Gặp gỡ những chàng photographer “tay ngang” đầy nhiệt huyết của Framgia

Bên cạnh công việc lập trình giỏi, những chàng trai này của Framgia còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng của mình trong bộ môn nhiếp ảnh.

Huy Quyết – Division 3 

Nếu bạn từng xem qua những tác phẩm của anh chàng này, chắc hẳn sẽ nhận ra, Quyết là người chụp ảnh phong cảnh rất đẹp. Những bức ảnh của anh đều đem đến cho người xem sự trầm trồ, thích thú, bởi nó không đơn giản chỉ là bắt mắt, mà còn rất “tình”.

Một Chiêu Lầu Thi ảo diệu trong chiều hoàng hôn. Ảnh: Huy Quyết

Ai cũng biết, để chụp được những bức hình đẹp, người chụp phải bỏ ra rất nhiều tâm sức và thời gian, đôi khi, phải “nghiện” chụp ảnh thì mới cho ra được những tấm hình độc đáo. Huy Quyết là một người như vậy, anh dành ra rất nhiều thời gian để trải nghiệm trên những cung đường của Tổ quốc, để ghi lại được những nơi mình đặt chân tới và lưu giữ vẻ đẹp của dải đất hình chữ S xinh đẹp.

“Khi mới bắt đầu cầm máy, mình lúng túng chưa biết chụp gì, những ngày đó lúc nào máy ảnh cũng luôn theo bên người. Mình đã chụp tất cả những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy, rồi dần dần nhận ra thể loại ảnh mình yêu thích để đi vào tìm hiểu sâu hơn, dành nhiều thời gian cho nó hơn.”

“Mình thích chụp phong cảnh, vì nó ghi lại được vẻ đẹp của quê hương mình.”

“Bộ ảnh đáng nhớ nhất của mình là lần mình đi chơi cũng nhóm bạn ở Lý Sơn. Hôm đó cả nhóm dự định sẽ chụp được những tấm hình sóng đánh lên thành bờ đẹp nhất để mang về khoe mọi người. Mất rất nhiều công sức, sau hơn 200 tấm ảnh bấm liên tục thì cả nhóm mới chỉ chọn ra được có một tấm gọi là ưng ý nhất. Rồi cả bọn nhìn nhau chỉ biết cười. Đúng là chơi ảnh đẹp lúc nào cũng khó khăn, không đơn giản chỉ là kĩ thuật, đôi khi nó còn cần cả may mắn.” – Quyết tâm sự.

Huy Quyết và đồng bọn “săn ảnh” ở Lý Sơn.  Ảnh: Huy Quyết

Một bức ảnh đẹp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và mỗi thể loại ảnh lại có cái chuẩn đẹp khác nhau. Ảnh đời thường hay còn gọi là “street life” thường coi trọng khoảnh khắc. Còn đối với ảnh phong cảnh thì thường đặt yếu tố nghệ thuật lên đầu, sau đó là nội dung truyền tải của người chụp trong bức hình đó.

“Với mình, để có một bức ảnh đẹp thì cần hai yếu tố, đó là kỹ thuật chụp và con mắt nhìn nghệ thuật. Về mặt kỹ thuật, ảnh cần phải nét, chi tiết ảnh lên rõ ràng, ảnh không được có những vùng quá sáng hay quá tối vì những vùng đó sẽ làm mất chi tiết của ảnh. Về mặt nghệ thuật thì ảnh cần có chiều sâu, toát lên được nội dung mà tác giả muốn truyền tải tới người xem. Một bức ảnh đẹp thì kĩ thuật chiếm 60-70%, số còn lại phụ thuộc vào mắt nhìn nghệ thuật của mỗi người.”

“Biển mây” là bộ ảnh được anh chàng chụp rất kì công.  Ảnh: Huy Quyết

“Trong tương lai, mình có dự định làm một chuyến đi xuyên Việt để ghi lại nhiều hơn vẻ đẹp ở những nơi mình đặt chân qua.” – Huy Quyết hào hứng chia sẻ.

Một lần nữa, hãy cùng ngắm nhìn những bức ảnh về một Việt Nam rất “tình” trong mắt chàng photographer Huy Quyết nhé!

