Dedication Award 2020 - Thanh Huyền: Trả lời 230 tin nhắn một lúc và những pha xử lý dữ liệu "đi vào lòng người"

Giải thưởng Cống hiến - Dedication Award của SAA 2020 đã chính thức xướng tên cô gái Thanh Huyền B - người được nhiều Sunner gọi bằng biệt danh vô cùng dễ thương "Huyền Mabu". Hôm nay, nhân ngày cuối cùng của năm, trước khi khép lại năm 2020 đặc biệt này, hãy cùng Sun* News trò chuyện với "cô gái timesheet" - Huyền Mabu, để hiểu thêm về một năm nhiều biến động, cũng như những trải nghiệm tuyệt vời của cô trong năm vừa qua nhé!

Xin chào chị Huyền! Trước tiên, Sun* News xin được chúc mừng chị vì đã trở thành chủ nhân của Giải thưởng Cống hiến - Dedication Award năm 2020. 

Mặc dù SAA đã trôi qua được khoảng 2 tuần, nhưng chị có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình trong khoảnh khắc được xướng tên nhận giải được không?

Thật ra, mình không thấy bất ngờ nhiều lắm. Đó không phải vì mình tự tin vào bản thân, mà là bởi ngay từ đầu mình đã không quan trọng kết quả. Đối với mình, việc được ghi danh vào đề cử SAA năm nay đã là một sự công nhận xứng đáng, và bất kì ai có tên trong danh sách ấy cũng đã rất vui rồi. Đương nhiên, trước lúc được gọi tên, mình cũng khá hồi hộp. Sau đó, thấy tên mình được xướng lên thì vừa mừng, vừa run. Chắc mình sẽ không thể quên được cái cảm giác tim đập rất nhanh lúc bước lên sân khấu nhận giải thưởng.

Khoảnh khắc cô gái Thanh Huyền B nhận giải thưởng Dedication Award (Ảnh: Creative Group)

Trước ngày SAA diễn ra, nhiều người nói đùa rằng “Năm nay BAV tung ra ứng cử viên nặng ký quá! Chưa đi thi là thấy kết quả rồi nha!”. Chị có nghĩ đây là một lời khen?

Có lẽ bởi công việc của mình tiếp xúc với hầu hết mọi người, nên lẽ đương nhiên mọi người đều nghĩ mình có mối quan hệ rộng để huy động vote. Thế nhưng, mình cũng như mọi người, đó chỉ là những câu đùa vui để động viên tinh thần mình thôi vì rõ ràng với cách thức bình chọn như năm nay, ứng cử viên nào cũng có cơ hội như nhau. Thêm nữa, những ứng cử viên bên cạnh chị đều là các gương mặt sáng giá và vô cùng xứng đáng, họ không chỉ làm tốt việc chuyên môn mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, nên quan hệ rộng không kém gì đâu nha. Thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã dành những lời khen ngợi, động viên mình trong suốt thời gian qua. 

Vậy theo chị, lý do giúp mình vượt qua những ứng cử viên sáng giá để đạt được giải thưởng Dedication Award?

Thật sự, trong thâm tâm, mình nghĩ đó là nhờ sự may mắn. Mình được đứng trên bục nhận giải thưởng không phải vì mình xuất sắc hơn hẳn các ứng cử viên khác mà là do mình may mắn được nhiều thành viên yêu mến và ủng hộ hơn thôi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Được biết, chị đã làm việc tại Sun* được khoảng 4 năm, điều gì đã khiến chị quyết định gắn bó với công ty lâu như thế? 

Động lực để mình gắn bó ở Sun* thời gian qua chính là môi trường làm việc, là sếp và là đồng nghiệp. Ở Sun* mọi người đều rất chân thành, thân thiện, hỗ trợ nhau rất nhiệt tình. Mình nghĩ môi trường làm việc và đồng nghiệp là một trong những yếu tố rất quan trọng khi một ai đó lựa chọn công việc.

Trong 4 năm ở Sun*, lần chuyển bộ phận từ GA sang PA có lẽ là kỉ niệm đặc biệt nhất. Trước đây, khi mới ra trường mình làm bên GA ở bên Lab Trần Khát Chân (bây giờ không còn văn phòng Lab Trần Khát Chân mà chuyển sang văn phòng Handico). Sau một thời gian thì mình được chuyển về văn phòng Keangnam để làm với team GA bên này. Công việc chỉ mới quen hơn một chút thì lại được cấp trên hỏi xem có muốn chuyển qua PA không. Sau một hồi cân nhắc, mình đã đồng ý luôn vì nghĩ bản thân thích hợp với những công việc hướng nội, chuyên làm việc với các file bảng tính, con số hơn là các nhiệm vụ mang tính hướng ngoại như GA.

