Chung kết Sun* Summer Cup 2020: Mưa trên cuộc tình

Vào 17:30 ngày 06/09/2020 vừa qua, sau hơn 1 tháng bị hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch Covid, cuối cùng, trận chung kết Sun* Summer Cup 2020 giữa 2 đội tuyển EUV1 và EUV2 đã diễn ra tại sân bóng Mễ Trì Thượng trong một chiều mưa tầm tã. Lần đầu tiên, một trận bóng do câu lạc bộ bóng đá Sun* tổ chức đã được quay phát và bình luận tại sân, đồng thời live stream trên group Sun* Family.

Đội hình sóng gió

Đến với trận chung kết, EUV1 vẫn giữ được đội hình gồm các cầu thủ đẳng cấp như: Tùng Shooter, Hoàng Modric, Nghĩa lợn, Tuấn Hải, Phan Messi, Quý Dybala,... những người đã từng nhiều lần nâng cúp vô địch các giải đấu lớn nhỏ ở Sun Asterisk (trừ Hoàng Modric ra vì anh vào công ty hơi muộn so với các cầu thủ còn lại). 

Phía bên kia, EUV2 lại bị thiếu hụt khá nhiều cầu thủ chủ chốt: Lại Hữu Toàn do bận công việc cá nhân nên không đến, Ngọc Duy thì trở bệnh, Thắng Scholes và Vũ Fabregas vì thời tiết nên đến muộn, đội hình chỉ vừa đủ 7 người khi trận đấu bắt đầu. Giới chuyên môn đánh giá trận này EUV1 chấp 1 hòa bởi trong trận đấu vòng bảng thì EUV1 đã giành chiến thắng với tỉ số sít sao 1-0.

Đội hình ra sân của các đội

Hiệp 1: Tỉ số 3-0

Bước vào trận đấu, EUV2 không chơi phòng ngự như trận vòng bảng mà lại chủ động chơi đôi công với EUV1 bằng những đường bóng ngắn và triển khai bóng từ sân nhà. Tuy vậy, trong một ngày mà Đức Anh và Thực - hậu vệ thòng và hậu vệ cánh phải - đều có vẻ bị cóng chân thì những sai lầm đã liên tiếp xuất hiện. Và EUV2 đã phải trả giá.

Phút thứ 4, hậu vệ Thực sai lầm để mất bóng ngay trên sân nhà sau một đường chuyền có phần vội vàng của Đức Anh, Hoàng Modric nhanh chóng áp sát và cướp được bóng, chuyền vào giữa cho Tùng Shooter và 1-0 cho EUV1. Quá dễ dàng cho một tiền đạo đẳng cấp như Tùng Shooter.

Ảnh minh họa

Phút thứ 6 của trận đấu, bắt đầu từ 1 tình huống đá biên từ phía sân nhà, Phan Messi đã chuyền dài cho Hoàng Modric. Vẫn là ở cánh phải của Thực bị khoét vào khi anh đã để hổng vị trí và Hoàng Modric thoải mái đánh đầu chuyền bóng vào trong cho Tùng Shooter. Sau 2 tình huống “X” giả sút và sút hụt (vì sân và bóng trơn thôi anh chị em ạ, chứ Tùng không giả vờ sút hụt đâu) thì bóng lại đến chân của Hoàng Modric. Trong một góc khá hẹp nhưng với sự bình tĩnh cộng một cú đặt lòng căng đét bằng chân phải, Hoàng Modric đã nâng tỉ số lên 2-0.

Phút thứ 9 của trận đấu, vẫn tiếp tục là một tình huống triển khai tấn công từ cánh trái của EUV1 và vẫn khoét sâu vào cánh phải của EUV2, bóng được Hoàng Modric đẩy vào giữa cho Quý Dybala, Quý trả về cho Phan. Phan bình tĩnh lừa bóng một nhịp và tung một cú sút vào góc dưới bên trái khung thành. Mặc dù thủ môn của EUV2 là Nhã Neuer đã đoán đúng hướng nhưng trời mưa và tầm nhìn bị che khuất khiến anh không thể cản phá. 3-0 cho EUV1.

