#Gia đình IT: Hơn cả yêu, họ chính là tri âm, tri kỷ của nhau!

Ở Sun*, cặp đôi Văn Hưởng - Thúy Hằng vốn nổi tiếng là hình mẫu lý tưởng của một gia đình IT trong mắt mọi người. Giữa cái lạnh của gió đầu mùa, hãy cùng Sun* News "làm nóng" với những khoảnh khắc "hơn cả yêu" của gia đình dễ thương này nhé!

Tiếp tục series #Gia đình IT, nhân dịp trời trở lạnh, Ban biên tập Sun* News nhất định phải lên kế hoạch "sưởi ấm con tim" của các Sunner bằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào dưới đây...

Cái duyên cái số nên "đi đâu cũng có nhau"

"Cái duyên cái số" đã vô tình dẫn chị Thúy Hằng (CEV05) và anh Văn Hưởng (CEV02) gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và có một cái kết về chung nhà rất "Happy Ending" trong suốt hơn 8 năm qua. 

Số thâm niên ở Sun* của anh Hưởng cũng chính bằng chặng đường "kết đôi" của hai vợ chồng. Quen nhau từ công ty cũ, đến khi yêu nhau thì anh Hưởng lựa chọn "né" sang Sun* (thời đó là Framgia). Nhưng cuối cùng, sau tất cả, tới tháng 9/2021 anh vẫn đã giới thiệu vợ vào Sun* để hai vợ chồng được về chung một mái nhà, vừa được cùng nhau đi làm, vừa tiện đưa đón các con đi học. 

"Cái duyên cái số" đã đưa hai vợ chồng chị từ đồng nghiệp công ty cũ nay lại tiếp tục làm đồng nghiệp tại Sun*", chị Hằng vui vẻ chia sẻ. 

Không phải "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên", mối tình của anh Hưởng và chị Hằng tiến triển một cách êm đềm, nhẹ nhàng sau nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, và đặc biệt "yếu tố quan trọng" giúp tình cảm hai người đi lên đáng kể là sau khi cùng nhau... ăn ốc. 

Nói về mối tình "mưa dầm thấm lâu" của mình, anh Hưởng chia sẻ thêm: "Buổi đầu gặp vợ mình là trong ngày đầu tiên vợ đi làm ở công ty cũ. Mình cũng không ấn tượng mấy đâu, chỉ nhớ là cô gái có dáng người nhỏ bé và... chiếc kiềng bạc đeo trên cổ (cười). Mãi sau này, tiếp xúc lâu hơn, vợ chồng mình mới bắt đầu theo đuổi nhau. Kể từ ngày vợ mời mình đi ăn ốc thì tình cảm tiến triển khá nhanh (Cười). "

Còn với chị Thúy Hằng, khả năng Tiếng Nhật "xịn sò" của chồng khiến chị trầm trồ, ngưỡng mộ từ những giây phút đầu tiên. Nhưng điều khiến chị thực sự "đổ" chồng chính là sự quan tâm, chăm sóc từ anh: "Anh Hưởng là người rất tình cảm. Anh luôn quan tâm mình từ những điều nhỏ nhất."

Cuộc sống của hai vợ chồng sau này còn có sự xuất hiện của hai em bé, kết tinh tuyệt vời cho tình yêu ngọt ngào của hai người. Nhờ sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ này mà tình cảm vợ chồng thăng hoa hơn, có nhiều thêm sự gắn bó, yêu thương, và được tiếp thêm niềm vui mỗi ngày. Cứ như thế, sau gần 9 năm chung sống, cặp đôi "tri âm, tri kỷ" này của Sun* đã từ những con người xa lạ mà nên duyên vợ chồng và chung sống với nhau hạnh phúc đến tận bây giờ.

Hơn cả yêu, đó là tri kỷ!

Qua những lời tâm sự của hai vợ chồng chị Hằng - anh Hưởng, BBT Sun* News cảm nhận được giữa họ không chỉ đơn giản là tình yêu, họ đồng điệu với nhau từ suy nghĩ, cách sống và hiểu nhau, thương yêu nhau như tâm giao, tri kỷ. 

Cùng giữ nhiệm vụ PSM dự án, anh Hưởng và chị Hằng đều có chung mối quan tâm, mục tiêu phấn đấu nên dễ cảm thông và có nhiều kiến thức, kinh nghiệm để chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên, trong suốt những năm chung sống, lại làm việc ở cùng vị trí, chị Hằng, anh Hưởng đã có những cách thức chia sẻ, hiểu nhau và thể hiện tình cảm vô cùng đặc biệt, đó là... cứ phải "đấu võ mồm" một trận đã đời trước, rồi chúng ta hiểu nhau sau!  Chia sẻ điều này với Sun* News, chị Hằng nói: "Vợ chồng mình giúp đỡ nhau bằng cách tranh luận và đưa ra các ý kiến trái chiều, tương phản nhau do cả hai đều mang trong mình sự hiếu thắng và tâm lý muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên sau mỗi cuộc khẩu chiến cả hai đều nhận ra những thiếu sót trong góc nhìn của mình, từ đó có thêm góc nhìn mới để xử lý vấn đề dù không "tên" nào chịu nhận mình thiếu sót đâu (cười)"

Điều này cũng được anh Hưởng hài hước chia sẻ: "Từ ngày vợ lên làm PSM dự án thì vợ chồng mình dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn, trước vợ chưa làm PSM là cũng hay ý kiến lắm ^^. Bọn mình hiểu tính nhau nên dù có vấn đề gì thì cũng không bị đẩy quá xa, xong đâu lại vào đó thôi (cười)".