Bộ ảnh “Việt Nam – những dải màu” là một trong những bộ ảnh ấn tượng mà Huy Quyết từng thực hiện.

Trung Hiếu B – Division 1

Gặp Trung Hiếu B ở ngoài đời, có lẽ ít người biết được rằng, bên cạnh tính cách hiền khô và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, anh còn là một tay máy rất “cừ” của Framgia.

Tiếp xúc với máy ảnh từ năm thứ 3 đại học, khi còn làm trong Văn phòng Đoàn trường và Hội sinh viên Đại học Mỏ địa chất, đến nay, Trung Hiếu đã có kinh nghiệm cầm máy được một khoảng thời gian khá dài.

“Những lúc rảnh rỗi, mình hay lang thang, la cà phố xá, chụp ảnh đời thường, chụp cây cối, hoa lá, chụp nắng…Mình cảm thấy bình yên khi nhìn cuộc sống qua ống kính và cảm thấy rất thích thú khi chụp ảnh cho bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết xung quanh. Thích nhất cảm giác “happy” khi nhìn thấy ai đó vui vẻ vì được mình chụp lại trong một khoảnh khắc đẹp.”

“Streetlife là phong cách ảnh mình thích nhất.” Ảnh: Trung Hiếu

Bộ ảnh đáng nhớ nhất mà Trung Hiếu từng thực hiện là bộ ảnh “Đêm Hà Nội”, tham gia cùng một hội nhiếp ảnh trên Facebook. Chính chuyến đi trong đêm ấy đã giúp anh mở mang được nhiều kiến thức trong kĩ thuật chụp ảnh, và cho anh nhiều trải nghiệm thú vị.

Những bức ảnh đêm hôm ấy ở Hà Nội vẫn khiến Hiếu bồi hồi khi nhớ lại. Ảnh: Trung Hiếu

“Hôm đó bọn mình đi lượn phố Hà Nội cả đêm, lang khang khắp con phố, bắt đầu từ 10h đêm cho đến sáng. Ấn tượng nhất là chụp ảnh ở cầu Long Biên lúc bình minh. Lúc đó cũng là tầm tháng 8, tháng 9, tiết trời rất dễ chịu. Bọn mình rình chụp ảnh đoàn tàu đi từ phía Bắc về Hà Nội. Quả thực, khung cảnh, hương vị, âm thanh lúc đó rất ấn tượng. À, trước lúc bình minh thì bọn mình cũng chụp một số cảnh chợ đầu mối Long Biên. Lúc đó khung cảnh mua bán rất nhộn nhịp, mình đứng trên cầu nhìn xuống, chụp được khá nhiều cảnh đẹp, mô tả cuộc sống lúc tờ mờ sáng của những người lao động phố chợ. Nhưng chụp lúc đó cũng khá nguy hiểm, vì các cô các bác buôn hàng đêm, tưởng bọn mình là phóng viên, nên cũng ra doạ nạt các kiểu, cũng may là không có sự cố gì, thấy bọn mình chân thành chia sẻ thì cuối cùng cũng được tha cho.” – Trung Hiếu hào hứng nhắc lại kỉ niệm cũ.

“Bức ảnh đẹp là bức ảnh khiến mình rung động, có cảm xúc mãnh liệt với nó.” Ảnh: Trung Hiếu

“Mình hi vọng trong tương lai mình sẽ xây dựng được một trang web về nhiếp ảnh, một trang giống như trang unsplash.com để những người yêu nhiếp ảnh nói chung có thể theo dõi và chia sẻ câu chuyện hình ảnh của mình lên đó.”

Ảnh: Trung Hiếu

“Hằng năm, ở Framgia có rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, hãy tham gia và thực hành chụp ảnh cho các event ấy, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều niềm vui.”- Trung Hiếu chia sẻ thêm.

 

Framgia Goku Hunter là một trong những sự kiện gần nhất Trung Hiếu chụp ảnh cho gia đình Phạm Gia.

