Trong mắt Sunner, hòa bình đẹp lắm
Và chắc chắn là bất cứ người dân Việt Nam nào cũng có chung suy nghĩ ấy.
"Hòa bình có đẹp không?"
Hơn cả một câu nói "viral" trên mạng xã hội, câu hỏi ấy đặt trong trong bối cảnh những ngày cuối tháng tư, khi toàn bộ dải đất hình chữ S, đâu đâu cũng thắm đỏ sắc cờ, đã thật sự khiến lòng người lắng lại.
Đẹp – không chỉ bởi bầu không khí rộn ràng, bởi những con phố ngập tràn cờ hoa, hay những ánh mắt rạng ngời tự hào, mà còn bởi hòa bình chính là món quà vô giá, được đánh đổi bằng biết bao máu xương thầm lặng của thế hệ cha anh.
Giữa không khí thiêng liêng và xúc động ấy, mỗi chúng ta lại được nhắc nhở mạnh mẽ về lòng yêu nước – thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam. Tại Sun*, tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hoạt động tập thể như treo cờ, mặc áo đỏ sao vàng hay thay khung hình avatar, mà còn thấm đẫm trong những suy nghĩ chân thành, những lời sẻ chia đầy cảm xúc của mỗi Sunner về lòng tự hào dân tộc, về sự biết ơn quá khứ và cả nỗi trăn trở trong trách nhiệm với tương lai.
Trong bài viết này, hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự mộc mạc nhưng tràn đầy cảm xúc của các Sunner, để thấy rằng tình yêu nước hôm nay – dù trong thời bình – vẫn luôn âm thầm cháy bỏng, tiếp nối ngọn lửa bất diệt mà cha ông đã thắp lên.
Trong mắt Sunner, hòa bình đẹp lắm.

Chưa bao giờ mình cảm nhận rõ ràng hơn bầu không khí thiêng liêng, xúc động, đong đầy tự hào và biết ơn như trong những ngày vừa qua. Đâu đâu cũng rợp cờ hoa, báo chí và mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh, bài viết về lịch sử hào hùng, về những hy sinh của các thế hệ cha anh. Lướt qua các trang mạng xã hội đều tràn ngập những hình ảnh người lính cụ Hồ tập luyện cho lễ diễu binh ở HCM, những tình cảm quý mến mà người dân nơi đây dành cho họ, khiến mình càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc, càng biết trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình mà chúng ta đang có. Không chỉ tivi báo đài mà ngay cả văn phòng Công ty cũng ngập tràn màu sắc của lá cờ đỏ sao vàng. Mình thấy mỗi thành viên trong công ty đều đang hòa mình vào tinh thần chung của dân tộc, của đất nước. Cảm thấy rất tự hào vì được sống và làm việc trong một môi trường gắn kết đó và ý nghĩa công việc của mình trong sự phát triển của đất nước.
Nhìn những hình ảnh đầy tự hào và kiêu hãnh này, mình càng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm tiếp nối truyền thống hào hùng bằng những việc làm thiết thực. Đó là không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng, sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, mình cũng mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Khi xưa ông cha ta đã cầm súng, thì thời nay thế hệ trẻ sẽ chiến đấu trên mặt trận công nghệ và kinh tế bằng tinh thần đoàn kết, tự hào để góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất nước.

