Quan điểm Sunner: Đã mơ thì "mơ cho lớn" hay "mơ cho thực tế"?

Giấc mơ thể hiện mong ước, khao khát và ý chí của mỗi người nên mong ước của cá nhân thế nào sẽ thể hiện ước mơ như vậy.

Có người mong ước được giàu sang phú quý, có địa vị xã hội nhưng có người lại chỉ đơn giản với những vật chất và tinh thần vừa phải, làm sao ổn định cuộc sống là được. Mơ lớn hay mơ thực tế chung quy lại cũng tùy thuộc từng quan điểm cá nhân và hoàn cảnh của mỗi người.

Mọi người thường nói “không ai đánh thuế giấc mơ”, nghĩa là đã mơ sao không mơ lớn, sao không mơ những cái vĩ mô, tầm cỡ. Con người là một sinh vật kỳ lạ, phải đặt họ vào những hoài bão và khó khăn nhất định thì họ mới có thể phô diễn hết khả năng của mình, sức mạnh của con người dường như chưa bao giờ có giới hạn. Dẫu ước mơ ấy có cảm giác viển vông đến đâu thì đối với những người giàu ý chí và nghị lực, họ vẫn luôn tìm cách để đạt được nó.

Còn đối với nhiều người, có những ước mơ lớn nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực, khi đi từ hết thất bại này đến thất bại khác để thực hiện ước mơ ấy, người ta bắt đầu mơ ước thực tế hơn vì giấc mơ lớn kia vốn đã vượt quá khả năng của họ rồi. 

Trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ", Shark Liên có nói: "Không mơ thì thôi, mà mơ thì mơ cho tới!". Nhưng liệu rằng, đã mơ thì nhất thiết phải mơ lớn, hay mơ phù hợp với thực tế mới là điều người ta hướng tới? Hãy cùng Sun* News tham khảo xem Sunners nghĩ gì về chủ đề này nhé!

Team "Đã mơ thì mơ cho lớn"

Em hay xem Shark Tank và rất thích Shark Liên, em nghĩ đã mơ thì đúng là phải mơ cho lớn, mơ cho cao, cao tới cung trăng, mặt trời luôn cũng được. Có như thế thì mình mới có ý chí phấn đấu thực hiện, làm những thứ vượt qua cả trí tưởng tượng. Khi đặt mục tiêu cao thì bản thân luôn phải cố gắng tối đa, dồn mọi năng lượng tích cực nhất để hoàn thành nó.

Đừng để những rào cản thực tế nhỏ nhoi ngăn cản thực hiện ước mơ của mình, phải coi nó như là những bàn đạp để phấn đấu tiến xa hơn.

Việt Hoàng - EUV4

Giấc mơ lớn mới có thể mở ra những giới hạn mới của bản thân. Không phải nền văn minh như ngày hôm nay được tạo ra bởi những ước mơ không tưởng hay sao? Vậy nên, có mơ lớn thì mới có cố gắng nhiều, có cố gắng nhiều thì mới hái được quả ngọt "to to".

Ký tên: 1 thanh niên 3 điểm văn thi đại học chia sẻ.

Thái Minh - EUV3

Có một ước mơ to lớn sẽ là động lực lớn để thúc đẩy phát triển bản thân, tất nhiên để đạt được thì phải có đủ cơ sở đáp ứng được ước mơ đó mới gọi là thực tế. Chứ không chỉ dựa vào mỗi niềm tin mà làm được!

Văn Phát - EUV4

Theo em, mơ thì nên mơ lớn, vì đã là mơ thì chỉ có những điều khó có thể thành hiện thực trong một sớm một chiều. Còn mục tiêu thì mới cần đặt cho thực tế và từng bước hoàn thành.

Phước Phong - EUV4

Team chọn "Ước mơ thực tế"

Đối với bản thân mình, việc cân bằng giữa ước mơ lớn và ước mơ thực tế là quan trọng nhất. Bởi gốc rễ của ước mơ là khiến bản thân cảm thấy có thành tựu và hạnh phúc, thì ước mơ dù như thế nào cũng đáng trân trọng, chỉ cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là được. 

Mình thích ước mơ thực tế hơn vì trải qua quá trình vấp ngã, trưởng thành và trải nghiệm, ước mơ thực tế khiến mình cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Một ước mơ phù hợp với kiến thức và năng lực của bản thân, một ước mơ mà cảm giác gần gũi hơn nhưng vẫn cho bản thân cảm giác thành tựu. 

Tuy nhiên, mọi người đừng nghĩ rằng một ước mơ thực tế là một ước mơ đơn giản, dễ dàng thực hiện được. Đã là ước mơ thì đều cần quá trình cố gắng và nỗ lực, vì đó là cái ta chưa có và mong muốn hướng đến. Nếu không cố gắng và nỗ lực thì dù là ước mơ thực tế hay ước mơ lớn cũng đều không có ý nghĩa. Chỉ là giữa một ước mơ lớn mà tự bản thân còn chưa biết phải làm sao để thực hiện, chi bằng hãy bắt đầu bằng hành động với một ước mơ thực tế hơn, nắm chắc phần thắng hơn rồi sau đó từng bước, từng bước vươn tới những ước mơ to lớn hơn nữa. 

