Tan chảy cùng series các ca khúc "ngồi hát đỡ buồn" của nam nhân Sun* giữa mùa dịch

Vậy là nhà Sun* đã xa nhau được bao nhiêu tuần rồi nhỉ các bạn ơi!!! Thay vì ngồi buồn đếm ngược đến ngày gặp lại nhau, các Sunner hãy cùng lắng nghe những ca khúc ngọt ngào được thể hiện bởi chính những nam nhân nhà Sun* ngay dưới đây nhé! Hay muốn "rụng tim" là có thật các bạn ạ!

1. Khi cô đơn em nhớ ai? - Cover by Nguyễn Vương Thành Lộc (EUV3) 

Lộc là một thành viên của Sunner văn phòng Hồ Chí Minh. Lộc yêu thích âm nhạc, và được thừa hưởng chất nghệ sĩ từ ba mẹ của mình. Lộc còn từng thi Giọng hát Việt nữa đấy! Thể loại nhạc mà Lộc yêu thích là ballad. 

Tìm hiểu thêm về Thành Lộc tại đây

2. Tháng mấy em nhớ anh? - Cover by Nguyễn Hoàng Anh (EUV1) 

Hoàng Anh là một bạn trẻ đến từ EUV1, với niềm đam mê âm nhạc lúc nào cũng thường trực, cùng giọng hát truyền cảm như muốn "đốn tim" người nghe, đảm bảo bạn cũng sẽ xao xuyến ngay khi xem xong clip dưới đây. Hoàng Anh là một Sunner đa tài, vừa có thể chơi piano, vừa có thể hát. 

3. Nghe nhạc anh mỗi khi buồn - Cover by Lanka Xuân Vũ (EUV4)

Lanka Xuân Vũ có lẽ là nhân vật không còn xa lạ gì với các member văn phòng Sun* Đà Nẵng, bởi trong các chương trình văn nghệ của chi nhánh, mọi người thường xuyên thấy Vũ xuất hiện. Với chất giọng mộc mạc cùng chất nhạc giản dị, Vũ có thể khiến người nghe chìm đắm vào giai điệu của mỗi bài hát, để rồi thông qua âm nhạc, mọi người có thể cùng cậu cảm nhận những thanh âm rất riêng của mỗi người. Cũng giống như Thành Lộc và Hoàng Anh, Xuân Vũ có thể sử dụng thành thạo nhạc cụ là đàn guitar. 

4. ありがとう - Cover by Tư Quyết (EUV1) 

Tư Quyết là Sunner đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Quyết đam mê âm nhạc nhờ sự dẫn dắt từ người bố của mình. Cậu có thể hát được nhiều loại nhạc. Trong đó, có thể nói, những ca khúc tiếng Nhật đã được cậu thực sự chinh phục thành công. 

Tìm hiểu thêm về Tư Quyết tại đây

Chúc các Sunner làm việc remote thật nhiều sức khỏe và niềm vui nhé! Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 7 tới tại Sun*. 

#Sunner cover