Lâu lắm rồi các team dự án mới được “sát phạt” nhau hết mình trên sân cỏ!

Đúng như tên gọi, “Anh em sum vầy” aka giải bóng đá giao hữu nội bộ của CEV09 đã thành công ngoài mong đợi, giúp anh chị em giải “cơn khát” thể thao sau 1 năm ròng làm việc tại nhà.

Ngày 14 giờ 30 phút ngày 07/05 vừa qua tại sân bóng Thành Lâm 3, một “cơn địa chấn” đã quét qua CEV09 - giải bóng đá giao hữu mang tên “Anh em sum vầy” đã chính thức “bùng nổ”, đem đến cho toàn thể thành viên CEV09 một buổi chiều thứ bảy cực kỳ đáng nhớ.

Không đơn thuần là một buổi thi đấu giao hữu giữa anh chị em trong nhà, giải bóng đá nội bộ của CEV09 còn thể hiện nỗ lực của Ban văn hóa (BVH) CEV trong việc gắn kết các thành viên theo dự án - thể hiện ngay ở việc phân chia 4 đội bóng “cây nhà lá vườn” theo màu cờ sắc áo - dưới sự dẫn dắt của 4 PSM của Unit.

  • Đội Cam: PSM Thành Nam (dự án Blea và Base)
  • Đội Đỏ: PSM Quý Tuyên (dự án Sore và Bre)
  • Đội Vàng: PSM Văn Vượng (dự án Ze, Kura, Media)
  • Đội Xanh: PSM Thành Long (dự án PoB)

Không chỉ vậy, điểm đặc biệt của giải đấu còn nằm ở thành phần của các team, với mỗi đội bao gồm 6 thành viên nam và 1 thành viên nữ. Thời lượng mỗi trận đấu là 30 phút, với mỗi hiệp diễn ra trong 15 phút.

Được thời tiết ủng hộ với nắng thanh gió mát, các thành viên CEV09 đã có mặt tại Sân bóng Thành Lâm từ rất sớm để chờ đón sự kiện. Các anh chị em đều hào hứng chào hỏi, trò chuyện cùng nhau và ra sân khởi động nhẹ nhàng để có được trạng thái thi đấu tốt nhất. 

Hai trọng tài được mời đến cầm cân nảy mực cho giải đấu là anh Tuấn Hải thuộc BVH của CEV03 và anh Minh Hướng CEV05. Hai trọng tài đều chứng tỏ sự uy tín của mình qua sự công tâm và nhiệt tình với những pha bắt lỗi cực kỳ rất chính xác, tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của các cầu thủ và các “fan” hâm mộ. Không chỉ các cầu thủ trên sân, đội ngũ cổ động viên cũng vô cùng cuồng nhiệt và nhiệt tình. Được biết, gia đình “cựu” CSM của CEV09 - chị Hà My đã “ủng hộ” cho trận đấu 2 két bia.

trận đấu đầu tiên giữa đội Camđội Vàng, 2 đội đều dùng chiến thuật đẩy các cầu thủ nữ lên vị trí tiền đạo, với “kỳ vọng” sẽ làm thủ môn đội bạn “chao đảo” trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của các chị em. Đội Cam nhờ ưu thế vượt trội về mặt kỹ thuật, đặc biệt là đội trưởng Thành Nam dạn dày kinh nghiệm chỉ đạo thi đấu đã liên tiếp phá lưới đối thủ. Tuy vậy đội Vàng cũng chẳng chịu kém cạnh khi liên tục thể hiện quyết tâm không biết mệt mỏi, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Nhờ vậy, đội Vàng đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới đội Cam. Trận đấu kịch tính kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía đội Cam.

Khác với trận 1 khi các cầu thủ nữ được đá tiền đạo thì ở trận thứ 2, cả 2 cầu thủ nữ của đều được phân ở vị trí hậu vệ, đứng sát khung thành đội mình với “chiến thuật” mới là khiến các cầu thủ nam đội bạn “thương hoa tiếc ngọc”, không nỡ sút mạnh về phía khung thành. Với sức trẻ và kĩ năng vượt trội của các cầu thủ, đội Xanh ghi liên tiếp 2 bàn và kết thúc hiệp 1 với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, hiệp 2 là màn lột xác bất ngờ của đội Đỏ khi họ đã ghi liên tiếp 3 bàn với dấu ấn đặc biệt là quả vô lê đẳng cấp của UM Văn Mạnh. Nhờ vậy, đội Đỏ đã lội ngược dòng ngoạn mục để kết thúc trận đấu với tỉ số sát nút 3-2.

Trận chung kết căng thẳng diễn ra giữa 2 đội chiến thắng là Đội Cam Đội Đỏ. Hai đội có màn so tài cực kì ấn tượng và các bên đều để lại dấu ấn. Tuy nhiên, với chiến thuật thi đấu hợp lý và kinh nghiệm dày dặn, đội Cam nhanh chóng có bàn thắng đầu tiên để vươn lên dẫn trước. Đội Đỏ cũng liên tục tạo áp lực để cân bằng tỉ số nhưng vẫn không thể xuyên thủng được lưới của thủ môn kiêm đội trưởng Thành Nam. Tưởng chừng như 1-0 là tỉ số chung cuộc, thì vào những phút thi đấu cuối cùng, cô gái vàng Thanh Nga của đội Cam đã nhanh chóng cướp bóng và ghi bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 2-0 ngọt ngào cho trận đấu quả cảm của đội Cam.

