Sun* Confession: Cô ấy không giữ thể diện cho tôi

Đôi lúc tôi cũng bất lực với nàng quá....

Tôi và cô ấy yêu nhau cũng được gần 2 tháng. 

Người yêu tôi là 1 cô nàng cá tính. Cá tính và sòng phẳng với ngay cả người yêu của cô ấy - là tôi.

Trong mọi cuộc đi chơi hay đi ăn của các cặp đôi, tôi vẫn luôn cho rằng, đàn ông thì sẽ nên là người mở ví ra và chi trả toàn bộ. Tất nhiên, với sĩ diện của một thằng đàn ông, tôi cũng làm như vậy. 

Nhưng đằng này, người yêu tôi sòng phẳng đến cái mức, cô ấy luôn vui vẻ và chủ động mở ví để cam-pu-chia tiền ăn/tiền đi chơi trong mỗi buổi hẹn hò. Và điều đó khiến tôi hơi ngại, thậm chí có những khi không được thoải mái. Ngại không phải vì tôi không có đủ khả năng trả tiền mà ngại vì cảm thấy rằng, bản thân không giống như một chỗ để người yêu có thể dựa vào.

Đó là chưa kể, từ việc dắt xe hay xách đồ khi đi mua sắm, cô ấy đều luôn sẵn sàng và chủ động tự làm một cách rất thoải mái, chẳng nũng nịu hay có ý để tôi giúp cô ấy. Đôi lúc, tôi có cảm giác sức mạnh đàn ông của mình bị lu mờ trước sự cá tính của người yêu.

Hôm rồi tôi có đánh liều bày tỏ quan điểm với cô ấy, rằng tôi là đàn ông và cô ấy không cần thiết phải tự mình làm mọi việc như thế, kể cả việc trả tiền cho các cuộc đi chơi, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cô ấy chỉ cười và nói rằng: "Là người yêu không có nghĩa anh phải làm mọi thứ cho em. Việc gì em cảm thấy tự làm được em sẽ làm. Thế nên anh không phải ngại!"

Cô ấy cứng đầu, luôn rõ ràng trong quan điểm, mà tôi thì chẳng muốn đôi co hay làm người yêu phật ý! Yêu con gái cá tính cũng có cái hay, mà nhiều khi cá tính quá cũng có cái dở. Tôi cảm thấy cô ấy nam tính quá, không biết giữ thể diện cho người yêu mình.

Sun* Confession 

Ngay từ lúc này, bạn có thể chia sẻ câu chuyện, nỗi niềm riêng mà bạn đang gặp phải (đó có thể là chuyện tình yêu, công việc đến cuộc sống gia đình, bạn bè..vv.,.) cho Sun* News - chuyên mục Sun* Confession với đường link TẠI ĐÂY

#Sun* Confession

#Yêu con gái cá tính