Hành trình chu du khắp thế gian của cô gái ISO - Hằng Thúy và con trai 6 tuổi

Mong muốn xây dựng cho con tính tự lập và kết nối cùng thiên nhiên, Sunner Hằng Thúy (ISO) đã cùng con trai 6 tuổi trải nghiệm hơn 55 chuyến du lịch lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Chia sẻ về hành trình thú vị cùng "bạn đồng hành", Hằng Thúy cho biết cô mong muốn sau này có thể cùng con trai chu du khắp thế giới.

Biết được câu chuyện về hành trình đồng hành cùng con đầy thú vị của Hằng Thúy, nhóm phóng viên chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ để trò chuyện cùng Sunner này. Khác với hình ảnh cô thư ký ban ISO bận rộn và có đôi phần “nguyên tắc”, khi nhắc đến con trai cùng những chuyến đi, Hằng Thúy bộc lộ nguồn năng lượng dạt dào, tinh thần hồ hở, nhiệt thành và một tình yêu thương sâu sắc. 

Chuyến đi đầu tiên khi con chỉ vừa mới… 5 tháng tuổi

Khi được hỏi về đam mê du lịch, Thúy chia sẻ, du lịch với cô không chỉ đơn thuần là cơ hội kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau, mà còn là thời điểm để kết nối với thiên nhiên và chính bản thân mình. 

''Mình thực sự bắt đầu đi và khám phá nhiều miền đất hơn sau khi có em bé." - Hằng Thúy 

Chia sẻ cùng Sun* News, Thúy cho biết cả gia đình đã có chuyến đi đầu tiên cùng nhau khi con chỉ vừa mới… 5 tháng tuổi. Chuyến đi được diễn ra trước khi con rời xa người thân và một mình lên đường cùng mẹ sang Nhật. 

Cu cậu được cùng mẹ khám phá thế giới từ rất bé

“Trong khoảng 1 năm sống cùng con ở Nhật, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn môi trường sống cho con hay lựa chọn điều kiện sống cho con. Và cuối cùng mình lại quyết định đưa bé về Việt Nam, để sống giữa tình yêu thương của gia đình. Từ đầu, các chuyến đi xuất phát từ mong muốn bù đắp khoảng thời gian bên gia đình mà mình và con đã đánh mất. Sau vài chuyến đi, mình lại mở rộng mục tiêu để tạo cơ hội cho em bé kết nối với thiên nhiên trong độ tuổi khám phá. Rồi con lớn hơn một chút thì mình đi để con có vòng tròn bạn bè, có những trải nghiệm tuổi thơ, có tình yêu đất nước và con người nơi con sinh ra. Không chỉ dành cho con, các chuyến đi còn là thời điểm giúp mình lắng nghe bản thân, buông lỏng âu lo và tận hưởng từng giây phút với thiên nhiên nữa.” - Thúy hồ hởi chia sẻ khi được hỏi về lý do cùng con đi khắp thế gian.

Cùng con khám phá hơn một nửa đất Việt

Khi được hỏi về những vùng đất đã đặt chân đến, Hằng Thúy chia sẻ bản thân cô và con trai 6 tuổi đã chu du đến một nửa các tỉnh - thành phố ở Việt Nam rồi.

“Chàng có khoảng 55 chuyến đi du lịch lớn nhỏ tại Việt Nam và đặt chân được đến 2 quốc gia ngoài Việt Nam. Mình làm hẳn 1 checklist đi bằng google spreadsheet cho chàng và check-in trên app Gody nữa. Độ dài các chuyến đi không cố định đâu, nếu đi cắm trại thì trong ngày thôi, đi du lịch gần ở các tỉnh lân cận thì 2 ngày, còn đi xa hơn xíu thì khoảng 3,4 ngày. Có đôi khi sẽ dành khoảng gần 1 tuần hoặc 2 tuần nếu điểm đến là ở nước ngoài hoặc các tỉnh hơi xa” - Thúy tâm sự.

Hai mẹ con đã check-in gần kín bản đồ rồi đấy!

