"Nghề tay trái" của Sunners mùa remote

Remote thế này, làm gì cho đỡ chán? Cả ngày vùi đầu làm việc, những lúc rãnh rỗi thì nên "bung xõa" và dành thời gian cho sở thích cá nhân, đúng không Sunners?

Có một điều chắc chắn rằng: combo "làm việc remote + hạn chế ra khỏi nhà" đã giúp chúng ta tự động sản sinh cơ chế "đi tìm niềm vui sống" mỗi ngày bằng cách tìm kiếm những điều mới, sở thích mới, thậm chí phát hiện ra cả năng khiếu của bản thân mà trước giờ chưa thử nữa chứ!

Hãy cùng Sun* News dạo một vòng nhà Sun* để xem Sunners của chúng ta thích làm gì mùa remote và với level này, các bạn ấy có thể biến tấu sở thích ấy thành "nghề tay trái" của mình được không nhé!

MUỐN ĂN THÌ LĂN VÀO BẾP

Ở trọ một mình, không có gia đình bên cạnh nên mùa remote tràn về thì thật sự rất sợ cảm giác bị tự kỷ nên sau giờ làm mình hay gọi messenger cho đồng nghiệp để được nghe "tiếng người". Ngoài ra, mình cũng hay tự chuẩn bị những món ăn mình thích. Bản thân là một người khá kén ăn nên mình phải tự chuẩn bị đồ ăn, decor đẹp mắt, chụp hình post facebook để tạo cảm hứng ăn ngon hơn.  

Dù chỉ nấu những món đơn giản thôi nhưng mình luôn đặt trọn tâm huyết vào đó. Điều này làm mình cảm thấy rất vui, yêu đời .... nói chung là 1 thứ cảm giác khó tả lắm! Thêm nữa là mình cũng thích tìm hiểu để nấu cho bạn bè ăn (dù hay bị chê lên chê xuống "ăn đau bụng") nhưng mình thấy ngon là được rồi! (Cười). Đối với mình, không có món gì là không thể nấu được cả, chỉ cần có youtube thì mọi món ăn đều nằm trong bàn tay.

Hoàng Vi (BAV)

Mình rất thích chơi đùa với căn bếp trong nhà, thích biến tấu món ăn lúc thế này, lúc thế khác. Mỗi lần vào bếp như thể gác lại âu lo! (Cười). Không may là trúng mùa dịch mà Now ở thành phố mình sống thì lại không được hoạt động nên mình cũng đã và đang update 1 số món ăn mới để... đỡ thèm ^^. Vừa rồi mình có thử nấu món Cajun, làm rồi mới thấy dễ ẹt, lại ngon nữa, vậy mà trước giờ tưởng đâu khó lắm cơ! 

Mình còn làm thử Salad trái cây bắt chước style của Don Chicken, vừa ngon, vừa healthy. Làm cari Thái, cháo nghêu cô Gió... Hy vọng sau khi 'comeback" sẽ không bị lên cân nào nè! Cũng vì đam mê ẩm thực, đôi khi ra quán ăn lại không thấy vừa vị cho lắm nên mình rút kinh nghiệm, về nhà chỉnh sửa một tí cho "hợp gu". Trước để làm hài lòng khẩu vị bản thân, sau là để cả nhà cùng thưởng thức "món ngon vật lạ" trên đời. 

Bảo Trâm (HRV)

Mùa remote chị ở nhà làm bánh trái và học mấy món ăn mới. Chị có sở thích mày mò làm thêm bánh trái với kem cho bọn trẻ con giải nhiệt với cả các món hoa quả dầm nữa nè! Vì bọn trẻ con ở nhà, nhu cầu ăn vặt cũng nhiều, mà mình thì lại hạn chế ra ngoài nên làm đồ sẵn để các con ăn cho tiện.

Làm mấy cái này thực ra cũng không quá khó như ban đầu chị nghĩ. Để làm được thì chị cũng hỏi bạn bè đủ thứ, rồi xem các công thức làm ở trên facebook, youtube... Cũng fail nhiều lần mới thành công được mọi người ạ!

Thu Hồng (EUV2)

LÀM VƯỜN KIÊM NẤU ĂN

Mình thích nấu ăn, bày biện và chụp ảnh nên có tạo và xây dựng fanpage nhỏ để share các công thức nấu ăn, nguyên liệu và kinh nghiệm làm vườn, trồng cây cho mọi người với tên gọi Papa's Garden. Nhà mình có vườn rộng ở quê, đợt này mình còn cùng con gái 6 tuổi cùng startup bán đậu đen cho các cô chú ở cty nữa nè! Trộm vía nhờ tranh con mình vẽ mà mình đã bán hết mấy chục cân đậu đen, kết quả mẹ vẫn hoàn thành task, họp hành đầy đủ mà con có việc để làm nên tình cảm cũng đỡ sứt mẻ. (Cười) 

Mình chọn nấu ăn, chụp ảnh vì thấy thoải mái giống như công việc đang làm (nấu ăn thì việc hàng ngày rồi nên chắc càng nấu sẽ càng khá thôi). Công việc chính của mình là UX/UI design, với mình nấu ăn cũng giống như thiết kế vậy, công thức món ăn, các nguyên liệu chính là UX, còn trình bày món ăn chính là UI. 