Bên cạnh những lần thể hiện tình cảm nồng thắm bằng những cuộc "đấu võ mồm", trong công việc, anh Hưởng vẫn luôn dành những lời khen "có cánh" cho người vợ đáng yêu của mình: "Trong công việc, vợ mình là người rất có trách nhiệm, tận tuỵ giống mình (LOL). Nhiều hôm vợ bận bỏ ăn, bảo chồng chăm con để làm tối ở nhà, luôn cố gắng vì sự thành công của dự án".  

Công việc bận bịu, lại có thêm hai em bé nữa nên hai vợ chồng phải "song kiếm hợp bích" để vừa hoàn thành tốt công việc ở dự án vừa đảm đương trơn tru việc gia đình. Anh Hưởng tâm sự: "Nhà mình có hai em bé, trong đó một bé vẫn bám mẹ, chưa được tự lập lắm, còn một bé học lớp 2 cũng cần kèm cặp, lại thêm không ở cùng ông bà nên công việc gia đình bọn mình phải chia ra, ai làm cái gì, khi cần tập trung vào một công việc nào đó cao hơn thì đối phương sẽ chăm con nhiều hơn bình thường"

Đồng điệu với suy nghĩ của chồng, chị Hằng chia sẻ: "Ở nhà cũng như ở công ty, hai vợ chồng cũng luôn phân chia công việc rõ ràng, thậm chí còn lên cả "schedule" và quy trình xử lý việc nhà cụ thể nữa". 

Bỏ qua tháng ngày bận bịu, thời gian rảnh rỗi, hai vợ chồng sẽ dành nhiều thời gian để "hâm nóng tình cảm" cùng các "thiên thần nhỏ" của mình. Có thể đó là đưa hai bé về nhà ngoại, hay cả nhà cùng nhau đi tham quan trung tâm thương mại, vẽ tranh,... 

Nhìn những điều mà cặp đôi "tri âm tri kỷ" này viết về nhau cũng đủ thấy họ cùng yêu thương và hiểu nhau sâu sắc từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày đến vậy đấy!

Câu hỏi

Văn Hưởng

Thúy Hằng

1. Món ăn đối phương thích ăn nhất là món gì? 

2. Màu sắc mà đối phương thích nhất là màu gì? 

3. Món quà đầu tiên mà đối phương tặng là món quà gì? 

4. Khi công việc căng thẳng, đối phương thường sẽ làm gì? 

5. Khi cãi nhau ai là người làm lành trước?

1. Những món ăn vặt như ốc, chân gà, nem tai
2. Xanh vì mệnh Mộc
3. 1 bức vẽ chibi hoạ theo bức ảnh chồng cầm ô đi trên tuyết
4. Tập trung giải quyết, có thể bỏ cả ăn uống
5. Tuỳ cái nên cũng 50-50
1. Hải sản (tôm, cua, ghẹ)
2. Màu đen
3. Bộ sách tiếng Nhật: minano nihongo.
4. Nghe nhạc, lướt web
5. Vợ.

Luôn phát triển bản thân để trở nên hòa hợp với nhau hơn!

Sau nhiều năm chung sống, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, cả hai đã có được sự hòa hợp đến từ chính sự thay đổi, hoàn thiện của đôi bên. Ví như sự bướng bỉnh của chị Hằng sẽ giảm bớt để nghe lời chồng khuyên nhiều hơn hay anh Hưởng sẽ bớt sự cau có, khó tính hơn mỗi khi ở bên người vợ thân yêu của mình. 

Sự nhường nhịn, tôn trọng và thấu hiểu nhau của cả hai vợ chồng chắc chắn sẽ giúp anh Hưởng và chị Hằng giữ mãi được ngọn lửa tình yêu trong cuộc sống.  

Chúc vợ làm được nhiều điều mà mình mong muốn, nên chú ý giữ sự cân bằng, tính toán đến sự quan trọng của từng điều ra sao để có kế hoạch phù hợp nhé. 

- Lời chúc của anh Hưởng dành cho vợ của mình - 

Người ta hay nói rằng: "Tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm", ấy thế mà may mắn làm sao, giữa dòng đời xuôi ngược, Thúy Hằng - Văn Hưởng lại được "duyên phận" đẩy đến bên nhau, yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau như tâm giao, tri kỷ, cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc đời. BBT Sun* News xin dành tặng bài hát "Tình yêu diệu kỳ" như một lời chúc phúc "trăm năm hạnh phúc" cho cặp đôi này. Mong rằng, mai đây, dù có nhiều đổi thay, cặp đôi "tri âm tri kỷ" này sẽ cùng nắm tay nhau bước tiếp trên những chặng đường tiếp theo của cuộc đời, chẳng bao giờ lìa xa. 

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời
Chẳng bao giờ lìa xa nhau
Dù cho bao đổi thay
Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm
Và tiếng cười
Sẽ theo ta từng ngày

Mai đây khi nắng lên
Ta nắm tay bước trên đường dài
Đưa nhau qua khó khăn
Đời sẽ như đôi ta mơ ước
Nhân gian luôn đổi thay
Tình chúng ta biết bao diệu kỳ
Bay đi trong ánh dương
Dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ

(trích từ bài "Tình Yêu Diệu Kỳ" – ca sĩ Thanh Ngọc)

#gia đình

#gia đình IT

#PSM

#tình yêu tại Sun*