Trung 'ngầu' và sở thích phá vỡ mọi giới hạn

"Con nhà người ta" là biệt danh mà nhiều anh chị em Sun* Đà Nẵng dành cho Trung (CEV11) - Dev Backend có nền tảng tốt và khả năng ngoại ngữ tiếng Anh siêu xịn, mindset làm việc cực "sáng" và quan trọng là được ông trời "bonus" thêm khoản đẹp trai.

Tên: Hoàng Trung 

Quê quán: "Big city boy" - Đà Nẵng chính hiệu 

Sinh năm: 1997 

Tốt nghiệp: Ngành kỹ sư phần mềm tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh  

Vị trí: Dev Backend 

Làm việc tại Sun* : Hơn 2 năm 

Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách (đặc biệt là của Haruki Murakami), đi camping với bạn bè, vọc vạch đồ công nghệ, chơi game...Cực kỳ thích nghe nhạc: Hiphop, Lofi và Psychedelic. 

Đam mê học hỏi, tìm tòi điều mới 

Là một người trẻ thế hệ GenZ, Trung luôn dành sự quan tâm cho việc học hỏi những điều mới, không chỉ phục vụ chuyên môn công việc, những lúc rãnh rỗi Trung thường tìm hiểu về những thứ liên quan đến sở thích cá nhân hoặc trải nghiệm mới cho bản thân. 

Các kênh như Udemy, FreeCodeCamp, những bài tutorial trên Youtube, các diễn đàn công nghệ...là những địa chỉ cậu thường xuyên ghé tới. 

"Vừa rồi Sun* ra mắt Learning Hub, mình có xem qua list các khóa học thì cũng có nhiều thứ hay ho để tìm hiểu, đây có thể là một kênh mà mình có thể dùng để học những điều mới trong tương lai. Việc học trên các nền tảng cũng chỉ là một cách học, mình cũng học được nhiều từ anh em làm chung dự án. Mình nghĩ rằng khi làm việc, va chạm với thực tế, học hỏi các idea, các hướng giải quyết vấn đề mới từ các anh em trong team là cách tốt nhất để có thể cải thiện kỹ năng bản thân của mình trong công việc."- Trung chia sẻ. 

Trung dành khá nhiều thời gian cho việc học, thường thì trong tuần sẽ học vào buổi tối sau khi đi làm về. Cuối tuần cũng sẽ dành ra chút thời gian buổi sáng hoặc chiều để học, tối thì lại lên đồ đi chơi như bao chàng trai trẻ khác. 

Nhờ sự nỗ lực và đam mê học hỏi đó, Trung luôn được cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh đánh giá cao và dành những lời khen "có cánh" như: 

"Trung là một Dev Backend có nền tảng tốt và khả năng ngoại ngữ tiếng Anh đỉnh của chóp, mindset làm việc cực kỳ cầu tiến và có những đóng góp "awesome" cho khách hàng, là một key trong ban văn hóa, hoạt động văn hóa nhiệt tình và đầy sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học và có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ... "

Dù được khen ngợi về khả năng ngoại ngữ siêu đỉnh nhưng Trung luôn khiêm tốn cho rằng ở Sun* có rất nhiều anh chị em thạo Tiếng Anh hơn mình. Để rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh xịn xò như hiện tại, Trung đã liên tục học hỏi và rút được kha khá kinh nghiệm bổ ích.  

"Bí quyết học tiếng Anh của mình đó là làm cho mọi thứ xung quanh mình đều liên quan tới tiếng Anh! Cụ thể hơn một tí thì mình đã thay đổi thói quen để tạo ra một môi trường mà bản thân mình có thể học tiếng Anh một cách "thụ động". Ví dụ như trước đây, các nội dung hay thông tin mà mình tiếp xúc đa phần đều là tiếng Việt, xem phim thì có Vietsub, đọc sách, truyện thì đọc bản dịch, còn đọc tài liệu gì thì cũng cố tìm bản tiếng Việt để đọc... Sau đó, mình đã thay đổi thói quen và cố gắng tiếp xúc với các thông tin bằng tiếng Anh nhiều hơn. 

