Sáng đua deadline, tối hóa thân game thủ leo rank đại tài!

Không bao giờ có giới hạn cho đam mê và Game thủ nhà Sun* cũng không ngoại lệ! Không chỉ miệt mài “leo rank” trên đường đua công việc hàng ngày, các Sunners nhà ta còn dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để chiến game mới, thỏa đam mê, đọ trí tuệ cùng các chiến hữu toàn cầu.

Hãy cùng Sun* News rảo bước một vòng quanh nhà để khai phá xem đâu là những món game được Sunners “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và chiến quanh năm suốt tháng mà không chán nhé!

Liên quân - Top 1 server Trái Đất

70% Sunners Game thủ đều chọn Liên quân khi được hỏi về bộ môn game yêu thích nhất của mình. Mỗi buổi trưa, bạn sẽ thấy hình ảnh các chàng trai, cô gái lập team leo núi miệt mài với những tướng khủng và chiêu thức trí tuệ đỉnh cao. Liên quân Mobile còn từng được chọn là một trong những bộ môn thi đấu ở các giải thể thao hằng năm nữa cơ đấy!

Bắt đầu chơi Liên quân từ năm 2016, Quang Phi (CEV13) chia sẻ mình đã dành cả thanh xuân cho bộ môn này, từ lúc cùng bạn bè tập tành đến lúc chúng bạn theo vợ bỏ cuộc chơi và chàng ta phải solo một mình. 

“Mình chơi Liên quân từ khi game còn chưa xây dựng hệ thống xếp rank như bây giờ. Hồi đó chỉ có A, B, C, có thể nói là từ những bản cập nhật đầu tiên. Hiện tại mình đang ở rank Cao thủ với nhân vật yêu thích là Annete - một tướng support vừa khống chế vừa bảo kê tốt lại có thể mở combat bất ngờ. Bây giờ “Gà rán” sửa lại bộ kỹ năng không còn tạo đột biến được nữa nên thôi, đành cất poster vào một góc :(“ - Phi hào hứng chia sẻ khi chỉ vừa được BBT nhắc đến hai chữ Liên quân.

Chiến thủ Quang Phi - CEV13

Khoảng thời gian dài chiến Liên quân mang lại cho Phi sự bình tĩnh và một cái đầu lạnh để không chỉ chiến game mà còn mang tư duy này vào công việc và cuộc sống. 

“Chơi nhiều nên cũng gặp nhiều thành phần feed, phá game, hack trận … Những lần ấy rèn luyện cho mình tinh thần thép và thái độ vững vàng, dần dần tính cách mình điềm tĩnh hơn và khó khăn nào cũng tiếp nhận với sự cởi mở hơn. Có một trận mình leo rank đơn và chọn tướng support Alice, rất nhiều khó khăn nhưng sự điềm tĩnh giúp mình tập trung 100% công lực vào hướng giải quyết và tung chiêu thức chuẩn xác đến mức cả team bạn lẫn team mình đều phải chat “Alice hay thế, đánh như hack!”. Những bàn thắng và lời động viên khiến mình cảm thấy rất vui và thực sự được thư giãn”. 

Còn với nữ tướng Thanh Thảo (CEV14), Liên quân là sân chơi để cô nàng chứng tỏ phái nữ không hề yếu tẹo nào! Với nickname 'Sữa chua' nghe rất đáng yêu nhưng chiến thủ này đã có hơn nửa thập kỷ cày cuốc và đang ở rank Tinh Anh của mùa này.

“Mình thích nhất cảm giác chơi Liên quân vì bộ môn này mang tính đồng đội và tương tác phối hợp. Có một thời gian mình nghĩ sẽ không chơi nữa nhưng vào Sun* thấy anh em đồng đội chơi vui quá thế là đam mê lại quay về. Vui nhất là những lúc team chiến đấu quyết liệt và giành chuỗi thắng liên tục, hoặc tưởng chừng như sắp thua nhưng vẫn hết mình lật ngược tình thế. Có những lúc, mình còn là MVP gánh team nữa đó!” - Thảo tự hào “khoe” chiến tích một cách đầy khiêm tốn.