Đối với Thúy, tuổi thơ của con tính bằng giây bằng phút, thế nên mỗi chuyến rong ruổi cùng con đều là thời gian quý giá. Khoảng thời gian có thể dành cho con, tạo cho bạn ý những kỉ niệm đẹp trước khi cắp sách đến trường, nơi con bắt đầu có những mối quan hệ riêng và ít dành thời gian cho cha mẹ sẽ đến rất nhanh. “Mình muốn cùng con đồng hành và khám phá nhiều nhất có thể” - Thúy khẳng định.

Từ những chuyến đi, cô bạn chia sẻ bản thân muốn con hiểu, yêu và tôn trọng thiên nhiên nhiều hơn. “Mình mong bạn thấy tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Vì đất nước mình đẹp lắm, đồ ăn thì ngon và con người thì hiền hậu. Họ cũng là những người hùng trong năm tháng khói lửa. Đi nơi đâu mình cũng sẽ cho bé tìm hiểu văn hóa ở đó, từ câu chuyện lịch sử, những địa danh nổi tiếng, món ăn nổi tiếng, đồng bào sống ở đó... Nhờ có con mà mình cũng được đi nhiều hơn, biết được nhiều hơn nữa đấy!”

Ngắm Hàn Quốc mùa lá vàng, gắn ổ khóa mang dấu ấn của mình lên cầu khóa, leo Kỳ Co ngắm mặt trời mọc hay khám phá lịch sử Việt Nam... Tất cả đều là những kỉ niệm tuyệt đẹp với cậu bé 6 tuổi

Khi được hỏi đâu là kỉ niệm đáng nhớ nhất, Thúy có vẻ nghĩ ngợi vì dường như đây là một câu hỏi khó với cô. “Đó có thể là chuyến đi đầu tiên con đi cùng gia đình, có thể là chuyến đi đầu tiên con được đi cùng các đồng nghiệp của mẹ, là chuyến đi con thể hiện mình là một người anh trai chăm sóc các em bé cùng đi, cũng có thể là chuyến đi sóng gió trong khoảng thời gian con khủng hoảng…, tất cả đều được mình ghi nhớ cẩn thận.” - cô bạn chia sẻ.

Con trưởng thành hơn qua những chuyến đi và khiến mẹ bất ngờ

Chia sẻ về những khó khăn trong hành trình dẫn con đi khám phá thế giới, Hằng Thúy thổ lộ, chàng trai 6 tuổi khá hợp tác trong các ''phi vụ'' ăn chơi, và trộm vía chàng có thể lực tốt (sốt đùng đùng vẫn đủ sức đi chơi) nên mẹ không gặp khó khăn lắm trong việc chăm lo chàng. Khó khăn lớn nhất là từ sau khi chàng 3 tuổi rưỡi, khả năng chống chọi với cơn buồn ngủ của chàng ngày càng lớn, sự ham chơi cũng thôi thúc không ngừng, nên chàng toàn bỏ giấc ngủ trưa hay ngủ muộn để chơi cố. 

Đã có những khó khăn trong hành trình, nhưng niềm vui chưa bao giờ dứt với 2 mẹ con Sunner Hằng Thúy

Để có thể có những chuyến đi thuận lợi, Thúy đã từng bước tạo lập tính tự lập cho con từ rất bé. Từ khi ăn dặm, cậu bé đã được tập thói quen chủ động với phương pháp ăn dặm tự chỉ huy kết hợp ăn dặm kiểu Nhật nên kĩ năng dùng thìa đũa của bạn rất tốt. Chưa đến 2 tuổi, bạn đã “nắm đũa” để ăn bún. 3 tuổi, bạn đã chủ động vệ sinh, rửa mặt và tắm. Đến 4 tuổi thì bắt đầu giúp mẹ các việc như dọn cơm, lau bàn. Sang 5 tuổi rưỡi thì gấp chăn, dọn nhà. Trước mỗi chuyến đi, cả cô và con sẽ cùng nhau lên kế hoạch khá chi tiết, từ thời gian di chuyển, điểm đến, nơi ăn và nghỉ.

