Sunner Đà Nẵng: Quyên góp hàng chục triệu đồng, cùng thành phố vượt qua bão tố!

Đà Nẵng mùa này vắng những cơn vui, một thành phố tươi đẹp là thế nay lại đắm mình trong giông bão do dịch Covid gây ra.

Đà Nẵng vs Covid-19: Cuộc chiến không khoan nhượng

Dù không hề mong muốn nhưng tất cả chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng: Covid đã trở lại và lợi hại hơn xưa! 

Mảnh đất Đà Nẵng yên bình - nơi chúng ta đang sống và làm việc bỗng dưng trở thành tâm dịch, toàn thành phố gấp rút tiến hành giãn cách xã hội. Đây là điều không ai có thể ngờ đến!

Chống dịch như một cuộc chiến sinh tử và mỗi con người nơi đây bỗng trở thành một chiến binh. Dịch bệnh hoành hành thì người Đà Nẵng càng vững vàng niềm tin. Ngay từ thông báo giãn cách, các cơ quan tổ chức cùng toàn bộ người dân đã ngay lập tức chấp hành nghiêm chỉnh công tác cách ly, thực hiện chuẩn chỉnh các biện pháp phòng dịch lây lan.

Đà Nẵng trong bão giông, dù vất vả đến xác xơ, vẫn đẹp nên thơ bởi tình người. (Nguồn ảnh: Internet)

Quan sát tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, chúng ta cũng ấm lòng phần nào khi thành phố nhận được sự hỗ trợ tận tình của Đội ngũ y bác sĩ, các mạnh thường quân, Cơ quan, Ban ngành, tổ chức trên toàn quốc. Họ - Những con người xa lạ nhưng sẵn sàng đồng hành cùng Đà Nẵng trong thời điểm khó khăn này với tấm lòng cao đẹp rất đáng khen ngợi.

Và quyết tâm không nằm ngoài cuộc chiến Covid, Ban Văn Hóa kết hợp cùng CLB Charity Sun* Đà Nẵng cũng đã phát động chiến dịch: CÙNG THÀNH PHỐ VƯỢT QUA BÃO TỐ và kêu gọi anh em Sunners chung tay quyên góp ủng hộ Đoàn Y tế Đà Nẵng.

Chỉ trong chưa đầy một tuần phát động, chiến dịch đã thu hút đông đảo sự tham gia của Sunners Đà Nẵng, với mức quyên góp đợt 1 lên đến gần 25.000.000 đồng. Toàn bộ kế hoạch quyên góp, ủng hộ Đoàn Y Tế Đà Nẵng đã được Ban Văn Hóa và CLB Charity Đà Nẵng thống nhất chi tiết!

Bảo vệ bác sĩ để bác sĩ bảo vệ chúng ta

Nói về quá trình thực hiện chiến dịch này, anh Xuân Đạt – Đại diện Ban Văn Hóa Sun* Đà Nẵng chia sẻ: 

“Kế hoạch sử dụng nguồn tiền quyên góp là trọng tâm hàng đầu khi chúng tôi thực hiện chiến dịch này. Sau khi tổ chức quyên góp thì đại diện BVH, Charity và Công Đoàn đã có họp nhanh để xúc tiến giải ngân khoản tiền đó và đã đi đến kết luận sẽ mua các loại mặt nạ chống tia nước bắn. Với sản phẩm này sẽ giúp các y bác sỹ đảm bảo hơn trong việc chống dịch và bọn mình cũng yên tâm hơn về chất lượng so với là mua khẩu trang. Hiện tại, Sun* Đà Nẵng sẽ ủng hộ mặt nạ chống tia nước để phục vụ cho việc chống dịch trước mắt. Và trong 2 tuần nữa, nếu tình hình Đà Nẵng vẫn nghiêm trọng như hiện tại thì CLB Charity sẽ có kế hoạch phát động chương trình chung tay ủng hộ Đà Nẵng lần 2. Rất mong sự chung tay của 2 đầu cầu Hà Nội và Hồ Chí Minh trong đợt này nhé!”

Khi được hỏi về những điều muốn nhắn gửi đến anh em Sunners Đà Nẵng, chị Hoài Thương – Đại diện CLB Charity Sun* Đà Nẵng nhấn mạnh: “Việc làm tốt nhất của chúng ta bây giờ là ở nhà, ở nhà và ở nhà!!! Tuyệt đối không lơ là, chủ quan và chú ý bảo vệ sức khỏe mình thật tốt nhé mọi người. Đây là giai đoạn khó khăn nhưng chúng ta quyết không từ bỏ. Hãy đồng lòng cùng thành phố chiến đấu chống đại dịch nhé! Thực sự rất nhớ và mong sớm được gặp lại mọi người!”

Chúng tớ tự hào lắm, Đà Nẵng thân yêu!

Tin rằng, với sự đồng lòng và kế hoạch ủng hộ bài bản, Sun* Đà Nẵng sẽ góp được phần nhỏ công sức để bảo vệ y bác sĩ, các bạn tình nguyện viên đang không quản ngày đêm trực tiếp chống dịch. 

Nhân đây, toàn thể Sunners Đà Nẵng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể y bác sĩ, các tình nguyện viên, các cơ quan tổ chức ban ngành, các mạnh thường quân cùng rất nhiều con người đã thầm lặng bảo vệ thành phố. Công tác đón đầu chống dịch dù gian nan nhưng giờ đây cả nước đang hướng về Đà Nẵng, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với thành phố tuyệt vời của chúng ta! 

Sun* Đà Nẵng nêu cao tinh thần đồng hành cùng thành phố vượt qua bão tố

Sau này, hãy gặp lại nhau khi hết dịch, Sunners Đà Nẵng nhé!

#Covid-19

#Sun* Đà Nẵng

#Sun* phòng Covid-19