Thanh Thảo (CEV14) với nickname "Sữa chua" kẹo ngọt trong bộ môn game cực chiến

Đối với cô nàng, Liên quân như một chiếc cầu nối, giúp nàng kết nối với bản thân và giải tỏa căng thẳng, đồng thời cũng mở mang tạo mối liên kết với mọi người xung quanh, dễ làm quen với bạn mới, đồng nghiệp mới hơn. 

“Từ những ván game, mình đã học được bài học rằng, dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, luôn cố gắng tiến về phía trước thì biết đâu sẽ lật ngược được tình thế, đạt được điều mình mong đợi. Như một trận game quay xe và team mình thừa thắng xông lên vậy!”.

Đua level Candy Crush đến khi… không còn level để chơi nữa!

Được đánh giá là một trong những tựa game mobile nổi tiếng nhất thế giới, Candy Crush Saga được người chơi ở mọi lứa tuổi yêu mến. Mỗi màn chơi diễn ra trong thời gian ngắn trông có vẻ dễ dàng, nhưng để liên tục qua màn và lên level lại không hề đơn giản. Không có tính đối kháng trực tiếp nên đây thường được xem như tựa game giải trí nhiều hơn là “cày cuốc” chinh phục. Thế nhưng tại Sun*, có một Sunner đã “xếp kẹo” nhiều tới mức… không còn level nào để chơi nữa cơ đấy! Đó chính là Thu Hằng - CEV06 với chiến tích chạm max level Candy Crush suốt một thời gian dài!

Thu Hằng (CEV06) và chiến tích chạm max level Candy Crush!

“Mình chơi xếp kẹo từ khoảng 2013. Lúc đấy game không cần bật mạng, lại ít tốn pin nên mình hay dùng để chơi giải trí lúc hết 3G. Cày cuốc nhiệt tình lên được cả top và nhận được thông báo “You are one of the best players, new levels coming soon” *cười”. Cảm giác lúc ấy thật sự rất tự hào, có những level khó quá cả tuần chơi hoài không qua được mình vò đầu bứt óc suy nghĩ mãi. Thế mà nghỉ chơi một thời gian game đã liên tục update và có rất nhiều chiến thủ đã vượt qua mình. Bài học rút ra là không được ngủ quên trên chiến thắng và phải liên tục cập nhật thế giới để luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn nhé! Đến nay, từ max level ở cấp 3.xxx, mình đã leo đến 12xxx, gấp không biết bao nhiêu lần” - Hằng hồ hởi chia sẻ đam mê và những bài học tuyệt vời từ “món ăn tinh thần thú vị này.

Thu Hằng đã chơi đến khi không còn level để chơi nữa...

Bô lão League of Legends và những lần trốn mẹ, trốn thầy

Với những chàng trai mê bộ môn Liên minh Huyền thoại (League of Legends), kí ức về đam mê lại là những lần bị mẹ bị thầy bắt về tại quán net. Bắt đầu chơi LoL từ lớp 7, Tấn Thắng (CEV11) cho biết nhớ về game không có gì nhiều hơn những lần bị bố mẹ bắt net. “Vì con game này mà mông mình từng hơi nhiều vết lằn, bị quánh tới nỗi mình nghĩ bố mẹ không thương mình” - Thắng hài hước chia sẻ.

Bô lão Tấn Thắng (CEV11) và kỉ niệm đua top bị mẹ nhừ đòn!

“Tham gia chơi game luyện tập cho mình những bài học rất lớn về tinh thần đồng đội, bởi chơi game theo team cũng giống như mình làm việc nhóm vậy, nếu tất cả có 1 sự liên kết tốt thì kết quả mang lại cực kì cao. Trong game có 1 thuật ngữ gọi là "Thua lane", vậy trong tình huống đó mình sẽ cần phải suy nghĩ làm gì tiếp theo để tạo lợi thế cho team. Và trong thực tiễn nó cũng vậy, tư duy rèn giũa trong game hằng ngày bồi đắp cho mình sự bình tĩnh tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề trong lúc khó khăn. Và đương nhiên, chắc ai chơi game thì cũng sẽ từng gặp những member “phá team” nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng an ủi động viên để đồng lòng đồng sức. Và ngoài đời cũng thế, trong team sẽ có đôi lúc có người mắc lỗi nhưng thay vì chỉ trích, những lời động viên sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều” - Thắng chiêm nghiệm về những bài học mà 11 năm đua top mang lại.

