Sun* Charity Đà Nẵng: Mang xuân về trên Nóc Tu Gia

Tiếp nối chiến dịch "Toàn Sun* hướng về Miền Trung", sáng ngày 23/01, CLB Charity Sun* Đà Nẵng - Đại diện công ty đã mang theo "mùa xuân" của người nhà Sun* đến với trẻ em và các hộ gia đình khó khăn sau hậu quả của cơn lũ lịch sử vừa qua, thuộc Thôn 2 Nóc Tu Gia, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Dù phải vượt một đoạn đường dài từ Đà Nẵng đến vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Nam nhưng anh chị em trong đoàn thiện nguyện luôn giữ được tinh thần hào hứng, tràn ngập niềm vui. Để đến được với Nóc Tu Gia, đoàn đã phải đi bộ hơn 1,2km trên nền đất đỏ bazan, đem theo rất nhiều quà tặng và đồ đạc cho người dân nơi đây.

Sun* Charity Đà Nẵng và hành trình về Nóc Tu Gia
Núi cao, dốc sâu không ngăn được bước chân người Sun*
Say Hi! Sun* đã có mặt ở Nóc Tu Gia rồi đây!

Sau hơn 30 phút đi bộ, đoàn đã có mặt tại thôn Nóc Tu Gia trong sự trông ngóng và chào đón của các em nhỏ. Đây là một địa phận miền núi có gần 50 gia đình đồng bào thiểu số sinh sống, vốn dĩ đã nghèo khó, sau đợt bão lũ liên tiếp vừa rồi, Nóc Tu Gia lại gian nan trăm bề. Nhìn hình ảnh các bé ăn mặc phong phanh trong tiết trời lạnh giá, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời niềm hạnh phúc, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động.

Ánh mắt sáng như sao đêm của các em nhỏ Nóc Tu Gia

Bước chân đến thôn, Sunner P.V.Nhật - một thành viên trong đoàn chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên của mình là thiên nhiên xung quanh rất hùng vĩ, không khí trong lành, có thể dễ dàng nhìn thấy những ngọn núi xanh bạt ngàn lấp ló phía sau làn sương huyền ảo của buổi chiều tà. Tiếng suối chảy róc rách ẩn sau những tán cây xanh ngắt mang đến một cảm giác yên bình lạ thường!"

Nói về Nóc Tu Gia, bao phủ nơi đây là một sự hoang vắng đến kỳ lạ, bởi vùng núi này đa số là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ trung niên, những thanh niên trên 18 tuổi đã xuống phố đi làm, ít khi trở về. 

"Con đường đất đi vào điểm tập kết quanh co khúc khuỷu. Một bên đường là núi cao cheo leo, bên còn lại là bờ vực sâu thẳm, có những chỗ còn đang sạt lở do các trận bão lũ làm mất đi một mảng đường rộng. Lên đến nơi mọi người trong đoàn đều mệt lả, giày dép dính đầy đất đỏ. Tới đây, em mới thấy cảm nhận được đằng sau những cảnh quan thơ mộng ấy là sự cực khổ của người dân." - Nhật cho biết thêm.

Các em nhỏ đi chân trần, quần áo không đủ ấm

Nóc Tu Gia cũng là điểm đến kết thúc hành trình thiện nguyện "Toàn Sun* hướng về Miền Trung". Sau chuyến đi đến Thôn Loa, thuộc Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị vào ngày 21/11/2020, CLB Charity Sun* Đà Nẵng đã thay mặt Sun* sử dụng số tiền còn lại thu được từ chiến dịch này để tổ chức chương trình đến vùng núi Nam Trà My, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Có thêm xem chi tiết chuyến đi Thôn Loa TẠI ĐÂY

Mang Tết thắp sáng niềm vui 

Trời sáng sớm sương mù, đồng hồ vừa điểm 6h sáng, các gia đình đã có mặt đông đủ để sẵn sàng nhận quà từ Sun*. Đời sống sinh hoạt thiếu thốn, quần áo ấm không đủ mặc, người dân phải đi chân trần đến khu vực tổ chức. Có vài người địu trên lưng những đứa bé còn đang ngủ, bọc trong khố vải treo bên hông để đến nhận quà.  

Anh trai cõng em đến tham gia chương trình của Sun*
Các em có đôi chút bẽn lẽn ban đầu
Nhưng khi chương trình bắt đầu, ai nấy đều rất rộn ràng niềm vui
Trẻ em ở Nóc Tu Gia dù sống khó khăn nhưng lanh lợi và thông minh

Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi, đoàn đã sắp xếp 57 phần quà (bao gồm áo ấm, bộ đồ Tết, dép, ủng đi mưa, bánh kẹo) cho trẻ em và 48 suất quà (nước mắm, mỳ tôm, thịt/cá hộp, dầu ăn, muối đường) cho tất cả các hộ gia đình tại Nóc Tu Gia. Ngoài ra, đoàn cũng thu thập thêm nhiều quần áo ấm cũ, được phân loại chu đáo để mang tặng người dân thôn bản. 

Người dân có mặt từ sớm để nhận quà

Các em nhỏ với vốn tiếng Kinh còn nhiều hạn chế, chỉ bập bẹ vài lời cảm ơn nhưng cũng đủ để mỗi Sunners trong đoàn cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào. Nụ cười rạng rỡ khi được tham gia các trò chơi hấp dẫn, ánh mắt vui tươi khi có quần áo mới đón Tết, vòng tay ôm khư khư những món quà được tặng...tất cả điều đó chính là động lực để đoàn thiện nguyện vững tin trên chặng đường tiếp sức những mảnh đời khó khăn.

Những món quà xinh xắn, vui nhộn dành cho các bạn nhỏ Nóc Tu Gia

Chuyến đi đã để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho các thành viên tham gia, bạn L.T.N.Trâm chia sẻ: "Rời xa cuộc sống ồn ào nơi phố thị, tất cả như được đắm chìm với sự bình dị nơi đây. Sáng thức dậy được ngắm nhìn làn sương phủ kín, tâm hồn như tìm thấy sự yên bình. Chuyến đi thật sự ý nghĩa, không ai quản ngại khó khăn, quyết tâm mang thật nhiều niềm vui và nụ cười cho người dân bản nơi đây."

Đại diện CLB Charity Sun* Đà Nẵng, chị L.T.H.Thương cũng chia sẻ: "Các em nhỏ và bà con ở đây ai nấy đều rất hào hứng khi có đoàn ghé thăm. Hi vọng rằng, Sun* nói chung và CLB Charity nói riêng sẽ tiếp tục mang đến những điều "awesome" cho cộng đồng hơn thế nữa! Thay mặt đoàn, xin cảm ơn Sunners đã quan tâm và hỗ trợ chiến dịch "Toàn Sun* hướng về Miền Trung". Sẽ không thể có được kết quả này nếu thiếu đi sự ủng hộ của các bạn!" 

Quà tặng trao tay, Tết đến thật hay!

Vậy là chiến dịch "Toàn Sun* hướng về Miền Trung" đã chính thức khép lại. Với tất cả tình yêu thương và tấm lòng chân thành của người Sun*, hi vọng đã san sẻ phần nào sự khó khăn và góp thêm đem đến niềm vui tới các gia đình và em nhỏ sau bão lũ. 

Sun* Charity Club sẽ còn nhiều hành trình thiện nguyện ý nghĩa nữa trong thời gian tới, hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của các Sunner, để chúng ta cùng nhau đem lại thật nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội nhé!

#Toàn Sun* hướng về miền Trung

#TTTH