, tranh vẽ ra sẽ rất xấu. 

"Còn nhớ bức tranh màu nước đầu tiên mà mình hoàn thiện có tên là Leave the door open, hồi đó mình bị nghiện bài hát cùng tên nên cảm giác khi vẽ xong thấy tranh mình xinh đẹp và ưng ý vô cùng luôn!"

Sao Mai mang "cảm xúc xinh đẹp" vào những bức tranh của mình
Một cô gái có tâm hồn phong phú và nhiều màu sắc phải không các bạn?

Phải công nhận rằng, Mai rất có năng khiếu khi những bức tranh mà cô vẽ đều rất có hồn. Thế nhưng Mai lại luôn khiêm tốn về khả năng của mình.

"Sở thích này giúp mình kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn và xả xì trét cực tốt trong cuộc sống bận rộn của mình. Với người hậu đậu, vụng về như mình mà vẽ được thì mọi người đều có thể, không cần phải có khiếu gì to tát đâu nha!^^"

Tên: Hà My

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Vị trí - Bộ phận: CSM CEV09 - HRV Unit

Sở thích: Vẽ tranh, làm crafting, đàn đóm, cắm hoa, làm vườn, sửa sang nhà cửa, thêu thùa may vá và chơi với con mèo.

Số hoa tay sở hữu: 3

Màu sắc yêu thích nhất: Xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím trắng đen

Hà My là một gương mặt khá mới ở Sun*, sở hữu tài năng "cầm, kỳ, thi, họa" vô cùng ấn tượng. Hiện tại, My đang đảm nhận vai trò HR Strategic kiêm CSM tại CEV09. Với nhiều đầu việc bận rộn ở công ty, rồi về nhà là hàng tá trách nhiệm của một người mẹ hai con thì hẳn ai cũng sẽ 'choáng' khi gặp My - một CSM lạc quan, luôn vui tươi, xinh đẹp và hơn cả thế là một cô gái Thiên Bình với tài năng hội họa đáng ngưỡng mộ.

Được biết, sở thích vẽ tranh của My bắt đầu một cách rất tình cờ khi cách đây vài năm, khi cô dẫn con mình đi sinh hoạt ở CLB vẽ, trong lúc đợi con, chỉ bất chợt mượn 1 chiếc toan và ngồi vẽ thử, tự dưng thế nào vẽ lại trở thành sở thích của My cho đến tận bây giờ.

Những tác phẩm của Hà My
Bức tranh My vẽ tặng ông bà ngoại mình

My tâm sự rằng, cơ duyên đến với hội họa bất ngờ như vậy nên cảm hứng vẽ tranh của cô thường chỉ đơn giản là xuất phát từ những thứ bình dị và dân giã nhất: tình yêu với cuộc sống muôn màu xung quanh. My thường chọn chủ thể vẽ là những khung cảnh rất đỗi quen thuộc từ cuộc sống của bản thân, từ gia đình bạn bè, từ cảnh vật quanh nhà cho đến thú cưng yêu dấu. My không kén chọn màu, miễn là mình thấy đẹp thì bức tranh của mình sẽ tự khắc trở nên thật sinh động.

Vốn là người lạc quan, suy nghĩ tích cực kể cả trong cuộc sống lẫn công việc của một CSM nên tinh thần ấy đôi khi cũng len lỏi vào những bức tranh của My. My đùa rằng: "Tranh mình vẽ thì chưa ai mua cả, nhưng nếu một ngày chỉ cần một người mua thôi, đó có lẽ là kỉ niệm vui nhất của mình cũng nên!"

Đa số những bức tranh treo trong nhà, đều là do đôi tay của My tạo nên

Đối với My, cảm xúc, không gian hay thời gian không phải là yếu tố quan trọng nhất khi đến với hội họa. Mà đó là sức khỏe. Có những lúc ngồi cả buổi để vẽ một bức tranh, rồi có lúc mân mê đến tận 2-3 ngày/bức, cô cần nhiều sức khỏe để có thể vẽ được. Nhiều lúc, dù rất thích vẽ, rất có cảm xúc, có thời gian lẫn không gian, nhưng sức khỏe không cho phép thì chưa chắc My đã có thể cầm cọ lên để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh.

Cũng chỉ tay ngang đến với hội họa như một sở thích trong cuộc sống, nhưng My thật sự trân quý nó. Bởi hội họa mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc khi những sản phẩm mình tạo ra luôn được đón nhận, trân trọng và chúng cũng đem lại cảm giác hạnh phúc cho mọi người mà cô luôn yêu thương.