Nửa cuối của hiệp 1, trời càng mưa to hơn, trên sân bóng bắt đầu xuất hiện rất nhiều vũng nước đến mức các cầu thủ hoàn toàn có thể soi gương được. Bóng không còn lăn nữa mà bắt đầu có hiện tượng nổi ở trên sân. Các đường bóng ngắn không thể triển khai nổi khi mà bóng không thể lăn nhanh được trên mặt nước. Tình huống diễn ra có phần vụn vặt với những pha bóng bổng treo lên trên. Mặt sân tồi tệ đã ảnh hưởng lớn đến cả 2 đội khi mà có đến ít nhất 4 tình huống có thể ăn bàn chia đều cho 2 bên, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng vì sân đọng nước, bóng lăn theo kiểu rùa bò đến tay thủ môn. Cuối cùng trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp 1 với tỉ số 3-0 cho EUV1.

Hiệp 2: Cú lội ngược dòng rất được lòng nhưng lại vẫn lòng vòng...

Bước sang hiệp 2, với việc đã dẫn trước 3-0, EUV1 bắt đầu có những sự thay đổi người để các cầu thủ dự bị có thể lên nhận cup mà không phải ngượng vì không được thi đấu 1 phút nào. Công Việt Rafael vào thay cho Hoàng Modric và đá ở vị trí cánh phải, Tuấn Bonuci vào thay Tùng Shooter ở vị trí tiền đạo cắm. Với việc rút bớt 2 cầu thủ có xu hướng tấn công và cầm bóng tốt, cùng với việc trời ngớt mưa, sân bóng thoát bớt nước đọng, những đường bóng dễ triển khai và kiểm soát hơn, EUV1 đã để cho EUV2 lấy lại thế trận. 

Và EUV2 đã cụ thể hóa được các cơ hội bằng một tình huống penalty khi mà Phan để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuy vậy, Thế Trịnh của EUV2 lại tự đổi tên mình thành Baggio khi mà anh đã thực hiện không thành công pha sút phạt. Tuy vậy, EUV2 cũng không phải chờ đợi lâu, khi mà chính Thế Trịnh đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng liên tiếp bằng một pha lốc bóng ở một tình huống lộn xộn trước khung thành và một pha đánh đầu đẳng cấp, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2.

Nhận thấy EUV2 lấy lại tinh thần và bắt đầu đe dọa đến chiến thắng của đội mình, Hoàng Modric vào sân trở lại. Và anh đã thể hiện được vai trò của một người ăn tập, của một dân đá phủi duy nhất ở Sun Asterisk. Trong một tình huống tấn công, Tuấn Bonuchi nhả bóng lại cho Hoàng Modric băng lên từ tuyến 2 và dứt điểm lạnh lùng hơn cả thời tiết mưa gió lúc bấy giờ và nâng tỉ số lên 4-2 đồng thời dập tắt ngọn lửa tinh thần vừa mới le lói lên của EUV2. Cuối trận đấu, khi mà EUV2 tung cả Thắng Scholes lẫn Vũ Fabregas vào sân hòng tràn lên tìm kiếm bàn thắng thì trong một tình huống phản công, Tuấn Bonuchi đã ấn định tỉ số 5-2 cho EUV1 sau một pha xỏ háng thủ môn tinh tế (hoặc ăn may).

Ảnh do Nguyễn Tuấn Hải cung cấp

Kết thúc trận đấu, cả 2 đội đã đá tiếp hiệp thứ 3 ở quán “3 cây keo”. Đạt Pogba - tiền vệ trụ của EUV2 một mình cân cả kèo bia với EUV1, trong khi ngôi sao mở tỉ số của trận đấu Tùng Shooter thì xin về sớm để trông con, thậm chí còn không kịp uống đến cốc bia thứ 2.

Ảnh do Nguyễn Tuấn Hải cung cấp
Ảnh do Nguyễn Tuấn Hải cung cấp

Mỗi ngôi sao lại có sân khấu riêng của mình. Với các cầu thủ của trận đấu trên, sân khấu của họ chính là sân cỏ. Và dù hôm ấy, sân khấu ngập mưa, lụt lội đến mấy, rõ ràng họ vẫn tỏa sáng và làm mãn nhãn khán giả cả online lẫn các cổ động viên có mặt tại trận bóng.

#Sun* Summer Cup 2020