Ngọc Duyên: Mọi thứ đẹp đẽ trong đời đều bắt nguồn từ những điều bình thường nhất

Trong một thế giới mà đa số mọi người đều muốn trở nên đặc biệt, thì đâu đó vẫn có những con người bền bỉ với những điều giản đơn. Mục tiêu của họ không phải là trở thành người thành công nhất, giỏi nhất, tuyệt vời nhất, mục tiêu của họ là làm tốt nhất từ những việc bình thường nhất.

Câu chuyện hôm nay là về chị Ngọc Duyên - QA Leader của một line dự án lớn tại CEV13. Một cô gái đặc biệt.

Chị Ngọc Duyên được mọi người ấn tượng không chỉ bởi năng lực chuyên môn trong công việc, điều đó có lẽ không có gì cần phải bàn cãi, vì quý I vừa qua, chị đã vinh dự đạt giải thưởng ACE Award dành cho cá nhân xuất sắc nhất của Unit, đây là một minh chứng rõ nét cho những cống hiến hết mình của chị suốt thời gian qua. Một điều đặc biệt khác ở chị, khiến bất cứ ai khi tiếp xúc đều yêu mến và ấn tượng, đó là bởi nguồn năng lượng luôn tích cực, trong sự an yên, nhẹ nhàng, bình thản của chị đối với mọi người và mọi vấn đề trong cuộc sống. 

"Nhận được giải ACE, mình rất bất ngờ. Bởi vì mình chỉ là một người bình thường thôi!” - Câu trả lời của chị Duyên khi lên nhận giải thưởng quan trọng của đơn vị vừa qua. 

Câu nói của chị thoạt nghe có vẻ hơi... khó hiểu, nhưng tìm hiểu mới rõ, để trở thành "một người bình thường" như chị là cả một quá trình thay đổi góc nhìn về nhân sinh quan, và nỗ lực hết mình vì sự thay đổi đó.

Nếu bạn cũng tò mò muốn biết cách "một người bình thường" như chị Duyên làm sao có thể làm được nhiều điều tuyệt vời như thế, thì mời bạn đọc tiếp nhé!

Chị Ngọc Duyên trong giây phút nhận được giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc của bộ phận trong quý I - ACE Award

Ai cũng nói câu "hãy là chính mình", nhưng "chính mình" là gì?

Quả thực, mỗi Sunner đều là một mảng màu thú vị, tô điểm lên bức tranh đầy rực rỡ của Sun*. Chỉ khi được tiếp xúc với họ, ta mới thấy sự thú vị trong con người, trong quan điểm sống của họ.

"Chị bằng lòng với việc bản thân là một người bình thường, đi đâu và làm gì cũng trong tâm thế cởi mở, đón nhận, cố gắng học hỏi, không "gồng", bởi chẳng có gì vui hơn là chính mình được thoải mái.” - chị Duyên nhẹ nhàng tâm sự khi được hỏi sâu hơn về câu trả lời "người bình thường" ngày hôm đó. 

Thế nhưng, để đến được với tâm thế an yên của hiện tại, chị Duyên cũng đã từng phải trải qua những chông gai: “Trước đây chị có thói quen hay so sánh mình với người khác. Thế là tự bản thân cảm thấy áp lực, làm gì cũng thấy không bằng họ, đi học cả tập thể sôi nổi mình cứ nhàn nhạt thế là lại tự ti. Nhưng sau đó, chị có đọc một quyển sách của tác giả Đặng Hoàng Giang, chị nhận ra hay so sánh cũng là một kiểu bệnh tâm lý, bởi mỗi con người ai cũng có một cuộc đời riêng và những vấn đề riêng mà người ngoài không thể nào nhìn ra được. Từ đó chị thả lỏng hơn và tập trung vào giá trị của bản thân nhiều hơn".

Thả lỏng hơn và tập trung vào giá trị của bản thân nhiều hơn

Thật sự không phải ai cũng có thể làm được điều như chị Duyên chia sẻ. Rất nhiều người sợ phải chấp nhận sự bình thường vì cho rằng: nếu chấp nhận sống bình thường, họ sẽ không bao giờ tiến bộ. 

Nhưng chúng ta quên mất rằng, mọi thứ đẹp đẽ trong đời đều bắt nguồn từ những gì bình thường nhất. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Duyên cho rằng “Mỗi người đều có một điểm mạnh. Có thể bạn ở môi trường này không nổi trội nhưng ở môi trường khác phù hợp bạn sẽ như cá gặp nước, như một chai nước bán ở vỉa hè giá khác, nhưng bán trong siêu thị giá khác vậy!”

Bởi vậy, biết "chính mình" thật quan trọng. 

Bình thường không có nghĩa là tầm thường

Nhận thức được bản thân là một “người bình thường” không đồng nghĩa với việc coi nhẹ mọi thứ, mà chính là động lực để chị Duyên luôn giữ được tâm thế vững vàng để đối mặt với mọi bước ngoặt trong cuộc sống. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết: Cuộc đời vốn dĩ là những ngã rẽ không đoán trước được. Hồi học cấp 3 chị học chuyên Văn, thích lắm, nhưng bố lại hướng theo ngành kỹ thuật. Thế là học Điện tử viễn thông, nhưng ra trường lại làm Công nghệ thông tin. Mỗi chặng dường dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đi qua nhiều chuyện, chị nhận ra, điều gì xảy ra, đều có nguyên do của nó. Nó xảy ra để đem đến một ý nghĩa nào đó, có thể lúc đó mình chưa nhận ra ngay, nhưng sau này, biết đâu mình lại phải nghĩ về nó để giải quyết các vấn đề của thực tại. Tâm thế ta như thế nào, cuộc sống sẽ như vậy!”