Tên: Thanh Phan

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Vị trí - Bộ phận: HR (BPO) - Sun* Nhật Bản

Sở thích: Vẽ tranh, xem phim, tham gia group cộng đồng, học thêm một số thứ linh tinh

Số hoa tay sở hữu: Không có cái nào luôn!

Màu sắc yêu thích nhất: Màu xanh da trời, xanh nước biển

Cách gần 4000km, hãy cùng gặp gỡ với một nữ họa sĩ khác của Sun* - Thanh Phan. Hiện tại, Thanh đang đảm nhận vai trò HR (BPO) tại văn phòng Sun* Nhật Bản.

Lỡ đem niềm cảm mến nền văn hóa và con người Nhật Bản, những bức tranh của Thanh cũng chất chứa nhiều hình ảnh thi vị của cảnh vật nên thơ tại đất nước này. 

Cũng như mọi người, Thanh được học vẽ từ những năm tiểu học, khi mới chập chững cầm bút tô màu. Và sở thích hội họa ngày một lớn dần theo những bước trưởng thành của cô gái cung Thiên Bình này.

"Gần đây, mình tình cờ thấy 1 chị vẽ tranh 4コマ (một thể loại vẽ tranh ngắn có diễn biến với 4 hình liên tiếp), cũng như nghe postcad có tên "Nghe Nói Là" của 1 người bạn, trong đó có tập nói về việc trẻ nhỏ vẽ tranh nên có cảm hứng muốn tập vẽ thử. Họ hàng mình cũng có vài người có năng khiếu vẽ tranh, nhưng nếu nói thừa hưởng tài năng thì không đúng vì mình tự thấy mình vẽ dở, được cái phối màu kéo lại chút." - Thanh bộc bạch

Bức họa "Trung thu" được vẽ gần đây của Thanh Phan.
Những bức vẽ mang đậm phong cách Nhật Bản và một phong cách phối màu ấn tượng.

Thanh vốn là người yêu thích các bức tranh ehon hoặc những bức tranh nhẹ nhàng, hay các tác phẩm của Ghibli nhưng lại chẳng thần tượng một họa sĩ cụ thể nào cả. Tất cả những bức tranh Thanh vẽ đều mang tính ngẫu hứng từ những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống. Có khi là vào dịp lễ đặc biệt nào đó như ngày 1/6, cũng có khi tình cờ thấy 1 bức ảnh đẹp khiến Thanh có cảm xúc hoặc chỉ đơn giản là suy nghĩ linh tinh, miên man được phác họa thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.

Thanh thường chọn vẽ tranh bằng App, nhưng thường hay chọn chì, màu nước hoặc màu bột bởi những loại này sẽ giúp Thanh thể hiện tốt nhất các ý tưởng mà cô mong muốn hơn. Vẽ tranh như là một sở thích cơ bản trong cuộc sống của Thanh, tranh cô vẽ không cầu kỳ, phức tạp với bất kì ý tưởng đao to búa lớn nào nên thông thường, Thanh chỉ mất từ 10-15 phút để hoàn thiện một tác phẩm.

"Ví dụ như lúc vẽ bầu trời, mình rất khó để vẽ được cánh chim. Lý do là mình vẽ bằng điện thoại mà màn hình bé nên phải zoom hết cỡ. Gần đây mình vẽ bầu trời đêm, lúc đầu mình vẽ mãi không ra, nhìn còn khá kinh dị. Sau đó, mình thấy bạn mình up ảnh trời đêm nên mình vẽ lại theo. Mà ngồi đếm sao hơi mất thời gian chút xíu ^^" - Thanh kể về một kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình vẽ tranh của mình

Những bức tranh rất thuần khiết và an yên.

Đối với Thanh, cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất khi bắt đầu cầm bút lên vẽ. Bởi nếu chỉ dừng lại ở một ý tưởng hay thì cũng chưa chắc Thanh có thể vẽ lên một tác phẩm ưng ý. Thanh chia sẻ: "Vẽ giúp mình đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, đặc biệt là vẽ đối xứng. Dù không biết vẽ gì nhưng chỉ cần vẽ đối xứng thì vừa xả xì trét lại vừa ra được cái hình gì đó hay hay để xem. Mọi người thử là biết à! ^^"

Tên: Mỹ Linh

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Vị trí - Bộ phận: IC Officer - HRV Unit

Sở thích: Du lịch, xem phim, nghe nhạc, vẽ tranh, trồng cây và rất thích ngủ nướng

Số hoa tay sở hữu: Không có chiếc nào LOL

Màu sắc yêu thích nhất: Trắng và tím

Linh là một cô gái nhỏ nhắn đến từ team truyền thông nội bộ (IC Group). Mấy ai biết rằng, ngoài khả năng nhanh nhạy trong công việc liên quan nhiều đến các con số, cô gái Bảo Bình này còn có một niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt với hội họa, đặc biệt là những bức họa phong cảnh có tầm nhìn và không gian rộng.

