Gặp gỡ chàng Rapper của Sun* với ca khúc viết về Covid-19 khuấy đảo mạng xã hội

Ra mắt vào tối ngày 16/3 trên kênh Youtube chính thức Sun* Vietnam, Hoàng Trọng Hiếu đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi ca khúc "Sun* rap - Diệt con covid". Chỉ ít lâu sau đó, ca khúc này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và được các bạn trẻ, đặc biệt là các Sunners vô cùng yêu thích.

Để hiểu rõ hơn về quá trình ra đời ca khúc này, cũng như hiểu thêm đôi nét về tác giả, phóng viên Sun* News đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Hoàng Trọng Hiếu. 

 

Chào Hiếu, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân nhé!

Chào mọi người, 

Mình từng 13 năm không thể ăn thịt, cá hay các loại chế phẩm đến từ động vật. Mình chỉ ăn ruốc và rau muống xào, mẹ mình đã vô cùng khổ sở vì phải giã ruốc. 

Mình từng suýt bị đuổi khỏi nhà chỉ vì muốn làm âm nhạc. 

Mình từng thức trắng 3 đêm để vietsub rất nhiều bài báo về một dancer người Hàn Quốc không nổi tiếng mà mình biết qua instagram. Chỉ vì mình thích chị ý.

Bạn bè gọi mình là một thằng điên. Và mình yêu điều đó.

Mình là Hoàng Trọng Hiếu B - Developer đến từ EUV 2.

 

Thích âm nhạc nhưng lại chọn làm lập trình viên?

Năm 2017, mình biết rằng mình cực kỳ muốn làm âm nhạc. Nhưng bố mẹ mình thì hoàn toàn phản đối. Mình không thể xin bố mẹ đầu tư cho mình đi học nhạc được. Vì thế mình quyết định sẽ tự kiếm tiền để học nhạc. 

Và mình chọn trở thành một lập trình viên vì hai lý do: Một là, ngành học ở trường đại học của mình là Điện tử viễn thông, và trong các môn học của ngành này, mình chỉ thích môn lập trình. Hai là, mình cực kỳ thích Mark Zukeberg, Daniel EK (CEO Spotify) và Elon Musk. Đặc biệt, Daniel EK cũng vừa là một nhạc sỹ, vừa là một tỷ phú công nghệ tự thân. Mình cũng muốn tương lai trở thành người như thế! 

Đi làm lập trình thì thời gian nào bạn viết nhạc? 

Thực ra viết rap hay viết lời nói chung chỉ là kể lại một câu chuyện, mô tả lại một cảm xúc. Không có câu chuyện, không có cảm xúc thì chẳng có gì mà viết. Quá trình viết nhạc không quan trọng, mà sự trải nghiệm cuộc sống bình thường mới là quan trọng. 

Mình cảm thấy việc đi làm, tiếp xúc với đồng nghiệp tại Sun* chính là những lúc mình có cảm xúc nhiều nhất. Mình không thể chỉ ngồi nhà mà viết nhạc được. 

Bên cạnh mình lúc nào cũng có một chỗ để lưu lời bài hát (quyển sổ hoặc là điện thoại). Bất kỳ khi nào mình có cảm xúc, nảy ra một câu nào đó hay, mình sẽ lưu lại như một bản nháp. Để làm một bài hát, mình sẽ có chủ đề trước. Sau đó trong khoảng 1 tuần, tối nào mình cũng sẽ đọc truyện hoặc xem phim về chủ đề đó, trong lúc đó mình sẽ nháp trước. Mình làm nháp khoảng 1 tuần rồi chọn một đêm nào đó để viết lời và thu âm. Như vậy, mỗi ngày mình chỉ mất 1-2 tiếng để viết rap, không ảnh hưởng gì đến việc lập trình.

