[Sách hay] Nhà giả kim: Khuyết điểm cũng là một điểm mạnh, bạn biết chưa?

“Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thực: đó là nỗi sợ thất bại” - Paulo Coelho. Cùng Sun* News nghe Lyn kể về cuốn sách Nhà giả kim - cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của Lyn và rất nhiều người khác. Đừng quên gửi những lời chia sẻ ở phần bình luận để trao đổi với Lyn nha!

Hôm nay, Lyn sẽ kể gì cho chúng ta về Nhà giả kim?

Trò chuyện cùng Sun* News, Lyn chia sẻ, từ trước đến nay, bản thân Lyn vẫn luôn nghĩ rằng, mỗi người đều có một vận mệnh riêng và những hướng đi không hề giống nhau. Thế nhưng, ai cũng sẽ trải qua thời điểm loanh quanh với những câu hỏi “mười vạn vì sao” mà chẳng tìm được lối thoát nào. 

Vì sao tôi được sinh ra? 

Vì sao tôi tồn tại? 

Vì sao tôi không giống như người khác?

Vì sao cuộc đời quá đen đủi với tôi?

...

Đã có lúc, Lyn từ bỏ ước mơ trở thành một MC chuyên nghiệp chỉ bởi vết chàm “trông đến là xấu xí” trên cánh tay. Lúc đó, vết sẹo ấy không chỉ là một khiếm khuyết trên cơ thể, mà bỗng dưng trở thành một cái hố đen của vận mệnh, ngăn cản Lyn đi tiếp trên con đường thực hiện hoài bão của tuổi trẻ. 

Thế nhưng, thật may mắn, vì Lyn đã tìm được cho mình điểm tựa để lật giở cuộc đời mình sang một trang mới, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của những câu hỏi vì sao không hồi kết, phá tan những tự ti về bản thân để đạt được giấc mơ của mình. Đó chính là lúc Lyn đọc Nhà giả kim - cuốn tiểu thuyết về quá trình thực hiện ước mơ, nhắc nhở giới trẻ ngày nay hãy sống có kỳ vọng, hoài bão và đừng từ bỏ giấc mơ hay chính vận mệnh của cuộc đời mình.

Nguồn ảnh: Internet

Nhà giả kim và câu chuyện về vận mệnh cuộc đời

Tiểu thuyết Nhà giả kim (The Alchemist) của nhà văn Paulo Coelho viết bằng tiếng Bồ Đào Nha xuất bản lần đầu năm 1988 tại Brazil, được dịch ra 70 thứ tiếng, bán được hơn 65 triệu bản tại hơn 150 quốc gia. Theo số liệu thống kê, đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

Nhà giả kim là câu chuyện về cậu bé chăn cừu Santiago cùng cuộc đời, giấc mơ, sở thích chu du khắp thế giới đưa cậu đến với lũ cừu. Cuộc đời của Santiago có lẽ sẽ trôi qua thật yên bình với công việc chăn cừu mỗi ngày, những chuyến ngao du đây đó, và có thể may mắn kết hôn với một cô gái xinh đẹp nào đó. Nhưng không, cuộc đời cậu đã hoàn toàn khác, kể từ khi cậu có một giấc mơ kỳ lạ với kho báu dưới chân Kim Tự Tháp, sau đó lại gặp một thầy bói giải mộng và được nhà vua xứ Salem khuyến khích.

Nguồn ảnh: Review sách

Nói đúng hơn, truyện chỉ thực sự bắt đầu khi cuộc hành trình đi tìm kho báu của Santiago bắt đầu. Cậu bán lũ cừu của mình, vượt biển Châu Phi, đặt chân đến Tanger. Không may thay, ở chính một vùng đất ấy, cậu lại bị lừa hết sạch tiền bạc, và phải bắt đầu những tháng ngày ngủ ngoài chợ cũng như phụ việc trong một tiệm bán đồ pha lê nhằm kiếm tiền trở lại Tây Ban Nha. Cuối cùng, cậu lại đi chăn cừu. 