Mỹ Linh - HRV

Theo em thì chúng ta nên ước mơ sao cho thực tế vì ước mơ đó sẽ đánh thức ta mỗi ngày, giúp ta nỗ lực phấn đấu để tiến gần hơn với ước mơ đó. Khi ta thực hiện được ước mơ thì ta mới thấy mình sống một cuộc sống ý nghĩa, đầy niềm vui và mong muốn được cống hiến.  Mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hãy chăm chút cho ước mơ lớn lên và trưởng thành mỗi ngày nhé! 

Hồng Uyên - EUV2
 

Có nhiều bạn vẫn hay bảo là đã mất công mơ thì mơ cho đáng, còn với tớ thì ước mơ sẽ luôn đi đôi với mục tiêu (kiểu như đôi bạn cùng tiến vậy). Tớ sẽ đặt mục tiêu cho ước mơ của mình, và cố gắng hoàn thành mục tiêu để đạt được ước mơ của mình. 
Tớ cứ hay cảm giác, hoặc nghĩ rằng nếu cứ mơ những giấc mơ quá to lớn, quá vĩ đại hay quá viễn vông thì có khi nào thực tại phũ phàng quá rồi thất vọng tràn trề không nhỉ? Với cả tớ cũng không phải người mơ mộng nhiều, chỉ mơ những thứ bé nhỏ, và trong tầm với thôi!

Diệu Trinh - EUV4

Team bên lề: "Mơ cho lớn nhưng phải thực tế"

Mình nghĩ mơ như nào cũng được thôi, không quan trọng. Mơ kiểu gì cũng được, quan trọng là để tiến gần đến ước mơ đó, con đường mình vẽ ra như thế nào, mình sẽ hành động ra sao. Dù mơ lớn hay mơ bé mà không thực hiện bằng hành động thì kết quả không khác nhau là mấy. 

Có thể ban đầu mơ bé bé, sau quá trình hành động, lượng đổi dẫn đến chất đổi, khả năng và nguồn lực đã tăng lên rồi thì ta có thể mơ lớn hơn một chút. Giấc mơ và kế hoạch để dẫn đường, còn có đi hay không mới quan trọng. 

Thanh Huyền - GEU

Mơ cho lớn và mơ cho thực tế  là 2 cái  bổ sung hỗ trợ nhau! 
-  Mơ lớn là nghĩ đến hướng đến những cái lớn lao hơn, những thứ tham vọng, vượt qua giới hạn bản thân hiện tại, đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất và tinh thần . Mơ lớn thúc đẩy thúc đẩy bản thân mỗi người phải nỗ lực hơn, luôn phải cố gắng, làm hết mình để có thể đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Và khi họ cố gắng như thế thì dần dần năng lực của họ tăng lên, tự tin tăng lên, qua thời gian cũng đạt được mục tiêu của mình, đạt được mơ ước của mình. Có thể sự may mắn chưa đủ, hoặc thiếu một yếu tố nào đấy mà không thực hiện được 100% mục tiêu của mình. Nhưng chí ít họ cũng đạt được 80-90%, quan trọng là đã nỗ lực, đã cố gắng đã theo đuổi thì cũng cảm thấy không hối tiếc và hạnh phúc.  

Ngược lại nếu chỉ mơ nhỏ,  chỉ cố gắng đạt được những cái mình đang đạt được, những cái quanh quẩn ở năng lực hiện tại của mình. Nó sẽ làm giới hạn năng lực của mình , hạn chế sự nỗ lực của bản thân. Kết quả đạt được cũng sẽ thấp hơn, và sau một thời gian sẽ thấy hối tiếc vì bản thân không dám mơ ước, dám làm, cố gắng thực hiện. 

- Mơ thực tế là mơ những thứ có khả năng thực hiện, chứ không viễn vông , hão huyền và khi ta cố gắng hết mình thì ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Nó là phần bổ sung cho mơ lớn nhưng không phải mơ viển vong để ta bắt tay vào làm. Đồng thời giấc mơ lớn nó bổ sung cho mơ thực tế, không phải mơ ước đến những cái đơn giản xung quanh, chỉ dám nghĩ đến những cái nho nhỏ  trước mắt. 

Trọng Hoàng - EUV2

Bạn có nhận ra một điều đặc biệt ở đây không? Đó là các bạn nam thường chọn mơ lớn nhưng các bạn nữ thường chọn cho mình ước mơ thực tế. Người ta hay bảo: "Phái mạnh có nhiều tham vọng và mong muốn chinh phục hơn phụ nữ", điều này khá đúng nhưng chưa đủ. Không phải vì nhiều chị em không dám thử thách bản thân mà chỉ đơn giản là sau khi trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống, họ muốn chọn cho mình sự bình an và mong ước thực tế, không xa vời mà thôi!

Hãy với tay lên trời cao nếu bạn không với được vì sao nào thì cũng chạm được một vài vì tinh tú. Hãy với tay lên trời cao nếu bạn không với được vì sao nào thì tay bạn cũng không dính bùn. 

Chính vì vậy, dù bạn chọn mơ lớn hay mơ thực tế, chỉ cần bạn hài lòng với ước mơ đó và cố gắng hết sức của mình để hoàn thành nó thì điều này hoàn toàn đáng tự hào. Vững tin với những điều mình tin tưởng và nỗ lực vì hoài bão của chính mình, Sunners nhé!