Sun* và hành trình về miền Trung yêu thương

Sáng ngày 21/11, chuyến xe thiện nguyện “Toàn Sun* hướng về miền Trung” lăn bánh, mang theo tấm lòng của người Sun* đến với đồng bào Thôn Loa, thuộc Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị. Nơi đây vốn dĩ đã cơ hàn, nay lại càng trở nên khó khăn hơn do hậu quả của trận lũ lịch sử vừa qua. Câu lạc bộ Sun* Charity Đà Nẵng đã đại diện cho Sun* thực hiện chuyến đi này.

Thôn bản nghèo và những ước mơ dở dang...

Đoàn thiện nguyện Sun* đã đi một quãng đường 280km và ở tại thôn Loa 2 ngày 1 đêm để thực hiện chương trình của mình. Mọi người trong đoàn dường như có rất nhiều cảm xúc, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây.

Thôn Loa là thôn đông dân nhất, xa nhất và nghèo nhất của huyện Hướng Hóa. Người dân nơi đây sống quanh bốn bề là núi rừng, tách biệt gần như hoàn toàn với cuộc sống hiện đại ở bên ngoài. 

Người dân sống gắn bó với thiên nhiên, núi rừng...
Có những người cả đời chưa từng bước chân lên thành phố

Khi đoàn thiện nguyện Sun* vừa dừng chân tại thôn, bà con đã tập trung khá đông xung quanh chúng tôi. Hiếm khi có đoàn đến thăm thôn nên bà con hồ hởi lắm! Tối đến, các Cán bộ thôn cùng thầy cô của trường TH - THCS Ba Tầng “tay xách nách mang”, đem tới nhiều thứ ngon để góp vui cùng đoàn nhà Sun*. Chúng tôi được dịp ngồi trò chuyện thân mật với bà con thôn bản, và nghe được rất nhiều câu chuyện cảm động. 

Họ chia sẻ về ước mơ của mình, của con em mình. Họ muốn những đứa trẻ được đi học, muốn bản thân được tiếp xúc với những cái mới ở chốn thành thị, nhưng cuộc sống khó khăn quá, điều kiện không cho phép. Bởi thế, họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp và sống với những gì mình có. 

Kể về trận lũ lịch sử vừa qua, họ nói thôn Loa bị tổn thất rất nặng nề. Nhiều nhà bị sập, người dân bị lũ cuốn trôi, ruộng nương mất trắng, không đủ lương thực vì thôn bị lũ cô lập với bên ngoài, người già, trẻ em không có áo ấm. Những lúc ấy, ước mơ của họ lại quẩn quanh bên manh quần, tấm áo, với bữa cơm đủ no và lũ trẻ không phải chịu đói, rét.

Trẻ em là đối tượng mà đoàn thiện nguyện Sun* đặc biệt quan tâm trong chuyến đi lần này

 

“Tia nắng ấm áp” của người Sun* 

Từ cuối tháng 10, Ban lãnh đạo cùng Công ty phối hợp với Charity Club đã phát động phong trào “Toàn Sun* hướng về miền Trung”, với lời kêu gọi nhân viên, tập thể trong Công ty, hãy dành cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra những sự giúp đỡ thiết thực, để người dân nơi đây có thể nhanh chóng ổn định tinh thần và cuộc sống. 

Số tiền toàn Sun* kêu gọi được sau đợt phát động là 120.649.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó, Charity Club vẫn tiếp tục nhận được khuyên góp từ các Sunner. Bởi vậy, con số hiện tại cán mốc 122.199.000 đồng. (Chi tiết )

Sau nhiều cuộc khảo sát, Charity Club đã quyết định lựa chọn thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tới thăm, ủng hộ và động viên tinh thần bà con.

Đối tượng hướng tới trong chuyến thiện nguyện lần này của nhà Sun* là trẻ em và những gia đình có điều kiện đặc biệt khó khăn. Thay vì tập trung vào món quà vật chất, Sun* đề cao ý nghĩa về tinh thần. Chính vì vậy, ngoài các suất quà cho bà con, CLB Sun* Charity Đà Nẵng còn chuẩn bị một chương trình vui chơi ý nghĩa dành riêng cho các bạn nhỏ trong thôn.

Các bạn nhỏ đã có những giờ phút vui vẻ, hào hứng với chương trình của Charity Club

Chương trình đã thu hút hơn 200 em nhỏ, có mặt tại khuôn viên trường TH - THCS Ba Tầng để tham gia chương trình giao lưu. BTC đã thực hiện những trò chơi hấp dẫn, đem lại niềm vui và nụ cười cho các em, bên cạnh đó còn chuẩn bị những món quà mà bạn nào nhận được cũng rất thích. Những tiếng cười sảng khoái, sự hồ hởi, háo hức long lanh trong ánh mắt các bé chính là thành quả lớn nhất mà cả đoàn thu hoạch được sau chuyến đi này.