Chia sẻ với Sun* News, Linh cho biết, từ nhỏ cô nàng đã rất hứng thú với màu sắc và những bức tranh đẹp, thành ra mỗi khi có thời gian rảnh, Linh lại bầu bạn với giấy màu, bút tô và cứ thế lâu dần, nó trở thành thói quen, sở thích và hơn cả là niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn nghệ thuật này. Ấy thế nhưng, xung quanh Linh chẳng có mấy ai, kể cả gia đình, đam mê hội họa như cô.

Linh thường đắm mình với những bức tranh phong cảnh, đặc biệt là tranh phong cảnh có tầm nhìn và khoảng không gian rộng, bởi lẽ chúng cho cô cái cảm giác như là mình nhìn thấy một cảnh đẹp đang thực sự hiện hữu ở trước mắt. Bất kì phong cảnh nào đẹp, dù là qua trải nghiệm từ các chuyến du lịch hay cảnh đẹp hữu tình chiếu trên TV, Linh đều cố gắng "chụp" chúng lại qua những bức họa của mình.

Linh có thể vẽ màu chì, màu nước nhưng sử dụng nhiều nhất là màu acrylic vẽ trên canvas bởi khả năng phối và tạo màu tốt, cách vẽ và tạo khối đa dạng, màu vẽ lên tươi tắn và có thể lưu giữ được tranh rất lâu.

Với công việc thường ngày liên quan nhiều đến giấy tờ và các số liệu, Linh luôn cố gắng xây dựng cho mình tính cẩn thận, chỉn chu trong từng đầu việc dù là nhỏ nhất. Có lẽ vậy mà khi đến với hội họa, khi đặt cọ lên vẽ bất kì bức tranh nào, Linh đều đặt hết tâm huyết và xúc cảm của mình vào nên dù có thể bức tranh không được đẹp nhưng bản thân cô cũng rất nâng niu và trân trọng. Có khi vẽ một bức tranh tốn đến cả ngày để sáng tác, ấy vậy Linh vẫn cảm thấy hào hứng và cực kỳ tập trung hoàn thành tác phẩm của mình.

Linh chia sẻ: "Hội họa là phương thức chữa lành rất tốt đối với mình. Bình thường khi thấy bản thân cần ổn định về tâm trạng hay tinh thần thì mình lại thích vẽ tranh. Khoảng thời gian 5-6 tiếng để vẽ tranh là khoảng thời gian quý báu để bản thân tập trung hoàn toàn vào sở thích, không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì đã xảy ra, không chú ý đến hầu hết những ảnh hưởng xung quanh mình. Sau khoảng thời gian tập trung như vậy, tâm trạng cũng sẽ được giải tỏa và tinh thần cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí sau đó, bản thân cũng cảm thấy có cách nhìn cởi mở hơn, tích cực hơn đối với những vấn đề mà bản thân đang gặp phải nữa.

Mỗi người đều có những sở thích cá nhân riêng, là hội họa cũng được, là nấu ăn cũng được, là chăm sóc cây xanh, thể thao hay chơi game cũng được, miễn là mọi người thấy thích và sở thích ấy mang lại những năng lượng tích cực thì hi vọng mọi người sẽ luôn duy trì được những sở thích riêng bản thân mình ^^"

Ngoài sở thích vẽ tranh, Linh còn có sở thích khác cũng liên quan đến hội họa đó là thiết kế trang phục từ hoa lá. Cô nàng sử dụng chì màu để vẽ dáng người và tạo khối cho trang phục, sau đó tận dụng những bông hoa có trong gia đình, xếp chúng lại và dùng keo nến cố định để tạo nên những trang phục riêng dựa trên đặc điểm và màu sắc của từng loại hoa. 

Linh còn sáng tạo dựa trên nhiều chất liệu khác nhau để trang trí cho các tác phẩm của mình.

Sun* nhà ta quả thật nhiều người tài. Tài không chỉ ở lĩnh vực công việc họ đang đảm nhận mà còn ở sở thích họ theo đuổi. Hy vọng rằng, các bạn sẽ vẫn luôn giữ đam mê này, đó cũng là một cách để truyền năng lượng tích cực đến bản thân và những người xung quanh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh này. 

Chúc các bạn thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống!