Nếu chưa biết làm sao để “be professional”, hãy bắt đầu bằng việc #ngưnglàmồn

Sun* có thể là “nhà”, nhưng không phải là nhà trẻ.

Tôi tin rằng, có 99/100 nhân viên khi bước đến phỏng vấn tại Sun* hay bất cứ công ty nào, cũng đều có mong muốn “được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”. Nhưng tự hỏi, có bao nhiêu người trong số chúng ta hiểu đúng và đủ đầy về cái được gọi là môi trường làm việc chuyên nghiệp?

Thông thường, mọi người sẽ liệt kê ra một loạt những kỳ vọng như là công ty lớn, văn phòng đẹp, lương cao, thưởng đều, nghỉ mát đầy đủ, sếp hiền lành, đồng nghiệp nhân ái chan hòa…

Thật ra, đó mới chỉ là một phần thôi. Hôm trước, khi được hỏi về giá trị thứ 6 “Be Professional – Sự chuyên nghiệp “, một người anh đã nói với tôi: “Đơn giản là: Cái gì đã chốt thì bằng mọi giá hoàn thành”. Một câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm trong đó cả tính hiệu quả, nhất quán, đảm bảo, thể hiện cả sự kiên trì lẫn chính trực.

Tôi nghĩ rằng, sự chuyên nghiệp ở đây là một cái gì đấy… rất gần với sự tử tế, đó là khi bạn tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người. Nó không chỉ là việc bạn nhận và hoàn thành task đúng deadline, theo đuổi công việc tới cùng mà còn là việc bạn “sống” thế nào trong môi trường ấy. Đừng quên rằng, bạn là nhân tố cấu thành nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và mọi hành động của bạn có thể làm “xê dịch” cái được gọi là chuyên nghiệp đó. 
Khi làm việc trong dự án, chúng ta phải đảm bảo deadline, viết báo cáo cuối ngày, self review,… chẳng ai quên cả, nhưng chúng ta lại thường hay quên “sự chuyên nghiệp” trong cuộc sống hằng ngày ở công ty.

Cứ 3h chiều, trong khi mọi người xung quanh đang tập trung làm việc thì team của bạn ào lên như cơn bão, gọi đồ về ăn rồi tiện thể cười đùa, chọc ghẹo nhau ầm ĩ. Bạn tụ tập ăn uống (đôi khi cả đồ có mùi như cá nướng, mực nướng,…) ngay trong giờ vì bạn đói, và vì vẫn có người ăn chè với hoa quả đấy thôi? Bạn cho rằng mình đang “Think Positive” và cả “Appreciate Teamwork” ư?

 

Vừa hết giờ làm, bỗng dưng bạn đứng dậy hát nghêu ngao. Nghe thấy góp ý bạn bảo, đồng hồ đã nhảy 16:45 rồi. Thế nhưng, bạn à, cũng còn nhiều người chưa xong việc mà.

Dĩ nhiên không có một quy định nào rõ ràng về việc “âm lượng giọng nói bao nhiêu là đủ” hay “có được ăn vặt trong giờ làm việc không? và “mùi như thế nào là khó chịu” nhưng bạn có bao giờ nghĩ về những người đồng nghiệp xung quanh mình không?

Hẳn bạn đã từng thấy khó chịu khi phải ngồi tại chỗ họp nhanh với khách hàng nhưng bàn đối diện đang mải tranh luận xem DC với Marvel cái nào xịn hơn, hay bạn đang tập trung OT để về sớm với vợ trong cái tiết trời lạnh giá này thì mùi thức ăn nổi lên khiến bạn không tài nào suy nghĩ nổi?

Bạn chậm deadline? Sẽ có khách hàng hoặc leader nhắc nhở bạn ngay lập tức!

Bạn quên báo cáo? Leader hoặc GL sẽ dí bạn cho đến khi nào bạn viết xong mới được về!

Bạn quên self review trước khi đẩy code lên? Reviewer sẽ comment bạn ngay lập tức!

…..

Những cư xử thường ngày như làm ồn, cười nói hơi to, ăn uống đồ có mùi,… bộ phận BA sẽ nhắc nhở bạn. Đúng! Nhưng ngần này con người, BA cần có bao nhiêu người để làm cho xuể? Hãy nhớ, đây là văn phòng, không phải quán ăn, không phải công viên, càng không phải trung tâm thương mại. Bước vào một nơi ồn ào như cái chợ thì còn môi trường chuyên nghiệp nữa không?

Đảm bảo về môi trường làm việc yên tĩnh, sạch sẽ là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Mọi nhân viên Sun*! Bạn muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mà chính bản thân bạn chưa làm được, thì lấy đâu ra công sở chuyên nghiệp để đi khoe với 500 anh em?

Trước khi cất cao tiếng hát, trước khi so dây đàn dẫn phím, trước khi quay cá nướng mực và ào lên như một cơn bão… hãy quan sát một chút, suy nghĩ một chút, tôn trọng mọi người một chút để Sun* thật sự “Be Professional” nhé.  

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng