Corner of Sun*: Không bao giờ là quá trễ để theo đuổi đam mê

Ở bài viết này, tôi sẽ kể bạn nghe về chặng đường mà tôi đã đi, từ một người anh thanh niên chẳng biết gì về code, cho đến bây giờ, trở thành một kỹ sư phần mềm của Sun*. Và mặc dù hoàn cảnh của mỗi chúng ta là khác nhau, khả năng học tập và tiếp thu kiến thức cũng khác nhau nên có thể những kinh nghiệm này của tôi chẳng là gì so với nhiều người, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể truyền cảm hứng đến ai đó, đã và đang trên con đường "tìm ra chính mình"...

Khoảng thời gian cuối lớp 12 (năm 2013), trường mà tôi quyết định thi vào là Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân tại Bắc Ninh, tuy nhiên, kết quả thì không như tôi và gia đình kỳ vọng, tôi trượt NV1 với số điểm 3 khi đó môn ngót nghét 20 - đó cũng là thất bại đầu tiên trong đời. Lúc ấy, bản thân đã nảy sinh cảm giác mất phương hướng và cũng không biết mình thích gì, hay nên theo đuổi cái gì. Tuy vậy, sau khi được người thân khuyên nhủ và giới thiệu, tôi chọn học Tự động hóa và đăng kí theo học một trường đại học gần nhà ở Nghệ An.

5 năm Đại học cũng trôi qua một cách khá bình dị, trượt môn có, học bổng có, người yêu có, rồi chia tay người yêu cũng có... Năm 2018, tôi tốt nghiệp loại khá với bằng kỹ sư Tự động hóa. Sau khi tốt nghiệp Đại học (06/2018), tôi đi làm và trở thành Kỹ sư giám sát và vận hành máy tại Nhà máy bia Sài Gòn trên Hà Nội.

Làm giám sát trong nhà máy bia, những công việc hầu như lặp đi lặp lại mỗi ngày, tuy nhàn hạ, chẳng cần sử dụng nhiều đến đầu óc nhưng nó làm tôi cảm thấy mình khó có cơ hội phát triển, và cảm giác giống như những công việc này phù hợp với những người đã có gia đình hơn là một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết như tôi. Thế là, tháng 03/2019 tôi quyết định nghỉ việc và tìm một công việc khác.

Ngọc Toàn - Kỹ sư Tự động hóa

Tháng 04/2019, tôi với hai bàn tay trắng tạm biệt Hà Nội, vào Sài Gòn "trải nghiệm" cũng như đi tìm đam mê thật sự của mình, bởi nghe nhiều người bảo, đất Sài Gòn năng động hơn. 

Tôi đầu quân vào một công ty tính toán tiết kiệm năng lượng thuần Nhật. Tại đây, tôi học được rất nhiều điều về phong cách làm việc, cùng nhiều bài học bổ ích khác từ mọi người trong công ty. Tuy nhiên, trải nghiệm một thời gian, tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là công việc mà mình thực sự đam mê. Và một điều khá thú vị tại phòng trọ của tôi, đa số lại là các anh em đang làm về mảng IT (đặc biệt có 2 anh đang là Developer tại Sun* Hồ Chí Minh). Mỗi ngày đều được các ông ấy tiêm vào đầu những thông tin về công nghệ, về code, lúc đầu cũng thấy thích thích nên cứ mỗi ngày đi làm về, buổi tối lại tự học, mày mò tìm hiểu về Front-end, cứ như thế hơn 1 tuần, bản thân đã thực sự thấy thích thú với nó.

Ban đầu, tôi e ngại về xuất phát điểm của một sinh viên tự động hóa như mình liệu có trụ nổi với IT không, nhưng nhận được sự động viên của các anh em, tôi đã quyết định dấn thân. Chẳng hiểu sao lúc ấy quyết tâm lắm, thế là xin nghỉ việc ở công ty hiện tại, chào tạm biệt các anh em cùng trọ rồi xách vali trở về Hà Nội.

Tôi e ngại về xuất phát điểm của một sinh viên tự động hóa như mình liệu có trụ nổi với IT không?

Tháng 10/2019, giống như tay trắng gây dựng lại từ đầu, tôi trở lại Hà Nội với tâm thế của một người đi học sau khi đã tốt nghiệp được gần 2 năm. Tôi gần như mất tích, không muốn để mọi người biết, một phần vì ngại ngùng, từng này tuổi đầu nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì. Tôi đăng ký học 1 khóa về Back-end (vì có dự định trở thành full-stack dev), và tự học tiếp Front-end tại phòng. Như mấy ông anh ở Sun* Hồ Chí Minh giới thiệu, tôi đăng ký học Ruby tại trung tâm Awesome Academy của Sun*. Khóa học partime - 3 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi và kéo dài trong 6 tháng.

Mỗi ngày chỉ 3 tiếng thì làm sao để có thể trở thành Dev được nhỉ? Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng, quyết tâm của chính bản thân mà thôi!

May mắn là tôi cũng từng học kỹ thuật nên học IT cũng hiểu nhanh. Thế rồi tôi quyết dành tất cả thời gian vào việc code, code ngày code đêm, kể cả cuối tuần vẫn lao đầu vào code.

Ngọc Toàn - Ruby Developer tại Sun*

Từ đấy tôi hiểu ra rằng, cứ hết mình với việc mình thích thì dần dần nó sẽ trở thành đam mê, và tôi nhận ra, lập trình chính là niềm đam mê của tôi. Ở Awesome Academy, ngoài việc học code ra, tôi được truyền cảm hứng từ rất nhiều trainer cũng như trainee khác. Những lần vấp ngã, chán nản, họ đều động viên và chỉ dạy tôi cách vượt qua khó khăn.

Và cứ như thế, cuối tháng 07/2020, tôi hoàn thành khóa học tại Trung tâm và may mắn vượt qua vòng phỏng vấn vào Vietnam Education Unit (26/08/2020) với vị trí Fresher Ruby. Với một lượng kiến thức (khoảng 75% tôi học được bên trung tâm) giúp tôi tiếp thu kiến thức ở EDU dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng, vào EDU tôi mới biết mình còn thiếu rất nhiều thứ, kiến thức cơ bản về ngành CNTT, và một chút ngại ngùng về tuổi tác của bản thân. Ở đây, đa số trainee toàn là sinh viên chưa tốt nghiệp, tuy vậy không vì thế mà tôi thấy mình kém cỏi. Tôi học hỏi được nhiều từ các em, cũng như các anh chị trainer khác từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cùng với việc quyết tâm, làm gì cũng sẽ làm tới cùng. 

Với đam mê mỗi ngày cùng những dòng code của mình, ngày 24/12/2020, tôi chính thức trở thành nhân viên của Sun* Việt Nam!

Câu chuyện nhỏ của tôi có lẽ sẽ không là gì so với hành trình của nhiều người, nhưng tôi hy vọng rằng, nó có thể truyền cảm hứng tới những ai, đã và đang trên con đường "tìm ra chính mình".

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

#code

#Corner of Sun*

#lập trình viên