#Làm nghề: GEU - Chuyện những người "ươm mầm" thầm lặng

Ít ai nghĩ khi đã rời xa mái trường và dấn thân vào lĩnh vực CNTT, bạn vẫn còn gặp những người thầy, người cô trong chính không gian công sở. Đó chính là các trainer, các giảng viên nội bộ và đặc biệt không thể không nhắc đến những đồng nghiệp thuộc bộ phận Global Education Unit (GEU) - một đơn vị nghe có vẻ khá bí ẩn tại Sun* bởi đặc thù công việc không thường xuyên góp mặt tại văn phòng.

Họ đang thực hiện những sứ mệnh “thầm lặng” nào? Nhân ngày tri ân những người thầy, người cô, hãy cùng #Làm nghề tìm hiểu nhé!

Những "thầy cô" đặc thù

Có thể bạn chưa biết, công việc chính của những "người ươm mầm" ở GEU là đào tạo Tiếng Nhật nói chung và tiếng Nhật chuyên ngành IT cho sinh viên ở các trường Đại học công nghệ thông tin lớn trên cả nước. Họ có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bồi dưỡng nhân lực, tiếp thêm sức mạnh ngôn ngữ để các bạn sinh viên nhóm ngành CNTT có thể tự tin trao đổi chuyên môn ở xứ sở hoa anh đào.

Do đặc thù công việc giảng dạy nên các thầy cô của GEU không làm việc chính thức tại văn phòng Sun* mà chủ yếu công tác tại các trường Đại học, bao gồm Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU), Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DUT), Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM (UIT). 

Khi được hỏi về nét tương đồng và khác biệt so với các giáo viên biên chế trường, Sunner Kim Ngân với 6 năm công tác tại GEU Đà Nẵng cho biết: “Vị trí giáo viên ở Sun* vẫn đảm nhiệm công tác giảng dạy và đảm bảo chất lượng ở mỗi giờ dạy, mỗi kỳ thi. Tuy nhiên, công tác giảng dạy sẽ có mục tiêu cụ thể là định hướng để các bạn sẵn sàng cho môi trường CNTT. Vì vậy, khác với giảng đường truyền thống, bảng đen bụi phấn, đội ngũ giảng viên GEU sẽ mang các bạn sinh viên đến với những kỹ năng (IT, ngoại ngữ, kỹ năng mềm), mindset, tác phong làm việc... theo quy chuẩn Nhật Bản. Điều đó phải được định hình từ khi các bạn mới bước chân vào giảng đường đại học”. 

Sunner Huy Hiều với 7 năm công tác tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội bổ sung thêm:

“Các giáo viên không đơn thuần chỉ dạy tiếng, mà còn phải truyền đạt cho sinh viên những trải nghiệm về văn hóa Nhật Bản. Thông qua các tiết học với giáo trình đa dạng, các em sẽ dần hình thành tình yêu với xứ sở này, để sau tốt nghiệp, dù là bước vào công ty Nhật tại Việt Nam hay thẳng tiến sang nước bạn, các em vẫn tự tin giao tiếp, khẳng định bản lĩnh và hòa nhập”. 

Anh Huy Hiều còn tâm sự, chính cơ duyên được một lần nhìn thấy các bạn sinh viên Đại học Bách khoa theo học lớp do giảng viên Sun* đảm nhiệm, anh đã được truyền cảm hứng và quyết tâm gia nhập Sun* để “góp một phần công sức biến ước mơ làm chủ ngôn ngữ của các tài năng CNTT trẻ thành hiện thực”. 

Trong hành trình chuyên chở ngôn ngữ giao tiếp, những “người ươm mầm” không chỉ giảng dạy đơn thuần mà còn hỗ trợ học viên xuyên suốt trên hành trình học - tốt nghiệp - đi làm. Ngay tại GEU, bên cạnh các giáo viên tiếng Nhật, có một bộ phận riêng mang tên Talent Management (được đội ngũ GEU yêu mến gọi bằng cái tên TC) phụ trách đào tạo về mindset, kỹ năng cần thiết khi làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Để mọi người dễ hình dung, chị Thảo Phương (GEU Đà Nẵng) chia sẻ “Công việc team TC và team giáo viên là 1 quy trình liền mạch và bổ trợ cho nhau trong cùng một dự án Xseeds (tiền thân là HEDSPI). Một bạn sinh viên học khoa CNTT Việt - Nhật sẽ được các thầy cô giáo team giáo viên đào tạo tiếng Nhật, sau đó team TC sẽ hỗ trợ các bạn tham dự phỏng vấn. Sau khi đỗ phỏng vấn, các bạn sẽ được TC đào tạo, tư vấn để tiếp tục nâng cao tiếng Nhật và kỹ năng, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc tại Nhật sau này”. 

