Sự trở lại rộn ràng của người Sun* giữa tâm dịch

Thế là sau gần 2 tháng remote và chỉ được nhìn mặt nhau qua màn hình hangout, các anh chị em Sunners Đà Nẵng đã chính thức hội ngộ vào sáng nay, ngày 21/9. Đà Nẵng một ngày "trời không đẹp, nắng không xanh" nhưng tinh thần anh em vẫn "tỏa nắng" rạo rực khắp nơi...

Quay ngược thời gian, trở về với lần remote đầu tiên, cách đây khoảng 5 tháng trước, nếu trong thời điểm đó, anh em Sunners còn có đôi chút lo lắng và hoang mang, thì với lần remote thứ 2 này, mọi thứ đã thuận lợi và dễ dàng hơn.

Sau gần 2 tháng chiến đấu, Đà Nẵng đã đẩy lùi thành công dịch bệnh. Anh em Sun* Đà Nẵng trở lại văn phòng, tiếp tục kề vai sát cánh, khép lại chuỗi ngày chỉ bầu bạn với máy tính, miễn giao lưu cùng mọi người xung quanh.

Hào hứng kể về cảm xúc nhân ngày đầu đi làm lại sau remote, anh Trần Đại Sơn - Developer (EUV4) cho biết: "500 anh em tay bắt mặt mừng như ngày giải phóng độc lập vậy!. Có lẽ ở nhà tự kỷ lâu quá nên lên đây ai cũng có nhu cầu được nói khiến không khí sáng sớm có phần tấp nập. Thường ngày làm việc ở nhà yên tĩnh hơn rất nhiều nên trong chốc lát cảm thấy không được quen cho lắm!"  (Cười)

Ăn mừng "ngày tựu trường" như thế này mới chất ngầu!

Sun* Đà Nẵng đã có màn khởi động bằng Morning Speech, với những chia sẻ đầy tâm huyết đến từ Unit Manager EVU4 - Anh Trần Văn Tấn, anh Tấn nhắn nhủ anh em tiếp tục giữ vững tinh thần "bất khả chiến bại" trong thời gian tới!

Sau bài Morning speech của anh Tấn, không khí văn phòng đầu giờ sáng rộn ràng bỗng chuyển về chế độ "chuyên nghiệp" khi mọi công việc ngay lập tức được mọi người bắt tay vào xử lý như bình thường. 

Gặp nhau rồi, anh em mình chiến con dự án này thôi!

"Với kinh nghiệm và sự từng trải lần remote trước đó nên tất cả mọi người đã dần hình thành và có sự thích nghi tích cực với "Thế giới không văn phòng". Lần remote đợt 2 không một ai mong muốn này, mọi hoạt động của team như các buổi seminar, daily meeting... đều diễn ra hết sức suôn sẻ và không có quá nhiều trở ngại để có thể ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Hôm nay được gặp gỡ mọi người, gặp gỡ anh em tám chuyện thì tinh thần sẽ tươi trẻ hơn, công việc chắc chắn sẽ giải quyết trơn tru hơn." - Bạn Trần Xuân Lộc - Developer chia sẻ. 

Tâm hồn đẹp, người cũng đẹp, nhỉ?
Điểm 10 cho sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc sau remote lần 2 của các Sunner trẻ này!

"Tóm gọn" bạn Nguyễn Thành Ra (QA) để phỏng vấn, Ra có đôi chút ngại ngùng: "Trở lại văn phòng thấy mát mẻ hơn hẳn! (Cười). Gặp lại nhau sau gần 2 tháng cũng có "tay bắt mặt mừng", nhưng thật ra trong quá trình remote thì cũng có nhiều hoạt động trong team, trong group được tổ chức cho mọi người nên chúng mình cũng cảm thấy đỡ "bứt rứt", "tự kỉ" hơn. Văn phòng hôm nay đã thực sự trở lại như vốn có của nó rất nhanh chóng, ai cũng "chuyên nghiệp" cả, cảm giác như mới nghỉ vài ngày, 1 tuần thôi chứ không phải là 2 tháng rồi!"

Chàng trai ngại ngùng Nguyễn Thành Ra (QA)

Bên cạnh đó, anh Thành Ra còn nhiệt tình nói về dự định "liên hoan hoành tá tràng" cùng team: "Ngay từ trước lúc nhận quyết định đi làm từ phía công ty thì team đã có những dự định sẵn sàng tác chiến khi gặp nhau sau remote rồi. Buổi trưa chúng mình đã được chiêu đãi ngay Pizza từ 1 thành viên trúng Sunlot trong team, kế tiếp chắc cứ từ từ tận hưởng, có thể được đãi nước, cafe... từ BrsE, PM... và lên giây cót cho đợt team building sắp tới thôi!"

Mọi thứ đã sẵn sàng bật chế độ "bình thường mới"

"Sau gần 2 tháng remote, cảm giác ngày đầu đi làm lại chỉ diễn tả đơn giản một từ "VUI", ở nhà thật sự chán lắm, làm việc không có đồng đội kề bên, không tạo được nhiều động lực cho lắm! Thật sự ngày đầu tiên quay trở lại công ty chưa bao giờ được mình mong chờ như vậy. Hai tháng tưởng chừng như thập kỉ, chắc mọi người cũng nhớ mình lắm nhỉ!" - Có ai nhớ Phan Thị Ái Trâm không nhỉ? 

Các cô nàng xinh xắn hơn hẳn sau remote là sao ta?

"2 tháng remote ở nhà mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và sắp xếp lại công việc theo trật tự (như file, hồ sơ v.v) nên khi trở lại làm việc, tiến độ công việc mình tốt hơn, hiệu quả hơn. Ngoài ra mình đã dành nhiều thời gian để học thêm về kiến thức IT trong thời gian làm remote để bổ trợ cho công việc của mình nữa. Ngày đầu tiên đi làm của mình vui lắm, được gặp lại mọi người. Đặc biệt là được tám lại với các chị trong team về đủ thứ chuyện trên đời. Đi làm trên công ty mình cảm thấy khả năng tập trung vào công việc của mình tốt hơn nhiều nên mình rất thích!" - Trần Lê Vy (HR) hào hứng chia sẻ

Nhìn chung, sau một thời gian dài không được gặp nhau, dễ dàng nhận thấy anh chị em Sunners tuy buồn một chút nhưng cũng có những thay đổi đáng kể như "nhuận sắc" hơn, ai nấy đều chăm chút bản thân tốt hơn. 

Chiến thắng được dịch bệnh thì chẳng có lý gì mà không tiếp tục chiến thắng trên mặt trận công việc cả, phải không nào anh em? 

Chúc Sun* Đà Nẵng thật nhiều điều tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới nhé!

#Sun* Đà Nẵng

#Sunner remote