Giải đấu nội bộ chính thức khép lại với chức vô địch gọi tên đội Cam của đội trưởng Thành Nam. Giải nhì chung cuộc thuộc về đội Đỏ, và 2 giải Ba cho đội Vàng đội Xanh.

Sau khi giải đấu diễn ra, các thành viên CEV09 đã có 1 buổi “giao lưu” nhẹ nhàng tại quán bia gần đó. Nhờ có giải bóng, các thành viên trong Unit đã có dịp “cháy” hết mình và vui hết nấc trên sân cũng như hiểu thêm về nhau khi gặp mặt thực tế thay vì qua hangout. Ngoài ra anh chị em CEV09 cũng cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong trận đấu, những dự án đang làm, những niềm vui trong công việc và cuộc sống.

“Mình thấy đây là 1 ý tưởng rất thú vị. Bản thân mình là người rất ham vui, nên khi thấy ý tưởng đội bóng có cầu thủ nữ mình rất muốn trải nghiệm thử. Mình rất tự hào và xúc động vì không ngờ may mắn lại mỉm cười giúp mình ghi bàn cuối cùng đóng góp vào chiến thắng của đội cũng như cuộc vui của Unit. Nếu có lần sau nhất định mình sẽ tiếp tục tham gia. Qua buổi hôm nay mình cảm nhận sự gắn kết giữa bản thân và mọi người bền chặt hơn rất nhiều. Đây là chiến thắng ko chỉ của 1 đội mà là của cả Unit. Nhờ trận bóng này mình cũng biết thêm nhiều gương mặt mới, nói chuyện với các bạn và hiểu các bạn ấy hơn. 

Dưới tư cách 1 thành viên của BVH, mình cũng sẽ cố gắng để tương lai có thể tổ chức được thêm nhiều hoạt động gắn kết mọi người theo dự án như thế này hơn, nơi các thành viên có thể cảm nhận sự ấm áp của Unit và cả những định hướng của cty. Nhất định BVH CEV09 sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình!!”

Chị Thanh Nga - Đội vô địch

“Anh luôn mong muốn các thành viên CEV09 giống như một gia đình, không chỉ gắn kết cả Unit mà còn là gắn kết theo các dự án nữa. Đó là lý do mà các hoạt động của CEV09 đều được định hướng chia đội theo các PSM dự án để làm nổi bật lên màu cờ sắc áo của từng team, và trong giải đấu nội bộ hôm nay cũng vậy. 

Anh cảm thấy rất may mắn vì các thành viên CEV09 mọi người đều hết lòng vì Unit, cá nhân anh đánh giá sự kiện hôm nay hết sức thành công, mọi người chơi hết mình trên sân cỏ rồi lại “xõa” hết mình trên bàn nhậu và cả trong công việc nữa. Anh rất bất ngờ về sự cân bằng của các đội, bản thân anh cũng ghi được 2 bàn “thần sầu”. Sự kiện này càng khiến anh trân trọng hơn BVH CEV09, các bạn đều quá nhiệt tình, đề xuất những ý tưởng quá hay.”

Anh Văn Mạnh - UM của CEV09

“Vì cả công ty đã remote hơn 1 năm trời nên ngay sau khi có quyết định đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ, BVH CEV09 đã phối hợp cùng UM và các PSM tổ chức 1 event gắn kết tất cả anh chị em. Mà nói đến gắn kết thì ngoài ăn uống thì thứ đầu tiên mình nghĩ đến là bóng đá - môn thể thao mà ai cũng chơi được. BVH đã thay đổi luật một chút để cả các chị em cũng có cơ hội ra sân. Ý tưởng này đến với BVH CEV09 từ 2 tháng trước. Khi đó dịch vẫn đang khá căng thẳng nên quyết định đặt sân bóng cũng khá hên xui. Điều thứ hai khiến BVH đau đầu là phải làm sao để thu hút anh chị em Unit tham gia nhiệt tình. 

Thật mừng vì cuối cùng sự kiện diễn ra còn thành công vượt mong đợi, mang đến một sự gắn kết quý giá mà không thể đánh đổi được bằng bất cứ thứ gì.”

Anh Thành Nam - Thành viên BVH CEV09 

Thành công ngoạn mục của "Anh em sum vầy" là trái ngọt cho những nỗ lực hết mình của các PSM, Ban văn hóa, lãnh đạo CEV09 trong công cuộc gắn kết, mang các thành viên CEV đến gần nhau hơn. Hy vọng rằng trong thời gian tới CEV09 nói riêng, và toàn Sun* nói chung sẽ có thêm thật nhiều hoạt động gắn kết thành viên Unit, gắn kết thành viên theo dự án nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ anh chị em Sunner!

#bóng đá

#Gắn kết thành viên theo dự án

#CEV09