N.Trâm - Từ bỏ ước mơ ca sĩ để trở thành lập trình viên

"Mình đã từng đắn đo khi phải lựa chọn giữa 'làm nhạc' và 'làm Dev'. Cho đến một ngày mình nhận ra âm nhạc và coding có những nét tương đồng, và mình hoàn toàn có thể trở thành một nữ developer chuyên nghiệp mà vẫn có thể hát." - L.T.N.Trâm , "giọng ca vàng" của Chi nhánh Sun* Đà Nẵng chia sẻ.

Trâm là một cô nàng nhỏ nhắn, trắng xinh và sở hữu giọng hát giàu cảm xúc. Ai nấy tại Chi nhánh Sun* Đà Nẵng đều mê đắm, ngưỡng mộ và bị chinh phục bởi tài lẻ này của Trâm. Ca hát không chỉ là tài năng, đó còn là đam mê được nuôi dưỡng trong cô gái này từ lâu. Những tưởng với khát khao ấy, Trâm sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng không, Trâm chọn làm Lập trình viên. 

Chân dung cô gái sở hữu giọng hát đốn tin người nghe

Quay ngược thời gian, trở về thuở bé của Trâm một chút nhé! Từ thời mẫu giáo, Trâm đã được gia đình cho học piano và học hát. Nhờ gia đình, Trâm bước vào thế giới của âm nhạc. Sau này, gia đình còn đưa Trâm đến các lớp học múa và cứ như thế, âm nhạc đến với Trâm không chỉ bởi chữ “duyên” mà nó là niềm đam mê đã ngấm vào máu.

Đến cấp 2, Trâm đam mê âm nhạc hơn bất cứ thứ gì! Lúc đó cô gái này đã từng có suy nghĩ thế này: "Hay là mình sẽ trở thành 'một điều gì đó' trong thế giới nghệ thuật nhỉ? Mình không thể sống thiếu âm nhạc, không ngày nào mình rời được tai phone cả."

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trâm

Khi chính bản thân và mọi người xung quanh đều cho rằng Trâm sẽ thực sự đi theo con đường âm nhạc thì IT lại tình cờ bén duyên trong một khóa học nâng cao ở trường cấp 2. 

"Lúc đó, mình đạt giải Tin học cấp Quận, chưa kể gia đình cũng đều làm về kỹ thuật, nên lúc này đâu đó mình đã để ý đến IT rồi. Sau này, mình thấy âm nhạc với IT có liên quan với nhau ở một số khía cạnh, mình thích thú và tò mò nhiều hơn về ngành IT. Và cuối cùng, mình quyết định đi theo ngành này. Mình thi khối A và đậu vào ngành CNTT luôn. Mọi thứ cứ thế đến một cách rất tự nhiên. Và đương nhiên, mình vẫn đam mê nghệ thuật nhé!" - Trâm chia sẻ.

Luôn trân quý những phút giây được chìm đắm trong âm nhạc

"Việc code ra một ứng dụng, nó cũng giống như việc sản xuất một sản phẩm âm nhạc vậy! Chúng đều hướng tới mang lại giá trị tốt đẹp cho người dùng cuối. Làm nhạc cũng cần có quy trình, cũng gặp phải rất nhiều khó khăn không khác gì tạo ra một ứng dụng tốt cho người dùng cả. Cho nên với mình bây giờ, năng lượng dành cho 2 niềm đam mê này là như nhau." - Trâm cho hay.

Nếu như trước đây, Trâm chỉ cảm thấy bản thân bị thu hút khi thấy hình ảnh các developer typing nhanh, làm hết web này đến app kia trông rất "ngầu" thì hiện tại, Trâm đã có những cái nhìn chân thật hơn, bản lĩnh hơn về nghề nghiệp đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ và đầu óc linh hoạt này.

"Trong khoảng thời gian học tập và làm việc trong môi trường IT, mình nhận thấy có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trải qua những vất vả đó, mình cũng học được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong công việc lẫn cuộc sống. Ví dụ nho nhỏ như từ cách quản lý, sắp xếp công việc sao cho hợp lý, mình cũng đã biết cách để quản lý cuộc sống, chăm lo cho gia đình, bạn bè và chính bản thân hơn." - Trâm cho biết.

Nữ developer cá tính của hiện tại

Từng bước nỗ lực để phát triển thành một developer chuyên nghiệp, Trâm luôn cố gắng không ngừng nghỉ để trau dồi năng lực và có mục tiêu trở thành trainer sau này. Dù không hề dễ dàng nhưng cô gái bé nhỏ chưa khi nào có ý định bỏ cuộc. Với châm ngôn sống "Suy nghĩ tích cực, sống tích cực, và hành động tích cực" của mình, tin rằng Trâm sẽ hoàn thành mục tiêu này sớm thôi!

Trâm nói thêm: "Môi trường làm việc ở Sun* khá mở để mọi người có thể phát triển bản thân và có thêm nhiều cơ hội thực hiện những niềm đam mê khác của mình. Chính vì vậy, ngoài thời gian với coding và research, mình vẫn có thể theo đuổi âm nhạc, học đàn guitar, học cách làm nhạc. Tất cả các buổi văn nghệ mình đều hào hứng tham gia. Thật ra... mình tự cảm thấy bản thân "hát dở" nhưng mà "hay hát" thôi!"

Trâm hiện đang là giọng ca chủ lực của Music Club Chi nhánh Đà Nẵng

Sunners có thể "kiểm chứng" xem cô nàng của chúng ta có thực sự "hát dở" như lời mình nói không TẠI ĐÂY nhé!

Làm developer đã khó, là nữ developer lại còn khó nhằn hơn. Tuy nhiên, chỉ cần dũng cảm theo đuổi và ngẩng cao đầu bước đi trên chính con đường mà mình lựa chọn và không hối hận đã là một việc rất đáng trân trọng rồi! 

Chúc cho Trâm sẽ luôn giữ được tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt của mình cho việc coding, cũng như làm âm nhạc. Chúc cho mọi ước mơ của Trâm sớm thành hiện thực. 

#Corner of Sun*