Bật cười với màn ''review sếp'' cực chất từ Sunner!

Khi được hỏi "Bạn chấm mấy điểm cho sếp mình?", Sun* News đã khai quật được vô vàn câu trả lời hóm hỉnh và ''chất như nước cất'' từ anh chị em khắp ba miền đấy!

Huyền Chi (L&D): Chị ấy có năng lực giải toán bằng cả một bài thơ!

Đặc điểm nhận dạng: Nhà giáo nhân dân, học sinh Chuyên toán đạt giải quốc gia văn, người giải toán bằng một bài thơ!

Chị gái nhà tớ có khả năng 'smart learning' đỉnh cao, làm điều gì cũng phải đi đến tận cùng bản chất! Tại Sun* mọi người hay gọi chị ấy là nhà giáo nhân dân bởi các chương trình training học tập nổi danh khắp 3 miền. Team tớ còn bất ngờ khi biết rằng chị ấy là học sinh chuyên toán nhưng lại đạt giải quốc gia môn văn, một người có khả năng "giải toán bằng thơ", vừa logic, có tư duy phản biện nhưng cực khéo léo và tâm lý!

Chị ấy có khả năng liên hệ, vận dụng các kiến thức thông tin từ nhiều mảng khác nhau, từ đó đưa ra lý giải, đưa ra quan điểm một cách rất thuyết phục. Nếu có 1 điều phải "chấn chỉnh”, mong chị nhà hãy duy trì chiếc bàn làm việc gọn gàng hơn nhé! (Bật mí là bộ đồ dùng giải khát của chị Hạnh rất đồ sộ bao gồm 1 bộ ấm uống trà, nến uống trà, 2 cốc uống nước, thìa, đũa… nên chiếc bàn bé nhỏ cũng nhiều phải chịu đựng sự lộn xộn kha khá hehe).

Việt Anh & Tiến Quân (CEV03): Tóc sếp hơi dài, gu thời trang hơi lạ

Đặc điểm nhận dạng: Tóc sếp hơi dài và gu thời trang hơi lạ. Mặt sếp cũng phổ thông nữa, nhìn đâu cũng thấy sếp được. 

Sếp là người giỏi chơi thể thao và giỏi nhậu. Anh em đi nhậu với sếp là tới bến. Sếp cũng nói chuyện hay nữa. Người đi ngủ sớm nhất trong các buổi picnic của CEV03 là sếp. Chúng mình mong muốn sếp có thể ngủ muộn hơn và chơi với anh em tới bến hơn! Thêm một lời nhắn nữa là: “Sếpppppp... Tăng lương cho bọn em đi.”

Dương Nhài (CEV05): Chúng mình thậm chí còn soi gương qua đầu của anh nhưng anh vẫn cười hiền mà không giận!

Đặc điểm nhận dạng: Đầu soi gương

Anh là người hiểu biết vấn đề rất sâu, rất kiên nhẫn giải thích cho mọi người. Anh cũng là người tế nhị, hiền lành. Thỉnh thoảng member hay hỏi anh dùng dầu gội đầu của hãng nào, rồi 1 năm hỏng mấy cái lược, da đầu bóng khỏe như vậy có dùng dưỡng ẩm không, thậm chí có bạn còn soi gương qua đầu của anh nhưng anh vẫn cười hiền mà không giận. 

Có lẽ chúng mình sẽ không mai mối cho sếp thêm ai nữa vì sếp toàn im lặng và đỏ mặt thôi!

Trâm Anh (CEV10): Để quả tóc như 'úp bát ô tô' chắc chắn là sếp em!

Đặc điểm nhận dạng: Ở độ tuổi 2 nách 2 đứa con mà để quả tóc như 'úp bát ô tô lên đầu' và đi đu ‘’Ai đồ’’ chắc chắn là sếp nhà em.

Sếp em rất giỏi chơi game, mỗi khi chơi game trong event, teambuilding,... thì team nào có sếp chắc chắn là team đứng nhất (nhưng nhất từ dưới lên ạ). Sếp em bình thường hơi… trẩu nhưng mỗi lần bắn tiếng Nhật nói chuyện với khách hàng là uy tín cực kỳ luôn.

Em thấy phong cách làm việc thoải mái thân thiện với nhân viên như hiện tại là quá ok rồi sếp ạ. Em chỉ có góp ý là sếp nên thay đổi ngoại hình về đúng lứa tuổi của mình, chứ cố trẻ hóa như hiện tại thì công cuộc kiếm người yêu 2k của anh cũng không khá thêm được mà lại còn bị đàn em trong công ty 'trê' suốt thôi.

Văn Linh (CEV11): Anh ấy cãi với mọi người loại gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam tên là ST319 thay vì ST25!

Đặc điểm nhận dạng: Có biệt danh là "Kiều Phong" nhờ khả năng bất tử và đặc biệt nổi tiếng với câu nói "Chắc tao sợ?"