Thế nhưng, một lần nữa, cậu tiếp tục bị giấc mơ của mình thúc giục, khiến cậu liều lĩnh băng qua sa mạc, gặp những người bạn mới, trong đó có người nuôi lạc đà - một chàng trai luôn đi tìm một nhà luyện kim đan biết cách biến chì thành vàng, và đặc biệt hơn cả là Fatima, tình yêu của cậu. Trên hành trình này, Santiago đã gặp không ít thử thách nhưng với con mắt của một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng, với niềm tin mãnh liệt vào những dấu hiệu tốt lành, với lòng dũng cảm, sự chân thành và quyết tâm theo đuổi vận mệnh, cậu rốt cuộc đã hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ, học được cách trò chuyện với trái tim mình và tìm được nhiều hơn một kho báu.

Kho báu không phải là đích đến, kho báu là cả cuộc hành trình.

Câu chuyện Nhà giả kim ngập tràn những thông điệp từ giản đơn đến phức tạp. Những thông điệp này có thể được truyền tải bởi những vĩ nhân thông tuệ như ông vua xứ Salem hay nhà giả kim, hay từ những người bình thường như anh bán kem, ông chủ cửa hàng pha lê, cô gái sa mạc, tên cướp,... Họ đều có một điểm chung: một ước mơ, một vận mệnh của đời mình. Thế nhưng, không phải ai cũng đánh đổi để theo đuổi nó đến cùng.

Cuộc hành trình của Santiago dạy chúng ta nhiều điều ý nghĩa, hàm chứa tính triết lý rất cao về giá trị con người, về đời sống cá nhân, về vạn vật vũ trụ, về sa mạc và tình yêu. Mỗi người, ở mỗi tâm thế khác nhau, sẽ có những ý hiểu và cảm nhận khác nhau về chúng.Tuy nhiên, với Lyn, điều đặc biệt nhất chính là câu chuyện này đã khuyến khích tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, khám phá vùng đất mới, học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm của con người, học quan sát những sự vật hay hiện tượng xung quanh. 

Câu chuyện Nhà giả kim ngập tràn những thông điệp từ giản đơn đến phức tạp. (Nguồn ảnh: Internet)

Từ Nhà giả kim đến Lyn - Top 35 Cầu Vồng 2015

Chỉ nói “cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời tôi” thì e quả là quá sáo rỗng. Chính vì vậy, Sun* News đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị về Lyn và sự thay đổi bước ngoặt của cô gái đáng yêu này sau khi đọc tác phẩm Nhà giả kim.

Như đã kể ở trên, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Lyn đã từng ước mơ trở thành một Biên tập viên Thể thao bởi đã chót đem lòng yêu thích bộ môn tennis và hâm mộ Novak Djokovic - tay vợt nổi tiếng Thế giới. Với Lyn, ước mơ khi ấy đơn giản lắm, mơ chỉ là mơ thế thôi vì đứng trước một đám đông nhỏ mình còn sợ, chứ nói gì đến xuất hiện trên TV, chiếu cho hàng chục ngàn người như thế.

Sau này, khi đọc xong cuốn sách này lần đầu tiên, Lyn nói mình như thể bắt gặp một bản lề, mở cánh cửa cuộc đời mình, bước sang một trang rất mới. Cô hiểu rằng, trước đây mình chùn bước không hẳn chỉ bởi sợ hãi, mà bởi vì cô chưa chuẩn bị bất cứ một nền tảng nào để thực hiện ước mơ của mình. Như thể “get risky” mà không có một điểm tựa thì chỉ có rớt không phanh chứ không thể vươn tới thành công được, nên Lyn mới “tự từ chối” ước mơ của mình. Và thế là, cuốn sách đã cho Lyn một động lực vô cùng mạnh mẽ để viết tiếp ước mơ thuở nào. Lyn bắt đầu đi học các khóa MC chuyên nghiệp, tự học dẫn qua các kênh chia sẻ miễn phí trên youtube, tự thực hành một mình… rồi dần dần bắt đầu đứng dẫn ở một số chương trình nhỏ. 