Từ khi ăn dặm, chàng đã được đào tạo theo "chuẩn Nhật" để luôn tự lập và chủ động khám phá thế giới theo cách của riêng mình

“Mình nghĩ việc tìm hiểu kỹ lưỡng điểm đến là một yếu tố quan trọng để đảm bảo có chuyến đi vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.”

Tất cả hành trang được Hằng Thúy chuẩn bị khiến mỗi chuyến đi không còn là đi chơi đơn thuần, mà là những bài học kỹ năng sống giúp con trẻ ngày càng trở nên mạnh mẽ và chủ động khám phá hơn. 

Với nền tảng sức khỏe tốt và tinh thần ham khám phá được nuôi dưỡng từng ngày, Thúy thổ lộ nhiều lúc chính con trai khiến cô bất ngờ và học được nhiều điều từ bé. 

“Có 2 chuyến đi mình thực sự ấn tượng là hành trình đến Hàn Quốc khi bạn mới hơn 2 tuổi và chuyến đi Ninh Bình lúc bạn 3 tuổi rưỡi. Cả 2 chuyến đi mình đều ngạc nhiên vì khả năng đi bộ của bạn. Trong chuyến đầu đi Hàn Quốc, mình vẫn còn phải hỗ trợ bạn khi đi lên xuống cầu thang hoặc đi các con đường dốc. Nhưng đến lúc leo Hang Múa Ninh Bình, trong khi mình thở ra bằng tai thì chàng hớn hở đòi leo thêm 1 đỉnh phía bên còn lại trong ánh mắt ...tuyệt vọng của mẹ. Cũng may mình thuyết phục được để chàng từ bỏ ý định, chứ không thì chắc chỉ có con leo còn mẹ thì bò lên mất!” - Thúy vui vẻ kể lại.

Cùng nhau, hai mẹ con khám phá không gian rộng lớn của thiên nhiên hùng vĩ. Một "mẹ dám lên kế hoạch", một "con dám đi", thế là đủ đúng không nào?

“Hai mẹ con đang cố gắng đặt mục tiêu đi hết Việt Nam trước khi chàng tốt nghiệp cấp 1. Chúng mình đánh dấu những điểm đã đặt chân và list ra những địa điểm muốn tới tiếp theo. Có những nơi đẹp quá, 2 mẹ con đã đi 3, 4 lần mà vẫn hẹn nhau năm sau đi tiếp. Nhưng có 1 nơi mà mình thực sự hi vọng có đủ sức khỏe và thời gian để đến, đó là một hòn đảo nằm ở địa đầu Tây Nam của đất nước - đảo Thổ Chu. Tuyến đường để đến với hòn đảo này khá vất vả, khó khăn, nhưng chính vì như vậy, hòn đảo còn giữ được vẻ hoang sơ và chưa bị khai phá. Hi vọng là khi nào đó hai mẹ con có thời gian đặt chân đến nơi đó” 

- Hằng Thúy chia sẻ về những dự định trong tương lai -

Thúy tự nhận mình chỉ là một mẹ trẻ nuôi con trong hoang mang, trăn trở và luôn đặt ra những câu hỏi vì sao, làm thế nào để tốt nhất cho bạn ấy. “Nhưng mình tin rằng, bản năng làm mẹ và tình yêu sẽ dẫn người mẹ đi đúng hướng. Mình nghĩ việc dành thời gian, tình yêu cho con thì tuổi thơ của con sẽ đầy những kí ức vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì hành trình đồng hành cùng con chính là hành trình đến với tình yêu.” - Câu kết của Thúy cho cuộc trò chuyện khiến chúng tôi được truyền cảm hứng thật nhiều. Chúc cho bản năng tuyệt vời của người mẹ, cùng tinh thần vun đắp cho con một tuổi thơ ý nghĩa, sẽ giúp cho 2 mẹ con Hằng Thúy có những hồi ức thật đẹp cùng nhau.