Bí quyết của GenZ Sun* nhằm đạt mục tiêu "khủng" trước tuổi 30

Với những cậu chàng, cô nàng Sunner GenZ vừa chập chững bước vào độ tuổi đôi mươi, họ sẽ mong muốn mình trở thành một người như thế nào, đạt được những gì trước năm 30 tuổi nhỉ?

Ai nói GenZ còn trẻ tuổi ham chơi và không có mục tiêu sống rõ ràng? Vào đây xem ngay những mục tiêu khủng của thế hệ GenZ nhà Sun* và bí quyết họ đã - đang áp dụng để biến mục tiêu đó thành sự thật, bạn sẽ phải bất ngờ lắm đấy!

Mình tin rằng ai cũng có những mục tiêu cho riêng mình trước tuổi 30. Và mình cũng vậy! Ngoài những mục tiêu như trở thành senior developer, sở hữu vinfast VF9,... thì có lẽ mục tiêu "khủng" nhất của mình trước 30 tuổi là có được một căn "biệt phủ" nho nhỏ bằng 1/6 biệt phủ của Độ Mixi để có thể đưa gia đình từ quê vào Đà Nẵng sống. Dẫu biết mục tiêu này không hề dễ nhưng mình vẫn luôn quyết tâm và nỗ lực từng ngày để đạt được điều đó! 

Hiện tại, mình đã có một khoản tiền mà theo tính toán là bằng 1/4 mục tiêu. Với 3/4 còn lại, mình vẫn đang tiếp tục lặn ngụp trong thị trường "đu đỉnh, bám đáy" và để dòng tiền luôn chảy ngược xuôi. Bên cạnh đó, mình còn không ngừng học hỏi bí quyết từ những người anh trong dự án đã đạt được mục tiêu này. 

Một câu nói của các anh mà mình cảm thấy rất tâm đắc và coi đó là kim chỉ nam sống, đó là: "Mày nghèo không phải là lỗi của mày, nhưng sau khi mày lấy vợ mà vẫn nghèo thì đó chính là lỗi của mày". Bởi thế, không phấn đấu từ bây giờ thì còn đợi đến khi nào nữa! (Just Kidding)

Quốc Việt - CEV11
 

Mình có khá nhiều mục tiêu ấp ủ và muốn hoàn thành nó trước tuổi 30. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là học hỏi, trau dồi và nỗ lực thật nhiều để trở thành một người có "não to" hơn trong lĩnh vực IT và tạo ra được nhiều giá trị hơn. 

Tiếp theo là một mục tiêu mà mình dành nhiều thời gian ngoài giờ làm việc để thực hiện, đó là học tiếng Nhật. Mình học tiếng Nhật đơn giản chỉ muốn được xem Anime, đọc Manga và sách bác nhà Murakami mà không cần phải đợi các bản dịch nữa. Đặc biệt, mình muốn đến Nhật Bản vào một ngày nào đó không xa để tự mình tìm hiểu, tự mình cảm nhận về văn hoá và con người của họ, chứ không phải thông qua các bài báo hay TV. 

Cuối cùng và cũng là mục tiêu dài hạn nhất, mình muốn có riêng cho mình một "Peter Cat" - một quán bar nhỏ, có hơi hướng hoài cổ và ở đó có 1 band chuyên chơi một vài dòng nhạc nhẹ, nhạc các thập niên xưa cũ. 

Mình biết, để thực hiện những mục tiêu đó mình cần phải cải thiện, phát triển bản thân mỗi ngày và cố gắng trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Ngoài việc bản thân tự cố gắng thì sự giúp đỡ từ mọi người cũng rất quan trọng. Mình học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ mọi người xung quanh, từ các anh, chị trong dự án, CEV và những người anh em thiện lành đến từ Edu nữa. Mình thật sự rất cảm ơn mọi người! 

Xuân Lộc - CEV12
 

Mục tiêu trước tuổi 30 của mình là có một khoản tiền đủ lớn vì mình thấy rằng kinh tế là một yếu tố quan trọng giúp gia đình hạnh phúc. Khi kinh tế thoải mái, không bị áp lực thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn, hạnh phúc cũng từ đó dễ dàng tìm đến. Ngoài ra, mình cũng rất thích du lịch và ẩm thực nên mong rằng trước năm mình 30 tuổi, mình có thể được đi và thưởng thức các món ngon mà mình vẫn hay thấy trên tóp tóp. 

Để đạt được mục tiêu trên, mình nghĩ bản thân mình cũng cần có định hướng rõ ràng hơn. Mình muốn học hỏi cách làm việc, tinh thần và thái độ làm việc cống hiến của các anh, chị xung quanh. Bên cạnh đó, mình cũng đang cố gắng hoàn thiện về mặt kỹ năng và kiến thức của bản thân để có thể đạt được vị trí tech leader với mức lương 3X trong tương lai gần. 

Mình luôn duy trì nguồn cảm hứng để nỗ lực thông qua việc nghe podcast chia sẻ của những người thành công đi trước bởi họ có một lối sống chuẩn sách giáo khoa. Hơn hết, luôn có lối suy nghĩ tích cực và không ngừng phấn đấu để đạt được thành công, hiện thực hoá được những đam mê của bản thân là điều quan trọng nhất! 