Ban đầu thì mình cũng gặp khó khăn trong việc hiểu được các thông tin hay nội dung mà mình đang tiếp cận. Nhưng bù lại, mình có thể học được cách viết, cách dùng từ, các slangs, các câu đùa trong tiếng Anh, hay thậm chí đánh Dota 2 mình cũng tập giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Anh nữa và từ đó dần dần cải thiện được phần nào khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Chung quy lại thì mọi người chỉ cần tăng tần suất sử dụng tiếng Anh của mình thì trình tiếng Anh cũng lên tầm cao mới." - Trung nói về bí quyết học tiếng Anh của mình.  

Thử sức mình ở vai trò "Người làm văn hóa" của Unit 

Thông thường, chúng ta hay nghĩ anh chị em hoạt động trong Ban Văn hóa là những người hoạt bát, vui tính, hướng ngoại... đúng không Sunner? 

Thế nhưng, Trung lại là một ngoại lệ! Với tính cách có hơi hướng nội, không hoạt ngôn cho lắm, Trung dễ khiến mọi người thắc mắc về lý do vì sao lại chọn làm văn hóa. "Thì đó cũng là lí do và động lực của mình đó! Mình muốn bản thân có thể cải thiện một chút bằng cách tạo cho mình một môi trường mới mà ở đó có thể tiếp xúc với nhiều người hơn.  

Trước đây, lúc còn học đại học, mình cũng có tham gia tổ chức một số hoạt động, đa phần là phụ giúp các công việc phía sau và cảm thấy khá là 'enjoy' khi được tham gia vào khâu tổ chức đó. Sau khi vào Sun*, được một người anh thân thiết trong Công ty hỏi có muốn làm văn hóa cho Group cũ không thì mình cũng đồng ý tham gia, từ đó bén duyên với Ban Văn hóa CEV11 cho đến ngày hôm nay." - Trung nói. 

Trung là người đứng sau những thành công của các buổi game shows, ma sói của Group cũ hay gần nhất là giải đấu Gunbound của CEV11. Tin chắc rằng sau này, Trung sẽ tiếp tục cho ra lò những hoạt động văn hóa thú vị và sáng tạo hơn nữa! 

Theo Trung, cũng nhờ việc tham gia làm văn hóa mà bản thân đã trở nên tự tin và cởi mở hơn rất nhiều. Nếu trên đời này có người sẽ thuần dễ tính, có người sẽ thuần khó tính thì Trung chính là người pha lẫn cả hai. Đôi khi ngày này thì dễ tính, ngày kia thì lại khó đăm đăm. Đã thế, Trung còn tự nhận mình "lắm lúc cũng hơi tự kỷ nữa!". Dù tính cách có đôi chút khác biệt nhưng đó lại là điểm thu hút lớn nhất ở Trung.  

Chia sẻ về mục tiêu, định hướng của mình trong thời gian tới, Trung cho hay: "Tương lai mình muốn học hỏi thêm các kiến thức liên quan tới dự án để có thể làm tốt vai trò của mình trong team. Vì theo mình, phải làm tốt công việc chính thì mới có động lực và tinh thần để học thêm những cái bên ngoài, chứ vừa học mà vừa lo nghĩ các issue của dự án thì làm sao mà tối ưu được. 

Sau nữa thì cố gắng tạo cho mình thêm quỹ thời gian rãnh để học những điều mà bản thân cảm thấy thích thú. Dạo này, mình đang bị thu hút với việc lập trình cho các máy tính nhúng, mong là sẽ học được nhiều thứ hay ho để có cơ hội sắp tới làm một bài sharing vui vẻ cho các anh em trong Unit." 

Với tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của mình, hi vọng Trung sẽ thực hiện được mọi dự định của bản thân và có những bước tiến xa hơn nữa. Anh chị em chúng tôi tin ở Trung!

#Corner of Sun*