Lê La Quán 20/5: Hành trình tuổi trẻ

Có ông cụ 70 tuổi, nói rằng: Tôi vẫn còn trẻ lắm! Có anh bạn 30, nói rằng: Tuổi trẻ của tôi đã qua đi. Vậy, tuổi trẻ kéo dài bao lâu? Bạn còn trẻ chứ?

Ảnh Pinterest

Tôi thấy thương tuổi trẻ. Vì người ta cứ hay đặt kỳ vọng quá cao ở nó. Người ta mong mỏi quá nhiều ở nó, muốn đạt được quá nhiều ở đó. 

Phải thành công, phải tạo dấu ấn, phải cháy nhiệt tình, sống hết mình.

Bởi vậy nên người ta thường nuối tiếc khi chưa thể làm được tất cả những điều ấy. 

Tuổi trẻ có cần lăn sả, có cần vùng vẫy tìm đến thật nhiều trải nghiệm không?

Theo tôi, cũng tùy...

Một người bạn của tôi đi tới cùng trời cuối đất, lặn lội khắp mọi ngóc ngách trên thế giới để ngắm nhìn cuộc sống muôn nơi, và tìm kiếm những cảm xúc, trải nghiệm muôn màu. Bạn cho rằng, phải đi nhiều, làm nhiều, thấy nhiều mới thực sự là tuổi trẻ.

Nhưng một người bạn khác của tôi thì lại cực kỳ hạnh phúc và hài lòng với việc  sống một cuộc sống 1 vợ 1 chồng 1 con, ngày qua ngày chỉ đi làm rồi về nhà ăn bữa cơm gia đình, thi thoảng vòng vèo Shopee đặt món đồ. Thế là tuổi trẻ đủ đầy.

Vậy nên, tôi chẳng đánh giá tuổi trẻ của ai, cũng như cách họ chọn hành trình tuổi trẻ của mình. 

Nhưng mà tôi cũng lại nghe nói con người chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Tuổi trẻ này, bạn có đang thấy đủ không? Hay là ngồi xuống đây, làm một chút trà chiều tại Lê La Quán và đàm đạo về tuổi trẻ, rằng những mảnh ghép thanh xuân có còn sót bức nào.

Cuốn sách Tìm mảnh ghép thiếu - Ngô An Kha

Trong số Lê La Quán lần này, có một Sunner rất đặc biệt, bởi anh cũng chính là tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của anh, như bao người, có đầy niềm vui và sự khổ đau, cũng có thành tựu và không ít mất mát. Anh luôn thầm cảm ơn vì những trải nghiệm muôn màu đó. Nó nuôi dưỡng tâm hồn anh và thôi thúc anh trải lòng trên những trang giấy.

Trong buổi hôm đó, hãy gặp gỡ để nghe anh trải lòng về con đường tuổi trẻ, hành trình đến với những trang giấy, và cho anh cơ hội được gom nhặt thêm thật nhiều những trải nghiệm, vốn sống, cái nhìn và cảm xúc từ mọi người để làm màu mỡ thêm những trang văn của anh.

Khách mời Lê La Quán tháng 5: Ngô Đình Anh Khoa (Ngô An Kha)

Đăng ký tham gia và thả vào đây một vài suy nghĩ về tuổi trẻ trước khi chúng ta gặp nhau nhé: LINK ĐĂNG KÝ

Thời gian: 16h30 thứ Tư 20/5

Địa điểm: Lê La Quán - Freespace khu Fizz - Tầng 13 Keangnam

Tháng Năm rực rỡ, tội gì ta không hẹn gặp nhau.

#Lê La quán

#toàn Sun* đọc sách