Thái Dương - CEV02

Trước 30 tuổi - Đây là độ tuổi của sự trưởng thành, sự chín muồi trong cuộc sống nên mục tiêu của mình sẽ chính là "Đã tìm thấy chính bản thân mình với phiên bản hoàn hảo nhất". Những người ở độ tuổi 30 xung quanh mình đều luôn lo lắng, cô độc và không có cảm giác an toàn. Mỗi người đều đang chạy hết sức, thế nhưng mãi vẫn chưa tìm được phương hướng, luôn trong trạng thái "đi không đúng đường" nên mờ mịt và mông lung. 

Chính vì vậy, mình mong muốn bản thân sẽ thay đổi được điều đó! Trước năm 30 tuổi, mình quyết tâm đạt được thành tựu trong công việc - trở thành PSM như Dung Mii tỉ tỉ, hay Leader QA "trùm sò" như Hằng tỉ tỉ. Trong cuộc sống thì tìm được True love và có ngôi nhà nhỏ cho riêng mình. Tất nhiên, càng tuyệt vời hơn nếu mình gắn bó với QA và Sun* thật lâu và thật vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. 

Mình đã và đang học hỏi thêm nhiều kiến thức về technical QA cho bản thân, chuẩn bị sẵn sàng để đến năm sau có thể sở hữu bé ISTQB Foundation và sẽ không ngừng update bản thân, để trở thành 1 QA xin sò. 

Bên cạnh đó, không quên đọc nhiều sách, tập thể dục nhiều hơn, học cách quản lý tài chính sao cho hiệu quả nhất. Mình cũng sẽ làm quen và học hỏi từ những người bạn, đồng nghiệp xung quanh, để có thể trở thành một Ma Kết girl vừa có tiền vừa có quyền vào năm 30 tuổi. 

Quỳnh Như - CEV12

Trước 30 tuổi, mình muốn có vợ đẹp con ngoan (cười). Mình mong muốn trước tuổi 30 có thể thành leader và học thêm được ít nhất một ngôn ngữ mới (cụ thể là tiếng Nhật) cũng như cải thiện thêm kỹ năng tiếng Anh. Mục tiêu lớn nhất của mình là ổn định cuộc sống, có nhà, có tiền, có vị trí trong xã hội. 

Để biến những mục tiêu đó thành hiện thực thì ngay từ bây giờ, mình đã và đang tập trung vào công việc và làm khoá luận để tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp xong, mình sẽ giành thời gian cho việc học ngôn ngữ cũng như tìm hiểu thêm kiến thức cho công việc và tôi luyện kỹ năng để trở thành leader trong tương lai. 

Phương Tây - CEV14
 

Về công việc, mục tiêu ngắn hạn của mình là hoàn thành thật tốt những task được giao, tích cực tìm tòi những kiến thức mới, học hỏi đồng nghiệp để rèn giũa chuyên môn. Mục tiêu dài hạn của mình trong 7-10 năm tới là trở thành một master developer với kiến thức sâu rộng.  

Để thực hiện những mục tiêu đó, mình đã và đang trau dồi những thói quen tốt, loại bỏ những thói quen xấu, tích cực nâng cao kiến thức thông qua sách vở và những đàn anh, đàn chị nhiều kinh nghiệm. Hơn hết, đối với mình hiện tại, được cống hiến cho Sun* trong những năm tháng đầu khi mới ra trường là một điều thật tuyệt vời. Sun* không chỉ dạy mình nhiều kiến thức về chuyên môn mà còn đào tạo, định hướng cho mình những tư tưởng đúng đắn. Mình tin rằng với sự hỗ trợ đắc lực đó, mình sẽ hoàn thành mục tiêu của bản thân trước năm 30 tuổi. 

Việt Hoàng - CEV10

Mình có mục tiêu nho nhỏ trước năm 30 tuổi là sở hữu một cuốn sổ tiết kiệm 10 chữ số, chuyển từ đi xe bốn bánh (xe bus) sang hai bánh (xe máy) bằng thu nhập cá nhân. Quả thực, đó không phải là mục tiêu khủng gì nhưng đối với một cô bé GenZ như mình thì đó là điều mình mong muốn nhất và tin rằng chắc chắn mình sẽ đạt được. Bí quyết để có thể "dream come true" của mình không gì khác ngoài chăm chỉ làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, học thêm ngoại ngữ để cải thiện năng lực của bản thân. Đó chẳng phải là điều quan trọng và cần thiết nhất sao?

Ngọc Ánh - CEV04

Mục tiêu đến năm 30 thì có vẻ hơi xa nhưng mục tiêu cho vài năm tới đây thì mình luôn có! Trong công việc, mục tiêu lớn nhất của mình là thành thạo các kĩ năng về lập trình để có thể có đảm nhận vai trò cao hơn, nếu trở thành "tấm gương" để lớp đàn em kế cận học hỏi theo thì mình càng tự hào hơn. Mình đã và đang cố gắng làm việc chăm chỉ và học thêm điều mới mỗi ngày, rèn luyện những kỹ năng, nâng cao kiến thức ngoài giờ làm việc.

Việt Nhật - CEV14

Với những mục tiêu cụ thể và có định hướng rõ ràng như vậy thì tin chắc rằng, các bạn Sunner GenZ của chúng ta hoàn toàn đủ cơ sở để hiện thực hóa mong ước của mình trước năm 30 tuổi. Chúc cho các bạn luôn vững tin với mục tiêu mình đặt ra nhé! You can do it!