Chị Duyên tin rằng mỗi ngã rẽ, mỗi hướng đi, mỗi con người chị gặp trong đời đều đem đến một ý nghĩa nào đó.

Sau một vài năm làm nghề, đã từng có những lúc chị Duyên hoang mang về nghề nghiệp của mình. Chị chia sẻ rất nhiều ngày bị kẹt trong mớ bòng bong về việc có nên làm tiếp, có hợp với nghề QA hay không. Thời gian trôi qua, niềm vui được bồi đắp lên từng ngày thông qua những thành công mà chị gặt hái được, rồi chị tự nghiệm ra một điều: ''Cứ vui vẻ làm tốt nhất những thứ mình đang làm, sau cùng mình cũng học được gì đó từ những việc đã qua.''

Khi được hỏi đó có phải là thế mạnh của "một người bình thường" không, chị trả lời “không có thế mạnh của người bình thường và người nổi trội đâu, chỉ là mình thành thật với bản thân mình tới đâu và biết mình đang nỗ lực vì điều gì”

Chị Duyên tự nhận, mình không phải là một người có năng khiếu đặc biệt, chỉ là người chuyên cần, đã nhận làm gì thì làm tới, và không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân tốt hơn mỗi ngày. Theo chị Duyên, sự tự tin về lĩnh vực nào đó sẽ được hình thành khi mình hiểu rất rõ về nó. Thành thật với bản thân, với người khác và cố gắng chỉn chu nhất trong cả những điều nhỏ nhặt, chị đã sống "bình thường" như vậy.

Luôn thành thật với bản thân và cố gắng làm mọi việc tốt nhất được chị Duyên đặt làm phương châm sống và làm việc.

Trong tâm vui vẻ thì trong mắt sẽ thấy ánh mặt trời

Thực hiện chuyển giao vai trò và trở thành QA Leader của dự án ở thời điểm nước rút, chị Duyên luôn phải điều phối khối lượng công việc lớn với những ngày OT bận rộn. Tuy vậy, nói chuyện với chị, chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự lạc quan, nhẹ nhàng và điềm đạm khó ai làm được. 

Chị Duyên chia sẻ mọi người cứ nhìn vào cứ bảo chị vô lo, để được thế này chị đã phải học hỏi rất nhiều để luôn có suy nghĩ tích cực và lan tỏa đến người khác.

Hồ hởi kể lại quãng thời gian qua, chị Duyên chia sẻ hồi còn độc thân chị cũng OT nhiều, có khi quên cả đường về nhà, quên mật khẩu ATM, đi rút tiền bị nuốt mất thẻ, đến lúc có con cái thì không có thời nhiều gian dành cho gia đình. MrMax là dự án lớn và đông, có giai đoạn deadline tới gần, mọi người ngồi tranh luận rất lâu, rồi cũng có những issues khiến nhiều lúc chị căng thẳng đau dạ dày không ngủ được. 

“Nhưng cuộc sống luôn tiếp diễn, cái gì cần vượt qua thì mình phải cố gắng vượt qua thôi. Đêm về, mình nằm suy nghĩ rồi tự nhủ, vượt qua khó khăn này, mọi thứ về sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Đôi khi trong khó khăn mình học được nhiều thứ mà người khác dễ chi học được, nên mai dậy mình lại tích cực, vui vẻ để mọi người trong dự án còn có động lực làm việc. Mỗi sáng đi làm chị có chạy qua một cây cầu rất dài và cao, nhìn mây núi mát mẻ trước mặt, thấy mình suy nghĩ được nhiều thứ và tâm hồn thoải mái lắm!”  - Chị cười tâm sự.

Giữ được cái tâm sao cho tích cực, vui vẻ, không phải là chuyện một sớm một chiều. Đối mặt với áp lực, chị Duyên cho rằng thứ gì cũng có hai mặt. Áp lực vừa là nỗi sợ, cũng là động lực khiến ta tiến về phía trước nhanh hơn. 

Kết thúc một buổi trò chuyện nhẹ nhàng và thú vị, chị Ngọc Duyên nhắn nhủ với chúng tôi điều quan trọng nhất là sống thành thật với bản thân, biết mình cần gì, thích gì, không chạy đua với mục tiêu của người khác. Một lúc nào đó, mình sẽ thấy sức mạnh nội tại của bản thân có thể chinh phục được nhiều thứ. Và một cuộc đời tự do, vui vẻ trong tâm hồn chính là đích đến mà chị luôn nỗ lực từng ngày để đạt được.  

Cảm ơn những chia sẻ của chị Duyên. Cùng chúc chị Duyên sẽ luôn kiên định và thành công trên con đường thành thật với chính mình nhé!

#gương mặt