Bé Hồ Thị Muồng - Lớp 3, Trường TH - THCS Ba Tầng hào hứng kể: “Sáng nay con mới nghe chị con bảo có chương trình nên 9h con mới tới đây. Con thấy vui lắm ạ. Mấy món quà này đẹp lắm, con rất thích!”

Anh Hồ Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Ba Tầng chia sẻ: “Sau đợt bão, cũng có các đoàn đến đây làm từ thiện, hỗ trợ bà con nhưng chỉ đơn giản là đến phát quà rồi về. Nhưng các bạn là đoàn đầu tiên tổ chức chương trình, lại hướng tới trẻ em nên rất có ý nghĩa. Chương trình của đoàn đã giúp trẻ em vui vẻ, phấn khích, các em có cơ hội trao đổi và mở mang thêm nhiều kiến thức, được tiếp thu thêm nhiều điều thú vị mới. Về tinh thần và cả vật chất, các bạn đều đã mang đến đầy đủ cho người dân nơi đây. Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều”

"Lâu lắm mới có nhiều trò chơi thú vị như vậy ở đây!"
Ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được nhận quà từ các anh chị nhà Sun*
Trường mình hôm nay vui quá!

Bên cạnh chương trình này, đoàn còn mang đến những món quà hỗ trợ gửi tặng bà con. Ngày từ lúc lên kế hoạch về chuyến đi, Sun* đã tìm hiểu kỹ và phân chia phần quà sao cho hợp lý nhất. Cụ thể, trẻ em mầm non được tặng 1 combo quà riêng (1 áo ấm, 1 mũ len, 1 bịch bánh kẹo sữa), trẻ em từ lớp 1 trở lên có combo quà tặng theo đúng kích thước size (bao gồm 1 đôi ủng, 1 áo ấm, 1 bịch bánh kẹo sữa). 

Ngoài ra, Sun* đã hỗ trợ thêm 160 hộ thôn Loa và 100 hộ đặc biệt khó khăn của Xã Ba Tầng, mỗi hộ 5kg gạo và combo dầu ăn, nước mắm, đường, muối và dầu gió Phật Linh. Sun* còn chuẩn bị thêm quần áo ấm khuyên góp được từ các Sunners (đã được kiểm tra và phân loại kỹ càng) để gửi đến người dân. 

Nói về cảm nhận của mình, chị Hồ Thị Rượng - Người dân Thôn Loa đã dùng tiếng Kinh đôi chỗ còn chưa rành mạch của mình chia sẻ với chúng tôi: “Tôi sinh năm 1993, có 3 người con rồi! Bà con ở đây khổ lắm, bão vừa rồi còn làm khổ hơn. Cũng may có đoàn đến hỗ trợ. Mấy đứa nhỏ từ tối qua đã háo hức nên sáng nay có mặt sớm để đợi. Nhìn tụi nhỏ chơi vui, tôi thấy vui lắm! Đoàn đến đây làm chương trình cho các bé chơi, chúng tôi rất cảm ơn!”

Anh Hồ Văn Thông - Người dân Thôn Loa cho hay: “Các bạn từ Đà Nẵng xa xôi đến đây hỗ trợ bà con thôn bản, chúng tôi biết ơn vô cùng. Hơn cả những món quà vật chất kia, món quà tinh thần như thế này rất đáng trân trọng. Chúng tôi hạnh phúc lắm!”

Rất nhiều phần quà đã được gửi tới tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Với những đóng góp dù không quá lớn lao về vật chất nhưng Sun* tin rằng, chuyến xe thiện nguyện về thôn Loa đã giúp bà con nguôi ngoai phần nào những nỗi nhọc nhằn, cực khổ sau trận lũ vừa qua, trẻ em được sống trong những giờ phút vui vẻ, sảng khoái nhất, quên đi cái nghèo, cái đói đeo bám những ngày qua. Qua đây, Sun* cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ Thôn Loa, Xã Ba Tầng đã nhiệt tình giúp đỡ đoàn trong những ngày ở đây. Cảm ơn các bạn nhân viên Sun* đã dành nhiều ngày khuyên góp và ủng hộ để chúng tôi có thể thực hiện trọn vẹn chuyến đi này. 
 

Sau chuyến thiện nguyện tới thôn Loa, số tiền còn lại thu được từ chiến dịch "Toàn Sun* hướng về miền Trung" sẽ được Sun* tiếp tục tổ chức thêm các hành trình đến vùng núi Quảng Nam, hỗ trợ bà con nơi đây khắc phục hậu quả sau lũ. 

Chi tiết số tiền ủng hộ xã Ba Tầng, xem tại đây.

#Toàn Sun* hướng về miền Trung