Đương nhiên, lúc đó mình cũng cảm thấy buồn vì phải “xa” các chị ở GA như chị Thơ, chị Mai, chị Hiền, chị Ngọc Kool… Đó chính là những người đầu tiên hướng dẫn, hỗ trợ công việc cho mình rất nhiều. Mặc dù chỉ chuyển team chứ không chuyển bộ phận nhưng “xa là nhớ, gần nhau là cười” mà. Khi sang PA, thật vui vì mọi thứ cũng rất tuyệt vời, sếp và các đồng nghiệp bên PA cũng đáng yêu không kém. Chính vì thế mà mình mới có thể làm việc hăng say đến tận bây giờ và tất nhiên… nhiều năm nữa chứ. (cười)

Công việc của chị rất cần sự cẩn thận, tỉ mỉ vì liên quan đến dữ liệu của cả ngàn Sunner trong công ty. Vậy chị có cảm thấy áp lực, và có khi nào bị “xuống tinh thần” không?

Ồ tất nhiên những lúc mình thấy áp lực nhất có lẽ là khi inbox cứ nhảy ting ting ầm ầm mà không kịp trả lời. Cách đây 1 tháng, hồi chốt công tháng 11, máy chấm công bị lỗi vào đúng ngày chốt công nên hôm đó mình đã nhận được tầm 230 cái tin nhắn sau khi gửi bảng công. Thật sự từ trước đến nay, mình chưa bao giờ nhận được số lượng lớn inbox như thế trong thời gian ngắn như vậy. Cảm giác trả lời mỏi tay mà số lượng inbox vẫn cứ tăng lên. Hoang mang một chút nhưng mình không muốn bỏ sót những người còn “hoang mang” hơn mình - chính là các Sunner đang có bảng công bị sai. Bởi vậy, ngay sau đó mình đã quyết tâm bình tĩnh để trả lời hết, cuối cùng việc chốt dữ liệu trong hôm đó vẫn được hoàn thành. Thở phào nhẹ nhõm! 

Chị có muốn gửi gắm điều gì tới các đồng nghiệp của mình cũng như toàn thể Sunner trong năm mới không?

Năm mới hy vọng rằng chúng ta vẫn yêu quý, vẫn tin tưởng, vẫn hỗ trợ nhau nhiệt tình hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Chúc mọi người sẽ có một năm làm việc thật tuyệt vời, gặt hái được nhiều thành quả để đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Và cũng xin chúc tất cả các Sunner có một năm mới đầy yêu thương, vui vẻ và may mắn bên gia đình.

Đối với hầu hết các Sunner, Thanh Huyền B có lẽ là một cái tên vô cùng quen thuộc. Cô sẽ luôn nhiệt tình giải đáp các thắc mắc cũng như hỗ trợ mọi Sunner khi họ gặp các vấn đề liên quan đến timesheet và các vấn đề hành chính khác trong tầm quản lý của mình. Những ngày cận kề kỳ chốt công cuối tháng, chắc hẳn nhiều người sẽ để ý tới khuôn mặt rất hình sự của Huyền trong lúc đang tập trung cao độ xử lý các dữ liệu. Thế nhưng, đối với các đồng nghiệp xung quanh, hình ảnh ấy của Huyền lại rất dễ thương, mang bản sắc riêng của "cô nàng timesheet". Cũng chính bởi sự đặc biệt ấy, chị Huyền được các đồng nghiệp trong team gọi với biệt danh "Mabu" (Majin Buu) - một nhân vật truyện tranh có chút ma quái nhưng lại mang bản tính ngây thơ, trong sáng, lương thiện và rất đáng yêu.

Thay mặt Sun* News, chúc chị Thanh Huyền sẽ luôn giữ vững được tinh thần hăng say, nhiệt huyết với công việc của hiện tại, cùng các đồng nghiệp của mình thực hiện sứ mệnh tạo nên những giá trị “Awesome” tại Sun*.

#Đồng hành cùng SAA 2020

#Dedication Award