Mỗi lần đất nước bước vào những dịp trọng đại hay sự kiện mang dấu ấn lịch sử, tim mình như đập mạnh hơn. Đặc biệt lần này, khi đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra, mình cảm thấy rõ ràng lòng biết ơn và tự hào ngập tràn nơi lồng ngực. Biết ơn những thế hệ đi trước đã đánh đổi, hy sinh để chúng ta có được Tổ quốc tươi đẹp như hôm nay, và tự hào vì mình đang được sống trong bầu không khí thiêng liêng ấy. Và càng ý nghĩa hơn khi tại Công ty mà mình làm việc, tất cả mọi người cũng cùng chia sẻ những cảm xúc như vậy. Không chỉ thể hiện qua những chiến dịch truyền thông nội bộ hay các sự kiện kỷ niệm, mà còn qua cách mọi người tự nhiên bày tỏ niềm tự hào dân tộc: từ cách nói chuyện, từ việc sẵn lòng hỗ trợ các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng, đến việc tôn vinh giá trị con người Việt Nam trong từng dự án, từng sản phẩm. Thật sự ấm lòng khi giữa thời đại mà nhiều người dễ bị cuốn theo những trào lưu xa lạ, mình vẫn được ở trong một tập thể trân trọng nguồn cội, tự hào về bản sắc riêng – dám nghĩ lớn, dám làm khác nhưng vẫn giữ vững tinh thần Việt.
Những dịp như lễ diễu binh nhắc nhở mình rằng chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng, mà phải luôn trân trọng và gìn giữ nền hòa bình quý giá mà cha anh đã đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Là người Việt Nam nói chung, và là một người làm trong ngành IT nói riêng, mình nghĩ cách mà chúng mình tiếp nối tinh thần kiên cường, bất khuất ấy chính là tinh thần học hỏi, sáng tạo liên tục để tận dụng sức mạnh của công nghệ tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Những ngày này, đất nước ta đang hân hoan trong không khí chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Có lẽ không chỉ có bản thân mình mà gần như tất cả người dân Việt Nam đều thấy tự hào và xúc động. Tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên ở một đất nước anh hùng, kiên cường, bất khuất, biết bao xương máu của cha ông đã đổ xuống vì nền độc lập hôm nay. Cảm động vì thế hệ trẻ ngày nay chưa từng quên những hi sinh lớn lao đó. Đó là minh chứng rõ nhất cho câu nói "Hoà bình đẹp lắm". Hoà chung không khí tươi đẹp ấy, Sunner chúng mình đã có những hành động thật tuyệt vời. Khắp công ty đều được trang hoàng bởi những lá cờ đỏ sao vàng, chỉ nhìn vào thôi cũng thấy náo nức vô cùng. Một điều vô cùng bất ngờ là những hình ảnh đẹp đó được đăng tải trên các trang mạng xã hội như VTV1, Ban Tuyên giáo TW Đoàn,..đều là những đơn vị chính thống, có tính lan toả cực kỳ cao. Chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đều cho thấy rằng Sunner nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung vô cùng yêu đất nước mình.
Mình thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã được sinh ra, lớn lên và học tập trong thời bình. Tinh thần yêu nước không chỉ có thể hiện ở những dịp lễ kỷ niệm như thế này mà vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống thường ngày từ những hành động nhỏ nhất. Là sự chăm chỉ học tập và làm việc theo lời Bác, lan toả những tinh thần tích cực cho những thế hệ trẻ mai sau. Tuy nhỏ vậy thôi nhưng thật sự ý nghĩa để chúng ta có thể tự hào mà nói rằng "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam nhé".

Đối với mình, được sống trong thời bình là một may mắn vô cùng lớn mà thế hệ trẻ chúng ta cần trân trọng và gìn giữ. Mình tin rằng mỗi hành động nhỏ mang giá trị tích cực – dù là trong công việc, trong ứng xử hàng ngày hay trong những việc giản dị nhất – đều góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Mình mong rằng, mình, các Sunner và tất cả các bạn trẻ khác sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy, để cùng nhau tiếp nối những truyền thống quý báu mà thế hệ ông cha đã dày công vun đắp.
Trong thời gian này, chắc chắn các Sunner cũng như mình, ai nấy đều cảm nhận tinh thần yêu nước lan tỏa rất rõ rệt trong Công ty. Các team đồng lòng treo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh cùng nhau, thay avatar Slack để hưởng ứng ngày Đại lễ. Mình thực sự xúc động và tự hào vì được đồng hành cùng những người đồng đội tuyệt vời, luôn mang trong tim niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Được là một phần của tập thể đoàn kết, trẻ trung nhưng đầy ý chí và khát vọng, luôn sẵn sàng góp sức mình vào những điều tử tế và tốt đẹp cho đất nước, đối với mình là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhân dịp đặc biệt này, mình xin gửi lời chúc chân thành nhất tới tất cả các Sunner, chúc chúng ta luôn giữ vững tinh thần tự hào dân tộc và cùng nhau góp sức xây dựng đất nước ngày giàu mạnh, tươi đẹp hơn nhé.

Hôm trước, vừa bước chân tới công ty mình đã thấy sắc cờ rợp đỏ khắp các góc văn phòng, đó là lúc mình cảm nhận rõ cái không khí "tết độc lập" đang về, hơn thế nữa là một tinh thần đoàn kết, phấn khởi và đầy tự hào của từng con người Sun*. Đặc biệt hơn nữa, các video và ảnh của các team còn được lên xu hướng trên tiktok và được đăng trên vtv1 nữa. Thật sự tự hào và hãnh diện lắm!
Càng ngắm nhìn tất cả những điều đẹp đẽ của hòa bình này, mình lại càng nhận thấy trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và tiếp bước những trang sử hào hùng của cha ông. Chúng ta cần phải hiểu và trân trọng lịch sử, và góp phần xây dựng xã hội và đất nước thông qua chính những đóng góp dù là nhỏ nhất trong công việc của mình.