“Ngoài ra, Talent Management còn đứng giữa sinh viên và doanh nghiệp để hỗ trợ các bạn tham gia gặp mặt định kỳ, giao lưu nâng trình tiếng Nhật, hoặc khâu chuẩn bị và xin giấy tờ thủ tục trước lúc nhập cảnh như tư cách lưu trú và visa…”

- Chị Thảo Phương cho biết thêm.

Gần đây, khi dự án có mở rộng sang vài nước bạn như Indonesia, Malaysia, Brazil, đội ngũ TC ngày càng bận rộn hơn để hỗ trợ cầu nối đa phương, giúp các tài năng trẻ (được gọi là "Naitei") an tâm trau dồi chuyên môn và sẵn sàng tỏa đi khắp nơi ngay sau khi tốt nghiệp.

Talent Management (hay TC) được xem như “giáo sư biết tuốt”, tổng đài 1080 luôn túc trực 24/7 mọi lúc các bạn Naitei cần

Công việc thử thách nhưng tràn ngập niềm vui

Sứ mệnh và mục tiêu truyền tải văn hóa, kỹ năng ra đời tạo ra vô vàn thử thách mới cho đội ngũ giáo viên bên cạnh công tác giảng dạy. Với hơn 4 năm công tác tại UIT, giáo viên Dương Thương (GEU HCM) tâm sự: “Để trở nên trưởng thành hơn trong môi trường Sun*, các giáo viên cần đa nhiệm hơn, vì không chỉ giảng dạy, chúng mình còn được thử sức trong đa dạng các công việc khác như tổ chức sự kiện, theo dõi sinh viên tham gia job fair, thuyết trình tại các buổi hội thảo,... Điều đó là thử thách thôi thúc giáo viên GEU nỗ lực hơn cho công việc và cho bản thân”. 

Trong những cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp, Kim Ngân (GEU Đà Nẵng) hay đùa rằng Giáo viên ở Sun* là sự giao thoa giữa hai con người: một là người truyền tải tri thức, hai là nhân viên đa-di-năng với đủ tính cách con người Sun*. Chúng mình cần phải nhìn thấy mục đích, mục tiêu rõ ràng cho công việc của mình, đồng thời phải thử thách, trau dồi bản thân mình ở nhiều vị trí khác nhau”. 

Đồng thời, các kỹ năng mới cũng cần được đội ngũ giáo viên tiếp thu liên tục, như tham gia check SCP (hồ sơ xin việc), luyện phỏng vấn cho sinh viên... 

“Những task này ban đầu mang lại một số khó khăn cho chúng mình, như không liên hệ được với sinh viên để chốt lịch phỏng vấn, chưa hiểu rõ về cách ghi một hồ sơ “ăn điểm”... Đội ngũ giáo viên công tác dưới trường cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, tất cả những trở ngại này đều không phải là vấn đề quá lớn bởi đối với đội ngũ giáo viên, điều quan trọng nhất là làm thế nào để đào tạo ra những sinh viên giỏi. Đó chính là động lực to lớn để chúng mình luôn vững tin theo nghề”. " - Anh Hữu Hiếu (GEU Hà Nội) tâm sự -

Trong hành trình làm nghề, việc nhìn thấy các sinh viên chăm chỉ và nuôi dưỡng đam mê tiếng Nhật là điều khiến Dương Thương (GEU Hồ Chí Minh) cảm thấy vui và tự hào nhất. 

“Mình cũng hay gặp những chuyện dở khóc dở cười như dạy quá nhiều lớp, dẫn tới việc bản thân hay quên tên sinh viên. Sinh viên hay ghẹo mình lắm, đôi lúc còn cố tình nói sai tên thật. Nhưng mình cảm thấy rất vui và hào hứng đi dạy mỗi ngày vì được các bạn yêu thương, gần gũi.” 

Còn đối với Sunner Thanh Lệ (GEU Hồ Chí Minh), đáng nhớ nhất là những niềm vui khi được trở thành người bạn “chí cốt” của sinh viên.

“Công việc của mình sẽ có những lần cần dẫn đoàn sinh viên ra Hà Nội tham dự job fair do Sun* tổ chức và việc bị trễ máy bay là điều thường xảy ra. Trong lúc delay, để các bạn không bị chán nản và mệt mỏi thì cô trò thường ngồi tụ lại ở sân bay và chơi Uno. Và đó là nơi "sản xuất" ra những tấm ảnh ''me me'' có 1-0-2 của chúng mình với các bạn sinh viên.” 

