Company Trip Unit 2: Còn trẻ mình cứ đi!

Năm nay, Company Trip 2019 của các Sunner được tổ chức riêng theo từng bộ phận. Và điểm dừng chân của các thành viên Unit 2 không phải là một, mà tận hai nơi đấy nhé! Cùng nhìn lại chuyến đi đầy ắp niềm vui và tiếng cười của các thành viên Unit 2 nào!

Tại Bình Thuận

Khởi hành sớm hơn các bộ phận khác một ngày, hơn 250 thành viên Unit 2 cùng người thân đã đáp máy bay xuống Sài Gòn và cùng nhau đến với địa điểm dừng chân đầu tiên là Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mũi Né chào đón Sunner bằng thời tiết có chút thất thường, khi vừa nắng phút trước phút sau đã ào ào đổ cơn mưa. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, các thành viên Unit 2 đã chuẩn bị đầy đủ "tool" để chơi bất chấp.

Bàu Trắng - tiểu Sahara của Việt Nam là một điểm đến thú vị và ấn tượng nhất hành trình. Các thành viên được tự do trải nghiệm các trò chơi từ "cảm giác nhẹ" như chụp ảnh sống ảo với các triền cát trắng phau hay thuê một tấm thảm rồi trượt quên tháng ngày, cho tới các trò "cảm giác mạnh sởn tóc gáy". Những ai "tim không quá yếu" nhanh chóng lập nhóm 8 người, leo lên xe jeep, bám thật chắc và tận hưởng khoảnh khắc đổ "đèo", cát bay mù mịt. Đội "khỏe tim" trải nghiệm cảm giác cưỡi mô tô địa hình, lướt phăng phăng chạy xiên sườn hoặc đổ dốc dựng đứng chẳng khác gì đang đóng "Fast and Furious". Chán cảm giác mạnh thì chuyển địa điểm sang Hồ Sen – một ốc đảo giữa sa mạc trong chuyện Alibaba - và chèo thuyền kayak, cũng nên thơ lắm nhé.

Chơi chán với cát và thuyền bè, các thành viên của Unit 2 tiếp tục chuyến thăm quan Lâu đài rượu vang, được thử rượu như quý tộc và ngắm bãi đá ông Địa. 

Và cái kết lý tưởng cho một hành trình khám phá Mũi Né chính là đêm Gala Fly High, các thành viên đã tự tập cùng nhau tắm bia, quẩy hết mình cùng DJ và vũ đoàn, để lại những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. 

Tại Sài Gòn

Tạm biệt Mũi Né, trở về Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, dường như các thành viên Unit 2 lại càng trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Những địa điểm nổi tiếng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, các quán ăn nổi tiếng Sài Thành đã bị xâm chiếm bởi các Sunner Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhiều chút vội vàng, tranh thủ thời gian ít ỏi để cùng nhau vào chợ Bến Thành, uống trà sữa KOI hay nhanh chóng mua một chút quà mang về cho người thân là lựa chọn của nhiều Sunner Unit 2.

Cứ thế ngày cuối cùng của chuyến Company Trip trôi qua trong tiếc nuối bởi các Sunner Unit 2 cứ "ước gì được ở Sài Gòn lâu hơn chút nữa thì hay biết mấy!"

Người ta vẫn nói: "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai" nên mỗi hành trình cùng đồng đội luôn là trải nghiệm đáng nhớ, khó phai mờ.

Còn bạn, bạn đã có những kỉ niệm tuyệt vời gì sau chuyến Company Trip của mình, hãy chia sẻ với Sun* News nhé!

We hope that the EUV2 members have a wonderful summer, and see you again next year!

#Company Trip 2019

#Unit 2