Corner of Sun*: Đi thật xa để trở về!

Thật khó để diễn tả được nỗi nhớ da diết khi phải xa thứ mà mình yêu mến thật lòng, phải không? Với tôi, 2 năm 6 tháng là một khoảng thời gian đủ dài để thử thách nỗi nhớ, và trái tim luôn khắc khoải hướng về điều mà bản thân thực sự trân quý. Ngày hôm nay - một ngày xuân với gió thoảng nhẹ bay và ánh dương rực sáng, tôi trở về.

Tôi gia nhập đại gia đình Sun* từ tháng 11/2016 với xuất phát điểm là một comtor của Group 6 - Section 1 - Unit 2. Không biết có phải may mắn hay không nhưng group tôi được khách hàng rất chi là "ưu ái". Mỗi lần họ sang thăm, cả đội lại rủ nhau đi team-building lên bờ xuống ruộng với những chầu rượu vui tới bến.

Sau gần 1 năm làm việc, tôi bất ngờ khi nhận được một cơ hội học Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Nhật. Vốn đã quen với dự án và yêu mến các anh chị đồng nghiệp trong team nên tại thời điểm đó, tôi đứng trước hai lựa chọn quan trọng: "Đi hay ở lại?". 

Thực ra, đi Nhật là ước mơ từ những ngày đầu bắt đầu học tiếng của bản thân. Đồng thời, tôi thấy rằng, việc đi Nhật không phải là bỏ đi những gì đã xây đắp từ trước đến nay, mà chỉ là tạm hoãn lại công việc hiện tại để trau dồi cho mình nhiều kỹ năng hơn (như tiếng Nhật, kỹ năng quản lý,...). Chính điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chính công việc của mình trong tương lai. Vậy nên, tôi đã chọn đi.

Tháng 9/2017, tôi chính thức chia tay "anh người yêu" Sun* (ngày ấy là Framgia) để ra đi tìm đường cứu nước tại một mảnh đất xa xôi - xứ sở hoa anh đào mang tên Nhật Bản. 

Với tôi, đó là một chuyến đi "awesome" bởi không chỉ học được những điều mới mẻ để trau dồi vốn kiến thức của bản thân, tôi còn may mắn được trải nghiệm nền văn hóa vô cùng đặc biệt của đất nước Châu Á này.

Tôi đã có những năm tháng tuyệt vời ở xứ sở hoa anh đào.

Và điều gì đến rồi cũng phải đến, sau 2 năm 6 tháng, tôi chính thức tạm biệt miền đất hứa đầy mộng mơ để quay trở về với quê hương, trở về với Sun* và với những người anh em thiện lành mà trước đây đã cùng tôi kề vai sát cánh chinh chiến, đánh án biết bao tháng ngày.

Vào một ngày giao mùa tuyệt đẹp cuối tháng 3, giống như một cô gái yêu xa thấp thỏm chờ đợi để được gặp người yêu của mình, trong lòng vừa háo hức nhưng lại một chút ngại ngùng, vừa tha thiết nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút trống trải, sau một chuyến đi thật xa, tôi trở về Sun*.

Hôm đầu tiên trở lại công ty, việc đầu tiên ngay khi tôi đặt chân vào văn phòng Fizz đó là chụp ảnh, check in FB sống ảo. Quả thật, cảm giác mới như ngày hôm qua ngồi làm việc ở đây, chứ đâu còn là 2 năm 6 tháng dài đằng đẵng kia nữa. Ngoài cái tên Framgia đổi thành Sun* thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên và từ đó, bao nhiêu kỷ niệm một thời bỗng nhiên ùa về.

Nhiều người đã hỏi tôi "Tại sao lại quay lại Sun*?".

Có nhiều lý do khiến 2 năm rưỡi xa cách vẫn không làm lung lay ý định quay lại Sun* của tôi. Đầu tiên, Sun* đã cho tôi những người đồng nghiệp thật tuyệt vời. Mỗi ngày đi làm với tôi thật sự đều là một ngày vui (trừ những lúc bị khách cho ăn hành). Cả team giống như một gia đình nhỏ vậy. Mọi người vui vẻ, thân thiện, đặc biệt là luôn đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau qua những giai đoạn khó khăn của dự án. 

Tiếp theo, Sun* cho tôi cơ hội phát triển mà không phải công ty nào cũng làm được. Trước khi vào Sun*, tôi cũng đã có thời gian làm parttime, fulltime tại một số công ty khác. Nhưng chỉ khi đến Sun* mình mới cảm thấy công ty luôn trân trọng năng lực và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển. 

Và lý do cuối cùng, Sun có một môi trường văn hóa mà tôi hiếm thấy ở những công ty IT khác. Sun* không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, mà còn cả đời sống tinh thần của nhân viên với nhiều hoạt động ý nghĩa như "Ngày Tri Ân" hay các Câu lạc bộ giúp nhân viên như tôi tham gia xả stress sau giờ làm..vv.. 

Với những điều đó, tôi đã luôn cảm thấy tự hào, hạnh diện khi giới thiệu với người khác rằng mình là một Sunner. Vậy, tại sao tôi lại không quay lại Sun* chứ? 

Buồn thay, thời gian tôi quay lại Sun* lại rơi đúng thời kì cả công ty làm việc remote, văn phòng vắng lặng lạ thường, hiếm lắm tôi mới có cơ hội gặp được vài người đồng nghiệp cũ. 

Lúc này, tôi chỉ mong dịch bệnh sớm qua, để tôi lại có cơ hội được lắng nghe Morning Speech vào mỗi buổi sáng, nghe tiếng nhạc vang lên sau giờ nghỉ trưa, được gặp lại anh chị em đồng nghiệp cũ năm xưa hay làm quen với những người bạn mới, và nhất là đóng góp công sức cùng những kiến thức tôi học được từ đất nước Nhật Bản vào sự thành công của dự án nói riêng, của Sun* nói chung.

“Đi thật xa, để khám phá, để trải nghiệm, để trưởng thành hơn và trân trọng sự trở về, trân trọng hành trình trở về hơn. Đi thật xa để trở về!” 

Và đó cũng là câu chuyện đặc biệt về hành trình của tôi và Sun*.

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#Corner of Sun*

#BrSE

#Sunners

#Unit 2