Friggatriskaidekaphobia là có thật nhưng xui xẻo chỉ tới vì bạn nghĩ thế!

Tôi - một người nói không với “nỗi sợ thứ 6 ngày 13” - sẽ luôn tin rằng: Xui xẻo chỉ đến vì bạn nghĩ thế mà thôi!

"Thứ 6 ngày 13" luôn được mặc định là một ngày xui xẻo, đen tối, thậm chí là nỗi ám ảnh cho nhiều người. Rất nhiều người tin rằng nếu những điều không may đến với mình trong ngày này thì nhất định đó là do một thể lực đen tối nào đó đang “ám quẻ” và đem xui xẻo đến cho mình. Cụm “những điều không nên làm vào thứ 6 ngày 13” luôn là từ khóa tìm kiếm thịnh hành ở tất cả quốc gia khi ngày này đến. Nếu bạn là một trong số những người như vậy thì… xin chúc mừng bạn, thứ 6 tuần vừa qua chính là thứ 6 ngày 13 cuối cùng của 2020 rồi đây!

Thế nhưng, tôi - một người nói không với “nỗi sợ thứ 6 ngày 13” - sẽ luôn tin rằng: Xui xẻo chỉ đến vì bạn nghĩ thế mà thôi!

Friggatriskaidekaphobia - Nỗi sợ thứ 6 ngày 13 là có thật...

Khi tò mò về lý do xuất hiện của nỗi sợ kỳ quái này, tôi vô tình đọc được rằng “Dossey, tác giả cuốn Holiday Folklore, Phobias and Fun, cho biết: nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ Sáu đều là những mốc mang lại vận đen, khi kết hợp với nhau thì tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh”. Như vậy, tức là Friggatriskaidekaphobia đã có từ cả ngàn năm nay chứ chẳng chờ đến lúc facebook ra đời để ai đó đăng lên nhắc nhở rằng mai đừng có ra đường chân trái hay quay đầu lại khi có người gọi tên vào ban đêm,... 

Thế nên, chúng ta không thể phủ nhận nỗi sợ của con người đối với ngày này. Theo một nghiên cứu tâm lý, dường như những ai sợ thứ 6 ngày 13 thường xu hướng liên kết nó với những điều hoặc sự kiện tồi tệ mà họ đã biết hoặc đã trải qua. Cứ dần dần, người nọ “lan tỏa” nỗi sợ cho người kia bằng những tin đồn không xác thực về sự xui xẻo. Và cuối cùng, tin đồn trở thành một niềm tin, mạnh hơn là một đức tin trong lòng nhiều người, từ đời này qua đời khác, từ nơi này qua nơi khác,... Tiêu cực là ở chỗ, ý thức không mấy tốt đẹp này đem đến những ảnh hưởng hữu hình về vật chất. Nhớ hồi còn du học, tôi đã từng chung nhóm với một lũ bạn “không-chịu-ra-đường” vào thứ 6 ngày 13, và bởi vậy cả nhóm bị F vì không trả bài thuyết trình nhóm. 

Tóm lại, nỗi sợ thứ 6 ngày 13 là có thật, thật đến mức ngớ ngẩn mà nhiều người không thể hiểu nổi, trong đó có tôi - kẻ đang ngồi đây và viết những dòng này cho ngày hôm nay.

Nỗi sợ là thật, nhưng chẳng có xui xẻo nào nếu bạn không tự gây ra…

Tôi đoán chắc rằng sáng nay trong số những ai check-in vào 7h46 phút sẽ thầm nghĩ trong đầu hoặc kêu ca ngay với ông bàn bên rằng: Đúng là cái ngày xui xẻo. 
Tôi cũng đoán rằng sáng nay khi ai đó bị sếp mắng cũng sẽ tự an ủi rằng: Chắc do thứ 6 ngày 13.
Và chắc rằng khi bị khách hàng “hành” vào những ngày như thế này ta sẽ nuốt cơn bực tức, tự nhủ ngày đen đủi thì có làm tốt cũng vậy thôi.
Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng xui xẻo là do chính mình chưa? Tôi không có ý nói rằng bạn là một “sao chổi”, mà ý tôi là: bạn thực sự có thể không gặp “xui” nếu như đã hành động khác đi.

Bạn có thể không đi làm muộn bằng cách thức dậy sớm hơn, chuẩn bị nhanh hơn, sẵn sàng đến công ty đúng giờ.

Bạn có thể không bị sếp mắng bằng cách làm việc cẩn thận và tập trung hơn chẳng hạn.

Bạn cũng có thể không bị khách hàng “hành”, bằng cách trước đó đã thỏa thuận rõ ràng về spec, hoặc đơn giản chỉ là tiếp thu ý kiến của khách và trao đổi lại theo hướng tích cực, thì biết đâu đây lại là một ngày làm việc thành công? 

Nếu bạn luôn tập trung ý thức vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình và coi đó là "những điều xui xẻo" thì bạn sẽ chẳng làm được gì hết. Khi ấy, nhìn đâu bạn cũng thấy đen đủi và khó khăn chồng chất. Toàn bộ tâm trí của bạn chắc hẳn sẽ đang nghĩ dường như cả vũ trụ này đang chống lại bạn. Kết quả là bạn chẳng làm được gì khác ngoài việc bị những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm. Bạn sẽ buông xuôi, ngừng cố gắng và tin chắc rằng vận xui đã định, ta chẳng thay đổi được gì đâu.

Thế nhưng, liệu bạn có cho rằng giữa những vòng xoay bất tận, vụ trụ liệu có đủ “rảnh” để “trù ẻo bạn đúng vào thứ 6 ngày 13 không? Hay chăng các sự kiện đều ngẫu nhiên xảy ra, và đôi khi là trùng hợp vào đúng ngày nay, như chúng vẫn luôn vậy? 

Cách bạn nghĩ sẽ điều khiển cách bạn hành động, bởi lẽ thế giới này luôn tuân theo Luật hấp dẫn. Về cơ bản, luật hấp dẫn nói rằng bất cứ điều gì bạn nghĩ đến sẽ là những thứ bạn đạt được trong đời. Vậy nên, nếu bạn nghĩ đến tất cả những thứ mình không muốn thì bạn cũng chỉ có được những thứ đó mà thôi. Ngược lại, nếu bạn chỉ hình dung về những điều mình muốn thì bạn sẽ nhận được tất cả những điều ấy.

Cái này, để mà nói, nhiều người cũng cho rằng là một thứ đức tin đầy mê tín. Nhưng với tôi, việc dùng Luật hấp dẫn để giải thích những điều diễn ra xung quanh cũng như dùng nó để vận hành cuộc đời mình cũng có chút hiệu quả, và chắc chắn là hợp lý hơn là đổ cho vận xui của mình.

Tóm lại, xui xẻo hay may mắn không phải tự nhiên đến với cuộc đời, cũng không phải do thứ 6 ngày 13 đem lại. Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn là kết quả của một chuỗi những hành động bạn đã làm trong quá khứ mà thôi! 

#thứ 6 ngày 13