Vợ mà không sợ thì còn sợ gì?

Dùng từ sợ vợ vừa thú vị, vừa phản ánh đúng thực tế, mình nghĩ nhiều người còn cảm thấy tự hào khi bản thân được cho là người sợ vợ. Không biết các anh chồng khác thế nào, còn mình không hề xấu hổ khi sợ vợ.

Tại sao nhiều ông chồng lại sợ vợ? Có phải là sợ vợ đánh không? Hay sợ bị vợ cắt cơm? Hay chính bản thân mình có tật giật mình? Tại sao trong thực tế, đàn ông càng có học, có nhân cách, có sĩ diện, biết thương vợ lại càng hay sợ vợ?

Lúc nghĩ ra chủ đề này thì mình có nằm vùng ở vài group như tâm sự eva, bí mật eva trên facebook và cũng có đọc vài bài không mấy tích cực của chị em thì phần lớn là do các anh ham mê game, rượu chè, cờ bạc, hút sách, không tu chí làm ăn. Với cá nhân một người đàn ông như mình, mình cho rằng sợ vợ là điều tốt. 

Vợ quản vì vợ nó yêu mình, vợ ghê gớm, hay ghen với mình thì cũng là quan tâm mình. Nếu lấy một người vợ mà cái gì cũng “kệ, muốn làm gì thì làm” thì mới là bất hạnh. Giống như các sếp vậy, còn chửi mình là còn thương mình.

Chính bởi thế, mình xin được liệt kê ra đây, những điều tốt nếu đàn ông biết sợ vợ, chẳng cần ngại ngần gì khi đối mặt với việc sợ vợ cả anh em ạ! 

1. Sợ vợ có thể tiết kiệm được tiền

Trước khi lấy vợ thì mình cũng thoải mái hơn trong việc đi ăn, đi chơi, chủ yếu là nhậu nhẹt hoặc chơi game cùng anh em. Hồi ấy, mỗi khi muốn “trốn người yêu” là mình sẽ văn vở một chút. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng phải dùng, nếu như đi nhiều quá thì mình cũng nên xài chút như: “Hôm nay anh phải lên trường (hồi còn là sinh viên), hôm này anh phải đến công ty…bla bla.” Còn sau khi lấy vợ thì dĩ nhiên nút thắt là ở chung nhà nên mình không thể văn vở được nữa và chỉ có cửa thẳng thật mà nói với vợ mà thôi, vợ vui vẻ hay buổi đó quan trong thì mình đi, còn không thì mình ở nhà và hẹn anh em vào một hôm khác.

Từ việc đi chơi và chi tiêu có kế hoạch theo mong muốn của vợ, mình cũng đã tiết kiệm được kha khá tiền, mà sau này, mình sẽ dùng tiền đó vào việc rủ vợ đi ăn nhà hàng hoặc đi xem phim. Vợ vui thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao cô ấy cũng là người gắn bó với mình trong cùng một mái nhà, nhà cửa yên ấm thì mọi việc dễ êm xuôi. 

2. Sợ vợ giúp sống lâu hơn

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mình không đùa đâu. Khi bạn sống với vợ, giờ giấc, ăn ngủ, sinh hoạt sẽ theo một quy chuẩn nhất định. Bạn sẽ không còn thức đêm xem bóng đá hay đi nhậu nhẹt về đêm khuya nữa, thay vào đó, bạn sẽ đúng giờ hơn, ăn uống lành mạnh hơn và sở hữu một sức khỏe tốt hơn.

Đừng nghĩ khi vợ chê mình bụng to hay béo quá mà nghĩ rằng cô ấy chán mình, chỉ là cô ấy đang lo cho sức khỏe của bạn. Cô ất sợ bạn sẽ bị men gan cao hoặc mỡ máu nếu không biết kiểm soát bản thân. 

Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ rằng mình khỏe lắm, khó có thể bị bệnh hạ gục. Nhưng chỉ vài tuổi nữa thôi, khi sức đề kháng của bạn không còn cao nữa, bệnh tật sẽ tìm đến, khiến bạn dặt dẹo ốm đau nhiều hơn, tốn nhiều chi phí tiền bạc để chữa bệnh hơn, khi ấy, biết đâu bạn sẽ tự nhủ: “Biết thế, tôi sợ vợ sớm hơn cho rồi!”.

3. Sợ vợ giúp con cái kính nể và yêu quí cha hơn

Vào đúng thời điểm này năm ngoái, vợ mình bị sảy thai, ai đi cùng với bà bầu trong giai đoạn này thì mới hiểu thế nào là 1 lần sa bằng 3 lần đẻ. Nhưng may quá, ông trời không lấy của ai tất cả, năm nay vợ chồng mình đã chào đón “1 Cách Cách” ra đời. Chỉ khi nhìn thấy khó khăn của vợ mình mới hiểu, phụ nữ mạnh mẽ và chịu phần lớn thiệt thòi so với nam giới mà họ vẫn vượt qua, chưa kể ti tỉ thứ việc không tên trong gia đình, vậy chả có lí do gì mà không nể vợ cả.

Phụ nữ truyền thống khổ lắm, nhất lại là các chị em đang mang bầu, khổ từ đường ăn uống đến đi lại, ai đi cùng bà bầu mới hiểu được. Đàn ông lạnh nhạt hay nói phụ nữ ai chẳng đẻ được nhưng mình cá là nếu cho đàn ông thử thì chắc chẳng ông nào làm được. Bởi thế, mình nhường vợ nhiều hơn, động viên và yêu thương cô ấy nhiều hơn. “Sợ vợ” ở đây chỉ là cách nói hài hước, trên thực tế nó có nghĩa là “thương yêu”.

Và khi con cái mình ra đời, mình tin là khi chúng nhìn cách ba giúp đỡ và yêu thương mẹ, chúng cũng sẽ học tập theo và yêu quí cha mẹ, vâng lời cha mẹ hơn. 

Đây là bài chia sẻ quan điểm của mình về việc sợ vợ, mình nghĩ nhiều lợi ích tốt như thế này, chẳng có lý do gì phải xấu hổ cho việc này cả. Dùng từ sợ vợ vừa thú vị, vừa phản ánh đúng thực tế, mình nghĩ nhiều người còn cảm thấy tự hào khi mình được cho là người sợ vợ. Không biết các anh chồng khác thế nào, phải nói là mình không hề xấu hổ khi sợ vợ, có lẽ nội ngoại hai bên, bạn bè, đồng nghiệp của mình đều biết. Mình quan điểm rõ ràng trong việc này, chẳng ngại gì người đời cười chê! 

Thanh Sơn

#chuyện vợ chồng

#tâm lý sợ vợ