Giống như Sun*, mình cũng có những core value của riêng mình. Core value của mình là sự chia sẻ  - mà hình thức biểu hiện của nó chính là những câu chuyện. Nói cách khác, mình sống để được nghe và kể những câu chuyện. Dù là sản phẩm phần mềm hay một sản phẩm âm nhạc, chúng đều có một câu chuyện. Vì vậy, hiện tại, mình đang rất nghiêm túc với cả công việc ở Sun* và công việc làm âm nhạc của mình. Thật may mắn, hai công việc này không mâu thuẫn với nhau nên mình có thể dễ dàng làm được cả hai.

 

Tại sao lại là nhạc rap mà không phải dòng nhạc nào khác? 

Bạn có thể thấy, làm nhạc rap chỉ cần một cây bút, một quyển sổ và một sự luyện tập không ngừng nghỉ: liên tục đọc, nghe và viết thôi. Nó khá giống với việc học lập trình.

Mình tập trung vào dòng nhạc rap/hiphop và một chút RnB. Mình đã có 1.5 năm nghiêm túc học viết rap. Hiện tại, mình đang học làm beat, phối khí và mixing vocal.

Kể một chút về cơ duyên của bạn với Sun* đi nào?

Chính xác thì mình vào công ty nhờ kênh Youtube của Sun*. 

Ở thời điểm năm 2017, lúc ấy mình chưa có kiến thức nền tảng gì về lập trình phần mềm cả. Mình cần một nơi mà mình có thể học và trải nghiệm quá trình tạo ra sản phẩm phần mềm. Thời gian ấy, mình rất hay xem youtube, và tình cờ một đoạn video nói về việc thực tập ở framgia (nay là Sun*) hiện lên trên feed của mình. Thumbnail của video ấy là một bạn cùng trường mà mình quen biết, thế là mình bấm vào xem. Sau khi xem một loạt video trên kênh youtube của công ty thì mình ấn tượng vài điều: 

1, Nội thất ở công ty thực sự rất đẹp. Mình khá thích dây thẻ màu cam đen và khu Freespace. 

2, Anh CEO của công ty để quả tóc nhìn hơi dị, nhưng đó lại là điều mình thích nhất ở anh ấy. 

3, Mình cực kỳ thích chương trình Morning speech hàng ngày của công ty. 

Trong thời gian ấy có rất nhiều bạn ở khoa Viễn Thông trường mình share thông tin về khóa Ruby Open Training của Framgia cũ. Khóa học ấy cực kỳ phù hợp với mình bởi vì không cần kinh nghiệm, không tốn tiền, được thực tập tạo ra sản phẩm. Mình quyết định nộp hồ sơ để tham gia chương trình training Ruby luôn. Mình đã thực tập ở đây 1.5 năm và trở thành nhân viên chính thức được 5 tháng. Quãng thời gian ở đây, mình thực sự rất vui. 

Bạn biết đấy! Mỗi sản phẩm phần mềm thường là phục vụ cho một thị trường khách hàng rất lớn (thường là hàng triệu đến hàng trăm triệu người ), thế nên câu chuyện của một sản phẩm phần mềm sẽ cực kỳ hay ho. Quá trình làm việc để tạo ra một sản phẩm phần mềm ở một Digital Creative Studio như Sun* khiến mình có nhiều cảm xúc để viết nhạc.

 

Lý do nào khiến bạn viết ra ca khúc "Sun* rap - Diệt con covid"?

Giữa tháng 02, mình bắt tay vào chuẩn bị cho album nhạc rap mà mình ấp ủ từ lâu. Mình đã dự định mua vài con beat của bạn Wxrdie - một bạn producer trẻ mình rất thích để chuẩn bị cho album này. Ở thời điểm đấy, mình cũng đã có dự định sẽ cùng với Sun* Music Club làm một sự kiện dạy rap trong công ty - để giúp các Sunners có hứng thú tiếp cận được những kiến thức cơ bản, giúp các bạn có thể viết một bài rap. Tuy nhiên nếu mình muốn dạy mọi người, mình cần phải để mọi người trong công ty biết đến mình trước. Vì vậy, mình quyết định sẽ cùng Sun* Music Club làm một ca khúc liên quan đến core value Be A Team của công ty với 2 mục đích: 

- Hưởng ứng tháng Be A Team (tháng 03) 

- Có một sản phẩm để cho Sunners nghe chơi, đồng thời biết đến mình. 