Quang Huy C – Division 1 

Quang Huy là một trong những kỹ sư phần mềm nhiều tiềm năng của Division 1, anh cũng là chàng trai trẻ tuổi nhất Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Framgia.

Nói về cơ duyên đến với nhiếp ảnh, Huy chia sẻ: “Có một vài ký ức còn sót lại mà mình vẫn còn nhớ về cái ngày mình sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên, một ngày nào đó năm 2008. Đó là thời điểm mình được sở hữu một chiếc Sony DSC-S750, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số dạng compact có công nghệ nhận dạng khuôn mặt rất xịn của Sony thời bấy giờ. Hồi đấy camera của điện thoại chưa đủ tầm vượt qua máy ảnh, nên có một cái máy ảnh như thế làm mình cảm thấy cực kì phấn khích. Mình chụp mọi thứ, từ nhà cửa, đồ vật đến người thân, bạn bè, phong cảnh… Có thể nó không được hoành tráng hay có gì đó đặc sắc về nghệ thuật, nhưng mỗi tấm ảnh mình chụp đều ẩn chứa những ký ức đằng sau nó, những hồi tưởng đầy cảm xúc cá nhân mà mình muốn giữ lại. Có lẽ đó là lúc mà mình bước đến với nhiếp ảnh.”

“Mình yêu những khoảnh khắc, và nếu như có một thứ có thể làm ngưng đọng thời gian và đóng khung những câu chuyện, nó ắt hẳn sẽ là một điều tuyệt vời đúng không?”. Ảnh: Quang Huy 

Đối với Quang Huy, nhiếp ảnh vừa là đam mê, vừa là sở thích. Nó cũng giống như người ta thích chơi game hay đọc sách vậy. Nếu như bạn thấy một người yêu sách đang ngồi chăm chú vào những câu chuyện, thì Huy là người say mê những khung hình.

Những công cụ nhiếp ảnh hiện đại ngày nay mang lại rất nhiều khả năng sáng tạo, từ đó cũng sản sinh ra hàng loạt các thể loại nhiếp ảnh cũng như phong cách chụp khác nhau. “Huy yêu thích tất cả các thể loại, nhưng để theo được tất cả thì chắc chắn là không thể. Ảnh chân dung là thể loại Huy đang hướng đến. Đây là dạng nhiếp ảnh với mục đích ghi lại chân dung của con người. Cảm xúc là một thứ gì đó phức tạp, đặc biệt là những cảm xúc của con người. Mỗi chúng ta đều mang trong mình những dấu ấn và thần thái riêng biệt, tất cả những thứ đó kết hợp với nhau tạo nên ý tưởng của một bức ảnh chân dung.”

“Cảm xúc là một thứ gì đó phức tạp, đặc biệt là những cảm xúc của con người.” Ảnh: Quang Huy 

Có rất nhiều tiêu chuẩn thẩm mỹ để nhận định về một bức ảnh đẹp. “Nhưng đối với mình, một bức ảnh đẹp, dù là gốc hay cắt ghép chỉnh sửa, thì đều cần phải truyền được cảm xúc tới cho người xem. Khi ai đó nhìn ngắm một bức ảnh đẹp, họ sẽ rung động.”

“Take the camera, go out in the world, find a way to tell a story that mean something to you.” Ảnh: Quang Huy 

“Đứng trên quan điểm của một kẻ nghiệp dư, mình nghĩ có ba điều cần thiết nhất đối với một photographer thực thụ. Đầu tiên là bạn cần làm chủ được thiết bị của mình. Thứ hai là bạn nắm được những kiến thức nhiếp ảnh căn bản nói chung và về thể loại mà mình theo đuổi nói riêng. Cuối cùng và quan trọng nhất đó là một đôi mắt say mê với con người và cuộc đời, để từ đó nhạy bén hơn với những khoảnh khắc trong cuộc sống.” – Quang Huy chia sẻ.

Nếu bạn cũng yêu thích nhiếp ảnh và muốn góp mặt vào hàng ngũ những photographer tài năng của Framgia, đừng ngần ngại, hãy tham gia vào Câu lạc bộ Nhiếp ảnh để có cơ hội được giao lưu, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm cùng các “tiền bối” nhé!