Anh là sếp nhưng chưa bao giờ tạo ra khoảng cách với nhân viên cả. Trong công việc anh là người mẫu mực, là điểm tựa vững chắc để mọi người phát triển. Còn những lúc ngoài công việc như chơi game/team building, anh luôn là người chơi "máu" nhất, luôn đề ra các chiến thuật hay và sẵn sàng “combat” cùng BTC để giúp team có kết quả tốt nhất.

Với sếp thì có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vì cứ mỗi đợt Team Building là anh lại để lại vô vàn ấn tượng "sâu sắc" với mọi người. Nhưng để nói đáng nhớ nhất thì chính là cái lần anh ấy cãi với mọi người loại gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam tên là ST319 thay vì ST25 *haha*. Nhờ sự “cố chấp” đó mà kết quả là anh ấy phải khao mọi người cả một bữa ăn!

Mình xin đại diện nói thay tiếng lòng của các chị em CEV11: "Mong sếp bớt chụp lén mọi người lại. Khi nào sếp chụp ảnh, hãy nói cho tụi em biết để tụi em còn né =))"

Minh Hoàng (R&D): Anh sếp nhỏ nhắn, siêu "teen" và văn hóa Gen Z

Đặc điểm nhận dạng: Người có khả năng tập trung với đôi mắt sáng như đèn pin và chiếc não chạy như siêu máy tính. Anh ấy có lẽ là người duy nhất có thể "lướt" qua hàng nghìn meme vui trên mạng chỉ trong một thoáng mắt, trong khi chúng ta còn đang phải đọc tài liệu dày cộp.

Thật đáng yêu khi "anh sếp ấy" mang trong mình một tinh thần "người đàn ông gen Z". Dẫu cho anh ấy đã bước qua cái tuổi 30, nhưng phong cách của anh vẫn không thua kém gì các bạn trẻ. Nhưng không chỉ là về văn hóa, anh ấy còn là một "nguyên liệu" sống của các cụm từ, meme đang hot trong thế giới trẻ. Chắc chắn rằng nếu bạn bắt đầu một câu nào đó, anh ấy có thể trả lời ngay lập tức bằng một meme thú vị, khiến mọi người phải nắc nẻ và cười lăn lộn.

Và nếu muốn "anh sếp ấy" trở thành một "sếp" đầy ấn tượng đối với các anh em, chắc chắn anh ấy nên tăng cường tương tác và giao lưu hơn trong các buổi liên hoan và gặp gỡ. Có thể anh ấy sẽ nổi tiếng hơn nữa nếu đứng lên một khúc, thể hiện đam mê âm nhạc và hát những bản nhạc trẻ, nhạc rap đình đám. Chắc chắn rằng sự khác biệt này sẽ khiến mọi người không thể quên, và mối quan hệ cá nhân trong đội ngũ cũng sẽ trở nên thân thiết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu (CEV13): Gọi kiến thức của anh là ghế, vì nó không phải bàn. Phải nói là 10 điểm không có nhưng!

Đặc điểm nhận dạng: Chuẩn người Nhật từ ngoại hình cho tới tác phong làm việc.

Nếu phải chấm điểm cho anh leader nhà mình thì chắc sẽ là 10 điểm không có nhưng! Những ai mới vào công ty chắc sẽ nghĩ anh ấy là người Nhật từ ngoại hình cho tới tác phong làm việc! 

Anh ấy là một PM đúng nghĩa. Chúng mình thường phải gọi kiến thức của anh Tâm là ghế vì nó không phải bàn. Không phải mình flex sếp đâu, mà anh ấy xứng đáng! 

Làm việc với sếp có một cái rất là sướng là khi khách đưa ra yêu cầu, anh sẽ đánh giá sơ bộ một lần trước có khả thi hay không. Nếu cảm thấy nó không hợp lý, anh sẽ trao đổi cùng khách hàng trước thay vì để team mất nhiều thời gian nghiên cứu. 

Anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Có những lúc anh hay chọc mình là “không có value”, biết là anh đùa thôi nhưng mà đôi lúc cũng tổn thương lắm đó, cần thật nhiều bánh tráng trộn và trà sữa để bù đắp!

Mạnh Tuấn (CCV): Lúc nghiêm khắc nhất trông sếp vẫn không quá đáng sợ!

Đặc điểm nhận dạng: Mặt hay đỏ nhưng thường không phải do ngượng mà do stress.

Đặc điểm nhận dạng của sếp nhà mình là mặt hay đỏ, nhưng thường không phải do ngượng mà do stress, nên lúc nghiêm khắc nhất trông sếp vẫn không quá đáng sợ haha. Nhiều lúc mình cũng không hiểu công việc chính của anh ấy là gì vì thấy ở đâu cũng ngồi được, điều gì cũng thảo luận được, từ vui vẻ cho tới kiến thức chuyên môn. Phải gọi là 3 đầu 6 tay ấy!