Thông thường, với một sự kiện nhỏ như thế này, người ta sẽ dùng một con beat free for non-commercial purpose để làm nhạc. Tuy nhiên, vì là một người tôn trọng bản quyền và tác quyền của các nghệ sỹ, mình quyết định lấy con beat mà mình mua của Wxrdie để viết lời cho Sunners luôn, mặc dù hơi xót (cười). 

Mình đã dành ra 2 tuần chỉ nháp và viết liên tục để hoàn thành bản full cho ca khúc Be A Team. Ngày 08/03, ca khúc Be A Team hoàn thành. 1h ngày 09/03, Ban giám đốc thông báo toàn thể nhân viên sẽ làm việc remote. Điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ phải dừng sự kiện dạy rap mà mình đã chuẩn bị bấy lâu. Chính vì quá cay "con Covid", nên sáng ngày 10/03, sau khi thảo luận với team IC, mình đã sửa đổi ca từ và biến ca khúc Be A Team thành phiên bản "Sun* rap - Diệt con covid" mà IC Group vừa phát hành. Ca khúc này vừa để cổ vũ tinh thần Toàn Sun* đoàn kết chống đại dịch, vừa giúp mọi người giải trí sau những giờ làm việc remote nhàm chán tại nhà.  

 

Ai cũng tò mò về tên tác giả "Hiếu from Cậu phải nghiện tớ" đấy! Hiếu có thể giải thích một chút được không?

"Cậu phải nghiện tớ" hiện tại đang là tên 1 số kênh âm nhạc của mình. Nhưng tương lai, mình muốn nó sẽ là một team làm sản phẩm âm nhạc. Sau này, nếu có cơ hội đứng trước khán giả, mình sẽ giới thiệu bản thân ngắn gọn: 

"Xin chào, tôi đến từ Cậu phải nghiện tớ". 

Mình muốn người nghe chỉ nhớ đến "Cậu phải nghiện tớ" thay vì tên của mình, bởi 2 lý do:

1, Mình muốn người nghe nhớ đến toàn bộ những người đã tạo ra sản phẩm âm nhạc ấy. 

2, Mình muốn giảm thiểu sự chú ý của người nghe nhạc đến cuộc sống riêng tư của mình. Vì những chuyện riêng tư không làm âm nhạc của mình hay hơn.

 

Chia sẻ một chút về dự định âm nhạc trong tương lai của bạn? 

Bên cạnh việc cùng Sun* tạo ra các sản phẩm phần mềm có chất lượng, mình tiếp tục ra sản phẩm âm nhạc trên spotify và youtube. Mình cũng đang tìm thêm những người giỏi về những lĩnh vực mà mình chưa giỏi như: làm hình ảnh, làm MV, quản lý tài chính, marketing..... để cùng hợp tác. Tương lai mình muốn "Cậu phải nghiện tớ" sẽ là một team có thể làm ra những sản phẩm âm nhạc có chất lượng. 

Dù làm âm nhạc, hay làm phần mềm, mình đều muốn nó là những sản phẩm tạo ra sự chia sẻ với xã hội. Dự định làm sự kiện dạy rap ở Sun* cũng là một sự chia sẻ.  Vì cách đây 4 năm, khi mình bắt đầu viết rap, không có ai chỉ cho mình cả. Mình phải gom nhặt kiến thức từ các rapper nước ngoài từ rất lâu và rất mất thời gian. Cho nên, mình muốn giúp các Sunners bớt mất thời gian một chút. 

Mình cũng tự nhận thấy mình là người có khả năng viết tốt, thời gian tới mình sẽ tiếp tục luyện tập kỹ năng này. Hiện tại, mình đang tự học mixing vocal và làm beat.

Cảm ơn Hiếu về cuộc trò chuyện thú vị này! Chúc Hiếu sẽ có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc thành công. 

#Sun* Music Club