Còn đối với Minh Tuấn (CEV09), LoL chính là cơ hội đầu tiên để cậu chàng làm quen với những người bạn tốt và giữ tương tác suốt gần 10 năm. “Mình và các chiến hữu bắt đầu chiến game từ lớp 10, đến giờ anh em vẫn chơi thân và kết nối cùng nhau. Đa phần chúng mình chơi game  với tâm thế vui vẻ, không try hard rank, gần như chỉ chơi chế độ ARAM” - Tuấn chia sẻ khi được hỏi về đam mê của mình. 

Với Minh Tuấn (CEV09), game là cầu nối để anh kết bạn nhiều hơn

“Nhắc đến kỉ niệm khi chơi game thì bọn mình có vô vàn câu chuyện từ vui vẻ đến ngớ ngẩn, từ những buổi thâu đêm suốt sáng bên màn hình, các giải đấu nội bộ đến những buổi trốn học ra net chơi thì bị thầy bí thư Đoàn bắt,...” Tuấn chia sẻ, game vui là vậy nhưng nhiều khi chơi game cũng chẳng giải trí nổi nếu vô tình ghép đội phải những người đồng đội nóng nảy, toxic và có cái tôi quá cao. Từ những lần đối mặt với vô vàn kiểu người như vậy, cậu bạn đã được xây dựng tư duy linh hoạt, cách giao tiếp, khả năng bình tĩnh xử lý tình huống cũng như cách phân bổ thời gian phù hợp và áp dụng chúng thuần thục trong công việc thực tế.

Dành 10 năm thanh xuân để trồng lúa, vắt sữa bò…

Làng game nhà Sun* có những người thích cảm giác chiến đấu hừng hực, có người thích ngồi đấu trí lạnh lùng, và đương nhiên cũng có người thích nhàn nhã vắt sữa bò hay nhổ cỏ, tắm heo. Nếu bạn là một fan của đồng áng và gà vịt thì rất có thể bạn và Thúy An (HRV) có mặt trong cùng một cộng đồng đấy! 

Có thâm niên 10 năm trong lĩnh vực trồng lúa, nuôi bò, An chia sẻ mình mê HayDay từ cái nhìn đầu tiên và dù 10 năm lúc chơi lúc bỏ nhưng chưa bao giờ phản bội em ấy và quay xe qua tựa game khác. Bắt nguồn từ những chiếc đĩa PC Harvest Moon từ năm 2000, đam mê trở thành nông dân của cô nàng được bồi đắp theo thời gian và dần gặp chân ái với HayDay, tựa game An tập tành chơi từ năm nhất Đại học. 

“Hồi đó cả phòng Ký túc xá ai cũng rủ nhau chơi, đến nỗi ngày nào tụi mình cũng nghe tiếng bò kêu gà gáy đến ám ảnh. Có một đợt thi cuối kì cả phòng thức đêm học bài, mình ngủ quên rồi bật dậy nói “Chết rồi, chưa cho bò uống sữa”. Đám bạn lăn ra cười bò và thực sự đó là những ký ức rất vui!” - An hoài niệm chia sẻ về những ngày đầu “khởi nghiệp” nông dân.

Đến nay, cô nàng đã tự xây dựng một nông trại cộp mác mình và tăng gia sản xuất liên tục với hàng trăm thửa ruộng cùng vườn cây ăn trái. 

“Chơi game cũng như công việc và tình yêu vậy, cứ kiên trì vun đắp mỗi ngày đến một lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy cơ ngơi đồ sộ và trái ngọt dựng xây từ thời gian dài tỉ mẩn tích góp. Lâu lâu bạn sẽ chán, bỏ rơi nó, nhưng lúc quay trở lại thì mọi thứ lại vẫn hồ hởi như ngày đầu tiên. Người yêu có thể bỏ rơi bạn chứ nông trại và heo bò gà vịt vẫn luôn ở đó”. An khẳng định cũng đã từng có nhiều lúc nản vì kho cứ đầy không thể trồng trọt được nhưng cứ kiên trì vun đắp chắc chắn quả ngọt sẽ về.

Những người anh em đam mê cày cuốc nhà ta quả đã dành một tình yêu không nhỏ cho các món ăn tinh thần thú vị! Còn những tựa game nào chưa được “điểm mặt gọi tên”, xin mời độc giả cùng comment để Sun* News lại tiếp tục khai phá nhé!