Family Outing 2019 – Division 2: Xem ai “ngon” hơn nào!

Một chuyến kickoff đầy thú vị, đưa anh em Division 2 đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.


Family Outing là sự kiện thường niên của Division 2 thường được tổ chức vào đầu năm với quy mô toàn thể member và người thân ở văn phòng Hà Nội. Hôm 6/4 vừa qua, Family Outing 2019 đã được tổ chức tại Paragon Hill Ba Vì. Chủ đề cho những màn so tài trong chuyến đi lần này được giữ bí mật đến phút cuối cùng, chỉ được hé lộ có chủ đề nấu ăn. Vì thế, các thành viên không khỏi tò mò, háo hức về nội dung cũng như thể lệ cuộc thi.

Với tiêu chí bất ngờ, ban tổ chức đã đưa 4 đội chơi đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ lúc ngạc nhiên bởi cách ra đề bài món ăn, cho đến những phần game khởi động – tưởng đơn giản mà thực sự hack não và đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt và tinh thần đồng đội.

Hãy cùng nhau điểm lại những mốc thời gian và hình ảnh đáng nhớ về sự kiện này!

Từ hơn 7h sáng, dù thời tiết mưa phùn nhưng 150 thành viên Division 2 cùng người thân đã có mặt tại Keangnam. Đúng 8h, 4 xe đã xuất phát để đến Paragon Hill Ba Vì. Đâu đó, anh chị em cùng hát vang câu hát:“Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé!”

Các gia đình đã có mặt đúng giờ sẵn sàng khởi hành

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển trên ô tô, đại gia đình The High đã có mặt đông đủ tại sân BBQ để tham gia vào các hoạt động team building.

Những chuyến xe điện đưa Higher lên sân BBQ

Như mọi lần, “Mama” Nguyễn Xuân Sơn gửi đôi dòng “tâm sự yêu thương đầy diễm lệ” tới anh em để khai mạc sự kiện đầu tiên trong năm 2019.

Anh cả The High gửi “tâm sự yêu thương”

Mặc dù chủ đề nấu ăn dù đã được ban tổ chức công bố từ rất sớm nhưng nấu món gì thì không ai đoán được. Một sự trùng hợp rất thú vị khi ngày tổ chức chuyến picnic lại rơi vào mùng 02/03 âm lịch – sát ngày tết Hàn Thực. Và để đề bài trở nên thú vị hơn khi 7 cô nàng xinh đẹp trong trang phục yếm thắm, nhẹ nhàng uyển chuyển và không kém phần nóng bỏng trong giai điệu “Bánh trôi nước”. Hẳn là tới đây, các thành viên đã hình dung ra việc mình phải làm, chính là chế biến món bánh trôi.

Đề bài được thể hiện bằng một màn múa. Thật là một cú hack não người chơi. Và liệu bạn có nhận ra những “vũ công” quen thuộc?

Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế. Để nấu được bánh trôi, các thành viên phải kiếm được nước và lửa. Đây chính là thử thách ở phần khởi động cho các đội thi. 3 người nhưng chỉ được sử dụng 4 chân và phải cầm một cây nến đang cháy di chuyển trên đoạn đường rải sỏi 15m. Để ‘rước lửa thiêng’ về cho đội mình, các thành viên rất nhanh và khéo léo hết sức. Chung cuộc đội số 1 đã giành chiến thắng.

Các cổ động viên nhí cực kỳ nhiệt tình, chăm chú theo dõi
Những màn bàn bạc cực kỳ sôi nổi
Ba người nhưng chỉ có 4 chân để di chuyển. Vừa đi vừa giữ lửa đúng là thử thách khó nhằn.
Ai cũng rất cẩn thận
Thành công rồi phải chụp ảnh check in một cái.
Tự sướng trước kết quả hoàn thành thử thách “Rước lửa thiêng”

Lửa thiêng sáng rồi, nhưng nước thì sao. Mỗi đội 2 ống dài 1m nhưng lại có đến 15 lỗ thủng và phải tìm mọi cách để giữ nước trong ống rồi mang về đổ vào ống. Miệt mài giữ, miệt mài chạy nhưng không ít đội khi về đến giếng thì nước chỉ còn vài giọt. Sau hơn 6 phút nỗ lực, đội số 4 đã vinh quang dành được vị trí số 1 với lượng nước nhiều nhất.

Chắt chiu từng giọt nước
Ai cũng nỗ lực để về đích
Kết quả đây rồi!

Sau khi “lầy lội” với hai game vận động, các đội cùng nhau trổ tài khéo léo và sáng tạo để đưa ra 5 đĩa bánh trôi vừa ngon vừa đẹp mắt.

Nào cùng xem công thức: “Bột này, vừng này, đường này, dừa này…”
Đừng nghĩ các anh chỉ biết code, các anh còn biết rang vừng đấy nha.
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non…”

Hoàn thành sớm hơn thời gian BTC đưa ra đến hơn nửa tiếng đồng hồ, các đội chuyển sang công đoạn decor và lên ý tưởng thuyết trình. Sự sáng tạo và tận dụng triệt để mọi thứ của các đội là không biên giới – bao gồm cả việc chạy xuống nhà bếp của Paragon Hill để xin bông hoa cà chua. Hãy cùng chiêm ngưỡng bàn tiệc của từng đội nhé!

Một đại diện ban giám khảo nhận xét “đây là đĩa bánh trôi ngon nhất từng được thưởng thức!”

Điểm chung cuộc của các đội sẽ được tính dựa trên các phần thi phụ và nấu ăn.Và cuối cùng thì, đúng với tiêu chí “cứ ngoan là có giải”: Đội số 1 giành giải “Ngon thượng hạng”; Đội số 2 rinh về giải thưởng “Ngon hảo hạng” và 2 giải “Ngon bá cháy” thuộc về Đội 3, Đội 4.

Kết thúc các hoạt động vui chơi buổi sáng cũng là lúc bếp thơm mùi đồ ăn, các thành viên nhanh chóng cùng nhau ghi lại những bức ảnh tập thể vui vẻ và di chuyển xuống nhà hàng.

Đại gia đình Division 2
Đội G6 đi chơi về muộn nhưng vẫn rất được ưu ái chụp ảnh.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, Division High sẽ có nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa.

Ngọc Huyền

#Division 2

#Ban văn hóa

#Family Outing

#Nguyễn Xuân Sơn