Giang Đông - "Thanh niên nghiêm túc" trên hành trình tự do

“Lúc làm việc trông căng thế nhỉ!”, “Trẻ mà khó tính ghê!”, “Bạn mà lên kế hoạch thì task nào chạy thoát!”...và còn nhiều lời ‘phàn nàn’ về Đông lắm! Nếu bạn cũng tò mò về cậu ấy, đọc tiếp bài nhé!

Giang Đông - 25 tuổi, là iOS Developer tài năng thuộc CEV05, một chàng trai cung Bảo Bình chính hiệu: Thông minh, độc lập, cầu toàn, trách nhiệm. 

Kể cũng lạ, người ta phàn nàn về Đông bao nhiêu thì lại càng yêu quí cậu bấy nhiêu. Bởi vì bên trong con người chàng trai 25 tuổi này luôn tồn tại song song 2 thứ: Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Luôn tìm cách để trở nên tốt hơn

“Những công việc khó, yêu cầu sự tỉ mỉ, cần mẫn, không dễ dàng thực hiện, đối với mình mới mang lại sự hứng thú.”

Suýt chút nữa thì Đông trở thành giáo viên dạy Toán, cơ duyên “thừa một lá đơn” năm ấy khiến cậu "quay xe" sang ngành Công nghệ thông tin, và có vẻ, nghề đã chọn đúng người. 

Học IT, Đông tìm được nhiều cảm hứng, không chỉ bởi những thuật toán “vi diệu”, thứ có thể khiến cậu tỉ mỉ, cần mẫn hàng giờ để tạo ra sản phẩm, mà còn bởi kiến thức IT là "không biên giới”, giúp cậu có thể tiếp cận với những công nghệ tiên tiến mỗi ngày. Chưa kể mọi người trong nghề luôn không ngừng học tập và phát triển bản thân, Đông thấy mình phù hợp với điều đó. Nghề IT khiến trí óc cậu vận động, nó giúp cậu học được nhiều hơn, khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn, chinh phục những điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Đông - 25 tuổi, "thanh niên nghiêm túc" thuộc CEV05

Làm việc trong môi trường IT, đối mặt với những yêu cầu khắt khe từ khách hàng và dự án, cộng với trách nhiệm phải đem tới sản phẩm tốt nhất cho người sử dụng, Đông dường như rất hiểu mình cần phải làm gì.

Cậu cẩn trọng từ trong mindset, luôn suy nghĩ và lên kế hoạch cho mọi thứ, các tình huống có thể xảy ra là gì, hướng giải quyết ra sao. Đông tập trung vào vấn đề, tạo cho người ta cảm giác an tâm khi đồng hành cùng cậu. Trong bất cứ việc gì, sự điềm tĩnh và chủ động là điều mọi người có thể nhìn thấy ở Đông, ngay cả với những vấn đề nằm ngoài dự tính, người ta vẫn thấy cậu cần mẫn đầy tự tin. 25 tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn còn “loay hoay” giữa những sự lựa chọn, thì Đông đã làm cho người ta yên tâm như vậy đấy!  

“Việc biết mình đang - làm - gì là một việc quan trọng. Lúc ấy tự bản thân sẽ nắm được mình cần gì để hoàn thành mục tiêu ấy, như vậy thì xác suất thành công sẽ cao hơn và thời gian thực hiện được mục tiêu đó sẽ được rút ngắn. Làm được nhiều mục tiêu hơn sẽ đem lại nhiều thành quả hơn cho bản thân, đó chính là lúc bản thân mình phát triển.”

Đối với Đông, một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp cậu đi trên hành trình tự do, tự do vì đã chặn đứng những lo sợ, tự do vì bản thân đã nỗ lực hết sức, và tự do để đón nhận mọi thành quả.

“Nếu mọi người hỏi chuẩn bị như nào là đủ thì mình chỉ có thể trả lời rằng: Khi bạn cảm thấy những gì có sẵn trong tay giúp bạn giải quyết được các vấn đề có thể gặp phải trong tương lai, thì có lẽ khi đó bạn đã chuẩn bị đủ rồi!”

Sự chuẩn bị tốt sẽ giúp ta đi trên một "hành trình tự do"

Làm việc với Đông, ai cũng có thể thấy rõ con người nguyên tắc và trách nhiệm từ cậu. Sự chuyên nghiệp của chàng trai này đến từ những việc nhỏ nhất. Với Đông, kế hoạch giống như chìa khóa, mở ra mọi thứ mà cậu muốn. 

“Khi cần chuẩn bị cho một việc gì đó, mình thường trả lời những câu hỏi sau: 

- Xác định công việc mình cần làm là gì?

- Để làm được việc đó thì cần làm những công việc nào, cái nào trước cái nào sau?

- Xác định bản thân cần những gì để có thể hoàn thành được từng công việc đó?

- Chuẩn bị một số phương án dự phòng vì xác xuất hoàn thành êm xuôi được tất cả công việc là một điều rất khó. 