Lyn đảm nhận vai trò MC trong một sự kiện

Điều “mạo hiểm” nhất lúc đó với Lyn chính là năm 2015, Lyn đã tham gia Cầu vồng - chương trình tìm kiếm tài năng do Ban Thanh thiếu niên sản xuất, một “cuộc thi cạnh tranh đầy kịch tính” đối với những tài năng MC - BTV lúc bấy giờ, được ví như "bệ phóng" giúp nhiều MC trẻ tỏa sáng. Mặc dù không đi đến Chung kết, nhưng cô bạn của chúng ta đã đặt chân vào top 35 (trong số 200) bạn trẻ được tuyển chọn trên khắp 3 miền đất nước. “Đó là một kết quả mà Lyn không thể ngờ tới, thực sự rất vui mừng. Cảm giác như thể mình vừa phá vỡ giới hạn của bản thân để không vứt bỏ mơ ước của mình một cách vô nghĩa…”, Lyn cho biết.

Bước ra từ Cầu Vồng năm ấy, Lyn đã tìm được sự tự tin vào chính bản thân mình. Cô có thể đảm nhận vai trò MC ở nhiều chương trình lớn nhỏ. Cho đến tận bây giờ, dù không theo con đường MC chuyên nghiệp, nhưng Lyn vẫn rất hài lòng về tất cả những năm tháng cố gắng không ngừng vừa qua. Bởi lẽ, sự thay đổi của bản thân khi ấy đã đưa Lyn đến với những công việc đòi hỏi sự tự tin trong giao tiếp, cũng như tinh thần đam mê thử thách, không ngại khó khăn. 

Lyn cũng chia sẻ thêm rằng tinh thần “không sợ thất bại, không đầu hàng số phận”, chính là điều cô học được từ thần tượng của mình Novak Djokovic - chàng trai xuất thân từ Serbia đầy rẫy bom đạn, chiến tranh đã không ngừng vươn lên để trở thành một trong những tay vợt hàng đầu thế giới với 17 danh hiệu Grand Slam đỉnh cao. Cả thần tượng và cuốn sách Nhà giả kim như thể đã cộng hưởng, tạo nên một động lực lớn lao để Lyn nỗ lực không ngừng, biến những khiếm khuyết mà vận mệnh mang tới thành điểm mạnh của bản thân, tiếp tục chinh phục những ước mơ của  riêng mình.

Chỉ khi nào có khả năng thực hiện giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống.

Nguồn ảnh: Internet

Lời kết

Lật dở tới trang 187 dòng thứ 3 từ trên xuống bạn sẽ thấy có một đoạn thế này khi cậu đối thoại với nhà giả kim:

Người nào sống trọn đời của mình,người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: đó là sợ sẽ thất bại

Đọc đến đây, Lyn đã ngừng lại một lát chỉ để tự hỏi bản thân rằng, đã bao nhiêu lần sự sợ hãi đánh gục ước mơ của mình? Và mình mong rằng, khi đọc cuốn sách này, bạn cũng sẽ tự hỏi bản thân điều đó. Để rồi sau khi đọc hết đến tận cùng của cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy một động lực mạnh mẽ thôi thúc bản thân rằng: “Hãy cứ làm đi, đừng sợ gì!”.

>>> Đọc thêm: Phạm Quang Huy C: “Cứ làm đi, sợ cái gì!"

Còn bạn, đã bao giờ bạn trải qua một bước chuyển mình mạnh mẽ từ cuốn sách nào chưa? CÙng chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé!

#review sách

#toàn Sun* đọc sách

#Nhà giả kim

#Get Risky