Cũng có lúc phần vì lười, phần vì bận nên mình sẽ không được chỉn chu lắm, tuy nhiên đợt ở nhà dài hơi này mình cũng cố cân bằng hơn bằng cách nấu ăn các món đơn giản. Buổi sáng mình sẽ dậy nấu súp hoặc mì cho bữa sáng, ủ một nồi chè để dành cho bữa phụ, bữa trưa sẽ làm món cơm rang xúc xích cho các bé. May mắn cũng vượt qua được 2 tuần remote rồi, mong là sớm được quay trở lại Văn phòng.

Phùng Hảo - Design Unit

MÓC THÚ LEN

Mình là một đứa thích ở nhà nên lúc nghe tin remote mình ung dung lắm, cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng vượt qua thôi. Ai ngờ mới remote được hai ngày đã chán hơn con gián vì không được ra ngoài. Những lúc guồng chân muốn đi ra ngoài chơi thì đành tạm thay thế bằng sở thích Amigurumi - nghĩa là hành nghề móc thú len đó ạ.

Amigurumi thì mình đã biết đến và thử từ trước đó rồi, tuy nhiên dịp remote mới tạo điều kiện cho mình tìm hiểu sâu và có nhiều thời gian thực hành hơn. Tối tối rời chiếc máy tính, dọn dẹp nhà cửa ăn tối xong là mình tìm đến ngay với cuộn len và cây kim móc để tạo ra những em bé thú xinh xắn.

Mình chọn Amigurumi ban đầu chỉ đơn thuần để giải trí trong thời gian rảnh. Sau đó mình mới phát hiện ra sở thích này có tác dụng giải stress rất tốt. Bên cạnh đó, các bé thú sau khi mình móc xong có thể đem tặng người thân bạn bè nữa, một công đôi việc luôn.

Ngân Nhạn (HRV)

CHƠI NHẠC CỤ

Do đang thực hiện cách ly tại nhà theo khuyến cáo nên mình thường xuyên giải trí, xả stress bằng cách làm bạn với cây guitar - một người bạn tri kỉ lâu năm của mình. Mình hiện đang học thêm nâng cao các kĩ năng cảm thụ âm nhạc, cũng như giao hòa được cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc, từng giai điệu.

Để nói tại sao thích nó thì hơi khó, tuy nhiên vào 1 ngày cách đây 9 năm, mình đã vô tình được tiếp xúc được với cây guitar đầu đời, thực sự ban đầu mình không thích nó, nhưng rồi chợt thấy có vẻ cũng thú vị mang ra tập thử và rồi thích nó từ lúc nào không hay. Lâu dần thì nó đã trở thành 1 người bạn, mình có thể tâm sự được với nó, có thể thư giãn bằng cách chơi vài giai điệu và thả hồn vào âm nhạc. 

Xuân Lộc (EUV4)

"CON SEN" CAO CẤP

Đợt remote này, đặc biệt hơn là bị cách ly 21 ngày, ở nhà chỉ biết nhìn ra cửa sổ, cũng may có nuôi con mèo nên chơi với nó cũng đỡ stress. Ngoài công việc chính ra thì mình còn kiêm luôn vai trò làm sen từ a-z, nghề này tuy phải "phục vụ hoàng thượng" hàng ngày, nhưng mà được cái là mình học được cách tỉ mỉ trong công việc...Cũng giống như việc phải chăm cho đứa con tinh thần của mình, code nào mà chả có lúc này kia, quan trọng là phải chịu khó "chăm bẵm", chịu khó làm nó tốt hơn...

Mình nuôi mèo vì thích chó mà không có thời gian chăm nên chọn mèo. (Cười). Công việc làm "sen" cũng đòi hỏi sự cẩn thận, trau chuốt, kiên nhẫn... một công việc khá là ok để luyện tập thói quen bản thân. Cái này thật ra cũng tùy người, vì bọn mèo này rất ưa phá, làm mọi thứ trong phòng trở nên khá là lộn xộn...  nên không làm cũng phải làm thôi!

Như Chính (EUV4)

Dẫu biết rằng remote ở nhà mãi sẽ chán lắm nhưng nếu Sunners tìm được cho mình một sở thích "heo thì" nào đấy thì tâm trạng sẽ vui vẻ và thời gian làm việc remote cũng thoải mái hơn rất nhiều đấy ạ! Biết đâu được, những sở thích tưởng chừng như đơn giản này sẽ trở thành năng khiếu, có khi lại là "nghề tay trái" sau này của anh chị em Sunners thì sao nè!