Không chỉ “mỗi ngày đi dạy là một ngày vui”, đối với các thành viên GEU, việc đồng hành cùng hành trình trưởng thành của các bạn sinh viên chính là trái ngọt tuyệt vời nhất. Tâm sự về kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình giảng dạy, Kim Ngân (GEU Đà Nẵng) chia sẻ: “Đáng nhớ nhất là khi mình tâm sự cùng một bạn sinh viên đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc đấy mình nhớ bạn ấy đã lăn tăn rất nhiều lúc học xong và tham gia phỏng vấn. Những trăn trở về gia đình, về áp lực, về con đường sau này khiến bạn ngày đêm không ngủ được. Mặc dù hôm ấy chỉ lắng nghe nhưng mình nghĩ đó là tất cả những thứ bạn cần. Đã nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng về nước, bạn vẫn lên trường, "dúi" vào tay cô thỏi socola, hay thỉnh thoảng "tương tác" với mỗi bài đăng của cô. Thực sự mình rất cảm động”. 

Còn đối với Thảo Phương (GEU Đà Nẵng), điều khiến chị nhớ mãi là giai đoạn bùng dịch COVID đầu năm 2020. “Lúc đấy các bạn sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của BKĐN năm 2019 đã vội vàng xuất cảnh theo kế hoạch gấp rút được phía công ty tuyển dụng đưa ra. Mình đã gần như không ngủ được đêm đó vì 1 bạn sinh viên không mua được vé máy bay sang Nhật do các chuyến bay liên tục bị hoãn, hủy. Bạn đã mạnh dạn quyết định một mình từ Đà Nẵng bay vào Tân Sơn Nhất, chờ luôn tại sân bay tới khi có chuyến bay sang Tokyo bất kỳ thì mang bao tay, mặc áo bảo hộ và xách vali on board thôi. Sáng sớm hôm sau đó nhận được tin nhắn là bạn đã đến Nhật an toàn, 1,2 tuần sau vẫn hồi hộp với hy vọng bạn "an toàn" thực sự -không mắc covid. Đợt gần nhất đầu năm 2022 bạn về nước, chị em trò chuyện về công việc ở công ty bạn sang làm lúc ấy, cũng như kế hoạch cưới vợ và đèo luôn vợ sang Nhật cùng bạn ấy đã thực hiện được rồi."


Những kỉ niệm, niềm vui từ các bạn sinh viên luôn là động lực to lớn để tụi mình cố gắng, nỗ lực hơn nữa cho công tác đào tạo các khóa tiếp theo.

- Thảo Phương (GEU Đà Nẵng) -

Công tác nhiều nơi nhưng GEU vẫn luôn là một tập thể vững mạnh

Khi được hỏi liệu rằng việc mỗi người tỏa một nơi có khiến tập thể GEU trở nên rời rạc, tất cả giáo viên và thành viên Talent Management đều khẳng định câu trả lời là “Không”. 

"Tuy các team hoạt động độc lập nhưng từ khi vào Sun* đến giờ đã 5 năm, mình vẫn thấy chúng mình rất gắn bó. Làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là luôn hướng về nhau, về mục tiêu chung. Tất cả chúng mình đều giữ liên lạc trên Slack, gặp nhau trong các cuộc họp định kỳ để chia sẻ, báo cáo liên lạc các vấn đề chung kịp thời. Và đương nhiên, cũng không quên tranh thủ tea-break, teambuilding cùng nhau nữa.” - Thảo Phương chia sẻ. 

Khoảng cách địa lý dù phần nào đó cũng tạo ra những khó khăn trong quá trình gắn kết tổ chức, nhiều lúc thấy ở văn phòng có nhiều hoạt động vui đội ngũ giáo viên cũng chạnh lòng vì cấn tiết dạy không xuống được. Nhưng tất cả thành viên GEU khắp 3 miền vẫn không ngừng động viên nhau cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động chung, tích cực hưởng ứng các phong trào như workshop, các buổi sharing về sức khỏe… Bởi dù tỏa ra để ươm mầm xanh khắp nơi, các thành viên GEU vẫn luôn là một gia đình. 

Tỏa khắp muôn nơi, đội ngũ hơn 70 giáo viên và đội ngũ TC từ GEU vẫn ngày đêm miệt mài trên hành trình gửi trao tri thức, gieo hạt giống, ươm mầm xanh trưởng thành và giúp các bạn sinh viên vươn mình chào thế giới. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sun* News xin kính chúc các thầy cô - những "người ươm mầm" thật nhiều sức khỏe, luôn tràn ngập tình yêu thương và tận hưởng một ngày hiến chương thật nhiều ý nghĩa nhé!

#GEU

#Làm Nghề