Chỉ cần trả lời được những câu hỏi trên thì mình nghĩ đã có thể có một kế hoạch cơ bản rồi!”

Song song với công việc dự án, Đông dành khá nhiều thời gian để tự nghiên cứu. Theo quan điểm của cậu, làm IT mà không tự học thì đồng nghĩa với việc bạn đang tự loại chính mình. 

“Trong tương lai, mình sẽ thử sức với một số mảng mới mà trước đó mình chưa từng làm để xem bản thân có thể phát triển tới đâu. Mình cũng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động mang tính chất xây dựng và training, với mục tiêu phát triển kĩ năng của các Developer nhằm tạo nên một môi trường đồng đều hơn về năng lực trong Unit.” - Đông chia sẻ. 

Nguyên tắc làm việc của Đông: "Một khi đã làm thì sẽ làm tới cùng!"

“Ngồi code nhưng vẫn biết...ngoài kia là mùa đông”

Trong công việc, Đông là người có cái đầu lạnh, ngoài cuộc sống, cậu khá cảm xúc. Đúng kiểu người “ngồi code mà vẫn biết ngoài kia mùa đông”, cậu luôn biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ngoài công việc, Đông là một chàng trai 25 tuổi thoải mái, tự do, làm những gì mình thích. Thời gian rảnh, cậu sẽ đi một vòng thành phố, cà phê với bạn bè, thưởng thức những món ngon… 

Hiện tại Đông đang đảm nhiệm vai trò là Trưởng Ban văn hóa của CEV05. Bận rộn với công việc cá nhân là thế, nhưng cậu vẫn sôi nổi góp sức trong phong trào xây dựng văn hóa của đơn vị mình. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ này, cậu đã ý thức được rõ ràng vai trò của bản thân cũng như của Ban văn hóa, là tạo ra niềm vui và sự gắn kết trong đơn vị.

“Unit mà sở hữu văn hóa tốt sẽ tạo ra động lực và niềm vui để members làm việc mỗi ngày.” 

Ngoài công việc, Đông là một chàng trai 25 tuổi thoải mái, tự do, làm những gì mình thích.

Là Trưởng ban văn hóa không hề đơn giản, cậu phải luôn suy nghĩ về việc làm sao để tạo ra một môi trường vui vẻ, thân thiện, mọi người đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau. Làm văn hóa, dường như là một “dự án” lớn, chẳng khác nào những dự án công nghệ mà cậu đang đảm nhận. 

“Làm Ban văn hóa hay làm dự án đều cần đặt mục tiêu trong quá trình hoạt động, đều phải có kế hoạch cụ thể cho mục tiêu đó, đều cần quản lý resource, follow tiến độ, chất lượng. Các thành viên sẽ đều có task và đều cần có các buổi retro sau từng giai đoạn.” 

Bảo sao, đơn vị của cậu luôn là một trong những Unit đi đầu trong phong trào văn hóa tại Sun*. Đông cùng các thành viên cốt cán của Ban văn hóa đã luôn chạy “dự án” một cách khoa học, bền bỉ và hết mình. Từ ngày CEV05 hoạt động đến nay, phong trào văn hóa của đơn vị lúc nào cũng sôi nổi, tinh thần gắn kết giữa các thành viên đều rất tốt. Điều đó đã được chứng minh qua loạt thành tựu mà CEV05 đã đạt được thời gian qua, như Giải Tập thể xuất sắc nhất Cuộc thi Du lịch tại gia - Cả nhà vui khỏe 2021, hay giải Ba Cuộc thi League of Sun* - Đấu trường xoắn não ...

Nhắc đến những thành quả ban đầu này, Đông tâm sự: “Thành tựu có được là nhờ tập thể CEV05 đã luôn đoàn kết và hết mình. Anh em Ban văn hóa luôn hướng về mục tiêu chung. Quan trọng là một khi đã ‘máu’ thì kèo nào cũng ‘múc’! (Cười) Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh em Ban văn hóa nói riêng và anh chị em CEV05 nói chung. Nhờ có sự đoàn kết của tất cả mọi người, chúng ta đã đạt được những thành quả bước đầu và chắc chắn là sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong thời gian tới.” 

Thế đấy! “Trái tim nóng” của chàng trai ấy đã luôn cháy hết mình vì tuổi trẻ, vì đam mê. Duy chỉ có một điểm mà cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn thắc mắc, đó là “Sao 'trái tim ấy' chưa trao ai? Có phải vẫn còn đang bận làm quy trình không?”

“Mình có phải robot đâu! Nhìn phát là phải mê luôn thì mới gọi là tình yêu chứ, đúng không?” (Cười) 

Với quan điểm này của Đông thì người viết... hoàn toàn đồng ý!

Đông đã có một chặng đường đáng nhớ trong năm 2021

Chúc Giang Đông sẽ luôn dồi dào tình yêu, đam mê với công nghệ, chúc cho những dự định và kế hoạch của Đông trong tương lai sẽ suôn sẻ, thành công nhé!

#gương mặt Sun*