Phải trải qua những ngày này rồi mới thật sự hiểu hòa bình đẹp biết bao nhiêu. Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng khắp mọi nơi, cùng những giai điệu lịch sử, mình cảm thấy rất xúc động, tự hào và biết ơn. Thật vui vì những ngày này tại Sun* tinh thần yêu nước cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không nói đâu xa, chỉ riêng tại FCOV từ 1 tuần trước, UM, LMs cùng các members đã lên kế hoạch về việc treo cờ hưởng ứng, hòa mình vào không khí chung của cả nước. Mọi người cùng nhau treo cờ, chia sẻ các câu chuyện, cảm xúc tự hào. Những hình ảnh đẹp đẽ đó cũng đã góp 1 phần trong những chiếc clip viral của Sun* mấy hôm nay, khiến mình và mọi người cảm thấy cực kỳ hãnh diện.
Mong rằng với sự cố gắng của mình sẽ góp phần nhỏ bé cùng FCOV, Sun* và cùng các thế hệ được sống trong thời bình ngày nay "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Đây là lần đầu tiên mình được trải qua khoảng thời gian kỳ diệu như thế. Khi mà mỗi sáng thức dậy được nghe những bản nhạc chiến thắng từ Tổ dân phố, trên đường đi làm và văn phòng thì rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Rồi nỗi háo hức và tự hào mỗi khi nhìn những hình ảnh diễu binh trong HCM. Khi đến Công ty, Sun* cũng chào đón mình bằng cờ đỏ sao vàng nữa. Không chỉ vậy, anh chị em còn đổi nền đại diện ở cả slack và facebook nữa. Mình cảm thấy tuyệt vời lắm, trước khi cùng là Sunner, tất cả chúng mình sẽ luôn nhớ rằng chúng ta cũng cùng là người Việt Nam, cùng đang góp sức xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và tươi đẹp. Mong rằng Sunner sẽ cùng đoàn kết, thi đua để làm tròn trách nhiệm của “Khối trí thức” nhé!
Mình cảm thấy biết ơn và yêu Tổ quốc rất nhiều, thật hạnh phúc khi sinh ra là một người con của đất nước Việt Nam anh hùng.

Trong khoảng thời gian này, không khó để có thể tìm thấy hình bóng của lá cờ Tổ quốc đỏ thắm ở khắp mọi nơi. Trên đường tới công ty, sắc đỏ ngập tràn các cửa hàng cơ quan, âm thanh hào hùng của những giai điệu Tổ quốc vang lên trên đường và trong các trường học. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bầu không khí thật sự đặc biệt, hun lại ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân. "Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn." Sống trong thời khắc của những dấu mốc lịch sử, mình lại càng cảm thấy biết ơn và nhận thức rõ những gì mà các thế hệ cần phải gìn giữ và nối tiếp. Để cho "dòng chảy" ấy luôn được nối tiếp, lan tỏa từ những điều nhỏ nhất, đi vào trong cuộc sống của mỗi gia đình nhỏ bé trong từng hành động. Đó chính là những tấm gương phản chiếu chân thật và gần gũi nhất để thế hệ tiếp sau nữa cũng luôn cảm nhận và gìn giữ được hào khí này.
Mình vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc và choáng ngợp khi chứng kiến không gian văn phòng Sun* được mọi người trang hoàng cờ đỏ sao vàng vô cùng ấm cúng và rực rỡ, đúng là một "ngày hội toàn dân". Khi nhìn thấy mình chỉ muốn chụp ảnh khoe ngay với cả thế giới về
Cảm ơn các Sunner rất nhiều vì những chia sẻ chân thành và ý nghĩa vừa rồi. Chúc cho dư âm của những ngày tháng Tư tươi đẹp này sẽ còn vang mãi, mang lại thật nhiều cảm hứng, động lực cho tất cả chúng ta cùng nhau rèn luyện và nỗ lực hết mình.
Kỳ nghỉ lễ sắp đến, thay mặt BBT Sun* News, xin kính chúc các Sunner cùng người thân có một kỳ nghỉ an toàn và hạnh phúc nhé!