Điều mình thích nhất là anh ấy luôn hết mình với những gì tốt nhất cho tổ chức, result-oriented và không có xu hướng "lùi bước". Người anh luôn tràn đầy năng lượng tích cực và “thắp lửa” tốt cho những người xung quanh. Bên cạnh công việc, anh ấy còn là người chịu chơi và máu lửa, mỗi tội nhiều lúc máu quá thôi!! Những cái cần “cải thiện” thì mình thấy anh đã và đang thực hiện rồi nên mong anh sẽ luôn vững vàng và định hướng cho chúng em hết mình với những mục tiêu đã đặt ra cùng nhau ạ!

Phú Quới (CEV14): Mỗi lần chơi ma sói với anh em chi nhánh, anh ấy luôn là kẻ bị vote giết đầu tiên!

Đặc điểm nhận dạng: Người anh mà ai cũng biết đấy là ai của CEV14 có đặc điểm nhận dạng là mái tóc bổ luống thương hiệu và luôn hát bài "Tình khúc vàng" mỗi khi đi karaoke.

Anh ấy luôn là người khuấy động phong trào, đồng hành cùng anh em trong mọi hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ.

Điểm hài hước nhất là khi chơi teambuilding ai cũng sợ về đội sếp, vì cứ đội nào có anh ấy thì “auto” về bét. Mỗi lần chơi ma sói với anh em chi nhánh, anh ấy luôn là kẻ bị vote giết đầu tiên. Nếu có một điều sếp cần cải tiến thì có lẽ là mong anh bớt quẩy tung nóc mỗi lần đi ăn nhậu, vì hôm sau còn phải khoẻ để chiến dự án với anh em ạ!

Tuấn Anh (CEV04): Mình nghĩ anh ấy nên chấp nhận sự thật là anh em đá PES hay hơn!

Đặc điểm nhận dạng: Cứ giờ nghỉ trưa lên tầng 18 thấy ông nào đút tay PS vào túi hậu thì đích thị là sếp mình! 

Mình thấy sếp làm việc rất nhanh gọn và dứt khoát, biết cách dụng người. Tất cả đều được anh làm mẫu và giảng dạy bọn em vào mỗi buổi trưa tại phòng Dilli. 

Mình nghĩ anh ấy nên chấp nhận sự thật là anh em đá PES hay hơn. Tất cả cũng đều được anh em làm mẫu vào mỗi buổi trưa tại phòng Dilli cho anh rồi ạ!

Thành Trung (IFU): Sếp như này là ổn rồi chỉ là thi thoảng sếp cho anh em thở tí hihi!

Đặc điểm nhận dạng: Anh áo đỏ vui tính 

Sếp có nhiều điểm tốt, nhất là anh ý rất vui tính và quan tâm đến đời sống các anh em trong team, anh em nào mà có biến là sếp hỏi thăm ngay. Mình nghĩ sếp như này là ổn rồi chỉ là thi thoảng sếp cho anh em thở tí chứ nhiều task quá chúng em vác xe máy chạy còn không kịp (huhu).

Ngọc Yến (HRV): Không chỉ cạnh tranh với nhà thơ Lý Bạch, chị ấy còn là Bạch Tuyết trong lòng chị em bởi sự trắng trong và nữ tính của mình

Đặc điểm nhận dạng: Da trắng, chân dài, quần sooc, tất lưới, da báo và nước hoa. Ngoài ra, điệu cười của chị cũng vô cùng đặc trưng.

Chủ mệnh cung Xử Nữ nên chị là người có óc quan sát tốt, tỉ mi, cẩn thận và vô cùng nguyên tắc. Trong công việc thì chị luôn muốn mọi thứ phải thật "chuẩn chỉnh", luôn có "action plan" cho mọi việc. Còn ngoài cuộc sống thì chị khá là hài hước, xởi lởi và "tốt bụng". 

Nếu Trung Quốc có Lý Bạch thì C&B có chị, 1 trong những nhà thơ vĩ đại của Unit, với kĩ năng xuất khẩu là thành tuyệt tác. Không chỉ cạnh tranh với Lý Bạch mà chị còn là Bạch Tuyết trong lòng chị em bởi sự trắng trong và nữ tính của mình. Mặc dù chị rất thường xuyên chiêu đãi cả team ăn uống nhưng chúng tôi rất mong chị thực hiện lời hứa dẫn cả team đi ăn Gogi và trả nợ cho team 1 bữa lẩu tại gia.

Quả là thú vị với những màn "review" sếp của anh chị em Sunners! Còn bạn thì sao, sếp trong mắt bạn hiện lên như thế nào? Chia sẻ cùng Sun* News ngay tại khung bình luận bên dưới nhé!

#Góc nhìn

#review sếp