Sun* Confession: Tôi muốn nghỉ việc vì...

Thêm một câu chuyện nữa từ Sunner, mời anh em cho ý kiến.

Giai đoạn này thề tôi chỉ muốn nghỉ việc quách cho xong, cảm thấy lạc lõng trong team và không được ghi nhận.

Không biết các ông có bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh ý tưởng của mình bị cả team vùi dập tới tấp không? Không chỉ một lần, mà nhiều lần rồi! 

Ừ thì có thể cái đó không hẳn là ý kiến hay, thậm chí là nó hơi điên, thì cũng đâu có nghĩa là phải bác bỏ nó ngay lập tức như vậy. 

“Điên à? Ai làm thế?”

“Nghe chả khả thi gì, đọc lại context đi ông”

“Ông không hiểu mọi người đang nói gì à? Trình bày ý tưởng thực tế 1 tý đê”

Vừa đưa ý kiến là ăn ngay mấy quả chốt vào họng thì nuốt thế đ* nào? Chả hiểu sao có những người chỉ trực chờ nhảy vào mồm người ta để phản bác. 

Đến cả leader cũng vậy. Đỉnh điểm là một hôm, tôi có đưa ra ý kiến để cải thiện một vấn đề của  team. Trình bày sùi bọt mép xong thì TL phán một câu: ”Ôi giời ơi làm cái này làm gì em êii, không thích hợp vào lúc này đâu!”

Nghe câu đấy xong thì tôi cũng khô lời, chả buồn nói thêm. Thú thực, nếu nói là vì thế mà tôi nghỉ việc thì chắc nhiều người bảo tôi thế này thế nọ! Nhưng tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu.

Anh em làm cùng cơ bản là ổn cả, nhưng 1 số con người chắc nên xem lại cách hành xử của mình với những ý tưởng của người khác.

P/s: Gửi người anh rất nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc. Em rất ngưỡng mộ chuyên môn của anh, nhưng đã là người Leader thì em nghĩ việc lắng nghe ý kiến anh em cũng là một việc cực kỳ quan trọng. Nếu cứ có ý tưởng gì mới mà gạt phăng đi thì em nghĩ không phải một điều Leader nên làm anh ạ. 

Sun* Confession 

Ngay từ lúc này, bạn có thể chia sẻ câu chuyện, nỗi niềm riêng mà bạn đang gặp phải (đó có thể là chuyện tình yêu, công việc đến cuộc sống gia đình, bạn bè..vv.,.) cho Sun* News - chuyên mục Sun* Confession với đường link TẠI ĐÂY

#Sun* Confession